Biển - Em và Anh...
Giữa đông . . . Em đi giữa trời đông Mưa tuyết phủ trắng đường Đôi môi run tê lạnh Mây xám màu rưng rưng Em đi giữa mưa giông Bàn tay nhung tím ngắt Gió giạt ào se thắt Lọn tóc rối ngổn ngang Cúi đầu dấu lệ tràn Tình chạm note đong đưa Giăng giăng dưới cơn mưa Ai đón đưa - chiều bão Tìm anh - anh nơi đâu Hơi ấm vai tựa đầu Sao âm thầm lặng lẽ Mưa nức nở hạt châu Vẫn nhớ nhau đấy thôi Anh sống trong tim tôi Gọi anh, bỗng ngẹn lời Tim nhói - cắn chặt môi Xa xôi hai ngả đời Nỗi nhớ làm sao nguôi Tâm tư xuôi dòng đổ Ra thăm thẳm biển khơi Tóc ướt xoã bờ vai Bóng đêm đang dần đến Gót chân lê miệt mài Tim sầu trong mưa đông aB
Tình mưa . . .
Ngồi đếm những hạt mưa rơi
Lòng em chợt nhớ một người trong tim
Phương nao trời có bình yên
Cho em gởi chút niềm riêng đến chàng
Lời nao gói trọn tâm lòng
Chữ nào vẹn nghĩa mưa tình - trong em
Tim khờ nhịp thở mong manh
Đêm qua thổn thức nhớ anh vô vàn
Giấc ngủ khuya giấc chập chờn
Ánh đèn nho nhỏ cung buồn nhạc rơi
Lời tha thiết đêm tình say
Đêm nay tình nhớ rượu cay môi đào
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 10:38:51 bởi damotlanyeunhau >
Chiếc lá Thu . . . Em ngồi đếm lá vàng bay Bao mùa nhuộm úa thư tay, gởi người Mất nhau ngày ấy chia đôi Hoa sầu cánh rũ chơi vơi - ngỡ ngàng Xa nhau tình lỡ duyên tan Hai đầu nỗi nhớ vương mang ngậm ngùi Anh ơi! biển lớn sông dài Mình sao còn mãi phương trời xa nhau Nắng Hạ hay tháng mưa ngâu Hồn em như thuở Thu nào yêu anh Cánh thư em viết trọn canh Mực thương chữ nhớ ......... ............................. gởi anh Thu này aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 10:37:46 bởi damotlanyeunhau >
Tiếng lòng. . . Gặp nhau chưa sao nghe lòng vương vấn
Nghe nhớ nhung chen lấn ngõ, vào tim
Nghe dư âm trống trải qua màn đêm
Nỗi cô đơn quay cuồng theo tiếng gió Chưa gặp nhau đôi khi hồn như ngỡ
Đà biết nhau những năm mới vào trường
Đà quen nhau từ độ tuổi yêu đương
Cũng có lẽ từ thiên duyên kiếp trước Với riêng em anh là - một tia sáng
Như mặt trời soi nắng ấm mùa đông
Như ánh Sao soi đêm mỗi giấc nồng
Làn gió mát thổi dịu hè Châu Úc Từng giấc ngủ là giấc mơ hạnh phúc
Trong vòng tay ấm áp của thương yêu
Anh biết không cuộc đời có bao nhiêu
Với riêng em anh yêu là tất cả Mình bên nhau trái tình yêu rộ nở
Nhánh lúa vàng bát ngát trĩu ngàn bông
Tình cao bay phiêu du với nắng hồng
Góp trăng sao thành muôn màu - mộng gối aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 18:07:57 bởi damotlanyeunhau >
Tình yêu và nỗi nhớ . . .
Nói với anh rằng mỗi ngày em nhớ
Nếu không phải là mỗi lúc đều mong
Em yêu ơi! chuyện đó thật bình thường
Vì đang yêu nên trái tim dậy sóng
Nói với nhau lời yêu đương cháy bỏng
Từ tâm hồn ngọn núi lửa rực phun
Đang bập bùng trào, tràn những âm thanh
Nung đất liền - đốt thiêu sa mạc nóng
Cảm ơn anh trao em niềm hy vọng
Niềm tin yêu trong cuộc sống hôm nay
Tạ ơn anh - cho em hiểu tình yêu
Là đong bằng đầy vơi vạn nỗi nhớ
Ồh thì ra - khi yêu là vậy đó
Tâm hồn mình luôn hướng nghĩ về nhau
Mỗi hành động suy tưởng đều vì nhau
Cùng khát khao một ngày, và mãi mãi
Trao cho nhau ngọt ngào - hương tình ái
Cùng sớt chia chanh muối, chén rượu đào
Hoa trái hiền xum xuê mảnh vườn sau
Cảm ơn anh - tình yêu và nỗi nhớ
aB
Anh Vắng . . .
Hiên ngoài từng hạt mưa tuôn
Sũng con đường nhỏ vẫn vương nhớ người
Vắng anh tình thiếu men say
Tiếng cười bỗng vỡ cánh môi nhạt màu
Chưa một lần kề vai nhau
Chạm hương tình ái chăn nhàu gối mê
Anh vắng trơn ướt ngõ về
Ly cà phê đắng nguội dần sáng nay
Mưa ơi gió thổi lạnh thay
Lay trang nhật bút - đong đầy vần yêu
Đêm đêm chuyện trò canh thâu
Đêm nay mưa đổ gọi nhau âm thầm
aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Giữa đông . . . Em đi giữa trời đông Mưa tuyết phủ trắng đường Đôi môi run tê lạnh Mây xám màu rưng rưng Em đi giữa mưa giông Bàn tay nhung tím ngắt Gió giạt ào se thắt Lọn tóc rối ngổn ngang Cúi đầu dấu lệ tràn Tình chạm note đong đưa Giăng giăng dưới cơn mưa Ai đón đưa - chiều bão Tìm anh - anh nơi đâu Hơi ấm vai tựa đầu Sao âm thầm lặng lẽ Mưa nức nở hạt châu Vẫn nhớ nhau đấy thôi Anh sống trong tim tôi Gọi anh, bỗng ngẹn lời Tim nhói - cắn chặt môi Xa xôi hai ngả đời Nỗi nhớ làm sao nguôi Tâm tư xuôi dòng đổ Ra thăm thẳm biển khơi Tóc ướt xoã bờ vai Bóng đêm đang dần đến Gót chân lê miệt mài Tim sầu trong mưa đông aB
THIÊN THẦN LẠC LỐI
Giưã bảo tuyết muà Đông
Thiên thần em lạc lối
Đường còn xa diệu vợi
Làm sao tới bên Người
Đôi cánh em rã rời
Tâm thần đã mỏi mệt
Hy vọng tan biến hết
Khi tuyết đến mịt mù
Một màu trắng âm u
Che hướng về bên đó
Tìm hoài không thấy ngõ
Dành bó gối gục đầu
Hỡi người ở nơi đâu?!
Có hay em đang gọi
Lòng em đầy bối rối
Hãy mau tới bên em
Anh xem đôi cánh mềm
Đã không còn đủ sức
Hơi tàn không còn lực
Giưã thăm thẳm mù khơi
Em lạc giưã dòng đời
Ai ra tay cứu vớt
Rừng đông người thưa thớt
Biết có ai nghe không?
Tuyết hoà nước mắt hồng
Biến thành viên ngọc BÍCH
ÁNH toả đêm tịch mịch
Làm sáng cả góc trời
Giưã Đông tuyết rơi rơi
Một thiên thần lạc lối...
Sương Anh
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Tình mưa . . .
Ngồi đếm những hạt mưa rơi
Lòng em chợt nhớ một người trong tim
Phương nao trời có bình yên
Cho em gởi chút niềm riêng đến chàng
Lời nao gói trọn tâm lòng
Chữ nào vẹn nghĩa mưa tình - trong em
Tim khờ nhịp thở mong manh
Đêm qua thổn thức nhớ anh vô vàn
Giấc ngủ khuya giấc chập chờn
Ánh đèn nho nhỏ cung buồn nhạc rơi
Lời tha thiết đêm tình say
Đêm nay tình nhớ rượu cay môi đào
aB
Người đi bến vắng bóng đò
Để em đứng đợi bơ vơ mưa chiều
Giọt buồn rơi mãi cô liêu
Sông xưa, bến cũ tiêu điều nhớ mong
Người ơi! người có biết không
Bờ xa sóng vỗ cho lòng em đau
Mênh mang mưa ướt, lòng sầu...
ĐT
Hi SA
aB đặc biệt rất thích bài thơ này. THIÊN THẦN LẠC LỐI
Giưã bảo tuyết muà Đông
Thiên thần em lạc lối
Đường còn xa diệu vợi
Làm sao tới bên Người
Đôi cánh em rã rời
Tâm thần đã mỏi mệt
Hy vọng tan biến hết
Khi tuyết đến mịt mù
Một màu trắng âm u
Che hướng về bên đó
Tìm hoài không thấy ngõ
Dành bó gối gục đầu
Hỡi người ở nơi đâu?!
Có hay em đang gọi
Lòng em đầy bối rối
Hãy mau tới bên em
Anh xem đôi cánh mềm
Đã không còn đủ sức
Hơi tàn không còn lực
Giưã thăm thẳm mù khơi
Em lạc giưã dòng đời
Ai ra tay cứu vớt
Rừng đông người thưa thớt
Biết có ai nghe không?
Tuyết hoà nước mắt hồng
Biến thành viên ngọc BÍCH
ÁNH toả đêm tịch mịch
Làm sáng cả góc trời
Giưã Đông tuyết rơi rơi
Một thiên thần lạc lối...
Sương Anh
Hoa Tuyết . . .
"Giưã Đông tuyết rơi rơi
Một thiên thần lạc lối..." *
Mênh mông - biển cuộc đời
Nơi đâu - con nước đợi
Rồi anh cũng ra đi
Giữa mùa hoa tuyết trắng
Bờ vai nhung thấm lạnh
Môi run với tình khờ
Quay bước, để hững hờ
Ta đón nhận mưa tuyết
Gục bên trời giá rét
Vô tình anh vẫn đi
Thời gian cứ dần trôi
Nhớ anh vẫn rã rời
Vì người ơi tha thiết
Note nhạc chùng - cung rơi
Lặng lẽ nhìn áng mây
Phiêu du trời xanh thắm
Cõi lòng em tê tái
Tuyết sũng góc tâm hồn
Không biết khi sang mùa
Hạt nắng có bâng khuâng
Riêng ta nằm ủ rũ
Trên băng giá cuộc tình
aB
*thơ Sương Anh
Run rẩy . . .
Đến bên nhau mùa Thu vàng lá nhớ
Trong đất trời lay chuyển ngả màu thương
Đám cưới người vui - đôi cánh chim chung đường
Em lặng lẽ giữa trời Thu nhuộm úa
Gặp lại nhau - bài tình thơ ngày cũ
Anh viết cho em trên chiếc lá tương tư
Niềm cảm xúc trọn vẹn từ giấc mơ
Sao bây giờ chén ái tình - say đắng
Nay Thu về gió heo may vương nắng
Còn vẩn vương những gian dối tình quên
Một chiếc lá trên nhánh cây rẩy run
Vết thương rạn gầy khô - theo tháng ngày
aB
Về bên nhau . . .
Bài thơ nào anh viết cho em
Gởi nhớ gởi thương phút dịu nồng
Gom dòng nước ngọt gom màu nắng
Viết dòng tâm tư kẻ máu tim
Lời yêu tình tự trải ngàn mây
Ngày mai Thu sang lá có gầy
Nhuộm màu tương tư - nhuộm nồng ấm
Trăng soi bóng mờ đêm tình say
Những dòng chữ này -viết cho anh
Lời của trái tim đượm chân thành
Bài thơ em viết không đủ nghĩa
Trọn vẹn làm sao - phải không anh
Dòng nước trong xanh - chảy về đâu
Non cao sông thẳm mấy nhịp cầu
Ra khơi biển mặn - dòng Nhật Lệ
Ánh tà dương đổ - về bên nhau
aB
Hoàng hôn loang tím . . .
Nắng ngất ngây trên nước màu xanh thẳm
Sóng chập chùng những âm vọng bâng khuâng
Nói thật nhiều nhưng chưa thành tiếng phải không
Nên hững hờ dẫu lòng tim tha thiết
Em có phải chỉ là một ánh sáng
Lập loè trong đêm - tan biến vào ban ngày
Mình gặp nhau - chiều hoàng hôn loang tím
Đêm đà về dòng lệ đẫm mi cay
Ai đợi ai - sóng mỏi mòn khắc khoải
Trăng và chiều chênh chếch ngóng nhìn nhau
Vẫn hoài mong biển dịu từ lòng sâu
Ru êm ả - đưa con tàu về bến
aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Anh Vắng . . .
Hiên ngoài từng hạt mưa tuôn
Sũng con đường nhỏ vẫn vương nhớ người
Vắng anh tình thiếu men say
Tiếng cười bỗng vỡ cánh môi nhạt màu
Chưa một lần kề vai nhau
Chạm hương tình ái chăn nhàu gối mê
Anh vắng trơn ướt ngõ về
Ly cà phê đắng nguội dần sáng nay
Mưa ơi gió thổi lạnh thay
Lay trang nhật bút - đong đầy vần yêu
Đêm đêm chuyện trò canh thâu
Đêm nay mưa đổ gọi nhau âm thầm
aB
Không Anh đường mưa ướt lối thu phai anh không qua đó em hoài ngóng trông không anh lòng nỗi gió đông lạnh gì mà lửa sưởi không ấm người vắng anh nhìn hạt mưa rơi hình như cũng ướt mất rồi tim em lòng đau nhỏ giọt bên thềm vì sao anh cứ cho em khổ sầu? sao anh như hạt mưa ngâu rơi qua nỗi nhớ tình đầu xót xa bên ngoài trời nỗi phong ba biết anh có lẽ không qua thật rồi ! Cô Bé yuri chào damotlanyeunhau, cho yuri gửi lại bài thơ nhé , chúc vui vẻ nhiều !
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Hoàng hôn loang tím . . .
Nắng ngất ngây trên nước màu xanh thẳm
Sóng chập chùng những âm vọng bâng khuâng
Nói thật nhiều nhưng chưa thành tiếng phải không
Nên hững hờ dẫu lòng tim tha thiết
Em có phải chỉ là một ánh sáng
Lập loè trong đêm - tan biến vào ban ngày
Mình gặp nhau - chiều hoàng hôn loang tím
Đêm đà về dòng lệ đẫm mi cay
Ai đợi ai - sóng mỏi mòn khắc khoải
Trăng và chiều chênh chếch ngóng nhìn nhau
Vẫn hoài mong biển dịu từ lòng sâu
Ru êm ả - đưa con tàu về bến
aB
Biển Hoàng Hôn
Chữ nhớ chữ thương như suối thác
Dâng trào nỗi khao khát yêu đương
Em ngồi đây dệt mộng thiên đường
Nơi chỉ có Em - Anh - Biển cả
Tình cảm có nhiều điều rất lạ
Mà làm sao diễn tả ra đây
Mỗi ngày càng thắm thiết mê say
Không một phút giây đừng nghĩ đến
Bao luyến ái bao tình qúy mến
Ta cho nhau - số mệnh an bài?!
Tình yêu này vĩnh viễn không phai
Không thể nào đường ai nấy bước
Nước lúc xuôi dòng khi chảy ngược
Bây giờ mình kẻ trước người sau
Nhưng khi mà ý hạp tâm đầu
Bất cứ nơi đâu tình vẫn thắm
Trước biển hoàng hôn lòng say đắm
Mơ màng ngồi dệt mộng trầu cau
Mong tình yêu mãi thắm xanh màu
Biển sóng êm cho tàu cặp bến
Sương Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: