Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 100 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 30.11.2008 04:54:49 (permalink)
0


Nét chữ vô hình . . .

Lược chải sợi tơ sầu
Tay vuốt những giọt châu
Vô tình bàn phím gõ
Nặng nét bút - hồn đau

 
Tơ vương buổi ban đầu
Ai biết sẽ bền lâu
Lụa dệt may áo cưới
Thêu chuỗi kỷ niệm yêu

 
Xuân sang trời đổ mưa
Ai ngỡ ai thẫn thờ
Mưa rơi hay tình vỡ
Note nhạc thành bơ vơ

 
Hãy cứ như ngày xưa
Tách trà - Cà phê nóng
Ly "Hot Shô cô la"
Chuyện "va li co giãn"

 
Nụ cười tan đêm vắng
Niềm trống trãi, em quên
Thành phố đã lên đèn
Chia tay nhau, quyến luyến

 
aB
damotlanyeunhau 30.11.2008 05:20:30 (permalink)
0


Ánh sầu . . .
 

Hình như ánh nắng chiều nay nhạt hẳn
Xuân sắp về mà cái rét còn nguyên
Cuộn mình trong chăn, điệu nhạc du dương
"Mai mãi bên nhau" - người em yêu hỡi

 
Gặp nhau một thoáng cả ngày trông đợi
Hoàng hôn đổi màu thay áo vào đêm
Tóc xõa bờ vai lâng lâng gợi sóng
Gió lạnh xuyên mành - trống vắng bàn tay

 
Chạm đôi môi - cho môi em ngất say
Thì thầm gọi, tên anh càng thêm nhớ
Mi mắt cay - anh không còn đó nữa
Giọt lệ sầu lăn trên gối giỗi hờn

 
Có đôi khi vô tình như hờ hững
Hay hiểu rằng quá đắm đuối say mê
Quen bước chân yêu hơi thở cận kề
Tà dương đổ, ánh chiều buông đợi mãi

 
aB
damotlanyeunhau 30.11.2008 16:13:13 (permalink)
0

 

Đọc dòng thơ cũ . . .
 

Em nơi đây đọc lại dòng thơ cũ
Nhớ ngày xưa dòng ký ức đầy vơi
Đời ly hương ta uống chén ngậm ngùi
Kỷ niệm thời áo trắng bay - bỏ lại

 
Đọc thơ anh - bất chợt hồn nhoi nhói
Biết chia tay khi nào sẽ tương phùng
Không dám nói - mà chỉ bước âm thầm
Vì có lẽ biết rằng - em sẽ khóc

 
aB
Đình Thế 30.11.2008 16:16:15 (permalink)
0

Em ngất ngưởng ngôi cao vời vợi
Trên tầng mây không đợi một tình xa
Biển mênh mông không thể giao hoà
Hai thế giới, không bến bờ vươn tới
 
Thì làm sao gặp được nhau em hỡi
Chiều nay buồn, không gian tối nơi anh
Biển mênh mông anh gợi mãi ơi tình
Em nào biết vì tình em yên ấm
 
Và từ ấy mình đã xa xôi lắm
Còn nhớ gì chút vương vấn tình xưa
Phải không em đã phấn nhạt hương thừa...
                    ĐT
damotlanyeunhau 30.11.2008 16:48:28 (permalink)
0


Hạ đi, anh hỡi nhớ quay về . . .
 
 
Tiễn chân anh - lệ âm thầm rơi rớt
Nơi buồn tim trang lưu bút mực cay
Anh bước chân đi - thương nhớ em đong đầy
Từ phút giây môi tình hôn say đắm

 
Tiễn chân anh cõi lòng nghe quặn thắt
Hạ nồng nàn mà run rẩy toàn thân
Đêm cuối chia tay - hai đứa nằm trăn trở
Muốn nói vạn lời nhưng ngữ vựng không thành

 
Hôn môi em mọng mềm và mặn đắng
Vị lệ tình mằn mặn đọng trên môi
Người yêu của anh - mai sẽ riêng một bóng
Cách một ngày như năm tháng quên trôi

 
Em xếp cho anh tà áo màu tinh trắng
Màu học trò tuổi lãng mạng vào yêu
Đâu dám song đôi sợ chúng bạn ghẹo trêu
Hoa lá Phượng kết thành đôi bươm bướm

 
Vào hành trang anh đi - câu hẹn ước
Với mối tình - màu áo Phượng, tiếng Ve
Nay tiễn anh - anh hỡi nhớ quay về
Nơi chốn đây người anh yêu - chờ đón

 
aB
damotlanyeunhau 30.11.2008 17:33:27 (permalink)
0

 
 
Người thương . . .
 

Ngỡ mùa đông đà về trong thành phố
Vì đêm nay mưa gió ngoài tả tơi
Em gọi anh - sao vắng lặng chơi vơi
Ánh đèn mờ lung linh trên nét bút

 
Ước có anh - như những ngày hôm trước
Khúc khích đùa, tình tha thiết trao nhau
Lâng lâng say môi rót chén rượu đào
Và ru em giấc nồng hơi thở ấm

 
Mỗi giao mùa mưa rơi, ôi! ray rứt
Xa nhau chưa mà trống vắng chen về
Em gục đầu dấu ngăn hàng châu lệ
Sắp lăn dài trên môi mắt, Người Thương

 
aB
Cô Bé yuri 30.11.2008 22:02:23 (permalink)
0

 
Chờ Với Mưa Thu
 
ta chờ đợi dưới mưa thu vàng vọt
để ngày về người chẳng thấy cô đơn
dù có lẽ tâm tư còn chua xót
một vết thương trầy trụa bởi tình buồn
 
ta biết chắc người sẽ quay trở lại
phút đam mê không có nghĩa : vĩnh hằng !
tình yêu ấy dù biết là ngang trái
cám giỗ đời ai thoát được hay chăng?
 
con phố vắng ta quen từ mấy thuở?
từ thu qua , thu trước , trước cả thu
ta chờ đợi với tâm hồn đổ vỡ
người đã về ta xây lại giấc mơ
 
ngày người về nỗi sầu xin giã biệt
vì có nhau san sẻ những vui buồn
dù trái tim đã không còn tinh khiết
nhưng tình yêu ngày xưa ấy vẫn còn.
 
Cô Bé yuri
____________________
 
cảm ơn bánh trái và nước uống của damotlanyeunhau nha , hiếu khách dễ sợ
damotlanyeunhau 01.12.2008 07:44:15 (permalink)
0
Chờ Với Mưa Thu
 
ta chờ đợi dưới mưa thu vàng vọt
để ngày về người chẳng thấy cô đơn
dù có lẽ tâm tư còn chua xót
một vết thương trầy trụa bởi tình buồn
 
ta biết chắc người sẽ quay trở lại
phút đam mê không có nghĩa : vĩnh hằng !
tình yêu ấy dù biết là ngang trái
cám giỗ đời ai thoát được hay chăng?
 
con phố vắng ta quen từ mấy thuở?
từ thu qua , thu trước , trước cả thu
ta chờ đợi với tâm hồn đổ vỡ
người đã về ta xây lại giấc mơ
 
ngày người về nỗi sầu xin giã biệt
vì có nhau san sẻ những vui buồn
dù trái tim đã không còn tinh khiết
nhưng tình yêu ngày xưa ấy vẫn còn.
 
Cô Bé yuri

 


Vẫn chờ mùa Thu . . .

Vẫn còn chờ một mùa Thu đầm ấm
Trải lá vàng - khe khẽ nằm bên nhau
Nhìn lá bay muôn vẻ sắc - tông màu
Lòng ước mơ một ngày vui xác pháo

 
Vẫn còn chờ những mùa Thu tình tứ
Chiều nhẹ nhàng với gió thoảng hiu hiu
Hạt nắng đong đưa say đắm viết tình thư
Ngồi bên anh nghe yêu thương - tràn lấp

 
Em vẫn chờ mùa Thu tình nồng mặn
Đốt lá vàng nung cháy mạch lồng tim
Dáng người thơ không một mình - dưới bóng
Chiều Thu vàng hay đêm vắng - mưa khuya

 
Vẫn thương chờ một nửa ánh trăng mơ
Soi hồ Thu - lặng tờ riêng hai đứa
Nghe nhịp tim mồn một - từng hơi thở
Nghe nồng nàn quyến luyến - những mùa Thu

 
aB
 

 
cảm ơn bánh trái và nước uống của damotlanyeunhau nha , hiếu khách dễ sợ
 
Yuri ơi! thấy dễ sợ lắm hủh ?
 
 
 
damotlanyeunhau 01.12.2008 12:16:10 (permalink)
0

 
 
Những mùa Thu chưa đến . . .


Ngọn gió Thu ru buồn người viễn xứ
Tàn lá xanh đang lác đác chuyển màu
Con đường tình có ngọt ngào - thương đau
Em có anh nỗi đau không cào xé

 
Bên chái hiên hạt nắng vàng rơi khẽ
Soi bóng đời thời gian thấm thoát qua
Tóc mây bay chiều Bản Thượng, đợi ai
Bài thơ mới - vừa viết cho em đó

 
Chiếc lá vàng ươm màu nâu sẫm đỏ
Cúi nhặt về ghi nét bút tình thơ
Như một thời tung tăng, ước mộng mơ
Đến bây giờ bao nhiêu năm tình nhớ

 
Dẫu vẫn biết Thu giăng giăng đầu ngõ
Nhưng dòng đời vội vã quá! anh ơi
Những mùa Thu bên nhau chừa hề tới
Nét yêu đương chưa viết trọn - thành lời

 
aB
damotlanyeunhau 01.12.2008 12:49:58 (permalink)
0

 
 
Đón Thu . . .

Những chiếc lá xanh đang bắt đầu thay sắc
Ngả nét màu trên những cành cây kia
Rồi ngày mai gió heo may la đà
Ru nhịp nhàng dìu đón nàng Thu đến

 
Em yêu lắm mùa Thu vẻ lãng mạng
Lá đổ đầy, nơi góc phố - công viên
Sân trường đại học của những ngày tháng cũ
Thu dịu dàng in đậm trong trái tim

 
Thu tình yêu - mai mãi được nâng niu
Đan kết vòng tay nhớ thương suốt nồng nàn
Ngược trái mùa - nhặt lá dành mai sau
Ngồi bên nhau - đọc tình thơ trên lá

 
aB
damotlanyeunhau 01.12.2008 13:45:11 (permalink)
0

 
 
Thu Nhớ . . .
 

Sương rơi một sáng mùa Thu
Bờ vai lành lạnh hay từ đáy tim
Quay lưng tình bước trong đêm
Lời nào không nói môi mềm giọt cay

 
Anh bước đi người có hay
Nỗi đau chất ngất đoạ đày theo canh
Người ơi! dang dở duyên lành
Trầu cau chưa thắm - nỡ đành phôi pha

 
Màu vôi bạc trắng tình ta
Màu son phai nhạt lệ nhoà - môi khô
Còn gì đâu để trông chờ
Còn gì để nhớ một thời tình si

 
aB
damotlanyeunhau 01.12.2008 14:01:37 (permalink)
0


Cuộc tình ngọt, đắng . . .
 

Anh ơi! Thu về lá vàng bay
Đong đưa kỷ niệm thuở đắm say
Sáng nay mưa rơi lòng tê buốt
Dòng thơ tâm tình, em mới hay

 
Cuộc tình mộng mị bao người mơ
Chiều đón đưa nhau - tóc mai chờ
Nụ hôn tình tự say trăng nước
Dệt khúc yêu thương tràn ý thơ

 
Sóng gió ngược xuôi, đời bể dâu
Lạc chiếc giầy son lúc qua cầu
Lạc nhịp tim yêu - vào Bóng Tối
Say đắm nồng nàn, sao mất nhau

 
Tan vỡ tim đau, lệ tình rơi
Người nhớ người đi nỗi rã rời
Nồng nàn chung đôi, giờ riêng bóng
Ngọt đắng cuộc tình - khóc ngậm ngùi

 
aB
damotlanyeunhau 01.12.2008 14:33:24 (permalink)
0


Sang Thu . . .

Trời sang Thu những cánh lá rơi rơi
Giữa trời không theo từng ngọn gió cuốn
Em nhớ anh thời gian đi rất chậm
Lá đậm màu - mình về bên nhau chưa ?

 
Trời sang Thu lá bay tưởng như mưa
Rớt xuống phố gót chân buồn không ướt
Hồn rưng rưng nghe nhịp tim thổn thức
Ngõ đường tình khắc khoải, bước chân anh

 
aB
damotlanyeunhau 01.12.2008 15:32:04 (permalink)
0


Cung điệu mùa Thu . . .

Cung đàn mùa Thu rất tuyệt vời
Gió mơn trớn nhẹ lá chơi vơi
Giòng sông đổi màu - con nước đổ
Én nhạn về chung - lướt mây trời

 
Điệu nhạc mùa Thu nghe êm ả
Nghe lòng mình như tuổi vào yêu
Ánh trăng rằm hay năm mười tám
Chỉ tiếc rằng đà khuất biển khơi

 
Ngọn nến lung linh - nét lu mờ
Ẩn chiếu vào tim ấn tượng mơ
Bên trời vào khuya - em chiều vắng
Nhạc rơi trên phím - nghe ngẩn ngơ

 
aB
SuongAnh 01.12.2008 16:11:28 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Đọc dòng thơ cũ . . .


Em nơi đây đọc lại dòng thơ cũ
Nhớ ngày xưa dòng ký ức đầy vơi
Đời ly hương ta uống chén ngậm ngùi
Kỷ niệm thời áo trắng bay - bỏ lại

 
Đọc thơ anh - bất chợt hồn nhoi nhói
Biết chia tay khi nào sẽ tương phùng
Không dám nói - mà chỉ bước âm thầm
Vì có lẽ biết rằng - em sẽ khóc

 
aB

 
Giọt Ngọc Long Lanh
 
Mở trang thơ cũ bao nhung nhớ
Khiến lệ buồn đọng ướt mắt mi
Giọt ngọc long lanh thật lạ kỳ
Ánh lên rực rỡ xanh màu Bích

 
Khi yêu nhau thật lòng mong thích
Người ấy bên mình thật dạ tâm
Nếu chẳng may...mắt ướt lệ thầm
Đời buồn bã năm canh vò võ...

 
Sương Anh
 
aB ui....đừng thèm đọc thơ cũ nưã ha...lát nưã hết ngủ được bi giờ đó...Bonne nuit... [sm=bed.gif]
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 100 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9