Biển - Em và Anh...
Em hỡi mình xa cứ mãi xa Bên anh hư ảo đã nhạt nhoà Bên người em nhé thôi đừng khóc Gịot lệ sầu vương, anh xót xa Cũng chỉ niềm đau xưa thế thôi Sang ngang em cũng đã đi rồi Còn anh vẫn sẽ là sương gió Nhớ tiếc thì ta cũng bên đời Không chung lối mộng thì thôi nhé Gửi một lời thơ để thăm nhau Ôm cả trời sao được, bàn tay bé Gữu mãi tình xưa chỉ thêm sầu ĐT
Em hỡi mình xa cứ mãi xa
Bên anh hư ảo đã nhạt nhoà
Bên người em nhé thôi đừng khóc
Gịot lệ sầu vương, anh xót xa
Cũng chỉ niềm đau xưa thế thôi
Sang ngang em cũng đã đi rồi
Còn anh vẫn sẽ là sương gió
Nhớ tiếc thì ta cũng bên đời
Không chung lối mộng thì thôi nhé
Gửi một lời thơ để thăm nhau
Ôm cả trời sao được, bàn tay bé
Gữu mãi tình xưa chỉ thêm sầu
ĐT
Giọt lệ chia đôi . . . Biết rằng ta đã lạc mất nhau
Dở dang đoản khúc - duyên tình đầu
Em sống bây giờ - nhưng lệ đá
Níu kéo chẳng được - tim mãi đau Bài thơ em viết - gởi cho ai
Bừng giấc nửa khuya - thấy u hoài
Trong tiếng nghẹn ngào, tên anh đó
Gọi khẽ trên môi mằn mặn cay Tình mình giờ đây chia hai lối
Giọt lệ âm thầm xẻ làm đôi
Một nửa cho anh - sao chua xót
Một nửa cho mình - sầu đơn côi aB - 1st Dec 08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 18:53:36 bởi damotlanyeunhau >
Đêm Say . . . Đêm nay anh say với ai
Đường khuya lạnh bước lẻ loi vai trần
Đêm say nỗi nhớ vô ngần
Đừng khơi rung động rũ hương đêm hồng Đêm nay góc phố bâng khuâng
Hạt mưa nhỏ nhỏ vào lòng chơi vơi
Đêm say có nhớ một người
Đêm nay buông gót giữa trời hoang vu Ta nghe tiếng gọi hình như
Từ trong hơi thở tâm tư thét gào
Ta nghe trong cõi hư hao
Dấu tình rất thật thuở nào yêu nhau aB
Bài thơ cho anh . . . Bài thơ thứ hai em viết vì xa cách
Đôi phương trời đường mỏi cánh chim bay
Phượng hồng xưa nhạt phai từ độ ấy
Biết không anh ? từng nét chữ vẫn thương Cây cổ thụ tàn che một góc phố
Em vẫn thường đến đó tìm dư hương
Tìm khói cà phê - ly chanh đá đường
Tìm chút kỷ niệm của ngày xưa thân ái Thơ chuyên chở những giọt lệ chảy mãi
Suốt tháng ngày viễn xứ và xa anh
Mùa xuân về cõi lòng sao vẫn trống
Phượng đỏ hồng ... nhớ áo trắng ngày xưa aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 08:47:42 bởi damotlanyeunhau >
Tưởng đã quên. . .
Đời vội vã cuộn trôi ngày tháng cũ
Đổ những cơn, mưa hổi hả lên nhau
Và một ngày lay láng những dòng châu
Lạc mất nhau - nhuộm nâu tà áo trắng
Thời gian hun hút đẩy ta vào quên lãng
Cứ mỗi ngày đan kết mảnh trăng tan
Thoáng nhìn lại ôi! đã bao nhiêu năm
Khoảnh khắc chùng, tiếng lòng rung điệu cảm
Tình thẩn thơ ngủ vùi nơi sâu lắng
Từ khi nào lãng mạng ngất trong tôi
Chắc từ khi - tà áo trắng thôi bay
Bánh xe đạp ngừng quay - chiều Phượng Vỹ
Ngọn gió Thu đáng phải se se lạnh
Run bờ môi hoặc mây xám giăng ngang
Nàng trở mình bóng tối hương Thơ mới
Đêm diệu huyền ngây ngất tưởng đã quên
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 10:28:44 bởi damotlanyeunhau >
Sau lần hẹn cuối . . . Sau lần hẹn cuối - sau đêm tình say ngất
Hạt nắng vào chăn gối thấy bơ vơ
Vòng tay em hụt hẫng hồn xót xa
Trải suối tóc - lê thê dòng suy nghĩ Anh ở đâu ? biển trời bao la thế
Góc phố nào anh rải bước, không em?
Con đường tình mơ chung lối ấm êm
Sáng Chủ Nhật .. màu mây buồn giăng ngõ Có lẽ nào chỉ một ngày anh vắng
Đà nhớ nhiều đã trống vắng cô đơn
Trái tim thơ, rưng rưng bút giỗi hờn
Phải chăng vì nồng nàn lần hẹn cuối Hay em đà yêu Anh thật đắm đuối
Rực đam mê chăn gối nhuộm tương tư
Vẽ vào tim hình bóng anh - tiếng cười
Vị tình yêu đậm sâu vùng ký ức. . . aB
Giọt Ngọc Long Lanh
Mở trang thơ cũ bao nhung nhớ
Khiến lệ buồn đọng ướt mắt mi
Giọt ngọc long lanh thật lạ kỳ
Ánh lên rực rỡ xanh màu Bích
Khi yêu nhau thật lòng mong thích
Người ấy bên mình thật dạ tâm
Nếu chẳng may...mắt ướt lệ thầm
Đời buồn bã năm canh vò võ...
Sương Anh
aB ui....đừng thèm đọc thơ cũ nưã ha...lát nưã hết ngủ được bi giờ đó...Bonne nuit...
Em gấp lại trang thơ tình ngày cũ
Như bóng anh đà biền biệt chân mây
Hạt Châu lệ rưng rưng của tháng ngày
Buồn khắc khoải trên mộ tình - cỏ úa
Ánh lửa tim đốt thiêu trang tình phụ
Nét hững hờ mực gian dối - chóng phai
Dòng thời gian ai đếm được tương lai
Ta chép lại tình thơ trên nắng mới
Ta viết tiếp những vần thơ tha thiết
Mộng mị yêu thương - ấm áp mê say
Những ngón tay đan nhẹ chữ tràn đầy
Đêm gió thoảng - bỗng say hương mặn biển
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 19:00:57 bởi damotlanyeunhau >
Nửa bản tình ca . . . Em viết cho anh bài tình ca chưa trọn
Thiếu ngữ vần vắng hạnh phúc đam mê
Hoàng hôn tím cô đơn em bước về
Con đường cũ lá me buồn xơ xác Em viết cho anh khúc tình thơ man mát
Tiếng "yêu anh" nắn nót mực vẫn hoen
Bên nhánh sông róc rách nước giỗi hờn
Chiếc bóng nghiêng không hình ... soi lặng lẽ Em viết cho anh và chắc hoài như thế
Chỉ cho anh và những giấc mơ riêng
Trên áng thơ niềm nhung nhớ không tên
Nhưng tất cả trọn tâm tình - em viết aB
phai chang tho chi bat ra khi cuoc song tran day?toi co cam giac ban da goi bien nhu gui mot moi tam tinh den "em"vay.bai tho that co suc cuon hut
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Sau lần hẹn cuối . . .
Sau lần hẹn cuối - sau đêm tình say ngất
Hạt nắng vào chăn gối thấy bơ vơ
Vòng tay em hụt hẫng hồn xót xa
Trải suối tóc - lê thê dòng suy nghĩ
Anh ở đâu ? biển trời bao la thế
Góc phố nào anh rải bước, không em?
Con đường tình mơ chung lối ấm êm
Sáng Chủ Nhật .. màu mây buồn giăng ngõ
Có lẽ nào chỉ một ngày anh vắng
Đà nhớ nhiều đã trống vắng cô đơn
Trái tim thơ, rưng rưng bút giỗi hờn
Phải chăng vì nồng nàn lần hẹn cuối
Hay em đà yêu Anh thật đắm đuối
Rực đam mê chăn gối nhuộm tương tư
Vẽ vào tim hình bóng anh - tiếng cười
Vị tình yêu đậm sâu vùng ký ức. . .
aB
Tình Hoang Mê Cuộn mình trong giấc ngủ hoang mê
Thoáng thấy bóng ai đang hiện về
Ngây ngất hồn em choàng thức tỉnh
Nhưng người đâu thấy...ôi, buồn ghê! Sau lần hẹn cuối người về đâu?!
Vò võ cô đơn nước mắt sầu
Chăn gối vo tròn đêm thổn thức
Người như cánh nhạn khuất chìm sâu Xanh xao chiếc bóng nơi cô phòng
Em nhớ anh nhiều có biết không?
Sao để lệ buồn vương mắt biếc
Một ngày không thấy ngẩn ngơ lòng Đêm hoang chăn lạnh gió vô tình
Thao thức vì ai dáng kém xinh
Ngõ vắng đăm chiêu tìm bóng dáng
Hoài công vô vọng...chỉ riêng mình Sương Anh
Tình hoa . . . Vì giai nhân anh yêu màu hoa trắng
Áo nàng bay thuở cắp sách đến trường
Xa biền biệt trăm chữ nhớ vần thương
Hương hoa Huệ ấm tim người viễn xứ Chắc chưa khi nào anh quên đâu nhỉ
Kỷ niệm ngọc ngà dù năm tháng lặng trôi
Đợi chờ nhau ghép chung những mảnh đời
Đà nứt rạn bởi vết thương - dĩ vãng Nắm tay nhau trên tình thơ lãng mạng
Đưa nhau về bờ biển ấm, cát mơ
Thế giới đôi mình luôn nồng nàn đam mê
Mộng tình hoa muôn đời hương thắm sắc aB
Hà Nội những ngày tháng cũ . . . Có một chiều em đến thành phố Cũ
Những nẻo đường nho nhỏ sát nối nhau
Quán cóc kia vài chiếc ghế đen nâu
Đôi tình nhân - họ nhìn nhau tha thiết Có một lần em về nơi Phố Cổ
Quán hàng Chè - bàn ghế xếp liêu xiêu
Sáng lành lạnh đến hạt nắng ban chiều
Đôi tà áo trắng thướt tha vạt nắng Note nhạc lòng và bài ca bất hủ
Hà Nội mùa này trời nắng hay mưa
Nhỡ ướt bờ vai ai ôm che chở
Lỡ phím lạnh gầy - hơi ấm tìm đâu Một mình em, dưới cơn mưa chiều ngâu
Anh nơi đâu . . . phố mưa cơn ròng rã
Bờ môi run co ro trong buốt giá
Nếu bây giờ . . .
..................... nếu bây giờ có anh ??? aB
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: