Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 100 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Tóc nâu 03.12.2008 16:18:43 (permalink)
0


Nửa bản tình ca . . .

 

Em viết cho anh bài tình ca chưa trọn
Thiếu ngữ vần vắng hạnh phúc đam mê
Hoàng hôn tím cô đơn em bước về
Con đường cũ lá me buồn xơ xác

 
Em viết cho anh khúc tình thơ man mát
Tiếng "yêu anh" nắn nót mực vẫn hoen
Bên nhánh sông róc rách nước giỗi hờn
Chiếc bóng nghiêng không hình ... soi lặng lẽ

 
Em viết cho anh và chắc hoài như thế
Chỉ cho anh và những giấc mơ riêng
Trên áng thơ niềm nhung nhớ không tên
Nhưng tất cả trọn tâm tình - em viết

 
aB






ĐOẢN  KHÚC  BUỒN...


Đoản khúc buồn vang giữa trời mộng mị
Nốt lăn dài theo kỳ bí tình em
Đưa tôi về thuở mơ ước êm đềm
Tuổi vừa lớn, tình êm như hoa cỏ...

Những bài thơ em nắn nót thuở nọ
Mực đã buồn, giấy vàng... ngõ thời gian
Và hôm nay dù đã lắm lỡ làng
Vẫn còn chảy những muộn màn luyến tiếc...

Mơ đi em..., và bài thơ cứ viết
Để tôi còn vỗ mộng tuyệt như xưa
Bao giờ đâu, niềm nhung nhớ đong vừa?!
Nên kỷ niệm vẫn chưa mờ phai dấu...


Tóc nâu



Đình Thế 03.12.2008 17:49:13 (permalink)
0

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha... TTKH
 
Vẫn biết tình kia đã lỡ làng
Em giờ ôm mộng bước sang ngang
Chăn êm nệm ấm bên người khác
Anh bước giang hồ chốn quan san
 
Mưa gió đời anh đã khổ rồi
Phòng khuê đừng nhớ hạt sương rơi
Quên hết tình xưa đi em nhé
Tình mình chỉ đến thế mà thôi
 
Đừng trách gì nhau, oán chi nhau
Chỉ thêm khổ luỵ, chỉ thêm sầu
Trăm năm duyên cũ lìa thôi hận
Làm chút hành trang đến bạc đầu...
             ĐT
damotlanyeunhau 04.12.2008 05:49:48 (permalink)
0

 
Cảm ơn "đoản khúc tình buồn"
Dòng thơ dang dở - giỗi hờn đọng mi 
 
Mời hai anh TN & ĐT ly cafe nhe - aB sẽ viết tiếp chút nữa nha 
 
 

damotlanyeunhau 04.12.2008 06:34:08 (permalink)
0
ĐOẢN  KHÚC  BUỒN...


Đoản khúc buồn vang giữa trời mộng mị
Nốt lăn dài theo kỳ bí tình em
Đưa tôi về thuở mơ ước êm đềm
Tuổi vừa lớn, tình êm như hoa cỏ...

Những bài thơ em nắn nót thuở nọ
Mực đã buồn, giấy vàng... ngõ thời gian
Và hôm nay dù đã lắm lỡ làng
Vẫn còn chảy những muộn màn luyến tiếc...

Mơ đi em..., và bài thơ cứ viết
Để tôi còn vỗ mộng tuyệt như xưa
Bao giờ đâu, niềm nhung nhớ đong vừa?!
Nên kỷ niệm vẫn chưa mờ phai dấu...


Tóc nâu


 

 
Khúc Nhạc Lòng . . .
 

Chợt nhớ về - những ngày xưa yêu dấu
Kỷ niệm yêu - thân thiết mối tình đầu
Có những chiều hẹn hò - trú mưa ngâu
Đôi bàn tay - muốn đan trao hơi ấm

 
Khúc nhạc lòng - âm thầm rung từng note
Cung chậm buồn - ray rứt lệ thiết tha
Bài tình thư - trong nỗi niềm nhớ anh
Năm thánng dài - thời gian loen vết dấu

 
Giấc mơ hồng - dù ẩn vương dang dở
Áo trắng xưa điểm sương gió - bụi đời
Nhưng anh ơi! chẳng nhẽ đời mưa mãi
Bước em về - cuối phố vẫn đợi ai ??

 
aB
damotlanyeunhau 04.12.2008 07:44:24 (permalink)
0


Cơn say lỗi hẹn . . .

Người hẹn làm chi sẽ quay về
Ru mảnh tình gầy, kết giấc mơ
Cơn mưa đầu mùa nghe giá rét
Ròng rã mấy mùa, hồn tái tê

 
Lời hứa nghĩa gì nơi chót môi
Tình xưa anh đã phụ nhau rồi
Nuối thương tiếc gì, thôi cũng lỡ
Chết trái tim em - đau rã rời

 
Hứa hẹn làm chi khi dối gian
Tính chia mỗi hướng dấu địa đàng
Đêm sầu xót xa - ôm mộng vỡ
Đâu phải vì yêu quá vội vàng

 
Thuyền quyên vẫn đợi, đò sang ngang
Sợi tơ hạnh phúc xước giữa đàng
Mong manh, rượu mừng nghiêng anh đó
Còn lại nơi em mảnh vụn tình

 
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 07:45:25 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 04.12.2008 08:18:24 (permalink)
0


Em soi . . .

Em soi ...
mảnh gương đời vỡ nát
Từng vết nứt
gạch ngang rát bờ môi
Mảnh vụn nhỏ
lấm tấm vành tim côi
Và cơn đau
cứ đuổi tìm rượt bắt

 
Có một ngày
vết thương chợt khô ráo
Em lang thang
vườn hoang đồng cỏ khô
Vài cánh hoa dại
lay theo gió đong đưa
Nó không đẹp
cành lá đơn sơ quá

 
Mùa đông qua
còn vài chiếc lá úa
Bay theo ngàn
vào thế giới xa xôi
Ngọt ngào kỷ niệm
ngày hai đứa chung đôi
Màu lãng mạng
đôi môi nồng rực cháy

 
aB
damotlanyeunhau 04.12.2008 10:31:52 (permalink)
0

 
Gió Đêm . . .

 
Giữa đêm khuya lồng lộng từng cơn gió
Thổi bên song - rung động xào xạc cây
Tỉnh và mơ tưởng như anh về đây
Ru giấc nồng lửa tình đêm - cháy bỏng

 
Với đôi tay tìm ân cần tha thiết
Bỗng ngỡ ngàng - dấu ái chỉ mình em
Ôm đam mê khao khát giấc mơ lành
Được yêu anh - luôn gần kề ngày tháng

 
Ngọn gió đêm - lạnh lùng pha giấc ngủ
Cố gắng tìm kỷ niệm cũ - anh trao
Mằn mặn môi - mình còn cách xa nhau
Giọt lệ rớt đêm rồi! anh biết đâu

 
aB
damotlanyeunhau 04.12.2008 16:07:00 (permalink)
0


Hương cafe môi . . .

Cafe sáng sương Xuân còn lưng đọng
Trên nhánh cây đang chớm những chồi non
Ngọn gió hiu hiu thổi bay chiếc lá buồn
Như tiễn đưa hạt tuyết đông - ngày cuối

 
Ánh mặt trời còn say nồng trong giấc
Chưa muốn rời chăn gối những đêm Đông
Thành phố lặng rải rác vòng xe quay
Tiếng coì tàu nơi sân ga - chuyến nhất

 
Chắc bây giờ - hạt nắng Thu lất phất
Hoàng hôn nhạt có thấy nhớ em không
Biển cuộc đời được mấy lúc dịu êm
Thì trong mơ hãy cùng mơ êm ái

 
Dạo đoản khúc tình ca cung điệu mới
Note nhẹ nhàng thánh thót và du dương
Trong tim nhau góc nhỏ một thiên đường
Vui lẫn buồn cùng nâng niu - say đắm

 
Hãy muôn đời là Tình Nhân anh nhé
Luôn say mê mãi tha thiết đậm đà
Giông tố nào rồi cũng sẽ đi qua
Niềm tin yêu dắt dìu nhau - về bến

 
Hạnh phúc nào? chưa từng vương cay đắng
Chưa một lần chạm nếm vị xót xa
Giọt cafe đọng trên bờ môi ngoan 
Hương cafe - môi người tình quấn quít

 
aB
damotlanyeunhau 04.12.2008 16:31:06 (permalink)
0


Thời Gian . .

Thời gian cứ chậm rãi qua đi
Như không cần thiết, không cần nghĩ cho ai
Tự nó cứ trôi - mặc kệ những miệt mài
Của người đợi kẻ mong dài năm tháng

 
Có đôi khi tưởng như quá vội vàng
Thời gian bay vụt vèo trong chớp mắt
Quay nhìn lại hai mươi năm qua mất
Ta còn gì - tình yêu có còn không ??

 
Em vẫn sợ những khi trời mưa giông
Tiếng thét gào gío mây buồn trách oán
Những con đường ngấp lụt chân lõng bõng
Lạnh cả hồn, đôi gót bước hoang vu

 
Đến bao giờ trái tình yêu lên hoa
Dòng thời gian không vô tình quên lãng
Trôi lặng lẽ chung cô đơn trống vắng
Như ban đầu hai đứa đến yêu nhau

 
Mỗi giờ trôi đôi lứa còn cách trở
Còn âm thầm vàm võ đến canh khuya
Còn vất vưởng tìm chút thời gian vỡ
Chữ gãy đôi - tình ẩn nơi bóng mờ

 
aB
damotlanyeunhau 04.12.2008 17:24:07 (permalink)
0


Đường mộng . . .
 
 
Có một con đường rất quanh co
Uốn theo sườn núi sau mây mờ
Những luống hoa dại - không khoe sắc
Dãi cỏ im lìm ấy ngẩn ngơ

 
Hãy dừng nơi đây dòng nước trong
Ngả vào lòng nhau giấc trưa nồng
Thời gian cứ trôi sông nước đổ
Gió đừng hôn nhé - tóc người Thương

 
Nắm bàn tay em đi với anh
Bắt hoa đom đóm xua bóng đêm
Có phải đang bay trên tinh tú
Và nghe hồn mình say đắm thêm

 
Cánh hồng chen lẫn dáng tình nhân
Gặp nhau hồng phước quý vô ngần
Tơ duyên cuộc đời ai vun đắp
Môi khẽ ngọt ngào say miễn viên

 
aB
damotlanyeunhau 05.12.2008 08:29:39 (permalink)
0

 
Nửa Đêm . . .

Tuyết rơi trên gối mộng
Tha thiết những dòng thơ
Người bên anh - đón đưa
Em gục trên phím nhớ

 
Bản tình ca mùa Đông
Rơi vào lòng biển vắng
Hoa tuyết nở bên trời
Tặng em hạt lạnh băng

 
Vật vờ trong bóng đêm
Vẫn hoài không thể hiểu
Mặt trái của tình yêu ?
Đam mê khi - nguội tắt

 
Nửa đêm chợt thức giấc
Hương tuyết trắng, tinh tuyền
Anh còn - chợt nhớ em
Như mặn nồng - chung gối ??

 
Khung trời - mây buồn rũ
Hạt tuyết tan vào tim
Bên anh tình sưởi ấm
Còn em - với nỗi niềm

 
aB
Đình Thế 05.12.2008 09:02:36 (permalink)
0
Chân trong ngọn sóng lạnh lùng
Ngõ hồn khép kín tiếng lòng chìm sâu
Dở dang chết mối tình đầu
Vết thương rướm máu hằn đau - dấu tình
aB
 
Dở dang duyên kếp cũng đành
Biết sao duyên phận trời dành cho ta
Đường về khuất nẻo mù xa
Tuyết sương rơi lạnh, nhạt nhoà bóng ai
Còn không em một ngày mai
"Thuyền quyên" còn được kề vai "Anh hùng"?
Đêm nay sương tuyết lạnh lùng...
ĐT
damotlanyeunhau 05.12.2008 11:48:52 (permalink)
0


Đưa nhau về dưới mưa . . .
 

Chẳng nhẽ cuộc đời mãi nắng sao??
Sẽ có những đêm mưa ngọt ngào
Mưa tình tự - xin đi chung người nhé
Từng hạt mưa - là môi hôn tình trao

 
Chẳng nhẽ dòng đời - cứ lẻ loi
Anh đi trong nắng - Em một trời
Để hạt tương tư tan thành nước
Bay đến đỉnh cao - làm mưa rơi

 
Đêm mưa hôm nao - đưa nhau về
Đêm mưa hôm ấy - ngập đam mê
Run run trao nhau hơi nồng ấm
Đắm đuối say mềm - ngất giấc mơ

 
Cơn gió lồng lộng - quyện thân mưa
Vị mặn - hương yêu nhớ cho vừa
Con tim khát khao mưa đêm ấy
Cứ sũng gót hài - mỗi đón đưa


Mình đưa nhau về - suốt trăm năm
Mỗi khi mưa đổ lòng yêu thêm
Hồi tưởng kỷ niệm đêm tình ái


.......................................
 
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 11:55:42 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 05.12.2008 13:33:10 (permalink)
0
Đang cùng đọc đề tài này: Nguyên Đỗ, damotlanyeunhau
 
Bạn Đời
 
Cùng đứng bên nhau ngắm Biển Khuya
Muôn sao lấp lánh ánh trăng thề
Rì rào sóng vỗ bao tình tự
Ta bật cười vui thấy thỏa thê
 
Những chuyện bâng quơ cũng tức cười
Như là chuyện cũ chuyện hai người
Thân thương đến độ sẻ chia hết
Tiếng ngáy, chuyện vui lẫn tiếng cười
 
Hạnh phúc cho ai hiểu bạn mình
Cùng cười vui thỏa chuyện linh tinh
Vui buồn sướng khổ đều chia sẻ
Tối đến không lo ngủ một mình
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 




damotlanyeunhau 05.12.2008 18:41:18 (permalink)
0
 
Allo N  , mời anh cafe sáng nhen - Chắc aB tìm luôn hai ly cafe mời  "bạn đởi" của anh nữa nha . Thanks for the poem anh - it is very cute as per usual.
 
 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 100 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9