Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 100 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 05.12.2008 18:56:39 (permalink)
0

Thiên đuờng trần . . .
 

Đôi Hải Âu vui bay trong nắng mới
Trên vòm trời xanh bát ngát mộng mơ
Dãi cát mịn ôm gót chân nàng thơ
Tóc búi ngọn, vai trần ngần quyến rũ
 
Đối diện anh là một nàng thiên sứ
Mang trái tim máu thịt của nhân gian
Nàng hóa thân - bỏ tiên cung huy hoàng
Xuống gian trần, làm người tình anh đó  
 
Hỡi anh đừng! xây lầu tình trên cát
Bởi sóng về vỗ nát bức tường thơ
Hương tình yêu mặn mà - trôi lửng lơ
Tim lênh đênh vật vờ - không thể bước
 
Hãy giữ trong tim bóng người yêu mỗi lúc
Ôm vào lòng ký ức - kỷ niệm thương
Đôi cánh thần tiên - nàng trút bỏ thiên đường
Ngồi bên anh - thiên đường trần hạnh phúc
 
aB - Dec 2008
 
damotlanyeunhau 05.12.2008 19:33:32 (permalink)
0
 
 
Có lẽ . . .
 

Có lẽ anh đã hiểu, chuyện hôm qua
Trái tim mang từng vết đau - rời rã
Nên còn lại một linh hồn khao khát
Đôi môi nồng - tình ân cần thiết tha
 
Có lẽ em hiểu được ...
............................. khoảng cách hai chúng ta
Một đại dương bao la xanh bát ngát
Những cánh buồm - phiêu du cùng trăng nước
Một bầu trời nhưng sớm tối, Hạ Đông
 
Khoảng cách trong tim - chưa bao giờ xa lắm
Khoảng cách thời gian, thôi đếm mai làm chi
Khẳng định dòng đời luôn đan kết trái ngang
Và có lẽ đã bắt đầu như thế . . . .
 
aB - Dec 2008
 
Đình Thế 05.12.2008 20:37:10 (permalink)
0

Em đã lớn tuổi hồng hơn má phấn
Mắt xanh xao hồn mộng tuổi bình yên
Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên
Tình chưa kết nên đời chưa biết khổ

Rồi người đến cho hồn thơ mở ngõ
Hội tương phùng em chúc tụng duyên mơ
Má thật hồng em hát bản tình ca
Môi thật đỏ em cắn vào trái cấm

Tay người lạnh vòng lưng em chợt ấm
Mắt người hiền dòng mật ngọt đôi môi
Bước chân hoang qua một nửa quãng đời
Em đến muộn trong hồn người sương gió

Một nụ hôn cho đời cô gái nhỏ
Một vòng tay cho lại tuổi bình yên
Em đi về lối nhỏ kết hoa tiên
Đường đời đẹp xanh mơ tình thứ nhất

Bằng ưu ái em trao người chân thật
Bằng đam mê em gửi nhớ thương đầu
Nhưng trong người mộng một thuở ngôi cao
Đã đánh mất bằng gian truân bội bạc

Nên tình em phai trong dòng nước mắt
Nên người đi không quay mặt lại nhìn
Một thuở nào người nói tiếng yêu em
Âm thanh ngọt và mắt nhìn thật ấm

 


Em trở về tuổi nhạt hơn má phấn
Hồn xanh xao đánh mất tuổi bình yên
Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên
Tình đã kết nên đời em biết khổ
          Thân tặng   -  ĐT


damotlanyeunhau 06.12.2008 14:09:00 (permalink)
0


Cảm ơn anh ĐT thường ghé thăm & thẩn thơ cùng Biển và aB. Chúc anh niềm vui & cuối tuần hạnh phúc bên người thân. 


aB


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 14:19:29 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 06.12.2008 14:15:42 (permalink)
0
 
 
Sông mây nhuộm màu . . .
 

Tàng dừa nghiêng bóng bên sông
Soi thời gian rớt, ngóng trông đò chiều
Hoàng hôn dần khuất cuối trời
Em chờ đợi mãi bóng người - mờ xa
 
Đong đưa ngọn gió la đà
Bờ vai suối tóc - nắng ngà đọng môi
Áo bà ba màu sương rơi
Chất chồng nỗi nhớ khóe mi vương sầu
 
Người hẹn mãi đến mùa sau
Đồng nương trổ lúa - trầu cau mâm đầy
Ai ngờ đêm ấy chia tay
Là lần gặp cuối - sông mây nhuộm màu
 
aB - Dec 2008
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 14:22:42 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 06.12.2008 14:58:35 (permalink)
0

Giây phút tìm quên . . .
 

Nếu có một ngày em không về lối nhỏ
Đoạn đường mà hai đứa đã từng ghi
Những kỷ niệm - lời hứa, nụ hôn môi
Anh sẽ thế nào ? Khi ngày mai như thế
 
Anh sẽ nhớ em - tìm em chân trời, bể
Bãi biển quen La Perouse - mộng thơ
Hay tuyến xe điện - những chiều tan sở
Hay đơn giản rằng, ắt có đến - có đi
 
Chỉ bấy nhiêu - sao hồn đau tim nhói
Nghe rã rời cảm phũ phàng - đắng cay
Anh có hiểu - cuộc tình tràn đam mê
Làm sao thờ ơ ? cho nhịp tim rơi vỡ
 
Nhỡ một ngày em không về chốn cũ
Căn nhà mơ - hai đứa vẽ trong tim
Người yêu ơi! bởi từ nơi đáy hồn
Anh giắc reo hạt hững hờ - lạnh buốt
 
 
aB - Dec 2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 16:10:42 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 06.12.2008 15:47:09 (permalink)
0
 
 
 
 
Giỗi Hờn . . .

Mình còn xa lắm phải không anh
Đêm mơ, mộng vỡ ánh trăng tàn
Khoé môi đọng sầu rưng ngấn lệ
Tìm mãi ngẹn ngào lược tóc xanh
 
Tại sao tìm mãi cứ lạc nhau
Trò chơi cút bắt mối tình đầu
Dòng đời vội vã Thu mấy lớp
Mỏi cánh chim bay lá ngả màu
 
Ngọn đèn khuya khoắt - note nhạc chùng
Mai nhỡ mưa bay đoạn đường trơn
Chiếc ô dấu ái - một hình bóng
Sũng gót chân trần ai kề bên ??
 
Dấu lệ ân cần - dấu nhớ thương
Tình ơi! em gọi tận đáy tim
Vọng ngân tiếng lòng đêm tê tái
Nghe tiếng đàn khuya - nuốt giỗi hờn
 
aB - Dec 2008
 
 
 
SuongAnh 06.12.2008 16:05:51 (permalink)
0



Giây phút tìm quên . . .
 

Nếu có một ngày em không về lối nhỏ
Đoạn đường mà hai đứa đã từng ghi
Những kỷ niệm - lời hứa, nụ hôn môi
Anh sẽ thế nào ? Khi ngày mai như thế
 
Anh sẽ nhớ em - tìm em chân trời, bể
Bãi biển quen La Perouse - mộng thơ
Hay tuyến xe điện - những chiều tan sở
Hay đơn giản rằng, ắt có đến - có đi
 
Chỉ bấy nhiêu - sao hồn đau tim nhói
Nghe rã rời cảm phũ phàng - đắng cay
Anh có hiểu - cuộc tình tràn đam mê
Làm sao thờ ơ ? cho nhịp tim rơi vỡ
 
Nhỡ một ngày em không về chốn cũ
Căn nhà mơ - hai đứa vẽ trong tim
Người yêu ơi! bởi từ nơi đáy hồn
Anh giắc reo hạt hững hờ - lạnh buốt
 
 
aB
 
 
 
 

...TÌNH XA  MUÔN THUỞ!
 
Khi đã yêu là yêu thật sự
Trái tim mình giao hết cho ai
Không bao giờ nghĩ đến ngày mai
Sẽ có một tình yêu đỗ vỡ...
 
Con gái khi yêu thường rất ngố
Tin vào tình chẳng chút hoang mang
Đến khi mất mới thấy ngỡ ngàng
Vì chẳng nghĩ tình tan thoáng chốc
 
Mắt chẳng ướt mà hồn lệ khóc
Đến giờ cũng chẳng hiểu vì đâu
Tình đang vui bỗng hoá thành sầu
Ngẫm lại...do mình gây cớ sự?
 
Định mệnh an bài...chuyện đã cũ
Nhủ lòng thôi ủ rủ buồn đau
Anh xa rồi có khóc âu sầu
Thì cũng đã...tình xa muôn thuở!
 
Sương Anh

Đình Thế 06.12.2008 18:48:03 (permalink)
0




"Đêm nay sương tuyết lạnh lùng..."*
Trời Đông giá rét bão lòng chơi vơi
Tình yêu theo cánh chim trời
Về khung trời nắng  - tìm nơi ấm nồng
 
Đêm nay mưa gió bão bùng
Đường quen sũng ướt em mong anh về
Đôi môi rực bỏng đam mê
Như ngày xưa cũ như mơ - đêm rồi
 
Giật mình tỉnh giấc mơ say
Tiếng mưa buồn rớt hiên ngoài lao xao
aB
............................hiên ngoài lao xao
Từ khi mình cách biệt nhau
Hai nẻo đường, cả hai sầu...chia ly
Anh mơ sẽ có ngày về
Vòng tay ấm áp đê mê cuộc tình
Bên đời hạnh phúc em anh
Nhưng em ơi liệu có thành cho không
Biết đâu pháo nổ rượu hồng
Ngày mai em bước theo chồng thì sao
Xa xôi đợi biết khi nào
Lỡ duyên con gái, tình đầu - quên đi!
Nhé em! đừng nhớ thương gì
Niệt ly là một lần đi qua lòng
 ĐT
 
damotlanyeunhau 07.12.2008 07:46:41 (permalink)
0
...TÌNH XA  MUÔN THUỞ!
 
Khi đã yêu là yêu thật sự
Trái tim mình giao hết cho ai
Không bao giờ nghĩ đến ngày mai
Sẽ có một tình yêu đỗ vỡ...
 
Con gái khi yêu thường rất ngố
Tin vào tình chẳng chút hoang mang
Đến khi mất mới thấy ngỡ ngàng
Vì chẳng nghĩ tình tan thoáng chốc
 
Mắt chẳng ướt mà hồn lệ khóc
Đến giờ cũng chẳng hiểu vì đâu
Tình đang vui bỗng hoá thành sầu
Ngẫm lại...do mình gây cớ sự?
 
Định mệnh an bài...chuyện đã cũ
Nhủ lòng thôi ủ rủ buồn đau
Anh xa rồi có khóc âu sầu
Thì cũng đã...tình xa muôn thuở!
 
Sương Anh
 
 
Tình say, tình đắm . . .


Cuộc tình buồn tim đau rạn vỡ
Nức nở rồi lệ đổ chông chênh
Dẫu rằng tình mãi cách xa
Giấc mơ vẫn sống đậm đà trong tim

Mơ một ngày - anh sẽ về bên
Xiết thân nhau, trao môi hôn ấm
Kể nốt đoản khúc tơ lòng
Lời thương tiếng nhớ - môi hồng rượu thơm

Em không biết - ngay cuối con đường
Là vũng lầy chôn dấu tình anh
Vô tình chân bước lang thang
Đọc lời anh viết - em vương nỗi niềm

Nhủ thầm có lẽ vô duyên
Tình say, tình đắm chim quyên ngậm ngùi
Tóc buông từng sợi ngắn dài
Khổ thơ có đoạn vì ai - hỡi chàng ??

aB -  Dec 2008
 
damotlanyeunhau 07.12.2008 08:37:38 (permalink)
0
 
 
Mưa ru ái tình . . .

Ta bất chợt đam mê - hương tình ái
Bước bên nhau trong nắng mới - hạ vàng
Nghiêng suối tóc, ngục đầu kề vai anh
Được cảm nhận, nhịp tim rung hạnh phúc
 
Sao bỗng dưng khơi động niềm mơ ước
Những khát khao, ta một lần vùi chôn
Vì đôi chân lẻ bước những con đường
Vai rạn nắng, mưa lạnh buông hụt hẫng
 
Nhìn qua song - đêm rồi mưa day dứt
Manh áo len không đủ ấm - trở trăn
Có phải anh - nồng nàn như hạt nắng
Rọi xuống đời sau những ngày mưa giông
 
Hồn bỗng mơ - say đắm nụ hôn nồng
Cùng sánh vai với bốn mùa xoay chuyển
Nếu trời mưa - trên cuộc tình duyên muộn
Tàng cây đời - anh nhé cùng trú mưa
 
aB - Dec 2008
 
 
 
 
damotlanyeunhau 07.12.2008 13:19:59 (permalink)
0


Tình thơ nào anh đã nói yêu em . . .
 

Tình thơ nào anh đã nói yêu em
Mời gọi yêu thương - luyến tâm hồn
Đôi môi - đam mê như nghìn kiếp
Đã thuộc về nhau - đã một lần

 
Từ khi chưa gặp đã yêu nhau
Yêu nét bút nghiêng - yêu dáng sầu
Giọt buồn vỡ tan - lòng đêm vắng
Vòng tay, thiết tha môi ngọt ngào

 
Và bài thơ nào anh đã viết cho em
Từng chữ mân mê hương tóc mềm
Mơ hồ bâng khuâng - trên mây nước
Và rồi từ đó - mộng vào đêm

 
Tình thơ nào anh đã viết cho em
Từ đáy hồn tim - trọn vẹn thương
Bây giờ nét chữ vương màu tím
Màu tím thủy chung - sắc tím buồn

 
aB - Dec 2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 13:21:33 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 07.12.2008 16:32:50 (permalink)
0

Dáng Thu xưa . . .
 

Những chiếc lá Thu, cuối rơi rơi
Vẫn em riêng bóng - cuối chân trời
Bức thư tình đầu trang giấy trắng
Hoa hồng một đóa - màu thắm tươi
 
Bên gốc cây Thu - dáng lẻ loi
Tình yêu thuở ấy - mất đâu rồi
Sầu vương mai tóc thời gian úa
Ngồi đếm lá vàng - bay tả tơi
 
Sắc lá tình Thu - nhàu trái tim
Màu nắng nhạt phai - cánh môi mềm
Ngọn gió báo Đông - giăng đầu ngõ
Ai vẫn chờ ai - mặc tháng năm
 
aB - Dec 2008
 
 
damotlanyeunhau 08.12.2008 02:24:39 (permalink)
0
 
Một thời iii. . .
 

Một thơì để nhớ
Một thời để mong
Một thời tìm quên
Nửa đời tìm lại 
 
Giấc ngủ vô tình
Say men chất ngất
Giấc mộng đêm đông
Đôi môi tha thiết
 
Tóc hương lưu luyến
Phím nhạc êm êm
Giọng ai khe khẽ
Bờ vai dịu mềm
 
Một thời ai quên
Cuộc tình tàn úa
Đêm nhớ gợi về
Một thời xa xưa
 
Tóc rối vai trần
Miên man giấc ngủ
Vòng tay ân cần
Mùa Thu thương nhớ
 
Trăng ánh lửng lơ
Lời ru mộng mị
Bóng đêm phủ mờ
Giấc ngủ nồng say
 
aB - Dec 2008
 
 
 
 
damotlanyeunhau 08.12.2008 02:42:39 (permalink)
0

Bước chân ngày Chủ Nhật. . .
 

Mưa ngừng rơi sau ròng rã, những ngày
Nắng hanh vàng mây lơ đãng bay bay
Qua phố lạ hồn lâng lâng cõi nhớ
Không biết nơi anh - Chủ Nhật có như đây?
 
Rải bước chân nắng nhạt, chiều vừa sang
Ly cafe lang thang ôi muộn trễ
Vị đắng tôi yêu những sáng mùa lạnh lẽo
Những mùa đông nhìn khói toả u mờ
 
Bước chân Chủ Nhật chầm chậm vào bóng khuya
Áo trần vai rát trưa hè, dịu mát
Ôm màn đêm nụ môi bay thơm ngát
Đọng môi người - vị đào mật như nguyên
 
aB - Dec 2008
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 100 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9