Biển - Em và Anh...
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Có lẽ . . .
Có lẽ anh đã hiểu, chuyện hôm qua
Trái tim mang từng vết đau - rời rã
Nên còn lại một linh hồn khao khát
Đôi môi nồng - tình ân cần thiết tha
Có lẽ em hiểu được ...
............................. khoảng cách hai chúng ta
Một đại dương bao la xanh bát ngát
Những cánh buồm - phiêu du cùng trăng nước
Một bầu trời nhưng sớm tối, Hạ Đông
Khoảng cách trong tim - chưa bao giờ xa lắm
Khoảng cách thời gian, thôi đếm mai làm chi
Khẳng định dòng đời luôn đan kết trái ngang
Và có lẽ đã bắt đầu như thế . . . .
aB - Dec 2008
Có Lẽ Nào...
Có lẽ nào tình vưà đang chung lối
Mà bây chừ mộng vỡ khóc ly tan
Đêm giá lạnh hồn nhức nhối vô vàn
Thương xót cuộc tình dở dang ngang trái
Có lẽ nào tình yêu vưà nếm trải
Chưa kịp ngọt ngào êm ái đã xa
Chất chưá bao nhiêu say đắm mặn mà
Mà đành phải đời xót xa hai ngã
Có lẽ nào giờ trở thành người xa lạ
Với những gì ta đã trót trao nhau
Quay lưng đi với nhũng giọt lệ sầu
Tim nức nở hồn đớn đau...tình chết!
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 05:08:53 bởi SuongAnh >
Em và anh . . .
Anh và em đà từng vương chén đắng
Chết âm thầm nơi ngõ vắng đường tình
Những kỷ niệm một thời để sau lưng
Rời xa mãi chẳng khi nào gặp nữa
Em và anh chắc cũng hơn một lần
Ôm vết đau - mảnh vụn tàn rơi vỡ
Lệ chảy ngược vào đáy sâu tình nhớ
Đêm trăn trở tìm ngõ thoát - cô đơn
Men rượu cay có xóa vơi nỗi lòng
Hay đậm hơn vùng thiết tha ký ức
Với tình yêu mộng mơ niềm thổn thức
Ru đời nhau bờ môi thắm đam mê
Em chờ anh hẹn nhau mùa lá đổ
Em đợi anh trong nhung nhớ vô biên
aB - Dec 2008
Mưa lơ đãng . . .
Mưa lất phất mưa rơi
Mây sầu giăng lưng trời
Chiều hẹn chiều không đến
Bóng tối về chơi vơi
Lời nào anh vừa nói
Khao khát nụ hôn môi
Mà âm thầm lặng lẽ
Tan nỗi nhớ rã rời
Ai về trong giấc mơ
Ai yêu vượt bến bờ
Sông ngăn đường cách trở
Ý tình lộng trang thơ
Gió ngược vào lòng đêm
Trăng sao khuất sau rèm
Ngân Hà quên bừng sáng
Lơ đãng thời gian quên
Tìm một vì sao băng
Như ngày xưa còn bé
Để cầu mong ước nguyện
Nhưng lả chả mưa khuya
aB - Dec 2008
SA
- "Có lẽ nào" tình tự buồn & hay lắm, aB họa lại sau nhe...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 10:22:45 bởi damotlanyeunhau >
Có Lẽ Nào...
Có lẽ nào tình vưà đang chung lối
Mà bây chừ mộng vỡ khóc ly tan
Đêm giá lạnh hồn nhức nhối vô vàn
Thương xót cuộc tình dở dang ngang trái
Có lẽ nào tình yêu vưà nếm trải
Chưa kịp ngọt ngào êm ái đã xa
Chất chưá bao nhiêu say đắm mặn mà
Mà đành phải đời xót xa hai ngã
Có lẽ nào giờ trở thành người xa lạ
Với những gì ta đã trót trao nhau
Quay lưng đi với nhũng giọt lệ sầu
Tim nức nở hồn đớn đau...tình chết!
Sương Anh
Hạt tình đắng . . .
Đâu biết rằng cuộc tình vào đoạn kết
Bởi bắt đầu mơ - khao khát trăm năm
Tim đớn đau khi mộng ước vỡ tan
Bến bơ vơ - em mỏi chờ người đến
Để từng ngày nuốt suông hạt tình đắng
Giọt bẽ bàng len lỏi mạch tim run
Tuyết chẳng rơi mà phiến đá lạnh lùng
Đối diện giữa bão giông cuồng sóng dữ
Chưa mặn nồng - hương men tình đã chát
Cánh thiệp hồng không viết nữa tên em
Mưa chợt rơi - giữa trưa nắng Hạ vàng
Em đứng lặng nghe tim mình vỡ nát
aB - Dec 08
Ánh Sao . . .
Một ánh Sao rơi trong màu đêm
Nét chữ tung bay với mây ngàn
Gió ru nhè nhẹ lùa tóc rối
Mây nước hiền hoà Sao đẹp thêm
Một ánh Sao rơi trong mắt anh
Ấm áp yêu thương trọn giấc lành
Tia màu hy vọng thân thương lắm
Mong nửa cuộc đời anh biết không
Một ánh Sao rơi vào hồn em
Gợi thương gợi nhớ soi lối đêm
Bất chợt mùa Xuân giăng đầy ngõ
Hoa bướm tự tình - hương ngát thơm
aB - Dec 2008
Anh vẫn xa . . .
Đêm nằm mơ bước anh về thật khẽ
Đêm mơ màng cánh cửa mở, chân quen
Anh gọi em! giọng ấm áp ân cần
Bừng dậy tỉnh - vỡ oà trong tiếng nấc
Anh vẫn xa, chăn gối buồn hiu hắt
Anh hững hờ niềm chất ngất em mang
aB - Dec 2008
Em đến . . .
Em đến
dù biết anh chẳng đến
Em đến
khung trời ấy hư vô
Em đến
nhặt những mảnh tình vỡ
Em đến
dẫu rằng anh sẽ quên
Em đến
từng hạt mưa lả chả
Đường vô hình
ôm chiếc bóng thẩn thơ
Con đom đóm
chập chờn bay lửng lơ
Và em đến
vì buồng tim nồng nhớ
aB - Dec 2008
Chiếc thuyền hoa . . .
Chiếc thuyền hoa bằng mảnh gỗ cong cong
Em đưa thả dòng sông và nguyện ước
Nó bình yên trôi xuôi cùng trăng nước
Hoa đẹp màu cánh trắng mỏng tinh khôi
Mảnh thuyền gỗ rạn nứt giữa ngàn khơi
Hoa ướt lạnh lênh đênh không định hướng
Đêm vương sầu người ra đi quên lãng
Màu hoa nhàu - hương phấn nhạt phôi pha
aB - Dec 2008
Thu Sương . . .
Có những dòng thơ anh gởi tôi
Chiều tím Cổ Ngư đẹp tuyệt vời
Hồ Tây - hoa sữa nghiêng soi bóng
Hạt nắng tự tình gió buông lơi
Có những lời thơ - viết cho nhau
Kỷ niệm đơn sơ mối tình đầu
Ước mơ nhẹ nhàng đầm ký ức
Theo bước từng ngày, nối mai sau
Màu hoa trắng ngà nở trong tim
Ngát nồng hương sữa thoảng qua thềm
Bất chợt ta về Kinh Thành Cổ
Tà áo em bay - Hồ Tây sương
Bây giờ nơi đó Thu rơi rơi
Gió lạnh se vai nửa khung trời
Nâng niu chiếc lá mơ hơi thở
Đôi mắt Thu buồn nhốt tình tôi
aB - Dec 2008
Chiếc thuyền hoa . . .
Chiếc thuyền hoa bằng mảnh gỗ cong cong
Em đưa thả dòng sông và nguyện ước
Nó bình yên trôi xuôi cùng trăng nước
Hoa đẹp màu cánh trắng mỏng tinh khôi
Mảnh thuyền gỗ rạn nứt giữa ngàn khơi
Hoa ướt lạnh lênh đênh không định hướng
Đêm vương sầu người ra đi quên lãng
Màu hoa nhàu - hương phấn nhạt phôi pha
aB - Dec 2008
THUYỀN HOA Thuyền hoa ai thả theo dòng Trôi về cuối biển chở lòng tương tư Hoa trăng cánh mỏng hiền từ Nước trôi hờ hững gió ru nhẹ nhàng. Hồ đêm sáng bóng hoa mang Giống như ngọn lửa rọi màn đông dăng. MINH TUẤN Hoa và thơ đẹp quá,xin họa đôi vần góp vui với bạn ,chúc bạn vui nhé
Vì. . .
Vì nỗi đau quá đau
Nên khát khao hạnh phúc
Đam mê vị ngọt ngào
Cả một đời nguyện ước
Lời dịu dàng trên môi
Ru nửa đời còn lại
Xiết yêu thương nồng ấm
Hương đêm đọng rã rời
Một ngày anh không tới
Giấc ngủ vùi nhớ quên
Đường lá vàng quyện lối
Lao xao gió gọi tên
aB - Dec 2008
Giỗi hờn ii. . .
Giọt giỗi hờn, bỗng đọng trên mi
Mùa đông chưa sang tuyết sương dầy
Ngẹn lời tâm tư dù cháy bỏng
Đêm vắng âm thầm - xa vòng tay
Em nghe xuyến xao - nghe vấn vương
Tiếng vọng nơi xa - bỗng rất gần
In vào tâm khảm ru mơ ước
Những đêm không màu - lời ru êm
Nhỡ mai ước mơ không trọn vẹn
Gối mảnh trăng non - đắp yêu thương
Bằng thơ tình nhớ hồn tha thiết
Hy vọng đợi chờ - tình yêu anh
aB - Dec 2008
Lạnh lùng. . .
Chắc mưa rơi đẫm, ướt đường quen
Lẻ bước đôi chân chiều dần tan
Dấu yêu lùi dần tràn bóng tối
Mộng ước âm thầm - em riêng mang
Có thể gọi là kỷ niệm không
Môi chưa chạm môi ngực áp lòng
Dạo phố đêm mưa như ước muốn
Nhìn sâu trong mắt ánh yêu thương
Tình yêu cuộc đời - lắm vết đau
Những lòng lệ đẫm đọng mi sầu
Trái tim nói lời, nồng tha thiết
Môi lạnh má hồng đẫm mưa ngâu
Làm sao em biết - người nhớ thương
Khi mây bay ngang cũng vô thường
Gió luôn se lạnh đêm vội vã
Chẳng thấy khi nào - tự vấn vương
Cuộc đời trăm ngả, muôn vạn hướng
Ngày mai có đến ? mình có nhau ??
Hôm nay hững hờ rơi trống vắng
Gối ấm chăn nồng - xé tâm tư
aB - Dec 2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: