Biển - Em và Anh...
Sương lạnh . . .
Cắt ngang mái tóc thề
Hẹn ước ủ đáy khê
Lửng lơ màu lam nhớ
Sương phủ mối tình khờ
Nhỡ ngày mai - xa nhau
Chôn kín mối tình sâu
Tóc thơ đâu dài nữa
Nàng gục giữa sương màu
Hạnh phúc mơ - vỡ tan
Tha thiết trao - muộn màng
Nụ hôn đầu, tình cuối
Tìm mãi bóng - thời gian
aB - Dec 2008
....Mưa rơi suốt quãng đường dài
Đôi chân rải bước miệt mài hoang vu
Ngày anh song bước - chung ô
Trôi thành quá khứ tình thơ vướng sầu... aB - Dec 2008
Trời thì vội vã mưa mau Sợ rằng hai hứa xa nhau vội vàng Đồng quê, những cọng rơm vàng Lá sen không đủ để chàng che nhau Nhưng tình kia vẫn đượm màu Ngày qua ngày tình yêu nào lên ngôi Nhưng bao cay đắng cuộc đời Để duyên đứt đoạn để người chia xa Giọt mưa ngày ấy nhạt nhoà Để ngày nay giọt lệ hoà ngày mưa Hương chìm lệ vỡ ngày xưa Em ơi, biết nói sao vừa ngày nay Đâu đây kỷ niệm còn đầy... ĐT
Bến mơ . . .
Hôm qua chưa nói yêu anh
Đêm sầu, Bến lở mưa giăng ngõ về
Em nghe phiên khúc ê chề
Điệu hờn cung ngất trên nền nhạc đau
Mấy ngày chẳng thấy được nhau
Hiu hiu ngọn gió mưa ngâu - lạnh đầy
Trang thơ hoang vắng vòng tay
Lời thơ vương nét hao gầy, nhớ nhung
Đàn rung phím trạm - tơ hồng
Về nơi bến cũ nhạc lòng - vút cao
aB - Dec 2008
Có thể . . .
Anh có thể yêu người
Anh có thể quên em
Thì mong anh đừng nhớ
Em đã từng yêu anh
Trái tim - hiến chân thành
Không phù du hư ảo
Thay tình như thay áo
Anh bỏ lại đằng sau
Em mang những vết đau
Từ cuộc tình lầm lỡ
Vết thương ngầm rỉ máu
Dù anh đã thật xa
Từ ngày chia tay nhau
Gió mùa đông lạnh lẽo
Tiếc từng lời nhắn nhủ
Bỗng dưng sao tìm về ??
aB - Dec 2008
Em đếm thời gian . . .
Thời gian trao nhau - đâu mất rồi
Từng giọt sâu lắng vào hồn côi
Đã trót gởi anh - mộng thiên sứ
Yêu người dẫu hình - bóng lẻ đôi
Thời gian nồng nàn - tan biến đâu
Em về ôm gối - mộng vương mầu
Hoa tím rơi rơi như cánh vỡ
Hương vị lạnh lùng - hút đêm thâu
Hãy ôm tình em bằng trái tim
Bằng hơi thở ấm - tiếng nồng nàn
Vòng tay xiết chặt - môi say đắm
Đừng vội đổi thay - bởi thời gian
Tình thư em viết chẳng bao la
Không kết ngàn sao - Ánh ngân hà
Viết bằng nhịp tim - lời muốn gởi
Vì như bây giờ - hai chúng ta
Lưu lại cho nhau bút mực tình
Ghi lại giây phút - tưởng như quên
Hạt thương thổn thức - đam mê rớt
Làm sao em trải mảnh khăn lòng ??
Em đếm thời gian - đường chim bay
Đếm mùa - đếm lá - nhánh sông gầy
Vầng Nguyệt lửng lơ soi mây nước
Em đợi chờ anh - người có hay ??
aB - Dec 2008
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 04:32:07 bởi Viet duong nhan >
Có lẽ nào . . .
Có lẽ nào ? thêm một lần không thể ??
Dưới cơn mưa và bật khóc một mình
Anh nỡ quên một khung trời mong nhớ
Đành vô tình gạt bỏ kỷ niệm yêu
Có lẽ nào ? mưa cứ rơi mỗi chiều
Lối em về lạnh gót chân sũng ướt
Tim ước ao một chút hơi ấm áp
Đối diện mình - đôi mắt đượm yêu thương
Nhưng có lẽ đó đã là định mệnh
Em một mình rong ruổi đếm mưa bay
Tình yêu tan và vút cao ngàn mây
Đôi mắt trần vẫn ngó hoài chẳng đến
Có lẽ nào ? tình trao như nước mắt
Lăn bờ môi mặn đắng đọng - xót xa
Em âm thầm với nỗi đau buồn bã
Bởi chân tình - em yêu quá thật thà
Đã bao lần cố ngăn dòng hờn tủi
Để cuộc đời còn chút sắc chút hương
Nhỡ ngày mai - ta chung một tuyến đường
Chắc có lẽ - chỉ riêng em mộng ảo
aB - Dec 2008
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 04:35:28 bởi Viet duong nhan >
Có thể . . .
Anh có thể yêu người
Anh có thể quên em
Thì mong anh đừng nhớ
Em đã từng yêu anh
Trái tim - hiến chân thành
Không phù du hư ảo
Thay tình như thay áo
Anh bỏ lại đằng sau
Em mang những vết đau
Từ cuộc tình lầm lỡ
Vết thương ngầm rỉ máu
Dù anh đã thật xa
Từ ngày chia tay nhau
Gió mùa đông lạnh lẽo
Tiếc từng lời nhắn nhủ
Bỗng dưng sao tìm về ??
aB - Dec 2008
________________________________
KHÔNG THỂ QUÊN...
Có thể em muốn quên
Không thể nào quên được
Kỉ niệm như vết xước
In đậm trái tim rồi.
Có thể em đơn côi
Nên trách đời vội vã
Nên khuyên anh xa lạ
Nói quen em...Không hề.
Một thuở trao đam mê
Khi câu thề tiếng hẹn
Thuyền không duyên...Lỡ bến
Sông nước buồn xẻ chia...
Ngày nối ngày tìm về
Nắng mưa không hờn dỗi
Người yêu người nông nổi
Sao tâm không thứ tha...
Đừng trách tháng ngày qua
Thêm sầu ngày tháng lại
Đã yêu thì nhớ mãi
Cả đời không nhạt nhòa.
MINH TUẤN
HI...CHO MÌNH GÓP MỘT CHÚT NỖI NIỀM NHÉ...CHúc...ab...
vui
Em đến . . .
Em đến
dù biết anh chẳng đến
Em đến
khung trời ấy hư vô
Em đến
nhặt những mảnh tình vỡ
Em đến
dẫu rằng anh sẽ quên
Em đến
từng hạt mưa lả chả
Đường vô hình
ôm chiếc bóng thẩn thơ
Con đom đóm
chập chờn bay lửng lơ
Và em đến
vì buồng tim nồng nhớ
aB - Dec 2008
ANH CHỜ...
Anh chờ,
hình như từ lâu lắm
Quên mất rồi
ý nghĩa của thời gian
Anh chờ
một bóng dáng về ngang
Vương trong gió
tình thênh thang thơ mộng
Anh chờ
giữa biển đời lồng lộng
Sao ngút ngàn
tầm mắt lại ngóng trông
Em về chưa
Hay chỉ cánh hoa hồng
Rơi trong nắng
như nỗi lòng tan loãng
Em về chưa?
Nghe tự tình tản mạn...
Tóc nâu
ANH CHỜ...
Anh chờ,
hình như từ lâu lắm
Quên mất rồi
ý nghĩa của thời gian
Anh chờ
một bóng dáng về ngang
Vương trong gió
tình thênh thang thơ mộng
Anh chờ
giữa biển đời lồng lộng
Sao ngút ngàn
tầm mắt lại ngóng trông
Em về chưa
Hay chỉ cánh hoa hồng
Rơi trong nắng
như nỗi lòng tan loãng
Em về chưa?
Nghe tự tình tản mạn...
Tóc nâu
Em lại về . . .
Em lại về
một mình - dòng nước vắng
Bước lạnh lùng
soi bóng nắng ngả nghiêng
Em lại về
tự tình cùng sóng biển
Nỗi âm thầm
và mối tình thiết tha
Anh nghe không
sóng cuộn lời da diết
Tiếng tơ lòng
bát ngát giữa mênh mông
Trời mây xanh
em mơ nguồn sức sống
Mơ yên lành
tình trong suốt, mặn nồng
aB - Dec 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 10:17:49 bởi damotlanyeunhau >
Bến mơ . . .
Hôm qua chưa nói yêu anh
Đêm sầu, Bến lở mưa giăng ngõ về
Em nghe phiên khúc ê chề
Điệu hờn cung ngất trên nền nhạc đau
Mấy ngày chẳng thấy được nhau
Hiu hiu ngọn gió mưa ngâu - lạnh đầy
Trang thơ hoang vắng vòng tay
Lời thơ vương nét hao gầy, nhớ nhung
Đàn rung phím trạm - tơ hồng
Về nơi bến cũ nhạc lòng - vút cao
aB - Dec 2008
Xa Rồi...
Trăng treo chênh chếch đầu ghềnh
Thuyền buông tay lái bồng bềnh đong đưa
Tay ôm gối nhớ chuyện xưa
Kỷ niệm giờ đã theo mưa trôi dòng
Người ta biết nhớ hay không?
Riêng em vẫn giữ theo dòng thời gian
Đêm nay dưới ánh trăng tàn
Một mình một bóng thuyền nan đợi chờ
Có còn gì nưã mà mơ
Đàn rung mấy tiếng - hững hờ - lặng im...
Sương Anh
"Hương chìm lệ vỡ ngày xưa
Em ơi, biết nói sao vừa ngày nay
Đâu đây kỷ niệm còn đầy... "*<<==ĐT
Những hạt mưa nhỏ lạnh vai người tình Nước mắt em - chảy vô hình
Trong chiều mưa đổ riêng mình cô đơn
Lẫn trong tiếng nấc giỗi hờn
Mưa rơi gợi nhớ - hạt buồn trong em Tại sao cứ mải nhớ anh
Cuộc tình ngọt đắng long lanh những ngày
Em đong tha thiết vơi đầy
Trời mưa mưa mãi bước đời, không anh aB - Dec 2008
Trời mưa mưa mãi bước đời, không anh Đêm nay lê bước một mình Đường khuya đom đóm lượn quanh cuộc đời Lối về ngõ vắng than ơi Đâu đây có vì sao rơi qua lòng Mình xa cách biết mấy sông Và thêm mấy biển, hỏi lòng không đau??? Anh nơi này vẫn chờ nhau Sydney bên ấy em sầu hay vui? Xa xôi và mãi xa xôi Gọi nhau mãi người thuơng ơi nơi nào Duyên xưa còn chút ngọt ngào!!! ĐT
Một lần yêu mãi nhớ...
Một lần yêu mãi nhớ
Dù thật đã xa xôi
Ngỡ dĩ vãng ngày xưa
Lại là ngày đang tới
Yêu thương ngập trái tim
Một nỗi niềm ở giữa
Mưa giao mùa se lạnh
Tình ơi! anh về chưa??
Em cứ mãi si mê
Cứ vẫn yêu tha thiết
Hạt lạnh rơi man mát
Đọng vết môi khô cằn
Thời gian trôi vội vã
Ngân vọng bản tình ca
Điệp khúc buồn, phiên lỡ
Gầy hao những mùa Xuân
Đã một lần yêu nhau
Dở dang vạn lần sầu
Em nào đâu oan trách
Ngậm ngùi riêng nỗi đau
aB - Dec 2008
NHƯ KÉO -NHƯ DÂY...
Kéo nằm như đôi cánh tay
Mạnh tay thì nát cắt ngay thì rời
Cuộn dây như trái tim côi
Gặp vui thì thả tơ trời nụ hoa.
Người ơi xin chớ xót xa
Đời là bể khổ tình là dây oan
Kéo dây kia vẫn chung bàn
Bỗng thương cây cội chờ đan xuân hè.
MINH TUẤN
CHÚC BẠN VUI NHÉ
Xa rồi...
Có còn gì nưã mà mơ
Đàn rung mấy tiếng - hững hờ - lặng im...
Sương Anh
Còn chăng những mảnh thủy tinh
Hạt pha lê vỡ - môi mềm mặn cay
Mưa rơi trên phím tình gầy
Cung chùng nhịp lỡ trọn đời chia ly
aB - Dec 2008
"Mà mãi hôm nay mới nhớ ra Đời mình chẳng khác chuyến tàu qua Nhưng từ ga lớn từ ga nhỏ Đời chẳng làm cho lấy một ga..." Nguyễn Bính Và rồi ta biết trở về đâu Vượt ngàn sông núi, vượt đêm sâu Thân đơn bóng lẻ lòng đơn chiếc Một khối tình mang mãi nặng sầu Nhìn sân ga nhỏ ta ước ao Phải chi ta có một ga nào Đậu chuyến "tàu đời" ta dừng bước Mênh mông... chẳng biết đến ngọt ngào Ta về đâu nữa giữa đêm nay! Nghe hồn ray rứt nỗi chua cay Qua gần tổ ấm đôi chim bạn Biết gửi về đâu mối sầu này... ĐT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: