Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 100 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
SuongAnh 12.12.2008 04:43:09 (permalink)
0


 
 
Xa rồi...
 
Có còn gì nưã mà mơ
Đàn rung mấy tiếng - hững hờ - lặng im...
 
Sương Anh
 
Còn chăng những mảnh thủy tinh
Hạt pha lê vỡ - môi mềm mặn cay
Mưa rơi trên phím tình gầy
 Cung chùng nhịp lỡ trọn đời chia ly
 
aB - Dec 2008
 
 
Buồn cho kẻ ở người đi
Đường xưa song bước nay thì quay lưng
Nưả muốn gọi nưả thôi đừng
Bận lòng chi nưã...người dưng thôi mà...
 
Sương Anh
 
 
damotlanyeunhau 12.12.2008 09:15:02 (permalink)
0
 
 
Khung trời xa . . .
 

Đọc thư anh - em lòng buồn hiu hắt
Viết cho người?! sao trống vắng vào tim
Dư âm cuộc tình cứ ngân vang mỗi đêm
Ta hun hút cuộn hồn vào trang nhớ
 
Không thấy gió mà lành lạnh hơi thở
Sóng ở đâu mà vỗ ướt đôi chân
Tóc buông lơi biển đêm - nước dã tràng
Hư ảo ? thật ?? trái tim sầu nức nở
 
Em muốn đến - khung trời xa nơi đó
Có anh rằng - luôn thương nhớ mong em
Vòng tay lạnh khao khát nụ môi hôn
Nhưng em sợ tình trở cơn - hấp hối
 
Sự thật bẽ bàng - thì tìm đâu lốì thoát
Giải tim sầu - còn đâu nữa giấc mơ
Thế giới vô hình sao lưỡng lự suy tư
Vì trái tim chưa lần rung nhịp dối
 
Tiếng yêu em - đã bao lần anh nói
Ái đam mê hẹn hứa cả tương lai
Gọi em tình nhân - mà thiết tha trống trải
Tim ngẹn ngào em đếm thời gian trôi
 
aB - Dec 2008
 
 
 
damotlanyeunhau 12.12.2008 17:07:36 (permalink)
0
 
Mưa vẫn rơi . . .
 

Em đi về, trong mưa chiều tầm tã
Lời yêu thương rơi lả chả đó đây
Đoạn đuờng nao se lạnh dấu tình gầy
Tim nồng nàn - đà trao anh thuở ấy
 
Em bước về - hồn miên man hoang dại
Làm thế nào ươm hạt tốt cây thơm
Mưa nặng rơi có ủng mất mầm con?
Mưa không rơi - có cằn khô, hạt chết ??
 
Em đi về - nỗi buồn vây quanh mắt
Lệ bất chợt lăn trên má đến môi
Cuộc sống thực - người yêu ơi em biết
Chỉ thấy ngẹn, hờn tủi phận riêng thôi
 
Em không giàu sang - đế sánh bước bên anh
Cũng chẳng là gì trên dòng đời vội vã
Em yêu anh âm thầm, khi lặng lẽ
Uống cô đơn - những ngày tình vắng xa
 
Mưa vẫn rơi khi em về đến ngõ
Cánh hoa lài run rẩy lạnh ngả nghiêng
Hương thơm nhạt trong cơn mưa chiều giá
Đứng một mình - khao khát anh kề bên
 
 
aB - Dec 2008
 
 

damotlanyeunhau 13.12.2008 06:44:55 (permalink)
0

Lệ vắng . . .
 

Em nhớ anh bắt đầu trong tha thiết
Phút ân cần con dốc chiều đan tay
Ngồi nắn nót chữ yêu thương đắm say
Em gởi, rồi sao nhịp tim rơi vỡ
 
Chắc có lẽ, anh không còn nơi đó
Hay đã sang con suối, làng ở bên
Ruộng mênh mông - tiếng chim sáo gọi đàn
Em bổng chơ vơ như mùa đông về đến
 
Và em khóc - suối lệ tình hiu hắt
Kỷ niệm hôm nào hơi ấm gió heo mây
Đang lần xa - người yêu ơi! có hay
Những mặn nồng canh dài - đêm dần sáng
 
Tâm sự đong - thành những hạt lệ vắng
Ướt làn môi gầy hao úa - xanh xao
Nỗi đam mê có còn ngất trong nhau
Hay ngược xuôi - dòng đời trôi quên lãng
 
aB -Dec 2008
 

Đình Thế 13.12.2008 11:38:30 (permalink)
0

Anh ơi phố đã lên đèn
Ngoài trời mưa lạnh chỉ riêng em về
Trong lòng cũng lạnh tái tê
Cô đơn chợt nhớ ước thề ngày xưa
Ngày mình vui bước trong mưa
Lá sen không đủ che vừa hai ta
Mưa như trời đất giao hoà
Để mình muôn thuở sẽ là của nhau...
.................................
Đêm nay trời lại mưa mau
Mình em đơn lạnh lòng sầu nhớ nhung
Ngày xưa, thôi nói sao cùng
Anh đi, trời lại mịt mùng... em đi
Một đời mình đã chia ly
Sao hẹn được một ngày về đâu anh!
.........
Một đời gom cả xuân xanh
Cho duyên tình ấy, tan tành còn đâu
Em một mình, trời mưa mau
Viễn cảnh xưa, đã theo sầu từ xưa
Cũng trong một sáng trời mưa
Xe hoa, pháo nổ tiễn đưa theo chồng
....Rồi đêm nay mưa lạnh lùng
Đi về chiếc bóng, phòng không, không đèn...
                     ĐT
damotlanyeunhau 13.12.2008 17:28:57 (permalink)
0

Mãi là người đến sau . . .
 

Em mãi là người, đến sau hơn tất cả
Sau bình minh - sau bóng tối sau trưa
Bước lang thang với những hạt mưa khuya
Ước nước Trời - rơi vào lòng dịu mát
 
Giải Ngân Hà có bao ngàn tinh tú
Lòng Đại Dương bao nhiêu chú cá Sao
Hững hờ nào cũng mang nỗi buồn đau
Khi tỉnh giấc "người yêu" không kề nữa
 
Lặng lẽ rời xa - để ân tình rơi vỡ
Trong ngỡ ngàng trên phiến đá lạnh lùng
Em mang dở dang - mỗi bước cứ âm thầm
Cứ ôm giữ mặn nồng - hương một thuở
 
Dẫu bây giờ - không còn như vậy nữa
Bên kia bờ người hạnh phúc ấm êm
Nỗi đam mê nguội tắt như ánh đèn
Dầu vơi cạn - hắt hiu trong đêm gió
 
Em đến sau - cam nhận dòng lệ đắng
Nếm từng giọt mặn chất ngất bờ môi
Sẽ gom nhặt mảnh tình vỡ - anh trao
Hầu vá lại trái tim nhàu - rạn nứt
 
aB - Dec 2008

Đình Thế 13.12.2008 22:15:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
Mưa nơi ấy . . .

Cũng là nơi ấy chiều mưa
Bờ vai ấm áp môi trao hơi nồng
Bên nhau hạnh phúc vô ngần
Thề non hẹn biển - thủy chung trọn đời

Thời gian mưa nhạt nắng phai
Biển ngày lạnh vắng chia tay tình đầu
Kỷ niệm chìm đại dương sâu
Bây giờ anh hỡi về đâu mưa tình

Em đứng đây nhớ bóng hình
Vòng tay ôm khẽ nụ hôn ngọt ngào
Mưa ơi! có thấy nhớ nhau
Riêng em chắc mãi bạc đầu nhớ anh . . 
aB - Dec 2008

 
Ngày xưa, ngày ấy đôi mình
ÔI ngày xưa, một mối tình ngày xưa!!!
Dòng đời nay nắng mai mưa
Sao ngày xưa, vẫn ngày xưa nhớ hoài???
Mưa chiều cho ướt tóc ai
Nụ hôn thắm thiết cho đời đáng yêu
Vòng tay để nhớ thương nhiều
Rồi buồn đã đến một chiều biệt ly
Đau lòng kẻ ở người đi
Mang theo kỷ niệm khắc ghi trong lòng
Ngày xưa, ngày ấy tình nồng
Cho anh khờ dại, cho hồng má em
ĐT

damotlanyeunhau 14.12.2008 04:35:20 (permalink)
0
 
Chào anh ĐT
 
 
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 04:38:43 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 14.12.2008 04:46:01 (permalink)
0

Tình em  . . .
 

Nâng niu một chuyện tình
Vẹn tha thiết đam mê
Tim giữ một bóng hình
Mà sao hồn như chết
 
Dòng chữ ghi ngoệch ngoạc
Hạt lạnh nhạt rơi rơi
Vẫn nhớ em đấy thôi
Tim bỗng đau nhoi nhói
 
Chỉ là vậy thôi sao ?
Kỷ niệm ấm thuở nào
Mặn mà tan sương biển ??
Bọt trắng dưới mưa rào
 
Bỗng nhiên em bật khóc
Lời từ biệt đóng băng
Cắn bờ môi níu lại
Hơi thở yêu - sắp tàn
 
 
aB - Dec 2008
 
 
damotlanyeunhau 14.12.2008 10:02:10 (permalink)
0

Giờ đã không còn nữa . . .
 

Có những khi, biển cồn cào trăn trở
Đưa sóng về - rồi sóng trốn đi xa
Trách hờn nhau - sao mãi cứ nhởn nhơ
Đùa hoa sóng, màn thủy triều chậm xuống
 
Có những khi sóng cuồng cơn bão lớn
Đánh vào bờ cuốn hút hạt cát đau
Những lần nào đà tha thiết hẹn nhau
Say biển hát - tiếng du dương hải thủy
 
Từ khi nào - ta được chỉ đôi khi
Gặp gỡ nhau cùng lang thang biển vắng
Nắm bàn tay - đôi mắt trao thầm lặng
Một tia nhìn - hạnh phúc cảm ngất ngây
 
Vẫn níu giữ ân tình từng phút giây
Vì biết đâu mai biển sầu - sẽ bão
Lầu tình yêu dù không xây trên cát
Nhưng vô cùng - sợ giông tố cuốn xa
 
 
aB - Dec 2008
 
 
 
damotlanyeunhau 14.12.2008 17:38:52 (permalink)
0

Sợi Biển . . .
 
 
Sợi tóc buồn lăn tăn
Trôi mềm trên biển mặn
Mỗi một cụm hoa sóng
Là một nỗi tâm hồn
 
Sợi ngắn dài yêu thương
Kết đan mảnh tơ duyên
Phong ba đời ụp xuống
Phai nhạt màu tóc xanh
 
Giọt buồn còn rưng đọng
Đôi khoe mắt thẳm sâu
Môi rướm vị biển nồng
Đam mê mãi nghìn sau
 
Đàn chim bay về tổ
Mây giăng xám hoàng hôn
Trên phiến đá tình buồn
Đã mấy mùa trăng tương
 
aB - Dec 2008
 
 
Đình Thế 14.12.2008 22:45:14 (permalink)
0

Hồn sầu như biển chiều
Sóng dâng mờ kỷ niệm
Tình yêu nào ghi dấu
Thời gian xoá tan dần
 
Gió đại dương gào thét
Lời ca nào vang lên
Thuỷ triều ngập muôn chiều
Tình yêu nào tha thiết
 
Một con thuyền ra khơi
Hoàng hôn mờ chân trời
Người thuỷ thủ đơn côi
Trong biển đời muôn lối
 
Con thuyền không bến đợi
Người đi cũng chẳng về
Tháng năm dài hấp hối
Tình người còn trong mê
 
damotlanyeunhau 15.12.2008 13:34:39 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Hồn sầu như biển chiều
Sóng dâng mờ kỷ niệm
Tình yêu nào ghi dấu
Thời gian xoá tan dần
 
Gió đại dương gào thét
Lời ca nào vang lên
Thuỷ triều ngập muôn chiều
Tình yêu nào tha thiết
 
Một con thuyền ra khơi
Hoàng hôn mờ chân trời
Người thuỷ thủ đơn côi
Trong biển đời muôn lối
 
Con thuyền không bến đợi
Người đi cũng chẳng về
Tháng năm dài hấp hối
Tình người còn trong mê
 
 ĐT
 
Con đường dẫn đến biển
Nằm song lối phi cơ
Tiếng thét gào cất cánh
Tiếng rộn rã hạ về
 
Bao nhiêu lần đi qua
Con đường song - cong ấy
Lại nhớ lần đưa tiễn
Hun hút khuất bóng mây
 
Thời gian thật dời lay
Kỷ niệm - vết thương lòng
Ngẹn ngào lời hờn tủi
Làm sao đổi - hỡi anh
 
Nét mực giọt máu tim
Mưa hoài mưa ròng rã
Hương biển mặn - nồng nàn
Yêu tình, nay băng giá
 
 
aB - Dec 2008
 
 
 
 
damotlanyeunhau 15.12.2008 14:15:13 (permalink)
0
 

Tà Dương . . .
 

Ánh tà dương tuôn đổ từng góc phố
Em đợi chờ nơi hẹn cũ thân quen
Nhưng người yêu - đã vô tình không đến
Quên một người - em, môi mằn mặn cay
 
Chiều cuối tuần đã chờ mong từng ngày
Để bên nhau kể buồn vui, thương nhớ
Trao tâm tư nỗi khát khao vàm võ
Chiều dần tàn - đường phố vắng lạnh thêm
 
Bóng tối về, và anh đà không đến
Em âm thầm quay bước hồn xanh xao
Gió lồng lộng hay hơi thở ngẹn ngào
Dẫu biết Anh - không bao giờ như thế
 
Em kéo vội trang thơ tình - dấu lệ
Sợ hoen mờ bóng dáng của người yêu
Biết không anh vỡ tan một buổi chiều
Công viên lạnh, vai gầy - môi hiu hắt
 
aB - Dec 2008
 
 
damotlanyeunhau 16.12.2008 03:29:23 (permalink)
0

Đêm biển vắng . . .
 

Đêm nay em ngồi - hồn sóng vỗ
Nhịp mơ hồ như một thuở chưa xa
Anh bên mình - em khẽ hát tình ca
Biển thênh thang - đôi tâm hồn khao khát
 
Đêm nay em ngồi - lặng thầm nghe nhạc biển
Tiếng rì rào, mạch tim sóng tỉ tê
Anh hiểu không - bến mỏi trông thuyền về
Nhưng xa quá cánh buồm - chông chênh gió
 
Đêm biển vắng - gót chân trần em bước
Cát lành lạnh gần nước mặn đêm khuya
Gần bờ hơn cát nóng bỏng rát da
Làm sao hiểu - khi yêu là như thế
 
Lúc ân cần - khi hững hờ xa lạ
Đôi lời thơ khi như đốt thiêu nhau
Tàn khói tro thì trời đổ mưa ngâu
Em bất giác - một mình đêm biển lạnh
 
Đêm nay em ngồi miên man - nhìn xa thẳm
Không gian mịt mùng chỉ bóng tối phủ vây
Ngước trời cao - tìm đường cánh chim bay
Hỏi ngàn mây - hỡi người yêu! còn nhớ
 
 
aB - Dec 2008
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 100 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9