Biển - Em và Anh...
Nụ hôn bắt đầu . . . Anh đến bên em hôn đôi môi mọng ướt
Cùng bắt đầu mối tình đẹp nên thơ
Hai trái tim rạo rực chung ước mơ
Không vì quá khứ hay đường đời cách trở Anh đến bên em cho vơi niềm nhung nhớ
Những đam mê chất ngất hồn lắng sâu
Mặn nồng bao nhiêu cho thoả những khát khao
Trái tim yêu ngất say từng giây phút Anh đến bên đời hương li- ly toả ngát
Từng giọt sương mơn trớn làn hoa da
Vị ngọt ngào môi chạm môi thật thà
Không vội vã như trang điện mạng lưới Hãy đến với nhau tình đầu như tình cuối
Con tim nồng mạch đắm đuối mê si
Vòng tay đan khẽ nhưng gió lạnh không qua
Thân xiết chặt lịm ngất đêm - ngọc ngà aB - Nov 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:39:07 bởi damotlanyeunhau >
Phiến nhạc sầu . . . Thà rằng ngày xưa mình chưa từng gặp gỡ
Dẫu vô tình trên phím nhạc mê say
Thà ngày xưa chưa lần gởi nhung nhớ
Thì bây giờ tim không đau khắc khoải Nếu dòng thời gian quay ngược lại
Riêng em sẽ cũng thổn thức, yêu anh
Cũng mong chờ yêu thương -
.................................... dẫu chỉ một lần
Rồi sâu lắng vào thiên thu tình chết Chén tình cay một mình từ cạn hết
Vì cuộc tình chỉ là em yêu anh
Người yêu ơi! hãy vui bước nhe anh
Em dừng lại giữa cơn mưa tình rét Bản tình ca của mình, em thầm hát
Ru tâm hồn đang vỡ nát mảnh châu
Chữ tình hay hiếu cũng chẳng dấu được sầu
Người đi kẻ đợi đôi tâm hồn nhuộm đau aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 13:38:48 bởi damotlanyeunhau >
Một sáng mưa bay... Đường trần gian mịt mù
Năm châu rộng bao la
Bảy biển sâu ngút ngàn
Nửa cuộc tình ở đâu ? Phiến đá xanh ngày nào
Hai đứa ngồi gom mưa
Trong mưa phùn ngày xưa
Đôi môi trần ngây dại Buồn một sáng mưa bay
Cung nhạc tình rơi vỡ
Hun hút quyện tiếng gió
Ngẹn ngào lũ nỗi đau Con nước lớn nước ròng
Phù sa bồi đất lỡ
Kỷ niệm sâu ngày cũ
Sẽ không là tương lai Vỡ tan rồi lẻ loi
Ra vào không một bóng
Em yêu anh trọn vẹn
Dĩ vãng, nay, tương lai Giọt lệ nào chẳng cay
Tình nào không quá khứ
Sông lặng lờ xuôi chảy
Nắm tay nhau bình yên . . aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 13:40:30 bởi damotlanyeunhau >
Tiếng gọi trái tim . . . Trái tim anh như chưa từng đau đớn
Chưa vương sầu chưa nỡ phụ tình ai
Trái tim em ướt sũng lệ ngắn dài
Dòng tâm tư cho tình yêu, buồn lắm Trái tim anh ấm nồng như tia nắng
Hạ Úc Châu thiêu đốt mảng da tình
Nhưng dịu hiền như chiều óng Thu vàng
Vòng tay rắn em nằm yên thiếp ngủ Lời tim anh ngân xa ngàn tinh tú
Sắc màu nhu ngây ngất mắt môi em
Giấc mơ đêm qua, vương tha thiết nồng nàn
Sáng Chủ Nhật cuộn mình, chăn cười mỉm Điều kỳ lạ trái tim mình lên tiếng
Gọi tên anh - như đã một lần yêu
Ngày tương lai có ai biết ra sao
Tình yêu hiện diện - ta sẽ cùng phiêu lưu aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 13:42:06 bởi damotlanyeunhau >
Em & Anh .. .. .. Em bước đi trái tim vương tha thiết
Tiếng ân tình vang vọng ngàn non xanh
Biển du dương giọng nói anh rất gần
Một lời nói trên những lời chưa nói Nắng hay mưa vẫn hoài mong thương đợi
Nửa cuộc tình anh đang giữ cho em
Nửa cuộc đời nặng vai, khô trần môi
Làn hơi ẩm về hôn môi ướt mọng Anh không là sóng vỗ về rồi xa mãi
Anh không là mưa sao sũng đẫm hồn em
Anh không là nắng một ngày có nhạt phai
Anh chỉ là anh, yêu sóng biển mặn nồng aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 13:44:06 bởi damotlanyeunhau >
Viết cho nhau . . . Những dòng thơ
anh viết gởi cho em
Những kỷ niệm
ngày cũ rất êm đềm
Hoài giữ
trong tim chưa lần nói
Chưa một lần
ra khỏi vòng tim yêu Anh viết cho em
nên thơ dòng kỷ niệm
Gói bằng những
nét mực thật dễ thương
Gói lòng tri ân
giấy tâm tư tím hồng
Em nâng niu
về gối đêm tương nhớ Anh viết về em
lời mộc mạc dễ mến
Không kiêu sa
kiều diễm đóa hồng nhung
Chỉ vậy thôi
người con gái vai trần
Nửa gánh đời
lênh đênh ngọn phong bão Muốn viết về anh
nhưng văn từ khờ dại
Chưa dạt dào
trọn vẹn ý nên thơ
Dấu yêu ơi!
cho em giữ ước mơ
Tia hy vọng
niềm tin nơi tiềm thức Anh viết tặng em
lời nhẹ như thoảng mây
Vòng tay nhỏ
em giữ chặt tình này
Mây vẫn trôi
phiêu du theo tháng ngày
Xin thiết tha
nồng nàn như hôm nay aB
Em . . . Em bước đi trong lòng buồn man mát
Hồn thẫn thờ trên lối nhỏ dòng đời
Em bước đi để quên lời anh nói
Quên hững hờ quên buốt giá tình yêu Anh không có em đời cũng đầy hương vị
Tim ấm nồng chan chứa dạt dào tuôn
Trời kỷ niệm ân ái sẽ không buồn
Và có em thầm nguyện cho anh đó Em không có anh có lẽ là duyên số
Hạnh phúc tình yêu đâu phải để van xin
Hay nợ vay kẻ trốn người đi tìm
Giọt tình buồn len lén đi vào tim. . aB
Nàng yêu hoa tím . . . Tóc xoã ngang bờ vai
Đường hoa tím chảy dài
Thênh thang chân trần bước
Tình mơ cuối ngàn mây Thần tiên thời con gái
Yêu màu tím hoa cà
Yêu chung thuỷ, đậm đà
Nồng nàn một cánh hoa Hoa tím cài áo trắng
Thân ái những ngày xưa
Ngàn hoa tím nên thơ
Tình yêu nàng - Áo Tím aB
Anh nói yêu em . . . Anh đà đến sắc cầu vồng lấp lánh
Ánh rực nồng phủ bóng cả thân em
Yêu thương ấy anh trao lời thật êm
Em vui nhận hào quang tình yêu thắm Đếm thời gian, gặp gỡ nhau một thoáng
Anh cũng về thương lắm người ngày xưa
Kỷ niệm mưa bay, chung vui ân ái nồng
Xa rời kỷ niệm, cõi lòng trùng nhói đau Thật có yêu em không bao giờ, không thể
Đơn giản rằng em đến muộn tình sau
Trái tim anh hiến dâng mối tình đầu
Dù thiên thu nhưng chưa đành quên lãng Anh nói yêu em - đế xua tan nhàm chán
Những lúc buồn khi trống trãi đêm hoang
Mỗi chiều tà hàn thuyên giết thời gian
Giết cô đơn, xóa buồng tim khắc khoải Rất đau lòng tình ơi! sao ngang trái
Sự thật phũ phàng hay note lỡ cung tan
Anh không dối em, em dối gian chính mình
Cầu hy vọng gãy giữa dòng suối lệ Giấc mơ ơi! đêm nay đừng như thế
Như những lần đà mơ bóng hình anh
Trong vòng tay nhau, giây phút thật bình yên
Em thôi dám mơ - ưu ái anh thương chờ aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 17:21:21 bởi damotlanyeunhau >
Đợi nhau hoài anh nhé . . . Đợi nhau hoài anh nhé
Tình kết trái đơm hoa
Yêu nhau hoài thiết tha
Qua bão tố phong ba Yêu thương mình trao gởi
Say trên gối chăn nồng
Giọt tình chảy vào hồn
Ngất ngây niềm hạnh phúc Đôi tim chung nguyện ước
Ngày ấm áp có nhau
Đêm lành lạnh gối đầu
Từng bước của mai sau Ai cũng vương tình đầu
Tuyệt đẹp nên dang dở
Rồi đã thành quá khứ
Ôm xiết lấy tình sau Đợi nhau nhé người yêu
Mai nắng ngà nghiêng đổ
Cùng trên một con phố
Không khác nữa ngày, đêm Anh gọi khẽ tên em
Em thì thầm, anh hỡi
Hơi thở trao chới với
Nhịp đập tim - đắm say aB
Ngọt đắng cuộc tình iii... Muốn trao anh tình ngọt ngào thiết tha
Nụ hôn ấm những ngày mưa đông tuyết
Đêm mặn nồng thiên thu và bất tuyệt
Ngẹn ngào rằng tình miên viễn cách ngăn Không phải vì nhau tình yêu riêng lối bước
Xin lặng thầm phủ kín hạnh phúc ơi
Trái tim say trong vòng xoay cuộc đời
Nửa con tim sẽ cùng người chắp nối Bay thật cao phiêu du trời mây núi
Biển giao hoà sóng cuồn cuồn trên nhau
Bánh xe cuộc đời lăn chuyển đến nơi đâu
Hai chúng ta vai sát tay gối đầu aB
Biển bâng khuâng . . . Bâng khuâng tìm về nhưng biển vắng
Thiếu người Thương vỏn vẹn dòng chữ ghi
Trên cát buồn lòng dâng cảm ngậm ngùi
Em hiểu rằng, người yêu em xa lắm Người còn yêu ái ân xưa nồng thắm
Còn in sâu nét son cũ yêu đương
Màu hồng nhung người con gái anh thương
Em là bóng bên biển bờ - thăm thẳm Anh muốn làm từng ngọn sóng xanh, xa cuốn
Đi muôn nơi ngắm mãi cát trắng vàng
Em một bến hoang sơ mỗi chiều tàn
Chờ mong đợi ... nhưng sóng ngàn quên vỗ Người đam mê chân trời xanh biển mộng
Bóng người tình chỉ thấp thoảng mong manh
Em là ai ? trong trái tim của anh
Để vất vương một khối tình biển nước Dẫu một ngày tình yêu không như ước
Anh bước đi với hạnh phúc mặn nồng
Thôi viết tặng em những lá thư gợi cảm
Là bến bờ em âm thầm khóc thôi aB @syd 13th Nov 08
Biển lỡ yêu anh . . . Anh ở nơi đâu, chiều nay mưa giăng biển
Mưa ướt nhòa nhung nhớ từng trang thơ
Mộng bình thường - anh ơi! những đêm mơ
Giọng anh nói dấu yêu, không chỉ mơ Trái tim gọi nhưng chắc tình, đà lỡ
Yêu muộn màng vương sợi rối tơ run
Không thể yêu em, mà em vẫn yêu anh
Hạt mưa rơi vỡ tan hồn biển ngất Không thể dối mình rằng yêu anh chất ngất
Cũng không thể ngăn lại suối yêu đương
Một ước mơ thôi người yêu nhé, chung đường
Hạnh phúc ngọt ngào, dẫu có là đắng cay aB
Sương biển . . . Nắng đi đâu dòng nước biển lạnh ngắt
Sương phủ mờ chiều chưa tối đà đen
Thành phố nhẹ nhàng đưa bước chân tình quen
Từng ngọn sóng lăn tăn vờn tha thiết Trong sương mờ như hoàng hôn vừa tắt
Nắm tay anh rảo bước biển dịu êm
Ngoài biển nước chỉ có anh và em
Hoà nhịp thở chơi vơi nồng biển mặn Sương rơi rơi trên bờ vai, ai trần
Sương lành lạnh trên thân cát xạn da
Sương biển yêu thương, bước chân đêm tình ấm
Yêu vô ngần từng giọt sương ái ân aB
Gió mưa và anh . . . Và mùa Thu đà thật sự hiện diện
Những tàn lá vàng lơ đãng bay bay
Theo cơn gió, se lạnh thấm bờ vai
Trong biển người chiều hoàng hôn, dần tối Gió đi xa mang chút tình quê tôi
Hương người ấm sưởi nhau đời viễn xứ
Chuyến xe điện đầy, người chen nhau tìm chỗ
Em tìm anh chiều mưa đổ ngàn xa "Mưa lâm râm gió lạnh ngang thành đá" Nửa cuộc tình băng giá vào thiên thu
Còn trong ta mảnh tim ấm vô thường
Nửa cuộc đời hiến trao cùng vì nhau Gió hoà mưa lạnh hơn, đêm cô liêu Sẽ cuồng nộ khi gần nhau gang tấc
Viết cho ai? bài tình thơ bất tận
Viết cho người . . mưa cuối ngày Sydney aB
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: