Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 100 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 16.12.2008 09:29:12 (permalink)
0

Tình thơ, thơ tình . . .
 

Người thơ trên những trang thơ
Tình thơ nối những giấc mơ diệu kỳ
Dòng đời có được mấy khi
Ấp ôm nỗi nhớ đan thành tương lai
Niềm đau chia sớt cùng ai
Nụ cười dấu kín u hoài mắt nâu
Tưởng như bao chiếc lá Thu
Rơi vào đôi mắt xếp thơ đan tình
Thời gian không bóng chẳng hình
Rượt trôi năm tháng vô tình quên nhau

 
aB - Dec 2008
 
 
 
 
damotlanyeunhau 16.12.2008 09:58:15 (permalink)
0

Giấc mơ . . .
 

Ta nuôi mãi một giấc mơ tha thiết
Từ khi nào đã thấm nhuần trong tim
Một tình yêu có không ? sao mãi tìm
Trên dòng đời song song dòng nước mắt
 
Em khát khao đôi trái tim chung nhịp
Mỗi vui buồn mình có thể sớt chia
Anh ôm em - những khi gió đông về
Nhìn hoa tuyết không cảm nhận buốt giá
 
Một giấc mơ đâu nguội tan vội vã
Anh người tình, hối hả ngoảnh quay lưng
Trái tim em chết lặng nơi lưng chừng
Ôm mặt khóc - chứ chẳng đành giữ kéo
 
Bóng đêm tràn, khép cánh cửa he hé
Nhỡ anh về khi bất chợt nhận ra
Giấc mơ tình em - từ đáy tim thật thà
Nhưng đêm qua, chỉ một cơn gió lớn
 
Cuộn mình trong chăn, dở giấc mơ tìm ấm
Lệ chảy dài chăn gối đẫm nhớ thương
Mình đang sánh kề vai - chung một đường
Thì tại sao trái tim buồn lạnh vắng ??
 
 
aB - Dec 2008

damotlanyeunhau 16.12.2008 15:24:10 (permalink)
0
 
 
Em và Biển nhớ Anh . . .
 

Biển nhớ anh - sóng buồn nhịp rơi vỡ
Xô từng cơn nhung nhớ tận xa xôi
Nửa vòm trời bóng đêm màu đen phủ
Nửa ánh hồng bình minh nhú sau mây
 
Em nhớ anh - hòa cùng gió biển say
Nhắm đôi mắt mơ không gian lặng vắng
Nghe rõ nhịp tim hơi thở - đôi môi chạm
Vị mặn nồng, hương biển mặn ngất ngây
 
aB - Dec 2008
 
 
 
Đình Thế 16.12.2008 23:02:00 (permalink)
0
 


Yêu tình, nay băng giá -aB
Tình yêu là tất cả
Dẫu miên man tình buồn
Một thuở vẫn còn vương
Một đời không hết nhớ

Tình ngày nào cứ ngỡ
Theo năm tháng phôi phai
Nhưng sau quãng đường dài
Khi buồn ta lại nhớ

Cho dù tình đã vỡ
Dù em đã sang ngang
Dù ta đã lỡ làng
Và đời chia hai lối

THời gian không đứng đợi
Người đi đã đi rồi
Chiều nay nhìn biển khơi
Bao la mênh mông quá

Bàn tay tung sóng cả
Giữa hoàng hôn mênh mông
Muốn xoá cả nỗi lòng
Nhưng làm sao xoá được

Đại dương mênh mông nước
Ánh hoàng hôn mênh mông
Nghe kỷ niệm xao lòng
Dâng đầy trong ký ức...
ĐT
damotlanyeunhau 17.12.2008 08:20:15 (permalink)
0
 



 
 
Mình . . .


Hình như có tiếng gọi mình
Từ trong thoảng gió mơ màng bâng khuâng
Hình như sóng vỗ gọi tên
Người tình biển mộng tóc nghiêng - đợi chờ

Hình như từ một giấc mơ
Ân cần tha thiết dâng trào mật hương
Dáng em thoảng nhẹ bên hiên
Dường như mình đã một lần yêu nhau
 
aB - Dec 2008
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 08:23:38 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 17.12.2008 08:46:57 (permalink)
0
 
 
Em và mưa biển . . .
 
 
Cơn bão chiều đến vội
Hạt lả chả nặng rơi
Trên cát bóng một người
Dưới cơn mưa tầm tã
 
Thà như một phiến đá
Nằm lặng lẽ trăm năm
Chỉ biết hương biển mặn
Mặc sóng nước lăn trôi
 
Có lần nào - anh ơi!
Về quê hương cát trắng
Hòn Ngọc miền Biển Đông
Chợt nhớ một cánh hồng
 
Dù tình anh đã vô tình
Tình em giữ mãi theo dòng thời gian
 
 
aB - Dec 2008
 

damotlanyeunhau 17.12.2008 16:34:21 (permalink)
0

Lời trái tim . . .
 

Lá thư anh viết gởi tên em
Nét chữ rất lạ nhưng thật quen
Không trăng không hoa - lời ong bướm
Vài dòng đơn sơ - lời trái tim
 
Ôm tờ giấy mỏng nét mực xanh
Em ngỡ như - anh đang sát gần
Ôm xiết vào lòng, sợ tan vỡ
Ôm chặt trong tim - sưởi ấm nồng
 
Vậy rồi mùa đông cũng đã sang
Trên nhánh cây khô không lá vàng
Tình Thu lãng mạng, lùi lặng lẽ
Giờ hoa tuyết trắng phủ mênh mang
 
Lá thư trái tim vẫn còn nguyên
Nét bút anh ghi - lời yêu thương
Tình yêu anh bỗng - dời xa quá
Hư không em với, hụt hẫng mình
 
 
aB - Dec 2008

Tóc nâu 17.12.2008 22:14:23 (permalink)
0

Sợi Biển . . .
 
 
Sợi tóc buồn lăn tăn
Trôi mềm trên biển mặn
Mỗi một cụm hoa sóng
Là một nỗi tâm hồn
 
Sợi ngắn dài yêu thương
Kết đan mảnh tơ duyên
Phong ba đời ụp xuống
Phai nhạt màu tóc xanh
 
Giọt buồn còn rưng đọng
Đôi khoe mắt thẳm sâu
Môi rướm vị biển nồng
Đam mê mãi nghìn sau
 
Đàn chim bay về tổ
Mây giăng xám hoàng hôn
Trên phiến đá tình buồn
Đã mấy mùa trăng tương
 
aB - Dec 2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/500D7015D7FC477084F79815F38CBFC6.jpg[/image]


CÁT  TÌNH...


Tôi là bãi cát mềm
Ngàn năm hoài im lặng
Nghe sóng đời dài, ngắn
Dào dạt vỗ yêu thương.

Em _làn sóng đại dương
Rất hiền hoà êm ái
Lăn tròn cuộn mềm mại
Hay trêu cợt bờ hoang...

Những ngọn sóng lang thang
Theo thuỷ triều vạn sắc
Cho hồn tôi mê hoặc
Bởi tình tự ngày đêm.

Những đợt sóng dịu êm
Đôi lần nổi cuồng loạn
Trong bão giông than oán
Dồn dập hằn vết đau...

Tôi_ chỉ bờ cát sầu
Ngày đêm bên em mãi
Muôn đời ta tồn tại
Tình sóng cát thiên thu...


Tóc nâu



Nàng thơ aB ơi, sao mà thở ra thơ như vầy làm " anh " Tóc ngại quá !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 22:16:07 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 18.12.2008 05:22:33 (permalink)
0
 
GIÁNG SINH AN BÌNH
 
Mới đó thế mà đã một năm
Dòng đời biến đổi bao thăng trầm
Riêng vần thi tứ không thay đổi
Vẫn mãi ngọt ngào theo tiếng ngâm
 
Tri kỷ tri âm theo tháng ngày
Hồn thơ như gió nhẹ nhàng bay
Vần câu nố
i tiếp không ngừng nghỉ
Tình cảm chưá chan như biển đầy
 
Xin gửi tấm lòng, lời đẹp xinh
Vài câu thân chúc rất chân tình
Cầu mong Thi Hữu nơi Thư Quán
Hạnh Phúc, An Bình đêm Giáng Sinh
 
Sương Anh
damotlanyeunhau 18.12.2008 14:43:44 (permalink)
0
 
Cảm ơn Sương Anh rất nhiều với Giáng Sinh An Bình  aB rinh bài Giáng Sinh Muôn Nơi về nhà để cùng mến chúc tất cả anh chị - bạn bè - nhân nhịp Mùa Noel này nhen....
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 18.12.2008 14:58:50 (permalink)
0
CÁT TÌNH...


Tôi là bãi cát mềm
Ngàn năm hoài im lặng
Nghe sóng đời dài, ngắn
Dào dạt vỗ yêu thương.

Em _làn sóng đại dương
Rất hiền hoà êm ái
Lăn tròn cuộn mềm mại
Hay trêu cợt bờ hoang...

Những ngọn sóng lang thang
Theo thuỷ triều vạn sắc
Cho hồn tôi mê hoặc
Bởi tình tự ngày đêm.

Những đợt sóng dịu êm
Đôi lần nổi cuồng loạn
Trong bão giông than oán
Dồn dập hằn vết đau...

Tôi_ chỉ bờ cát sầu
Ngày đêm bên em mãi
Muôn đời ta tồn tại
Tình sóng cát thiên thu... <<== Tóc nâu

 

 
Sóng vỗ...
 
 
Sóng vỗ ru uớc mơ
Lăn tăn ôm cát bờ
Hoa tim giăng hương biển
Ngất say - đẹp ngẩn ngơ
 
Tình nhân sánh vai nhau
Mây nước chạm chân cầu
Soi bóng chiều nghiêng ngả
Tàn lá cuốn - lao xao

Một ngày - ai lỗi hẹn
Thuyền theo sóng xa khơi
Tình đợi chông chênh bến
Nhớ nhung động biển ngòi
 
Dãi cát tình, âm thầm
Nằm nghe sóng mênh mông
Dấu tình nay dẫu lỡ
Dấu chân người - nhớ không??

Môi hôn nào gởi trao
Để mãi đến ngàn sau
Ngờ đâu trong mưa bão
Vùi lấp, ngã đời nhau
 
 
aB - Dec 2008
 
 
*Chào anh Tóc Nâu  
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 15:23:14 bởi damotlanyeunhau >
Đình Thế 18.12.2008 20:47:49 (permalink)
0
Nỗi nhớ không thể ngăn
Tình lỡ chẳng vẹn tròn
Về đáy lòng biển vắng
Chôn dấu tình trong tim  
 
aB - Dec 2008
Chôn dấu tình trong tim     aB
Cứ tưởng sẽ êm đềm
Để đời không đau nữa
Để xây tình chan chứa
Của mộng tình tương lai

Nhưng trời ơi! nào phai
Từ thẳm sâu tiềm thức
Để lòng thêm đau nhức
Một hôm tình trở về...

Người ngàn dặm sơn khê
Em bên lầu hoa vắng
Trong một chiều biển vắng
Tình cờ gặp lại nhau

Tức tưởi muôn sầu đau
Tình dở dang từ thuở
Hạnh phúc mà như ngỡ
Ngày xưa..mới hôm nào

Để lòng em xuyến xao
Để đam mê tràn ngập
Loạn con tim nhịp đập
Như sóng biển dâng trào

Nhưng rồi chợt giật mình
Tình, chỉ tình xưa cũ
Mắt em lệ vòng quanh
Anh chợt sầu ủ rũ

Một bức tường ngăn đôi
Một bức chắn ngăn đời
Mà chúng mình mãi mãi
Dấu kín nhớ thương thôi
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 20:49:37 bởi Đình Thế >
damotlanyeunhau 19.12.2008 09:03:50 (permalink)
0



Kỳ diệu thời gian . . .


Thời gian có thể, xoa dịu những nỗi đau
Cũng có thể gây dấu tình rên rỉ
Khi cuộc tình, dằm mưa rong lạnh lẽo
Khi bước đời bỗng hững hờ, giá băng

Đoá hồng trong tay - anh cầm đang rỉ máu
Nỗi ngẹn ngào trong khoe mắt mùa Thu
Những ngày yêu - mặn nồng chạy về đâu
Thời gian chiếm, cướp đi tình yêu đó ???

Từ khi nào tuyết rơi, giăng kín phủ?
Nửa trái tim tan nát, môi mặn cay
Có khi nào giữa giấc mộng liêu trai
Nhớ đến em - hương tóc dài lưu luyến

Thật tình cờ - thời gian đưa anh đến
Thoi thời gian cũng vội vã - cuộn anh
Em chưa vào lầu ái tình hạnh phúc
Đã lung lay theo biến chuyển thời gian

aB - Dec 2008


Minh Tuấn 19.12.2008 14:06:15 (permalink)
0


 
Thiên đường chẳng có cách xa
Khép đôi mi ngủ chân ta bước vào
Giáng sinh có mấy ước ao
Cầu xin chúa giáng phước vào tâm con.
 
MINH TUẤN
 
THÂN CHÚC ab-Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé
 
 
Đình Thế 19.12.2008 22:40:52 (permalink)
0






Merry Christmas!

Nàng Công chúa Tuyết
Ở giữa rừng sâu
Chuẩn bị mức dâu
Trong lâu đài mộng
Đón Giáng Sinh này...

Xin chúc cho ai
Tràn đầy hạnh phúc
Đêm nay Tuần lộc
Sẽ đến mọi nhà
Phân phát đủ quà
Cho ai cầu Chúa

Chúc yêu lần nữa
Đừng yêu một lần
Để đời mãi xuân

Mãi mãi yêu nhau!
ĐT

http://www.youtube.com/watch?v=Asf6tC1HaLY&feature=related




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 22:55:27 bởi Đình Thế >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 100 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9