Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 100 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Tóc nâu 20.12.2008 03:53:57 (permalink)
0


"Anh" TN thân gởi đến aB những lời chúc tốt đẹp nhứt trong mùa Giáng Sinh và năm mới vạn điều tốt lành nha!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/4C16CC8B90F44AC49B9B765519390EB8.gif[/image]


Attached Image(s)
damotlanyeunhau 20.12.2008 15:06:39 (permalink)
0
 
 
Noel Hai Mùa . . .
 
Noel nơi anh hoa tuyết rơi
Cây lá trắng xinh ngập khung trời
Noel Sydney - mùa Hạ nóng
Đèn giăng lấp lánh - tựa Sao bay
 
Anh ơi! hoa tuyết đẹp lắm không ??
Giai nhân môi thắm - da trắng hồng
Liếc mắt trao duyên - hồn say bổng
Lơ đãng chợt quên - biển hoài mong
 
Noel chỉ một, khắp hoàn cầu
Tình yêu say đắm tặng trao nhau
Bông tuyết chảy tan cơn Hạ nóng
Hay tuyết phủ dầy - nắng gầy hao ??
 
Đi giữa phố đông chiều nhạt phai
Ngọn gió bão ngược bỗng qua đây
Áo hoa run run - ôi buốt giá
Một quãng đường dài - tê lạnh thay
 
Đêm Carols lắng nghe tình ca
Hơi ấm Noel đón về nhà
Lơì nguyện âm thầm - hồn canh thức
Tình yêu nhân loài, lỗi thứ tha
 
aB

Đình Thế 20.12.2008 22:13:10 (permalink)
0
 
 
Merry Christmas
 
 
 
damotlanyeunhau 21.12.2008 11:25:13 (permalink)
0
 Oh aB cảm ơn anh Đình Thế và TN nhe - những tấm hình Noel, năm mới làm không khí rộn rã & vui quá. Có 1 câu anh ĐT viết aB thấy dễ thương & hay hay sao đó là:

Chúc yêu lần nữa
Đừng yêu một lần ...

 
maybe this should be my new year's resolution
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 11:28:18 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 21.12.2008 11:33:12 (permalink)
0
 
 
Vô tình tan vỡ . . .
 

Anh đã quên em tự khi nào
Mưa giăng đầu ngõ hạt lao xao
Trái tim ngu khờ - nhưng tha thiết
Mộng gối trăm năm tóc bạc màu
 
Từ khi nào tình lặng lẽ - dần xa
Ngấn lệ rưng rưng ánh dương tà
Giọt sầu lăn dài trên những tháng
Bờ môi khô héo mi nhạt nhoà
 
Em thương nuối tiếc - kỷ niệm thơ
Ngày ấy bên nhau rất đậm đà
Sao để dòng đời vùi chôn lấp ??
Sao nỡ vô tình giệt giấc mơ ???
 
aB - Dec 2008
 
damotlanyeunhau 21.12.2008 14:52:32 (permalink)
0

Khói lam . . .
 

Cơn gió chiều mơn man trên làn tóc
Ánh Hạ vàng rơi đọng ở đỉnh cao
Đêm buông lơi! sẽ có một ánh Sao?
Hay màn đêm sẽ tịch u màu tối
 
Em biết rồi - khói lam giăng muôn lối
Đang lập loè xâm chiếm khoảng cô đơn
Anh không đến bờ vai đâu, giỗi hờn
Anh còn yêu? hay quên từ dạo ấy
 
Đã từng quen với tháng ngày tạm bợ
Vì hy vọng - nuôi nấng trọn giấc mơ
Đời ngược xuôi một ngày được nên thơ
Trang tình sử - người yêu người say đắm
 
Trao yêu thương - trời riêng em khô quạnh
Hương ái tình như mạch khói rừng thiêu
Cháy bừng lên rồi dập tắt trong mưa
Chỉ còn lại dư âm thừa - hơi loãng
 
aB- Dec 2008
 
 
 
Đình Thế 21.12.2008 15:23:55 (permalink)
0


Em ngây ngất trước đoá hồng vương giả
Trong một ngày mặc áo cưới vu quy
Bỏ lại sau lưng một thuở xuân thì
Rồi sẽ bước ra đi cùng người lạ
Em bỏ lại tình em, em bỏ cả
Bỏ một thời xanh thẳm những ước mơ
Bỏ lại sau lưng kỷ niệm những ngày thơ
Thời tuổi ngọc dại khờ và trong trắng

Anh đứng lại bên đường lòng trĩu nặng
Thầm chia tay với ước vọng trao lời
Một lần với em rằng anh đã.....nhưng thôi!
Đành lỡ muộn mất rồi trong nuối tiếc
Nhìn xe hoa khuất mù, xa biền biệt
Ôi một thời vụng dại nay còn đâu
Em đã đi, đi về phía xa nào
Biết em sẽ ra sao khi ngay mai đến!
Nói gì đây! chỉ trách mình lỡ hẹn
Một chuyến đò mơ ước sẽ cùng qua
Ôi những cánh hồng, áo cưới xe hoa
Đã xoá hết giữa lòng ta ảo vọng
Ngày mai, ngày mai của đời ta gió sóng
Về đâu em hỡi! ta về đâu!!!
           ĐT
Bài thơ này có giống lần yêu đầu của aB không, tặng aB để nhớ ngày xưa
damotlanyeunhau 22.12.2008 04:28:52 (permalink)
0
 
aB cảm ơn bài thơ anh ĐT viết  có điều lần yêu đầu của aB hông có áo cưới - xe hoa nhưng có xác pháo từ nhà bên.
 
==
 
 
 
 
Xe hoa vội vã rước ai
Người sang bến nọ say vui rượu đào
Còn lại thề ước năm nao
Trong lòng tim nhỏ - bên rào trông sang
 
Em lặng lẽ, đếm thời gian
Mấy mùa Thu úa - Đông tàn - Xuân khô
Người đi không tiếng giã từ
Note chùng cung lỡ lời chưa viết thành  
 
Tình buồn - duyên uớc tuổi xanh
Như làm khói mỏng thoát nhanh vội vàng
Con đường xưa - đã vắng anh
Đường quen em bước nỗi niềm - hoang vu
 
 
aB - Dec 2008
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 07:33:12 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 22.12.2008 11:07:26 (permalink)
0



Chuông Giáng Sinh . . .


Những tiếng chuông vang, vọng ngàn xa
Reo vang khắp nơi đến mỗi nhà
Tin yêu, hy vọng tràn thương mến
Mình vẫn ngọt ngào ? hay xót xa ??

Hạt tình nhạt lạnh - đang dần rơi
Chung hoa tuyết trắng ngập đất trời
Hồi chuông xóm nhỏ đêm đông vắng
Đêm Thánh Noel - một mình tôi

Mơ tìm kỷ niệm mùa Giáng Sinh
Tà áo Noel bước bên anh
Người hẹn người quên - người mong nhớ
Chuông Giáo Đường ngân tiếng, dở dang

Cứ hẹn mùa sau, đến mùa sau
Mấy mùa Giáng Sinh rớt bên cầu
Nỗi niềm đáy tim - sầu khoe mắt
Nghe tiếng chuông lòng, vọng canh thâu

aB - Dec 2008


Đình Thế 22.12.2008 23:51:16 (permalink)
0
 

Xe hoa vội vã rước ai
Người sang bến nọ say vui rượu đào
Còn lại thề ước năm nao
Trong lòng tim nhỏ - bên rào trông sang

 "Hôm qua xác pháo đầy đường
Ngày nay khói pháo còn vương khắp làng
Một lần lỡ bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây...NB"


Sao khuya thưa thớt canh chầy
Lòng ta thổn thức, còn ngày gặp không?
Em ơi pháo đỏ rượu hồng
Nhìn theo kiệu cưới nghe lòng quặn đau
Trời chiều lay lắt ngọn lau
Trăm năm biết có khi nào quên đây
Ngày xưa trăng khuyết đêm chầy
Người đi khuất bóng áng mây tan rồi...
 ĐT

damotlanyeunhau 23.12.2008 09:03:01 (permalink)
0

Màu hồng kỷ niệm . . .
 

Em ôm giữ những cánh hồng kỷ niệm
Ôm vào lòng gai nhỏ xước máu da
Đợi chờ ai - chiều nắng gắt Sài Gòn
Tà áo trắng như ngày xưa một thuở
 
Hẹn hò ai - lang thang từng con phố
Đường me bay - quán gánh nhỏ liêu xiêu
Chiếc xe đạp hai đứa đón đưa nhau
Rời dĩ vãng lạc mất nhau - mai mãi
 
Anh hẹn - nhưng chưa hề quay lại
Người mỏi mòn lệ lăn má, đọng mi
Màu tình yêu - cánh hồng tuổi Xuân thì
Theo dòng đời cứ dần trôi, trôi mãi
 
aB - Dec 2008

damotlanyeunhau 23.12.2008 16:33:24 (permalink)
0

Nàng thơ, tặng nàng. . .
 

Anh gọi em nàng thơ
Anh viết thơ tặng nàng
Vườn sau hoa ngàn thắm
Cổng trước hương trầm Lan
 
Anh gọi em người yêu
Tình yêu anh trao người
Lệ nào lăn môi mắt
Hạt nào nhói tim côi
 
Lòng dạ đau như thắt
Cũng cố gắng như quên
Môi cười trên mẫu chuyện
Sau - đong ngấn ưu phiền
 
Anh gọi em một lần
Rồi khoảng trống sâu thêm
Khoảng cách như dài mãi
Đam mê cứ nguội dần
 
Trái tim rung điệu buồn
Tình chết cạnh sông tương
Tuyết đông rơi phủ lấp
Cánh môi hồng yêu thương
 
Anh thôi không còn yêu
Đón đưa nhau mỗi chiều
Điệu ru chìm lòng biển
Em kiếm hoài thiên thu
 
Tình yêu thật, nên đau
Giai nhân những năm châu
Bóp nhịp tim đứng lại
Yêu anh đến kiếp nào ??
 
 
aB - Dec 2008
 
 

damotlanyeunhau 24.12.2008 04:10:34 (permalink)
0
 
 
Anh yêu em một ngày . . .
. . . . để Em yêu anh trọn đời
 

Anh đến yêu em - một ngày
Cuồng nhiệt - nồng nàn - đắm say
Tình trao tha thiết khôn nguôi
Bỗng không gian lặng rã rời - tại sao ??
 
Anh đến yêu em - hay vui
Phiêu du ngất ngây tình ái
Em khờ - mơ sánh chung đôi
Nên khi lạnh nhạt - đơn côi ngỡ ngàng
 
Đến bên em - có vội vàng ?
Quên nhanh hơn cả thời gian
Cứ như khoảnh khắc vô hình
Chiếm hồn lặng lẽ - vô tình thờ ơ
 
Em không chỉ là giấc mơ
Cũng không phải - hình bóng thơ
Anh đến yêu em một ngày
Để em mãi nhớ thương ai trọn đời
 
 
aB - Dec 2008

 

damotlanyeunhau 24.12.2008 18:53:17 (permalink)
0

Đêm Hồng Ân . . .
 

Con tội lỗi quỳ nơi nhan Thánh Chúa
Đêm Hồng Ân - Ngôi Hai xuống trần gian
Thiên Thần hoan ca chúc tụng Danh Ngài
Cả vũ trụ vui đón mừng Người đến
 
Con quỳ đây - góc Thánh Đường nho nhỏ
Ngước nhìn lên hào quang Chúa trên cao
Ngài bao dung ban tình yêu - dạt dào
Sai Con một xuống làm người, cứu rỗi
 
Bóng giáo đường và đứa con lạc lối
Ngàn nến lung linh tỏa sáng đêm nay
Lệ âm thầm lăn trên má, dẫu ngăn
Đời cạm bẫy con cứ hoài vấp ngã
 
Tìm hư vô - một chút tình tạm bợ
Nơi thế trần - dần xa lánh tình Cha
Đêm Giáng Sinh nhân loài đồng Thánh Ca
Con cảm nhận - góc tim buồn trăn trở
 
Con quỳ nơi - thật xa lòng thương nhớ
Ước bây giờ có anh sánh chung đôi
Đêm Noel hai đứa nguyện một lời
Hương tình ca đêm Giáng Sinh vang mãi
 
 
 

24th Dec 2008
aB
 
damotlanyeunhau 25.12.2008 05:30:09 (permalink)
0
 
 
 
 

Mùa Sao Sáng II. . .
 

Thiên nhiên muôn tình tự
Hoa lá sắc màu tươi
Vạn vật đang trông ngóng
Đấng Cứu Thế - Ngôi Hai
 
Ngài mặc thể - Con Người
Xuống trần gieo hồng phúc
Từng ánh sao lấp lánh
Gió vi vu bình an
 
Một góc riêng tâm hồn
Trầm hương thơm toả ngát
Dâng Ngài mùa Sao sáng
Bút thơ hoạ cung đàn
 
Thánh Ca rộn đêm nay
Giáng Sinh vui chốn này
Đèn hoa giăng rực sáng
Trầm hương ngút trời mây
 
Chiên Con khóc chào đời
Hòan ca, khúc khắp nơi
Ba Vua - toàn dân Chúa
Tung hô Đấng cứu đời
 
Mùa Sao sáng - đêm nay
Em nhớ anh vơi đầy
Những mùa sau anh nhé
Giáng Sinh ấm xum vầy
 

aB - Xmas 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 06:32:19 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 100 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9