Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 100 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 31.12.2008 22:26:31 (permalink)
0
 

Đêm Giao Thừa . . .
NYE 2008
 

Đêm nay pháo giao thừa
Giòn vang toả như mưa
Rực sáng Habour Bridge
Vui rộn rã New Year
 
Năm mới dâng nguồn sống
Xây hạnh phúc - tìm vui
Trả đôi môi nụ cười
Đã lâu hương nhạt phấn
 
Chưa phải Tết Nguyên Đán
Thiếu bánh mứt chưng dầy
Không hạt dưa tí tách
Quê người - Năm Mới đây
 
Thương mến chúc bạn bè
Thân thêm một năm nhe
Và nhiều năm sau nữa
Tình đằm thắm non khê
 
Chúc anh chị và em
Vạn điều may, như ý
Những giấc mơ được trọn
Chúc tình yêu - tri kỷ
 
 
aB - 31st Dec 2008
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 07:30:03 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 01.01.2009 11:18:54 (permalink)
0
 
 
Vầng Trăng Đam Mê . . .
 

Bước chân xuống phố một đêm
Mây trời biển nước quyện mềm thân nhau
Dưới chân biển - trời trên cao
Vi vu ngọn gió giao hòa thiên nhiên
 
Vầng trăng tỏa ánh đam mê
Theo vầng trăng ấy tìm về bên nhau
Say môi như thuở ban đầu
Giọt tình hạnh phúc rượu đào hương đêm
 
Bước chân xuống phố bên anh
Men cay chưa uống mà hồn lâng lâng
Hơi thở tim nhịp ấm nồng
Cuộc đời "anh sẽ yêu em mãi hoài"
 

aB - Jan 2009
 
 
tamma 01.01.2009 15:23:19 (permalink)
0
 
 
Đầu Xuân Nhớ Mẹ . . .


Sáng Mai Xuân về trên ngàn lá
Đêm giao thừa hạt lệ úa nhàu mi
Hương Xuân đâu tan vỡ tuổi xuân thì
Không còn Mẹ sẻ chia ngày Tết nữa

Mẹ Mẹ ơi! chuyến đò con lạc hướng
Bơi ngược dòng lâu quá chẳng về thăm
Mồ lạnh hoang chôn cất dáng Mẹ hiền
Hẹn Xuân nào bao Xuân đến có hay

Con bơ vơ trên đất khách hôm nay
Quê Mẹ đó mà phải đi biền biệt
Nhà mình đó mà cách xa nửa kiếp
Thêm một Xuân - Đào hoa rũ nát lòng

Nhớ mùa Xuân của tuổi thơ hồn nhiên
Quần áo mới nôn nao chờ đón Tết
Đêm Giao Thừa ngồi quây quần bên bếp
Khói bánh chưng, bánh téc quyện đậm đà

Sáng mùng một Con đến chúc tuổi Cha
Nép lòng Mẹ con chúc Người sức khoẻ
Chúc muôn đời Mẹ bên con, Cha nữa
Bao lì xì ngây ngô nhận hỉ hoan

Hai mươi Xuân cuộc đời như cơn loạn
Có năm nào Mai thắm vàng ươm đâu
Chưa một lần cành Huệ ngát, hương trầm
Nhưng dòng lệ mặn thêm khi Xuân đến

Đêm giao thừa, đêm nay buồn trống rếch
Không bánh chưng, kẹo mứt hay hạt dưa
Biết cuộc đời không thể ngược lại nữa
Vẫn khát khao còn Mẹ chung đón Xuân

Thôi ngày mai con sẽ vui - mừng lên
Như chính Mẹ sẽ mừng tuổi đàn con
Những đứa em nay đã thật lớn khôn
Vì Mẹ ơi! mấy mươi năm rồi nhỉ

Lòng đất sâu Mẹ bình tâm yên nghỉ
Con của Mẹ nguyện sống có yêu thương
Tình vị tha - bao dung người với người 
Thêm nhớ Mẹ mỗi mùa Xuân tha hương .
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Chúc mừng năm mới đến Chị 7 và các ACE thi hữu Thư Quán 20 0 9
 
______________________________________
 
 
THƠ XUÂN THA HƯƠNG.

      Thơ tha hương nảy bao mầm tình nghĩa
Bút cuối trời chan chứa mực quê nhà
Bức tranh xưa đủ hình bóng mẹ cha
Ảnh viễn xứ  giờ ướt nhòa vĩnh biệt...

Mỗi lần xuân là bấy lần nuối tiếc
Bóng mẹ cha đã quyện bóng mây trời
Mình con ngồi bên kỉ niệm cút côi
Mùa xuân ấm ,mà rối bời đông tủi...

Mấy chục năm phong sương cùng gió núi
Bạn bè chung chia sẻ nỗi xa nhà
Đường quê người khi tuyết trắng mưa sa
Chân kiếm sống dẫu không nhà chẳng mỏi...

Xuân giờ như cánh sen hồng vẫy gọi
Vùng tâm con vang tiếng nói Phật Bà
Bước chân đời vượt qua những phong ba
Đích tới được sẽ là quà cuộc sống.

Ôi mùa xuân mang tràn trề nhựa sống
Lửa hồn quê như đun nóng tim hồng
Một mái nhà ,nảy lộc biếc thơ xuân
Mong đất mẹ mãi tươi hồng chân lý.

TAM MÃ
 
 

ab...chúc vui và hạnh phúc trong năm mới 2009 nhé
Cô Bé yuri 01.01.2009 16:52:48 (permalink)
0

 
Nhành Mai Yêu Thương
 
một nhành mai vừa chớm
gửi đến ngàn yêu thương
chúc người tình phương ấy
xuân đến rộn phố phường
 
gió đầu mùa năm mới
thổi hương tình về ngang
cho sắc trời âu yếm
rực rỡ đóa mai vàng
 
mùa xuân , mùa duyên nợ
may mắn đến bên người
chúc mọi điều như ý
và nụ cười luôn tươi !
 
Chúc damotlanyeunhau năm mới an lành và hạnh phúc nhé !
 
damotlanyeunhau 02.01.2009 09:26:22 (permalink)
0
 
Cảm ơn Tam Mã & Cô Bé Yuri ghé thăm aB vào đầu năm nhé, và những lời chúc tốt vui nữa .
 
 
damotlanyeunhau 02.01.2009 09:49:00 (permalink)
0
 

Nụ hôn thơ . . .
 
 
Như trong mơ khi bờ môi khẽ chạm
Giấc nửa đêm - chuông báo pháo giao thừa
Một năm qua có buồn vui ngọt đắng
Vẫy tay chào, nỗi buồn vắng nhe em
 
Nụ hôn đêm, ngọn lửa hồng bùng cháy
Đốt cô đơn - hong vết dấu lạnh lùng
Còn cách xa - nào nỡ để em buồn
Này người yêu - mùa Xuân đang về đấy
 
Tô nét môi màu dễ thương - rung cảm
Má thẹn thùng - ánh mắt chạm đầu tiên
Giọng trìu mến mỗi ngày bên đời anh
Từ một đêm nụ hôn yêu ngự đến
 
aB - Jan 2009
 

Đình Thế 02.01.2009 15:26:11 (permalink)
0
Chiều năm mới Nha Trang buồn lặng lẽ
Bờ biên buồn con sóng vỗ lao xao
Người thương ơi em ở tận trời nào
Để anh gửi nỗi niềm thương nhớ quá
Chiều năm mới nơi quê người xứ lạ
Buồn không em khi năm mới lại về
Khi dòng đời vẫn cứ mãi xa quê
Còn hay mất kỷ niệm nào thuở ấy
Anh đứng ngắm con đường mưa, mưa mãi
Một mình thôi con đường biển mưa bay
Nhớ về em thời áo trắng tóc dài
Giờ tan lớp, lá me bay, anh chờ đợi
Giờ thì đã một thời xa vời vợi
Xuân Nha Trang hơi hướng đông còn
Giá lạnh về trong nỗi nhớ cô đơn
Em vắng bóng ai dỗi hờn anh nữa
Một mùa xuân chia tay mình đã hứa
Sẽ trở về quê mẹ Nha Trang
Anh về rồi đây sao vẫn ngỡ ngàng
Nha Trang vắng như đời anh trống vắng
Nhìn mưa chiều trầm lặng
Thương em ngày nào tóc chấm ngang vai
ĐT

damotlanyeunhau 03.01.2009 10:27:53 (permalink)
0
 
 
Nắng yêu đương  . . .
 

Nắm tay em - đầu mùa Thu năm đó
Dìu em vào lối mộng nhỏ yêu thương
Nơi trần gian - hạnh phúc góc thiên đường
Trái tim vui như mùa Xuân rạng rỡ
 
Từ dạo ấy tình dạt dào nhung nhớ
Những buổi chiều vàm võ kiếm tìm nhau
Có đôi khi - hai đứa thức canh thâu
Nhìn đom đóm - bên nhánh sông tình tứ
 
Bước chân tình yêu đi sâu vào ký ức
Hương đậm đà - trầm ngát quyện tóc vai
Buổi hẹn đầu như xiết chặt tương lai
Trái tim em khắc tên anh - từ đó
 
Dẫu cuộc đời như sóng cuồng thác lũ
Tuyết lạnh đông, ngay ngắt ánh hạ vàng
Em vẫn đợi một ngày nắng yêu đương
Soi ấm nồng tha thiết tim, rực cháy
 

aB- Jan 2009
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 03.01.2009 10:37:42 (permalink)
0
Chiều năm mới Nha Trang buồn lặng lẽ
Bờ biên buồn con sóng vỗ lao xao
Người thương ơi em ở tận trời nào
Để anh gửi nỗi niềm thương nhớ quá
Chiều năm mới nơi quê người xứ lạ
Buồn không em khi năm mới lại về
Khi dòng đời vẫn cứ mãi xa quê
Còn hay mất kỷ niệm nào thuở ấy
Anh đứng ngắm con đường mưa, mưa mãi
Một mình thôi con đường biển mưa bay
Nhớ về em thời áo trắng tóc dài
Giờ tan lớp, lá me bay, anh chờ đợi
Giờ thì đã một thời xa vời vợi
Xuân Nha Trang hơi hướng đông còn
Giá lạnh về trong nỗi nhớ cô đơn
Em vắng bóng ai dỗi hờn anh nữa
Một mùa xuân chia tay mình đã hứa
Sẽ trở về quê mẹ Nha Trang
Anh về rồi đây sao vẫn ngỡ ngàng
Nha Trang vắng như đời anh trống vắng
Nhìn mưa chiều trầm lặng
Thương em ngày nào tóc chấm ngang vai
   ĐT
 
 
 
ĐT
 
-------------------------------
 
 
 
 
 
Nha Trang biển nhớ . . .


Ở nơi đây - đọc dòng thơ anh gởi
Cảm xúc trào nhớ quá - biển Nha Trang
Muốn hòa sóng cuộn về giữ chân chàng
Dãi cát mịn cách ven đường Trần Phú

Thời con gái và áo dài màu trắng
Tóc xuông vai để biển gió ghẹo đùa
Ngày bão động biển giận kéo gọi mưa
Anh ân cần che ô về chung lối

Hai đứa lang thang dằm mưa theo đường biển
Cứ bước hoài - qua ngõ chẳng muốn vào
Anh đứng lặng - em thẹn nhìn tà áo
Vạt ướt mềm - mưa sũng cả đôi chân

Mai hè rồi - mình sẽ phải xa nhau
Quê hương em bao la dòng nước mặn
Mai rời xa, anh đến chốn Thị Thành
Ba tháng Hè ai bên em - Phố Biển

Mùa Hè đó - đã như là định mệnh
Người xa người sóng buồn bãi hoang vu
Những chiều mưa em nhớ bóng, tàng ô
Nhớ dáng anh, đôi mắt muôn trìu mến

Nay anh về biển xưa - đâu lỗi hẹn
Vẫn đợi chờ - nơi quán cũ liêu xiêu
Chỉ thời gian hoen úa dáng tiêu điều
Tóc phai màu - tým vương tà áo trắng

Mưa rơi trên biển Nha Trang
Một thời sũng ướt gót son cuộc tình
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 10:40:02 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 04.01.2009 08:36:42 (permalink)
0
 
 
Giấc mơ buồn . . .
 

"Nhưng sao vẫn đi hoài
Giữa khung trời lạ lẩm ?*"
Cánh chim bạt viễn xứ
Nhớ hình bóng quê nhà
 
Kỷ niệm tuổi hồn nhiên
Khung trời mưa và nắng
Cây đa ở đầu làng
Và mối tình đầu tiên
 
Cuộc đời gió nổi trôi
Ước hẹn bỗng chia đôi
Bên bể ao, đường cũ
Vạt áo lem lấm bụi 
 
Nỗi buồn - từ xa nhau
Chưa một lần bôi xóa
Theo dòng đời ăn sâu
Nhịp tim hoài nức nở
 
Ghi trên lá vần thơ
Gởi biển kiếp đợi chờ
Ngày mai ơi! giông bão
Đừng chen cướp - giấc mơ
 
Để anh về bên tôi
Đôi trái tim thôi khóc
Không còn đêm khắc khoải
Đi lại phút ban đầu
 
Rưng rưng trong ngấn lệ
Xa lắm phải không anh ?
Một ước mơ giản dị
Mà quá sức  mong manh
 
 
aB - Jan 2009
 
 
* Thơ Trang Nhiên


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 08:44:58 bởi damotlanyeunhau >
SuongAnh 04.01.2009 14:52:53 (permalink)
0
Cơn Mê Lạ
 
Chập chờn trong giấc mộng
Thấy hai đưá nắm tay
Đuà nghịch bông tuyết bay
Giưã bầu trời đông lạnh

 
Nắng về soi lấp lánh
Những cánh tuyết hồng xinh
Thật long lanh diễm tình
Chẳng khác nào đôi mắt

 
Bên nhau ôm thật chặt
Trượt lướt trên vũng đồi
Nơi nhiều tuyết đang rơi
Cùng cười vui khúc khích

 
Đang bên nhau thoả thích
Tình ngào ngạt đam mê
Bỗng đâu gió bão về
Làm chia ly đôi ngã

 
Lòng thấy buồn chi lạ
Co ro góc phòng loan
Chẳng biết người ấy còn
Trở về bên em nưã...?

 
Sáng trưa chiều tưạ cưả
Mắt dõi ngóng xa xôi
Mà người đâu mất rồi
Mình em ngồi lặng lẽ

 
Mắt buồn rưng ngấn lệ
Hồn lo nghĩ bâng quơ
Tình theo khói sương mờ
Bay đi rồi có phải?!...

 
Sương Anh
 
aB ơi...SA cám ơn nhiều thiệt là nhiều nha, đã uống xong ly trà chanh rồi, thấy khoẻ một chút, cổ bớt khô chỉ cái đầu còn choáng tí thôi, mà thấy bạn mình dễ thưong quá, chịu hổng nổi, nên SA phải ráng ngồi gõ vài dòng cho vui với aB nè...chúc aB Vui Khoẻ Nhiều nha. (Đừng bắt chước như SA... )
damotlanyeunhau 05.01.2009 07:07:08 (permalink)
0
 
SA  nghỉ ngơi nhiều cho mau lành nhen, và thơ thơ nhìu cũng mau lành đó .
 
-------
 
Mắt buồn rưng ngấn lệ
Hồn lo nghĩ bâng quơ
Tình theo khói sương mờ
Bay đi rồi có phải?!...

 
Sương Anh
 
 
 
Sầu mơ . . .


Có lẽ tình đầu mãi khó quên
Thư em gởi anh, không hồi âm
Chân dung ngày xưa - người tha thiết
Mực nhàu chữ úa, tình như nguyên

Đường cong sỏi đá - dốc muộn màng
Em đến yêu anh giữa trái ngang
Tiếng lời trái tim không đành nỡ
Vương vấn sợi tình - tình dở dang

Lá Thu bay vào con đường yêu
Dừng nơi ghế đá một buổi chiều
Vây đôi tình nhân màu lãng mạn
Nụ hôn ban đầu - môi chạm nhau

Để bao ý tình chép thành thơ
Nét nghiêng chữ lụa và ước mơ
Khơi khối tình nồng nơi sâu thẳm
Sao vội lặng lẽ, quên hẹn hò

 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 05.01.2009 07:47:08 (permalink)
0

Anh Đào . . .
 

Màu hoa rực rỡ trong tim anh
Ngan ngát hương thơm rất dịu dàng
Khơi động bút thơ dạt dào mãi
Những cánh tình yêu nở về tim
 
Anh yêu dáng mỏng nét Anh Đào
Giấc mơ hạnh phúc người có nhau
Một chiều mưa bay - rơi hạt nhớ
Giọt lệ thầm lăn vướng dỗi hờn
 
Khi mùa đông sang - Xuân ấm về
Nụ hoa tình ái trổ đê mê
Con đường tương lai - Hoa Đào thắm
Tình mãi trăm năm đẹp uớc thề
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
damotlanyeunhau 05.01.2009 13:26:39 (permalink)
0


Biền biệt . . .

Anh đi biền biệt cuối chân trời
Tôi mơ tìm mãi cánh chim bay
Chén rượu đầu năm men cay xé
Bờ môi mặn đắng lệ đong đầy
 
aB - Jan 09
 

damotlanyeunhau 05.01.2009 16:55:16 (permalink)
0

Mật đêm . . .
 

Một đêm ai rót mật ngọt ngào
Cho em uốn cạn, những khát khao
Gío khuya nhẹ nhàng ru suối tóc
Hơi thở êm đềm như chiêm bao
 
Ta chợt nhớ anh giấc ngủ đêm
Mơ vòng tay gối ước môi hôn
Hơi thở nồng nàn đông ấm áp
Mạch tim hạnh phúc khẽ mơ màng
 
Đêm nay bỗng nhớ anh thật nhiều
Mà lệ tình rơi giữa cô liêu
Lửng lơ vầng trăng soi nghiêng bóng
Tìm bóng người yêu - vượt canh thâu
 
 
aB - Jan 09
 
 

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 100 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9