Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 100 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
hd_tinhgia 05.01.2009 19:01:31 (permalink)
0
Nghịch Lý
 
 
Có những lời anh không dám nói
Sợ thời gian!
Có những điều anh không dám viết
Sợ tình yêu!
Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ
Tình yêu không đủ bền để em thiết tha!
Anh đổ tình yêu vào thời gian
Gói ghém
Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở
Lận đận một đời anh
Ngang trái một thời em!
Em ghét những lời nói dối
Anh chưa một lần nói thật!
Em ban phát lời yêu
Anh điềm nhiên câm bặt!
Trái đất cứ quay
Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận...
Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt
Chút vung vãi lời em
Chút hào phóng tình em.
Và cứ thế anh biết rằng
Em không nhận ra
Thời gian cứ chạy dài lê thê
Tình yêu cứ rụt rè teo tóp!
Duy nhất một lời nói thật:
Không phải anh mãi yêu em
Mà chính là
Anh đã yêu em!
 
5/1/09
_H.D_
bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
damotlanyeunhau 06.01.2009 03:17:58 (permalink)
0
 
 
Cảm ơn _H.D_ ghé Biển Syd nhen, chúc _H.D_ một năm mới may mắn và như ý
 
 
 
----
 
 
 
 
Đà Lạt lập đông. . .
 
 
Đà Lạt đón bước em về
Mùa Đông năm ấy bây giờ đã xa
Không biết anh còn nhớ ta??
Bờ vai lạnh, buổi tình cờ gặp nhau
 
Đà Lạt đẫm khói sương mù
Trời mây vân vũ gió đùa vi vu
Rạng thông nghiêng bóng tương tư
Người về ôm bóng mộng du thác nguồn


aB - Jan 09
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 07:58:55 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 06.01.2009 03:30:15 (permalink)
0
 

Tình rơi ii . . .
 

Nắng Hạ mơn man trên tóc mây
Ngọn gió đong đưa chiếc lá bay
Mong đợi chờ trông thời gian mất
Một năm qua rồi - ngọt đắng cay
Em về riêng bóng trải đường côi
Trái tim ngô ngố yêu một người
Hy vọng niềm tin ngọn đuốc sáng
Hong vết tương tư - hôn đắm say
 
 
aB - Jan 09
 

damotlanyeunhau 06.01.2009 07:41:18 (permalink)
0
 

Rượu Buồn...
 

Ngồi đây say chén rượu buồn
Hạ nồng khô úa mảnh hồn chơ vơ
Biết anh trong từng giấc mơ
Qua mơ giấc tỉnh ngẩn ngơ gối sầu
 
 
aB - Jan 2009
 
 
damotlanyeunhau 06.01.2009 10:21:11 (permalink)
0



Đêm thương nhớ . . .


Đêm nay thương nhớ ngập đầy
Bên bờ biển vắng trăng gầy soi nghiêng
Chờ ai tóc xoã đá thềm
Bờ vai nhuốm lạnh sóng hồn lâng lâng

Nguyệt Hằng soi ánh từng đêm
Mảnh hồn trăng khuyết niềm riêng chập chùng
Vẫn yêu anh trọn tâm lòng
Mấy mùa Thu úa - gót trần vẩn vương


aB - Jan 2009


damotlanyeunhau 06.01.2009 13:34:14 (permalink)
0
 

Chuyện chúng mình . . .
 

Anh nhé hãy vui với biển trời
Tình yêu hiện diện - hoa lá tươi
Mãi như mùa Xuân Đào Mai thắm
Yêu thương ai tính lịch cuộc đời
 
Có lẽ em không là tình đầu
Có thể sẽ chẳng là tình sau
Một ngày thân thương thiên thu nhớ
Trọn vẹn tâm tình - gởi trao nhau
 
Này anh người ơi! - bút thơ tình
Ghi những kỷ niệm thời thiếu niên
Tà áo dài xinh - bờ tóc xõa
Hay phút giây nay - chuyện chúng mình
 
 
aB - Jan 2009
 
 
SuongAnh 06.01.2009 18:14:58 (permalink)
0


 
 
Xuân Ca

Xuân về đến bên cưả
Lòng thấy vui rộn ràng
Đôi bướm đang bay lượn
Cùng hoa đón Xuân sang
 
Khoan nhặt mấy đường tơ
Chào mừng năm mới đến
Chúc những mối tình thơ
Vần câu thêm luyến mến
 
Gót hài Xuân yêu kiều
Ngẩn ngơ lòng du khách
Oanh Yến ngọt tiếng kêu
Chào Xuân về bên cạnh
 
Bài Xuân Ca réo rắc
Mời gọi đôi tình nhân
Tiếng đàn rung khoan nhặt
Đưa bước chân đến gần
 
Em thẹn thùng đôi má
Khi nghe tiếng thì thầm
Em ơi, Xuân đẹp quá!
Mình hẹn nhau trăm năm?!
 
Sương Anh
 
aB ui....chúc ngày nào cũng là Xuân và tình thơ mãi ngọt ngào...trăm năm ha....
Đình Thế 06.01.2009 22:11:33 (permalink)
0


Ngày xưa áo trắng tóc dài
Biển chiều gió lộng đợi ai, em buồn
Bao năm anh vướng bụi đường
Dòng đời tóc đã điểm sương mất rồi
Nhớ về ngày ấy, thương ơi!
Giờ đây em đã với người... phải không
Chắc em tay bế tay bồng
Còn đâu áo trắng, phượng hồng ngày xưa
Lời ru, câu hát... ầu ơ
Cặp sách quăng, góc học trò nhện giăng
Biển chiều, chắc lưỡi em rằng -
Phải chi ngày ấy, dưới trăng với người
Gửi chi nụ hôn đầu đời
Giờ đây đâu nhớ một thời... ươm mơ
Chiều nay đâu có đợi chờ...
                ĐT

damotlanyeunhau 07.01.2009 07:37:36 (permalink)
0
 
Quán vẫn còn em...
 
 
Anh nói làm chi câu xót xa
Tình yêu dẫu lỡ, vẫn đậm đà
Kỷ niệm ngày nao nơi quán vắng
Vẫn đó trong lòng ấm thiết tha

Anh đã một lần - ngoảnh mặt đi
Mặc mưa buốt giá tạt ướt mi
Quán khuya em đợi trông ngày tháng
Khoảnh khắc người về dấu cuồng si

Em biết, thời gian vụt qua tay
Bao la vũ trụ cũng dời lay
Trái tim trót yêu một hình bóng
Tình ơi có về - dưới mưa bay

 
 
aB - Jan 2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 09:36:02 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 07.01.2009 10:09:44 (permalink)
0
 
 
Mưa hai phương trời...
 

Mưa Sài Gòn chiều nay có rơi
Từng con đường như ngày chung bước
Anh có còn ghẹo em tóc buộc
Thật tâm lòng anh nhớ em không ?
 
Mưa Sài Gòn gió khuya lồng lộng
Xe lăn đều chầm chậm theo nhau
Nghe mưa rơi thương nhớ một người
Đã chung đôi ... trên đường phố cũ
 
Mưa Sài Gòn ru từng giấc ngủ
Mưa nhẹ giọt rơi ướt tóc ngoan
Mưa giận hờn lời hẹn người quên
Cho tất cả phố phường thanh vắng
 
Mưa trong anh những giờ thinh lặng
Mưa xứ người vắng lạnh hồn em
Nhớ đôi tay đan suối tóc mềm
Môi hôn đầu ... trao người nhớ không
 
 
aB - Jan 2009
 
 
damotlanyeunhau 07.01.2009 15:25:24 (permalink)
0
 
 
Mong có anh . . .


Em muốn gục đầu trên vai anh
Gởi trọn nguồn vui lẫn ưu phiền
Tóc mây sợi buồn mênh mông gió
Xuân nồng hay, tê tái lạnh băng

Em muốn nằm trọn trong vòng tay
Đam mê ân ái - môi hôn say
Ngoài kia dòng đời buông nghiệt ngã
Cơn gió thổi ngược mắt se cay

Mong ước anh bên - ngay phút này
Và luôn mai mãi đến tương lai
Gót son một thời, đau trầy xước
Vương lắm ngậm ngùi - lệ chảy đôi

Em muốn cuộn mình với yêu thương
Bên anh say giấc mộng thiên đường
Cơn bão cuộc đời đang cuồng lấn
Giây phút bàng hoàng, mong có anh
 
 
aB - Jan 2009
 
 


damotlanyeunhau 08.01.2009 03:31:34 (permalink)
0
 

Em và biển iii. . .
 

Em là ai?? Và anh ở đâu ???
Biển gọi sóng vỗ chút bạc màu
Trắng xõa bờ vai nhuộm sương tóc
Phiến đá lạnh lùng mặc rong rêu
 
Em ở đây?? Hình bóng anh nơi nao ???
Thăm thẳm mù khơi góc bể nào
Ven biển chạy dài hun hút gió
Thấp thỏm mơ trông ngọn thủy triều
 
Em là ai?? Nơi đáy tim của anh ???
Lòng biển bao la có ân cần
Cuồng nộ khi hờn gọi bão tố
Hững hờ chẳng nói - khiến buồn tênh
 
 
aB - Jan 2009
 
 
damotlanyeunhau 08.01.2009 09:35:54 (permalink)
0

Anh đã xa em . . .
 

Đâu khóc giây phút biệt ly
Sợ vương giọt đắng người đi, quên mình
Giọt nước mắt chảy vô hình
Cúi mặt ngăn dấu lệ tình xót xa
 
Em biết anh đã rời xa
Hết rồi tha thiết đậm đà ngày xưa
Chiếc ô hai đứa che mưa
Bàn chân lạnh cóng đường khuya em về
 
Đêm nay mưa rớt bên thềm
Hồn em nức nở gọi thầm tên anh
Em chỉ nghe thoảng mong manh
Và giọt mưa rớt cô phòng quạnh hiu
 
 
aB - Jan 2009
 
 

 
Nguyên Đỗ 08.01.2009 10:17:00 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
Đôi chim ca hót đầu cành
Ai người nỡ nói sao đành xa nhau
Tóc ai đã đổi hai màu
Màu thương màu nhớ thương đau mệt nhòai
 
Biết tìm đâu? Biết tin ai?
Ngồi bên cửa sổ bên ngòai vắng tanh
Bầu trời vẫn mãi màu xanh
Sao hồn tím ngắt lạnh tanh thế này
 
Ngắm nhìn hạt nắng đang say
Bên cành cây lá gió lay giao mùa
Em ngồi bên cửa rèm thưa
Chiều buông từng tiếng chuông chùa xa xa
 
Sống trong thế giới ta bà
Giữ lòng thanh tịnh đậm đà tháng năm
Trong mơ lại thấy trăng rằm
Lung linh đêm mộng âm thầm chiếu soi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

 

damotlanyeunhau 08.01.2009 17:25:25 (permalink)
0
 
 
 
 
Hi Nguyên  - Have a pleasant day.
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 100 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9