Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 100 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 11.01.2009 07:00:14 (permalink)
0

Mưa và em . . .
 
 
Góc phố mây buồn, mưa giăng ngang
Chiếc ô nhỏ ướt , hạt long lanh
Ngỡ hẹn gặp nhau, chợt mưa đổ
Lay láng con đường lạc bước chân
 
Em chợt cô đơn, mưa vắng lạnh
Tìm chữ giỗi hờn - giữa mênh mang
Tìm phút ân cần nơi sương tuyết
Nhưng biết tìm đâu bóng hình anh
 
Em đã đợi chờ trong mưa bay
Để biết anh không đến chốn này
Giọt sầu chơ vơ đọng môi mắt
Im nghe nỗi nhớ - trở mình lay
 
 
aB - Jan 2009
 
 

damotlanyeunhau 11.01.2009 09:40:20 (permalink)
0
 
 

Mộng thơ . . .
 

Màu áo tím tóc buông lơi
Tình nhân hai chữ đọng môi dịu dàng
Em ngoan tựa khẽ vai chàng
Người vui Xuân mới chén nồng rượu say

Đào Mai rộ nở muôn nơi
Mở lòng đón gió hương yêu tuyệt vời
Buồng tim gõ khẽ nhịp đôi
Một bên tha thiết - một trời mộng thơ

Chợt quên dấu vết tình khờ
Bắt đầu tình hỡi giấc mơ thiên đường
 
 
aB - Jan 2009
 
 
damotlanyeunhau 11.01.2009 17:50:36 (permalink)
0
 

Tình buồn 5 . . .
 

bỗng dưng buồn, sao như người mất trí
xuân bên thềm mà lạnh quá tâm tư
nhớ ngày xưa hay vì giây phút nay
lo ngày mai hay chập chờn quá khứ
 
sao bỗng dưng như mùa đông tuyết đổ
khắp lối về, những con phố Hạ quen
lá đong đưa dạo đoản khúc nhạc lòng
thương vô bờ, cũng chỉ là như thế
 
em lục tìm bài tình thơ anh viết
lời ngọt ngào đắm đuối đầy si mê
mộng gối êm - đón em mỗi chiều về
mật hương yêu lạc bay trời hoa tuyết
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 12.01.2009 03:22:33 (permalink)
0
 
 
Dòng lệ đắng . . .


Anh và em như hai vầng Nhật Nguyệt
Hứa tình yêu nhưng định mệnh rẽ chia
Em đứng nhìn anh hẹn hò người ta
Lời ong mật - môi hôn nồng say ngất

Trái tim em cũng vô cùng chất ngất
Nhưng là nhịp đau đớn lịm từng giây
Một thuở nao lời nồng mặn thiết tha
Đôi môi đó - chỉ hôn em trọn kiếp

Anh hiểu không cảm xúc buồng tim vỡ ??
Bên lề đường, mặc sương tuyết phủ vây
Mảnh nát tan nhìn anh tay đan tay
Bước trên đường - đường yêu thương kỷ niệm

Em . . . .
từng nhịp thở, như rớt vào quên lãng
Như cố tìm chút hơi gió mong manh
Nhưng vì sao không một lời trách anh ??
Chỉ âm thầm nuốt đôi giòng lệ đắng ???
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 08:36:41 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 12.01.2009 06:43:28 (permalink)
0

Dĩ vãng, hôm nay. . .
 

Hoàng hôn rơi chiều nay rơi rất chậm
Gió vô cùng thổi mây trắng ngàn xa
Em với tay tìm nhặt chút đậm đà
Một nụ hôn tấm chân tình yêu dấu
 
Nhành cây khô con chim buồn không đậu
Dĩ vãng ngậm ngùi vương vẩn, ngàn sau ??
Không thể đổi thay - không đến được với nhau
Em xin nhận mảnh trái ngang tình lỡ
 
Em yêu anh - trái tim trọn thương nhớ
Chỉ muộn màng, nên đau khổ mình thôi
Hoa nắng đẹp ngan ngát bên kia trời
Vui nhe anh - với người yêu tuyệt mỹ
 
Phận con gái - em hiểu lòng chung thuỷ
Chữ nghĩa ân và chữ hiếu đi cùng
Không thể hạnh phúc khi nước chảy ngược dòng
Em biết mình và trót hiểu tình anh
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
damotlanyeunhau 12.01.2009 11:07:46 (permalink)
0
 
 
Người . . .
 

Người hẹn, người đợi, người không đến
Người đi, người ở, người bâng khuâng
 
Thời gian cuốn mối tình xanh
Thời gian lặng lẽ đêm tàn - hư hao
Hình như trong chén rượu đào
Men nồng ân ái thuở nào còn say
 
Tình mơ chung bóng tương lai
Bên thềm Xuân mới nắng vàng hây hây
Khát khao anh sẽ về đây
Đầu Xuân hái lộc đan tay hẹn hò
 
Biết không anh phút hững hờ
Em đây chợt hiểu tại sao - nhạt tình
Vì sao thoáng chốc như quên
Như chưa từng đã một lần yêu nhau
 
 
aB - Jan 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 11:13:34 bởi damotlanyeunhau >
Đình Thế 12.01.2009 21:17:25 (permalink)
0


Hà Nội Cuối đông, Hà Nội lạnh
Hà Nội buồn, Hà Nội vắng giữa khuya
Cái rét căm căm như sợ xuân về
Như đồng cảm với người xa về Hà Nội

Hà Nội không mưa, Hà Nội bụi
Hà Nội sương mù giăng khắp lối bình minh
Hà Nội hồ Gươm nước vẫn trong xanh
Hàng liễu rũ gợi ta nhiều về dĩ vãng

Em thương ơi! đã qua rồi năm tháng
Hoa sữa vẫn trắng màu, ngan ngát hương
Đâu đây vẫn nghe - ba mươi sáu phố phường
Năm cữa ô vẫn bạc màu rêu phủ

Về phố cũ
Một mình lang bạc phố phường đông
Phố vắng em xưa
Nghe nhung nhớ ngập lòng...
            ĐT

damotlanyeunhau 13.01.2009 08:18:11 (permalink)
0
 
anh ĐT  Một lát aB ghé HN , thưởng thức cafe Napoli & lang thang 36 Phố Phường thẩn thơ sau nhé. Cảm ơn anh bài thơ về HN, .
 
 
damotlanyeunhau 13.01.2009 08:34:55 (permalink)
0

Luân vũ ánh trăng . . .
 

Trăng treo lơ lửng ngang đồi
Miệng cười xinh xắn như mời gọi ai
Đêm nay lả lướt gót hài
Đêm say luân vũ kề vai sát mình
 
Nắm tay nhạc biển hoà trăng
Rì rào sóng vỗ cảm rung diệu kỳ
Cuộc đời ngắn ngủi mấy khi
Vẹn toàn hạnh phúc , người ơi! biển nồng
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
damotlanyeunhau 13.01.2009 09:52:45 (permalink)
0
 
Về phố cũ
Một mình lang bạc phố phường đông
Phố vắng em xưa
Nghe nhung nhớ ngập lòng... 
  ĐT       

 
 
Mưa bay . . .


Hà Nội vào đông lất phất mưa bay
Đường Cổ Ngư cuộn mình trong giấc ngủ
Cánh Hồ Tây mỹ miều tranh thiên sứ
Gió hiu hiu gợi nhớ quá, một người
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 13.01.2009 19:02:40 (permalink)
0
 

Những giọt lệ thầm . . .
 

Em không muốn anh, nghe được tiếng khóc
Tiếng ngẹn ngào nức nở trái tim em
Dẫu thế nào cũng đã một lần yêu
Thì như định mệnh, bão tố về xô ngã
 
Anh cứ ra đi cùng cánh hoa hạnh phúc
Với giai nhân nơi đó suối tình thơ
Có lẽ người ta duyên dáng đẹp như mơ
Màu áo trắng chưa vương nhàu bụi lấm
 
Tâm hồn em đang từng cơn lịm ngất
Đã một lần, một lần nữa khổ đau
Nhìn anh đi, mắt môi em lệ ngâu
Miền xa xôi - long lanh tình hoa nắng
 
Em sẽ tin, có lẽ là duyên phận
Hai đứa mình như nắng Hạ, mưa Thu
Em mừng anh - chén rượu say với người
Rồi mai mãi - tìm quên cuộc tình lỡ
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
SuongAnh 13.01.2009 22:41:55 (permalink)
0


 

Tình buồn 5 . . .
 

bỗng dưng buồn, sao như người mất trí
xuân bên thềm mà lạnh quá tâm tư
nhớ ngày xưa hay vì giây phút nay
lo ngày mai hay chập chờn quá khứ
 
sao bỗng dưng như mùa đông tuyết đổ
khắp lối về, những con phố Hạ quen
lá đong đưa dạo đoản khúc nhạc lòng
thương vô bờ, cũng chỉ là như thế
 
em lục tìm bài tình thơ anh viết
lời ngọt ngào đắm đuối đầy si mê
mộng gối êm - đón em mỗi chiều về
mật hương yêu lạc bay trời hoa tuyết
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
Tình Buồn...(?)
 
Có đôi lúc ta cũng như người vậy
Bỗng dưng cơn buồn níu kéo tâm tư
Vưà mới thấy vui, bỗng chốc...hình như...
Đầu óc thấy đau nhừ hồn mệt mỏi...
 
Có đôi lúc buồn mà không muốn nói
Âm thầm một mình cất gởi trong tim
Sống vui hồn nhiên để cố nhận chìm
Những suy tưởng khuấy động niềm yên tĩnh
 
Nhìn tuyết đổ rơi ngoài khung cưả kính
Làm cho bao cảnh vật bị vùi chôn
Mặc tiếng than, tiếng khóc, tiếng tủi hờn
Tuyết vẫn thế...lạnh lùng rơi mãi miết...
 
Bỗng nhiên ta muốn hoá thân thành tuyết
Hồn dửng dưng không biết cảm xót thương
Tim khô khan trước cảnh khổ đời thường
Được như thế tâm khỏi vương lụy thế...
 
Sương Anh
 
 
aB ui....buồn người bỗng hoá buồn ta, thả hồn lãng đãng nên va vào buồn...
 
damotlanyeunhau 14.01.2009 07:33:29 (permalink)
0
 
 
Tiểu Thư ới ời   
 
đừng va vào nỗi buồn
hai đứa sẽ buồn tênh
sầu thơ ngập Thư Quán
sũng ướt tình uyên ương
 
aB gánh tội này hổng nổi đâu nè, cô bạn dễ Sương ui. Hôm nay mời SA uống nước Cam, khi sang Hè sẽ rủ SA đi uống nước mía  . Chúc SA luôn vui, khoẻ & bình an nhen...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 07:35:04 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 14.01.2009 07:48:02 (permalink)
0
 

Người yêu - yêu người . . .
 

Những dòng thư em viết, gởi anh
Hòa chung nước mắt, giọt ân tình
Cạn lòng thương yêu dù mai lỡ
Lạc mất nụ hôn hương ái ân
 
Em viết cho anh - ngón tay run
Vần chữ ngổn ngang nét rũ buồn
Biết rằng người yêu - yêu người ấy
Mà lòng chua xót đẫm muối sương
 
Anh biết không, tim em nát tan
Như lưỡi dao đâm xiết từng hồi
Sao anh ơi! mặn đắng bờ môi
Ngoảnh mặt quay lưng - sao vội vã
 
Đêm buông lơi - gió hờn không tới
Ngọn đèn khuya ánh nhạt, lung lay
Thư cho anh, nghe lòng đắng cay
Như đất trời đang chuyển mình - hấp hối
 
 
aB - Jan 2009
 
--
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 
damotlanyeunhau 14.01.2009 19:48:12 (permalink)
0
 

Vì em . . .
 

Vì anh không thể yêu
Nỗi niềm của em đó
Cánh chim bay ngược gió
Chao đảo sức rã rời
 
Ở giữa - và hai nơi
Em chỉ là bến đợi
Bao nhiêu điều chẳng ngại
Chỉ vì . . . .
............... đã yêu người
 
Anh không thể yêu em
Vì tương lai, quá khứ
Đời em màu lá úa
Vì tim em thật thà
 
Rồi lặng lẽ vắng xa
Công viên chiều nhạt nắng
Màn đêm rơi hiu quạnh
Tìm ngõ, chân bước về
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 100 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9