Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 100 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 13.11.2008 08:30:46 (permalink)
0


Sương biển ii . . .
 

Sương bốn mùa giăng đầy mặt biển
Khuất lối về che bóng thuyền xa xôi
Anh mải mê phiêu du cuối chân trời
Em lặng lẽ yên nằm trên biển vắng

 
Qua bốn mùa sương tan mấy gió tạnh
Thấy cánh buồm đo đỏ ở ngoài xa
Rộn rã vui như Xuân khắp mọi nhà
Gối con sóng đón thuyền yêu cặp bến

 
Nhưng rồi cũng không như lòng ước nguyện
Thuyền đi qua lướt nghìn sóng trùng khơi
Bờ biển nguyên chiếc bóng tình chơi vơi
Dẫu mùa nay biển vô sương - trong ngần

 
Ùh thì cuộc đời không điều chi bất tận
Và tình yêu không thể gượng, bán mua
Em yêu biển yêu con thuyền có anh
Nhưng ngọn sóng đánh xa, vô bờ bến

 
aB
#31
    damotlanyeunhau 13.11.2008 08:44:35 (permalink)
    0


    Ánh trăng lửng lơ . . .
     
     
    Một ánh trăng nghiêng soi biển thơ
    Một ánh giai nhân ngóng đợi chờ
    Rằm về vầng trăng nguyên đôi bóng
    Hai đứa thì thầm kể ước mơ

     
    Lửng lơ nguyệt hằng soi nét sông
    Bể lặng tương tư - chuyện tơ hồng
    Cách chia biển núi ngại không em ?
    Chia cách đôi nơi tội chúng mình

     
    Đêm nay bên biển gọi tên anh
    Gọi với thân thương tiếng ân tình
    Sóng chuyển lời em về nơi đó
    Anh có nghe không, nhận không anh ?

     
    aB
    #32
      Nguyên Đỗ 13.11.2008 09:36:12 (permalink)
      0
      `

      Trích đoạn: damotlanyeunhau



      Ánh trăng lửng lơ . . .
       
       
      Một ánh trăng nghiêng soi biển thơ
      Một ánh giai nhân ngóng đợi chờ
      Rằm về vầng trăng nguyên đôi bóng
      Hai đứa thì thầm kể ước mơ

       
      Lửng lơ nguyệt hằng soi nét sông
      Bể lặng tương tư - chuyện tơ hồng
      Cách chia biển núi ngại không em ?
      Chia cách đôi nơi tội chúng mình

       
      Đêm nay bên biển gọi tên anh
      Gọi với thân thương tiếng ân tình
      Sóng chuyển lời em về nơi đó
      Anh có nghe không, nhận không anh ?

       
      aB




      Hằng Nga Bến Sông Mây
       
      Một ánh trăng soi giữa biển thơ
      Xuyến xao ngọn sóng vỗ bên bờ
      Bâng khuâng chợt nhớ lòng tơ tưởng
      Một bóng giai nhân ngóng đợi chờ
       
      Lơ lửng giữa trời một bóng trăng
      Sao như vóc dáng của em Hằng
      Đêm nao xõa tóc bên bờ suối
      Ta thức vì ai, nhớ bé Hằng
       
      Hằng đã xa... lòng bỗng trống không
      Hôm xưa em ghé má xinh hồng
      Nụ cười chúm chím, như e ngại
      Môi mỉm cười tươi tựa đóa hồng
       
      Hằng có bao giờ khẽ gọi anh
      Trời xanh mây trắng ước mơ lành
      Hương trầm ngan ngát bên giòng suối
      Và khúc thơ tình vui viết nhanh
       
      Nguyên Đỗ

       
       
       
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 09:39:50 bởi Nguyên Đỗ >
      #33
        damotlanyeunhau 13.11.2008 13:21:52 (permalink)
        0


        Biển hồng . . .
         
         
        Có bao giờ biển chuyển màu hồng thắm
        Dẫu hoàng hôn thăm thẳm cuối chân mây
        Thì tình cho nhau có đượm sắc một ngày
        Thiệp hồng viết tên anh em mai mãi

         
        Có khi nào biển thôi mặn ân ái
        Dẫu sóng đi đưa cuốn ngàn xa xôi
        Mặn mà từ đâu ? trào dâng trong hồn tôi
        Để nhớ anh những ngày không gặp gỡ

         
        Em tự nhủ nỗi niềm này trân giữ
        Nhớ thật nhiều nhớ bóng dáng người quen
        Anh là ai ?? Em lủi thủi vẫn tìm
        Nửa trái tim nửa bước đời còn lại

         
        Có khi nào biển thôi không gợn sóng
        Chắc là ngày em sẽ hết yêu anh
        Biển còn lăn tăn em nguyên giữ chân thành
        Với người tình là anh ... tràn miên viễn

         
        Có một ngày biển hồng bởi hoa sắc
        Những cánh hồng lấp lánh biển yêu thương
        Ngày Vu Quy em sánh bước bên anh
        Người yêu em và em yêu mai mãi

         
        aB
        #34
          damotlanyeunhau 13.11.2008 15:00:58 (permalink)
          0


          Tìm nhau . . .
           
           
          Tìm anh nghiêng bóng chiều rơi
          Tìm nhau bóng tối lệ rơi ai buồn
          Tình yêu như cánh chuồn chuồn
          Vờn bay lơ lửng khe hờn rạn tim

           
          Rồi từ nay biển vắng anh
          Sóng xô bọt trắng đêm hoang gió tàn
          Nửa ánh trăng treo non ngàn
          Về đâu anh hỡi ấm nồng ngày xưa

           
          aB
          #35
            damotlanyeunhau 13.11.2008 15:07:10 (permalink)
            0


            Nhạc biển . . .
             

            Biển đêm nay hoang vu niềm sâu lắng
            Sỏi chơ vơ dãi cát trắng nhuộm sầu
            Chia tay một lần anh đà về nơi đâu
            Để em chờ hoài mong một lớp sóng

             
            Thầm nguyện ước ngoài khơi đừng giông bão
            Chiếc thuyền anh mau lướt sóng quay về
            Biển mân mê cuộc tình riêng hai đứa
            Biển ân cần chan chứa nồng đam mê

             
            aB
            #36
              damotlanyeunhau 13.11.2008 15:16:02 (permalink)
              0


              Bức tranh tình . . .
               

              Bức tranh tình chiều nao anh vẽ vội
              Thoáng môi cười mắt dắm đuối chơi vơi
              Gần bên nhau đôi trái tim rực khát
              Nay chỉ còn ký ức ngày xa khơi

               
              Anh đà đến và chiếm trọn tim tôi
              Từng hơi thở nhịp đập hương tha thhiết
              Biển chập chùng biết đoạn nào oan nghiệt
              Sóng êm đềm rồi cũng kéo cuồng phong

               
              Mình xa nhau tan nát mảnh tim hồng
              Anh trao cả đời em tình trọn vẹn
              Vẫn rã rời trong đáy tim lồng lộng
              Để nghìn trùng biển mặn mãi nhớ anh

               

               
               
              aB
              #37
                damotlanyeunhau 14.11.2008 02:23:41 (permalink)
                0


                Dấu chân của biển . . .


                Sóng cuộn về hôn dấu chân trên cát
                Mát rượi hồn bởi rạn nứt ngày xưa
                Bất chợt rơi lả chả những hạt mưa
                Lời chia tay anh lạnh lùng buông xuống

                 
                Bao nhiêu năm mặn nồng tình tha thiết
                Một sớm chiều đành xoá bỏ sao anh
                Sẽ như thế nào với cuộc đời riêng em
                Bởi trái tim - tâm hồn đà trọn hiến

                 
                Bão tố về biển đêm nay khoấy động
                Con sóng gào cuồng nộ từ xa xôi
                Dấu chân ngày xưa tan vỡ theo sóng đời
                Còn trong em - mảnh tình sầu chơi vơi

                 
                aB @syd 14th Nov 08
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 02:28:40 bởi damotlanyeunhau >
                #38
                  damotlanyeunhau 14.11.2008 02:26:08 (permalink)
                  0


                  Điều đơn giản . . .

                  Ao ước một lần được gục vào vai anh
                  Phút bình yên mà em từng khao khát
                  Ước một lần cùng anh nghe biển hát
                  Khúc tình ca biển sóng vỗ dịu hiền

                  Điều đơn giản một giấc mơ miên viễn
                  Gối tay anh trên con sóng cuộc đời
                  Có an bình hay phong bão tả tơi
                  Vòng tay mình ôm ấp suốt đời nhau

                  Và ước ao một lần mây rối tóc
                  Xoã vai anh như gợn sóng biển êm
                  Sao đêm nay tim thổn thức gọi tìm
                  Một bóng hình quá vòng tay - xa xôi

                  aB
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 02:27:19 bởi damotlanyeunhau >
                  #39
                    damotlanyeunhau 14.11.2008 02:30:26 (permalink)
                    0

                     
                    Sóng đêm . . .
                     

                    Sóng đêm vào giấc ngủ buồn
                    Yêu anh đâu chỉ một đêm mặn nồng
                    Đừng nói nữa lời hư không
                    Tim vương đoản khúc tình xanh - lỡ rồi
                    Đêm nằm gối thấm lệ rơi
                    Yêu thương ai ngỏ - dời lay vội vàng
                    Trong cơn mơ - hồn lạnh hoang
                    Gọi anh tha thiết, dư âm muộn màng

                     
                    aB
                    #40
                      damotlanyeunhau 14.11.2008 02:35:03 (permalink)
                      0


                      Chăn biển . . .
                       

                      Em yêu biển yêu từng con sóng nhỏ
                      Gợn lăn tăn những nhung nhớ quyện nhau
                      Bên biển và anh cùng nhìn ngắm trăng sao
                      Đêm tuyệt dịu biển yêu nghìn tha thiết

                       
                      Em yêu biển dẫu một ngày bão lốc
                      Cuốn tình xưa vào đáy biển chìm sâu
                      Rồi mạng thuyền từ ngày ấy long đong
                      Vẫn ước mong ánh dương hồng bên núi

                       
                      Em yêu biển những ngày Hạ nóng hổi
                      Gió xoa dịu những cháy bỏng đam mê
                      Phủ chăn biển trên sóng hoa ngọc ngà
                      Hy vọng mai du dương hoà tình khúc

                       
                      Em yêu biển yêu bóng đôi Hải Âu
                      Đi có đôi về cùng trong giông bão
                      Em yêu anh từng đêm thầm nguyện ước 
                      Tấm chăn biển ôm xiết mãi cuộc tình

                       
                      aB
                      #41
                        damotlanyeunhau 14.11.2008 07:09:08 (permalink)
                        0


                        Tình xây trên cung nhạc . . .


                        Em lặng buồn âm thầm ghi từng note
                        Nhạc trữ tình có khắc khoải đam mê
                        Những phiên khúc đẫm thú đau ê chề
                        Vài điệp khúc mân mê hồn mơn trớn

                        Bài nhạc xưa anh đưa tôi vào mộng
                        Rót cho nhau mật ngọt ái tình say
                        Trổi phím đàn bước khiêu vũ ngất ngây
                        Nay kỷ niệm lần về tim nhoi nhói

                        Anh thôi đam mê bước chân đi quá vội
                        Có hiểu không đau lắm trái tim này
                        Có bao giờ dù chỉ là một giây
                        Anh dừng lại nghĩ đến em, một thoáng

                        Thật hay ảo nơi đáy tim mình hiểu
                        Người vô tình như nước vỡ bờ đê
                        Dòng đời đắng cay hãy chôn gánh ê chề
                        Nắm tay nhau - tìm niềm vui, dẫu bé

                        Bài ca kỷ niệm em đang thầm hát khẽ
                        Sống thật vì người, vì anh đó biết không ??
                        Có lẽ trăm năm tình em giữ đáy lòng
                        Không thất lạc vỡ tan như niệm khúc

                        Cũng mai mãi cung đàn vang thanh khúc
                        Ru hồn em suối róc rách vi vu
                        Một ngày nào dòng đời trôi tình tự
                        Anh sẽ nhớ không? Cung Nhạc Tình ngày cũ

                        Sao bất chợt mạnh mẽ hơn thác lũ
                        Những kỷ niệm đã nằm gọn trong tim
                        Em vẫn ngỡ rằng, sẽ không thể yêu anh
                        Vì đời em - vì đời nhau, khoảng cách

                        Giây phút này lăn dài hạt nước mắt
                        Chợt hiểu rằng tim ghi bóng hình anh
                        Đường tâm tư mơ màng giọng anh nói
                        Nhưng chỉ là một cõi ngân - xa vời

                        nhưng lại quá gần với trái tim, nhịp thở của mình

                        aB


                        #42
                          damotlanyeunhau 14.11.2008 07:15:56 (permalink)
                          0

                           
                           
                          Vô tình yêu anh . . .
                           
                           
                          Em tiễn anh bao lần nhưng chẳng đặng
                          Tuyến đường nào sao vẫn mãi vắng xa
                          Giọt lệ long lanh nơi khoe mắt, chan hoà
                          Khi nào anh ơi! vỡ tan giờ tiễn

                           
                          Nhìn bóng anh xa hun hút khuất dần
                          Em đứng mãi ngóng trông vào làn khói
                          Mây giăng buồn đêm nay và ngày mới
                          Mỗi cụm mây là một nỗi nhớ anh

                           
                          Cuộc đời còn quanh quẩn sợi trái ngang
                          Còn dư hương của một thời dĩ vãng
                          Còn trong tim suối tình nồng xao xuyến
                          Có vô tình em vẫn còn yêu anh

                           
                          aB
                          #43
                            damotlanyeunhau 14.11.2008 07:21:02 (permalink)
                            0


                            Một lần yêu và mãi mãi . . .
                             

                            Không phải cỏ cây không là đá
                            Em mang trong mình trái tim ấm nồng say
                            Khối đam mê yêu thương mỗi dâng đầy
                            Từ một ngày gặp anh chiều hôm ấy

                             
                            Công viên lá đổ, lời chào nhau thân thiết
                            Anh hỏi rằng, em có biết anh không
                            Có phải bạn xưa nơi khung trường đại học
                            Áo trắng dài tha thướt - lá phượng bay

                             
                            Một thoáng buồn bất chợt giăng ngàn mây
                            Em không là cô bạn xưa, ngày cũ
                            Hồn nhiên ngọt ngào len lẩn như tình đầu
                            Tiếng êm đềm giọng nói người lắng sâu

                             
                            Một lần yêu anh ngàn lần cũng yêu anh
                            Dù mai này tình yêu gầy hao úa
                            Dẫu thời gian hương sắc ánh hoa nhàu
                            Tim rạng ngời ngôi hạnh phúc . . . vì anh

                             
                            aB
                            #44
                              damotlanyeunhau 14.11.2008 07:40:40 (permalink)
                              0

                               
                              Hoa tim . . .
                               

                               
                              Nhặt đây một cánh hoa rừng
                              Cho người yêu bé trọn lòng nhớ nhung
                              Cài lên suối tóc đen huyền
                              Cài đôi môi thắm nụ tình hoa yêu

                               
                              aB
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 100 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9