Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 100 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
XuanVienXu 30.01.2009 11:43:32 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Xuân ngọt ngào. . .
***


Biết đông buồn buốt lạnh những ngày qua
Xuân đến mau ấm áp từng nhánh hoa
Ánh chan hòa trời xanh tươi
hoa nắng
Bỗng nhớ nhiều kỷ niệm thuở xa xưa

Xuân yêu thương gọi nụ hoa chớm nở
Thổi từng cơn gió mát nhẹ hiu hiu
Hồn lâng lâng dạo bay tia nắng chiều
Ôi tha thiết bức tranh tuyệt vời ấy

Xuân nồng nàn thiên nhiên vui khoe sắc
Cụm mây trắng lơ đãng vờn trên cao
Biển nước
xanh nhip  sóng vỗ lao xao
Ta viết lại tình thơ ấm ngọt ngào

 
aB - Jan  2009
 
 




       CHÚC aB mãi mãi là mùa xuân......!!!!!!
XuanVienXu 30.01.2009 11:47:15 (permalink)
0
      Hà Nội ngõ nhỏ , nhà tôi ở đó.... mượn lời tỏ tình quê !
                             Syd, ra Sis aB đang sống tại đó sao?
XuanVienXu 30.01.2009 11:55:03 (permalink)
0
             Xa xôi niềm khát vọng!
                Có tiếng thở mùa xuân
                Hay hơi ai khe khẽ
                Ru mãi tiếng yêu đầu
                Thời xa cùng trốn học
                Bẻ phượng kết nón thơ
                thả mình hòa nhịp sóng
                Tiếng lòng cười khanh khách
                Oài ! giật mình sao vậy?
                Sao vẫn mơ , vẫn mơ
                Thủa xưa giờ xa mãi
                Nhưng vẫn đọng nơi sâu !
damotlanyeunhau 30.01.2009 13:41:55 (permalink)
0
 
 
XuanVienXu   - aB ở Syd cũng lâu lâu rùi
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 13:57:16 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 30.01.2009 13:51:42 (permalink)
0

 
 
Mưa tầm tã. . .
***
 
"Mưa tầm tã" mưa nhớ ai
Mưa rơi giọt nặng u hoài tình nhau
Tình ơi! trôi mãi về đâu
Chiều nay mưa nhớ nỗi đau quá gần

"Mưa tầm tã" mưa đổ nhanh
Lạnh bờ vai ướt ấm nồng vỡ tan
Cách xa dặm nẻo non ngàn
Chung dòng nước mát mưa tuôn xuống đời

"Mưa tầm tã" mưa đôi nơi
Thuỷ triều dâng sóng biển khơi bão bùng
Buồng tim ấm nỗi nhớ mong
Cõi hồn giữ lại tình nồng cho nhau

 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
damotlanyeunhau 30.01.2009 18:27:41 (permalink)
0
 
 
 
Tình sương khói . . .


Uống cạn giọt tình côi
Dòng lệ cũng tả tơi
Nhớ thương - buồn tiếc nuối
Còn đây - hay xa rồi ??

Nỗi niềm em trót mang
Khônh nói câu dỗi hờn
Tình đời sâu muôn lối
Làm sao tránh - bẽ bàng

Chén rượu nồng, sẽ cay
Khi trái tim dời lay
Rót hững hờ giá buốt
Tình tan khói sương mây

 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 31.01.2009 08:30:40 (permalink)
0

 
 
Mai gặp nhau nhe anh...
***
 
 
Mai gặp nhau cũng là ngày xa cách
Biết thế nào … trao cạn nỗi tâm tư
Gặp được nhau sẽ như những lá thư
Hay lạc lõng trong khoảng trời , mưa lũ

Mai gặp nhau rồi lại xa nhau nữa
Biết sẽ buồn sẽ vương vấn luyến lưu
Ở bên anh, thời gian có  trôi mau
Nhưng chắc sẽ đậm đà thương nhớ mãi

Mai gặp nhau, đến khi nào gặp lại
Hai phương trời chia cách, bước đường riêng
Mong tất cả là kỷ niệm êm đềm
Dẫu gặp gỡ nối liền....lời tạm biệt

 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 08:37:28 bởi damotlanyeunhau >
XuanVienXu 31.01.2009 21:41:35 (permalink)
0
              Nhắm mắt đi em mơ tiếng cũ
              Nhớ phút tay rời anh đùa mãi
              Có phải đêm nay ko thể nói
              Hãy để ngày sau anh vui rồi
              Ngờ đâu giây phút thành ko tưởng
              Xuân đã về rồi mấy xuân trôi
              Dáng xuân vẫn đẹp cùng hoa mới
              Chỉ có tình xuân đã cũ rồi
damotlanyeunhau 01.02.2009 09:25:17 (permalink)
0
 
Nhắm mắt đi em mơ tiếng cũ
             Nhớ phút tay rời anh đùa mãi
             Có phải đêm nay ko thể nói
             Hãy để ngày sau anh vui rồi
             Ngờ đâu giây phút thành ko tưởng
             Xuân đã về rồi mấy xuân trôi
             Dáng xuân vẫn đẹp cùng hoa mới
             Chỉ có tình xuân đã cũ rồi
 
XuanVienXu
 
 
 
 
Cụm hoa yêu . . .


Phải không anh vì vòng tay, xa quá
Nên nụ hôn hoài khắc khoải si mê
Nên những đêm thao thức gối chăn mơ
Gần bên nhau cảm nhận hơi thở ấm

Nhắm đôi mắt - môi chạm môi rất chậm
Vị ngọt ngào cảm say ngất lâng lâng
Vị thiết tha ngọn lửa nóng thiêu thân
Lưng chừng Xuân mà như trong Hạ nắng

Tình nhân ơi! nhìn nhau trao ánh mắt
Sắc hoa thắm dịu dàng ngan ngát hương
Cụm hoa yêu lời gởi nhau trìu mến
Lạc giữa trời cùng hạt nắng xuân xanh
 
 
aB - Feb 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 


XuanVienXu 01.02.2009 11:05:55 (permalink)
0
 Vẫn là anh ! thời gian đành bội xóa
    Khúc thơ đầu nghe vảng vất nơi đâu
    Vẫn là anh ! chờ khung trời hoa mộng
    Nhịp thở xuân đọng mãi nơi nào
    Vẫn là anh ! đang nhìn mùa lá đẹp
    Biết mong gì cho câu gọi xa xưa
    Vẫn là anh! ngày tháng mơ hội ngộ
    Thả nỗi niềm bên gió đó tuyết kia...
damotlanyeunhau 01.02.2009 13:01:51 (permalink)
0
 
 
Hoa mộng . . .


Vườn hoa mộng quanh bốn mùa rực rỡ
Hương ngàn hoa - ong bướm lượn vui đùa
Giàn bông giấy tuổi học trò ngây ngô
Thời gian trôi mười mấy năm, thấm thoát

Bước vào đời với trái tim tha thiết
Yêu đóa hồng, yêu biển sóng ngàn xanh
Đời ngược xuôi, em yêu chỉ mình anh
Hồn ngất ngây khi nghĩ về nơi ấy

Nơi tình yêu của đôi tim bừng cháy
Lời hẹn lòng mai mãi suốt ngàn năm
Áo cưới kiệu hoa, chung rượu giao bôi
Ánh sao đêm dịu sáng rơi vườn thắm
 
 
aB - Jan 2009
 
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 13:39:39 bởi damotlanyeunhau >
XuanVienXu 01.02.2009 16:41:46 (permalink)
0
     kakakaka ! Mình biết ít về máy tính wa' , ko gửi đc những hình anh đẹp quê hương. đành nhờ lời thơ wa trang giấy , chắc có tình thêm bạn ở tương lai
                                 XVX 
                  Hà Nội vào xuân đào cúc lắm
                   Hàng lược chợ hoa đã đông người
                   Hàng Đào xanh đỏ quần thêm áo
                   Hàng đường mứt đó,ô mai tết
                   Hành khúc giao xuân tiếng lẫn hình
 
                   Vậy giờ thân nào lang thang mãi
                   Có phải chờ sao tiếng pháo thừa
                   Cùng thân vướng mãi theo nhịp thở
                   Nắm lại tay nhau đón xuân về
                   Hẹn nhau năm tới ta ko vội
                   bên chén rượu hồng tiếng pháo quê
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 16:52:56 bởi XuanVienXu >
SuongAnh 02.02.2009 00:49:22 (permalink)
0


 
 
 
Tình sương khói . . .


Uống cạn giọt tình côi
Dòng lệ cũng tả tơi
Nhớ thương - buồn tiếc nuối
Còn đây - hay xa rồi ??

Nỗi niềm em trót mang
Khônh nói câu dỗi hờn
Tình đời sâu muôn lối
Làm sao tránh - bẽ bàng

Chén rượu nồng, sẽ cay
Khi trái tim dời lay
Rót hững hờ giá buốt
Tình tan khói sương mây

 
aB - Jan 2009
 
 
 
Tình Khói Sương
 
Nơi bến vắng sông Tương
Buồn chuyện tình dang dở
Một người sầu thương nhớ
Ngồi than thở bên đời
 
Sợi nắng nhè nhẹ rơi
Lơ lửng trên lưng đồi
Mây hững hờ man mác
Như khói nhạt chiều trôi
 
Xác xơ cành liễu gầy
Ôm nỗi sầu tê tái
Người đi rồi...mãi mãi...
Tình như vệt khói sương
 
Sương Anh
 
aB ui... một giấc ngủ đã đời sau đêm diễn văn nghệ mừng Xuân, bi giờ SA tỉnh táo lắm nè, vào thăm aB đó. Mà chắc giờ này người đẹp đang...khò khò phải hôn? Chúc ngủ ngon nha[sm=kissing.gif] et bon rêve
 
 
damotlanyeunhau 02.02.2009 10:33:20 (permalink)
0
 
 XVX   
 
Sương Anh ui !  aB mới ghé nhà anh Nguyên (xin) hái tặng SA đóa hồng, hông phải cành ở chính giữa nên suối sẽ hông cạn và ngày sẽ mãi tươi đẹp, dài dài...
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 14:11:07 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 02.02.2009 10:43:27 (permalink)
0
 

Dài thêm nỗi nhớ . . .
 

Nghe hồn mình lắng đọng đến chơi vơi
Nghe tiếng sóng hoàng hôn rơi thổn thức
Cánh chim biển lướt nhanh về tổ ấm
Em nhủ thầm nhung nhớ anh nghe không??
 
Mùa Xuân qua chưa kịp đến bên nhau
Mỗi bước chân như dài thêm nỗi nhớ
Bóng đêm lan vào tâm tư nhắc nhở
Tiếng ân cần giọng em đó ngày xưa
 
Thời gian đi vội vàng như mũi tên
Ngoảnh nhìn lại ... thì hình như Thu đến
Nắng nhạt dần gió hiu hiu man mát
Thu dịu dàng xoa dấu, nỗi niềm riêng
 
 
aB - Feb 2009
 

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 100 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9