Biển - Em và Anh...
Chia tay hoàng hôn . . . ***
Nắng nhạt bên song của mùa Thu
Gió đêm se lạnh báo đông về
Dòng thơ mới chép, mực còn ướt
Thổi hơi ân tình - gói đam mê
Chia tay hoàng hôn - bước chân về
Lá Thu khô úa bay mân mê
Chợt nhớ một người - chợt rất nhớ
Như đã một lần nồng trên môi
Đặt tên yêu thương - sắc hoàng hôn
Em ghi kỷ niệm - trong tâm hồn
Để mỗi chiều về nung tha thiết
Khắc một bóng hình chung hoàng hôn aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 14:09:56 bởi damotlanyeunhau >
Trích đoạn: damotlanyeunhau
XVX

Sương Anh ui ! 
aB mới ghé nhà anh Nguyên (xin) hái tặng SA đóa hồng, hông phải cành ở chính giữa nên suối sẽ hông cạn và ngày sẽ mãi tươi đẹp, dài dài... 

Cành Hồng Tặng Em
Lung linh bóng nước một cành hồng
Quà tặng như lòng em ước mong
Ngây ngất hồn em tim rộn rã
Hoa theo làn gió ngát hương nồng
Nụ hồng gửi đến thay tình anh
Tràn ngập niềm vui ước mộng lành
Lấp lánh trên cao ngàn ánh nắng
Soi hồn ấm áp mắt long lanh
Giấc mơ len lén dậy trong tim
Khao khát cùng ai chung giấc hiền
Tình sẽ trọn đời say đắm mãi
Đêm cùng chung giấc mộng thần tiên
Cám ơn anh nhé, tấm chân tình
Ước được như hồng luôn thắm xinh
Đời dẫu lá lay nhiều bão tố
Cầu mong đẹp mãi chuyện đôi mình
Sương Anh
[sm=kissing.gif]aB ui, dễ thương wá hà..., nhưng mà aB nè, có phải xin hái hay là hái trộm đây nè...đừng làm cho SA hồi hộp nha, coi chừng ông chủ vườn hoa hồng sang đây đòi lại thì.... SA hổng có biết làm sao đâu à....hihihihihi...
Rót hững hờ giá buốt
Tình tan khói sương mây
Đêm hững hờ không thấy Sương buồn đọng mắt ai Nơi xa sầu tiếc nuối Có phải em hay sương Cũng lời đêm nhè nhẹ Năm nào rót tim côi Giờ đây buồn hai lối Nhớ chăng thu năm nào Chuyến tàu còi vang vọng Tiễn bước em xa dần Vẫn sương khuya ướt áo Lạnh lòng xa mãi xa
Đêm gọi tên. . .
Em gọi tên anh trong chiêm bao
Nhớ quá ngày xưa - mới hôm nào
Hai đứa hẹn hò luôn tha thiết
Hạt nắng nhẹ vương ấm hồn nhau
Dòng đời xuôi ngược anh bước đi
Sự nghiệp công danh - và ước mơ
Em đứng bên đời - trông lặng lẽ
Trống vắng len vào tim lệ rơi
Nghe chút tàn phai nghe hư hao
Ân cần hôm ấy giờ nay đâu
Em đếm thời gian - vô tình quá
Nhìn cuộc tình, gầy úa xanh xao
Mùa Đông chưa đến hay Thu muộn
Để Xuân hiu hắt mãi bên hiên
Thời gian cứ trôi - ngày nối tháng
Hoàng hôn nhạt ánh - đêm gọi tên
aB - Feb 2009
Đêm hững hờ không thấy
Sương buồn đọng mắt ai
Nơi xa sầu tiếc nuối
Có phải em hay sương
Cũng lời đêm nhè nhẹ
Năm nào rót tim côi
Giờ đây buồn hai lối
Nhớ chăng thu năm nào
Chuyến tàu còi vang vọng
Tiễn bước em xa dần
Vẫn sương khuya ướt áo
Lạnh lòng xa mãi xa
XuanVienXu
Khắc khoải . . .
Đêm nhạt màu hương phai
Niềm khắc khoải đong đầy
Nửa trái tim nhoi nhói
Nửa tâm hồn chơi vơi
Em không là hạt Sương
Đọng vai anh những sáng
Luồn đam mê, lãng mạng
Long lanh suốt bình minh
Tiếng còi tàu ngân vang
Buồng tim thêm lạnh vắng
Vòng xe lăn chuyển bánh
Tình bỗng xa vô vàn
Mặn đắng dòng lệ châu
Em về với mưa ngâu
Buồn rơi vào tiềm thức
Vì sao ta mất nhau ??
aB - Feb 2009
SA ui! hoa đó aB có xin phép chủ vườn hoa, anh chưa thấy trả lời nhưng chắc hông sao đâu huh
.. nên cũng hồi hộp chung với SA nè

Chao ơi! đã hết tết rồi sao???
Chúc tết mới đây, mới hôm nào!
Vậy mà tết đã qua, nhanh nhỉ!
Lớn rồi, mà tết cứ ước ao!!!
Em ạ! ai đấy đã nói rồi
Xuân đến rồi xuân sẽ qua thôi
Đời người như bóng câu cữa sổ
Sao ước mơ xuân, ước cả đời
Dù gì tết cũng đã đi qua
Tết đã du xuân ghé mọi nhà
Thăm anh, thăm em, thăm tất cả
Tết ước mọi nhà khúc hoan ca
Ước gì đời mãi mãi mùa xuân
Ước gì tết mãi, tết trăm lần
Tết đến, tết đi, rồi đến tết
Đời đẹp biết bao, đẹp vô ngần
Nhưng mà ước, chỉ ước mà thôi
Xin gửi lời thương đến mọi người
Dù tết đã qua, xuân còn đó
Chúc muôn hoa nở đẹp cuộc đời!!!
ĐT
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Chia tay hoàng hôn . . . ***
Nắng nhạt bên song của mùa Thu
Gió đêm se lạnh báo đông về
Dòng thơ mới chép, mực còn ướt
Thổi hơi ân tình - gói đam mê
Chia tay hoàng hôn - bước chân về
Lá Thu khô úa bay mân mê
Chợt nhớ một người - chợt rất nhớ
Như đã một lần nồng trên môi
Đặt tên yêu thương - sắc hoàng hôn
Em ghi kỷ niệm - trong tâm hồn
Để mỗi chiều về nung tha thiết
Khắc một bóng hình chung hoàng hôn aB - Feb 2009
aB ui... aB có nhiều hình đẹp quá, làm ja save cũng mỏi tay luôn
Chúc aB ngày đẹp nhé Bóng Tà Dương
Nhìn bóng tà dương cứ dần buông
Đôi tay xiết chặc lệ rưng buồn
Đâu muốn chia xa nhưng đành phải
Hẹn em mai nhé hỡi người thương
Khi nắng ấm vàng đem bình minh
Gieo trên thôn xóm như trao tình
Là giờ ước hẹn đôi ta đó
Dìu em bắt bướm hái hoa xinh
Hãy vững tin vào ở ngày mai
Đừng để buồn đau giết hình hài
Tà dương mãi đẹp chiều Thu tím
Thêm sắc hương nồng cho tình say
jacaranda
Chao ơi! đã hết tết rồi sao???
Chúc tết mới đây, mới hôm nào!
Vậy mà tết đã qua, nhanh nhỉ!
Lớn rồi, mà tết cứ ước ao!!!
Em ạ! ai đấy đã nói rồi
Xuân đến rồi xuân sẽ qua thôi
Đời người như bóng câu cữa sổ
Sao ước mơ xuân, ước cả đời
Dù gì tết cũng đã đi qua
Tết đã du xuân ghé mọi nhà
Thăm anh, thăm em, thăm tất cả
Tết ước mọi nhà khúc hoan ca
Ước gì đời mãi mãi mùa xuân
Ước gì tết mãi, tết trăm lần
Tết đến, tết đi, rồi đến tết
Đời đẹp biết bao, đẹp vô ngần
Nhưng mà ước, chỉ ước mà thôi
Xin gửi lời thương đến mọi người
Dù tết đã qua, xuân còn đó
Chúc muôn hoa nở đẹp cuộc đời!!!
ĐT
Tình Xuân đẹp mãi . . .
Tết đã qua rồi, vậy đó anh
Chỉ còn dư hương một mùa Xuân
Lời chúc, câu thơ hoài vương vấn
Nhịp thở hương nồng và tình em
Tha hương nên Tết chỉ thế thôi
Một chút bâng khuâng, chút ngậm ngùi
Mỗi khi Xuân nhớ ngày tháng cũ
Nhớ đến vô cùng thấm men cay
Tết đến dâng trào muôn kỷ niệm
Tết sang lưu luyến dáng hoa Xuân
Xâm quẻ đầu năm ghi may mắn
Hạnh phúc tin yêu mãi an lành
Ước đi anh mơ tình hồng tha thiết
Ngày có nhau - chiều đón ánh hoàng hôn
Nắm tay em cùng chia sớt vui buồn
Thì mùa Xuân sẽ đẹp hoài tươi thắm
aB - Feb 2009
Bóng Tà Dương
Nhìn bóng tà dương cứ dần buông
Đôi tay xiết chặc lệ rưng buồn
Đâu muốn chia xa nhưng đành phải
Hẹn em mai nhé hỡi người thương
Khi nắng ấm vàng đem bình minh
Gieo trên thôn xóm như trao tình
Là giờ ước hẹn đôi ta đó
Dìu em bắt bướm hái hoa xinh
Hãy vững tin vào ở ngày mai
Đừng để buồn đau giết hình hài
Tà dương mãi đẹp chiều Thu tím
Thêm sắc hương nồng cho tình say
jacaranda
Đại lộ hoàng hôn ii . . .
Tà dương nghiêng đổ em nhớ anh
Hoàng hôn tym tým nhạt mong manh
Bước chân tìm về mây vân vũ
Nồng nàn tha thiết - anh biết không
Dòng suối yêu thương chảy đam mê
Len lén vào tim tạo giấc mơ
Tay ôm xiết gần đại lộ vắng
Trên nước sông gầy, đò lặng lơ
Lời anh thật khẽ rót bên tai
Hồn em chơi vơi đắm đuối say
Yêu nhau phút này và mai mãi
Đại lộ nhiệm màu ôi! ngất ngây
aB - Feb 2009
Đêm nay một thoáng bâng khuâng
Gởi trao anh mắt đắm nồng thiết tha
Sao trời nhân chứng đôi ta
Long lanh đom đóm, bướm hoa tuyệt trần
aB - Feb 2009
Những ngày . . .
Những ngày em mong, một lời nhắn
Lời ân cần yêu dấu nụ hôn
Men khắc khoải rơi chén rượu buồn
Đã bắt đầu thấm vào tim băng giá
Phía rừng hoang mây sầu - cây ủ rũ
Sắc áo hoa lá cỏ dại, phong rêu
Không còn anh chơi bắt bướm, thả diều
Đêm ngắm sao đếm nhặt đèn đom đóm
Mình xa nhau - ngày cô đơn buồn chán
Đêm vật vờ niềm khao khát lên ngôi
Cánh hồng nhung thoát hương nhụy ngất ngây
Em chợt nhớ - anh đã không về nữa
aB - Feb 2009
Buồn sao thấy tội phút này
Thôi em! thôi bỏ những ngày xưa sau
Ân tình hoài vọng cho sầu
Bàn tay son sắt rồi màu tàn phai
Có đâu ngày rộng tháng dài
Thời gian có đợi chờ ai bao giờ
Người đi xa cách bơ vơ
Tóc xanh em đợi, em chờ bao lâu!!!
Một mai tóc sẽ ngã màu...
ĐT
Chưa bao giờ, như thế . . .
Có những đêm, em một mình trăn trở
Thấy nhớ thương, nghe hụt hẫng mong manh
Bàn tay níu bóng tối chớ vội qua
Xin một lần lời trái tim, được nói
Dẫu muộn màng trên dòng đời xuôi ngược
Dẫu bao lần lặng lẽ đứng nín câm
Bên đời anh tươi sắc những đóa hồng
Nên chữ Iu tan vần, rơi gẫy ngữ
Rồi bóng đêm cũng vội vàng, loang vỡ
Bình minh lên rực rỡ sáng chân mây
Tiếng yêu đương - đọng lại nơi chốn nay
Và anh hỡi - chưa bao giờ như thế
aB - Feb 2009
Buồn sao thấy tội phút này
Thôi em! thôi bỏ những ngày xưa sau
Ân tình hoài vọng cho sầu
Bàn tay son sắt rồi màu tàn phai
Có đâu ngày rộng tháng dài
Thời gian có đợi chờ ai bao giờ
Người đi xa cách bơ vơ
Tóc xanh em đợi, em chờ bao lâu!!!
Một mai tóc sẽ ngã màu...
ĐT
Phấn tình . . .
Một mai tóc sẽ ngã màu...
Phấn đời bụi gió nỗi đau vô hình
Biết rằng chỉ giấc mơ hoang
Bên anh điểm nét sen hồng mọng môi
Tình yêu thật rất xa xôi
Anh ơi nỗi nhớ rã rời ngập tim
Nền trời thăm thẳm màu xanh
Hồn em sâu thẳm dấu tình thuở nao
Nói với em tiếng ngọt ngào
Những lời tha thiết mật đào thơm hoa
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 11:43:19 bởi damotlanyeunhau >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: