Biển - Em và Anh...
Dư Âm ii . . .
Anh ơi! dẫu dư âm
Cũng đã yêu một lần
Đêm trăng vầng tha thiết
Ánh ngọc ngà soi nghiêng
Bóng đêm tình lả lơi
Hằng Nga ghé xuống đời
Say lòng người - mê ngất
Ánh tàn, châu lệ rơi
Tình cuối hay tình đầu
Đã một lần yêu nhau
Dư âm buồn thổn thức
Dòng kỷ niệm thấm sâu
Em ngại gì đâu anh
Ước sao mối duyên lành
Đêm không còn trăn trở
Tình yêu em với anh
aB - Feb 2009
Dư Âm ii . . .
Anh ơi! dẫu dư âm
Cũng đã yêu một lần
Đêm trăng vầng tha thiết
Ánh ngọc ngà soi nghiêng
Bóng đêm tình lả lơi
Hằng Nga ghé xuống đời
Say lòng người - mê ngất
Ánh tàn, châu lệ rơi
Tình cuối hay tình đầu
Đã một lần yêu nhau
Dư âm buồn thổn thức
Dòng kỷ niệm thấm sâu
Em ngại gì đâu anh
Ước sao mối duyên lành
Đêm không còn trăn trở
Tình yêu em với anh
aB - Feb 2009
Dư Âm Xưa
Em vẫn hoài nhớ mãi
Dư âm vị đậm đà
Cuả tình yêu thiết tha
Chúng mình từng trao tặng
Giưã đêm thâu hồn lắng
Nghĩ đến cuộc tình rơi
Mình mất nhau trong đời
Anh ơi...vì sao nhỉ?!
Nhớ những lời thủ thỉ
Bên tai rất ngọt ngào
Bây giờ muốn...ôi chao!
Làm sao mà có được?!
Ôm niềm đau thổn thức
Nhớ đến chuyện tình xưa
Dư âm như mới vưà...
Nay đã thành dĩ vãng
Anh tháng ngày phiêu lãng
Em một kiếp chờ mong
Bao giờ duyên mặn nồng
Đêm không còn trăn trở?! (aB)
Sương Anh
Em ngây thơ bước vào đời vội vã
Nhìn cuộc đời đẹp quá dẫu hoàng hôn
Dù trời xa lốc xoáy cuộn cuồng
Hay bình minh với em đều đẹp cả
Dưới chân em trăm hoa ngàn lá
Em bước đi mà mơ dáng thiên thần
Tự thấy mình là xuân sắc, giai nhân
Đâu biết được bão đời đang ập tới
Ta sợ lắm, bão về em chới với
Bám vào đâu! vườn mộng ảo đây em
Hụt hẫng mất thôi - lệ vỡ hương chìm
Và mơ ước chỉ còn là ảo vọng
Em ơi! trời bão giông gió lộng,
Giữa giòng đời rồi em sẽ ra sao...
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 12:34:43 bởi Đình Thế >
Dư Âm Xưa
Em vẫn hoài nhớ mãi
Dư âm vị đậm đà
Cuả tình yêu thiết tha
Chúng mình từng trao tặng
Giưã đêm thâu hồn lắng
Nghĩ đến cuộc tình rơi
Mình mất nhau trong đời
Anh ơi...vì sao nhỉ?!
Nhớ những lời thủ thỉ
Bên tai rất ngọt ngào
Bây giờ muốn...ôi chao!
Làm sao mà có được?!
Ôm niềm đau thổn thức
Nhớ đến chuyện tình xưa
Dư âm như mới vưà...
Nay đã thành dĩ vãng
Anh tháng ngày phiêu lãng
Em một kiếp chờ mong
Bao giờ duyên mặn nồng
Đêm không còn trăn trở?! (aB)
Sương Anh
Nửa dư âm . . .
"Tình nhân" nghe yêu thương
Nghe chan chứa dịu êm
Trái tim nghe rộn rã
Hồn nghe nhịp lâng lâng
Nửa dư âm mộng mơ
Đam mê say bút thơ
Một thời thương và nhớ
Một đời yêu thiết tha
Ngày mai ai biết đâu
Hôm nay lệ mi sầu
Dĩ vãng hằn dấu tích
Những vết thương rạn đau
Hãy như là tình nhân
Giữ mạch tim ấm nồng
Vì muôn đời trọn kiếp
Tình yêu ắt mong manh
Lỡ một ngày tình rơi
Vỡ nát trên dòng đời
Lòng ngổn ngang - thật ảo ?!
Hỡi tình nhân, anh ơi!!!
aB - Feb 2009
Biển nồng . . .
Anh thấy không ngọn sóng chập chùng
Đang cuốn vào bờ bọt trắng tung
Trong biển cuồng, mắt em tha thiết
Mạch tim anh, sóng vỗ mặn nồng
Đôi tình nhân đắm đuối bên nhau
Mặc con sóng xô đổi thay màu
Gió thỏa mân mê bờ môi nóng
Tiếng biển ru hồn ngất lao xao
Mai tình vắng xa giữa chúng mình
Em về biển lặng sóng buồn tênh
Người tình - người yêu đại dương nhớ
Xoải cánh Hải Âu, tới bạn lòng
aB - Feb 2009
Rồi anh cũng ra đi . . .
Rồi anh cũng ra đi
Chiều hoàng hôn tuyết đổ
Phút bàng hoàng bỡ ngỡ
Tóc bay che lệ nhòa
Như cánh chim bay xa
Không còn gì lưu luyến
Buông trôi dòng kỷ niệm
Và ước nguyện mai sau
Anh mang nỗi niềm riêng
Em yêu anh vô tội
Ngày gặp nhau chưa tới
Tim vỡ chia thành đôi
Lời tỏ tình ngày đó
Đón nhận với yêu thương
Vần thơ thêm say đắm
Em đã trọn yêu anh
Có lẽ . . .
nỗi niềm riêng
Khoảng cách ấy vô hình
Tình em cơn sóng vỗ
Lặng lẽ dưới bàn chân
Không thể được gần hơn
Cô đơn lẻn vào hồn
Một ngày đà thương nhớ
Nợ tình em trót mang
aB - Feb 2009
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Biển tình cuối . . .
Đêm nay em về nghe biển hát
Nghe sóng trùng da diết bản tình ca
Lời nồng nàn biển mặn đậm thiết tha
Giữa mênh mang bóng hình ôi quá nhỏ
Em nghĩ về anh, người yêu nơi xa đó
Trọn một ngày đã không tiếng gọi nhau
Mùa Thu giăng ngang lá từ xanh nhuộm màu
Nâu sậm đỏ vàng lá, hồn tím ngắt
Ước mơ một lần ngồi cùng nghe biển hát
Nghe sóng thì thầm vỗ cát, dưới bàn chân
Thuyền của mình thôi sóng sánh lênh đênh
Không đến trước hay muộn màng - tình nhớ
Hãy nói với em thiên đường tình say đắm
Ngăn tim nào âm ấm bóng người Thương
Em ngồi đây nghiêng bóng ánh trăng tàn
Xoã tóc dài đan thơ tình trao anh
aB @syd
BIỂN TÌNH CUỐI Thơ Nguyễn Ánh Bích Nhạc Hàn Sĩ Nguyên MIDI diễn tấu
anh HSN
[sm=flower.gif].. Biển tình cuối...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 13:09:13 bởi damotlanyeunhau >
Bóng Tối và em . . .
Một góc nhỏ trong tim
Giữ hình anh ở đó
Mạch sống luôn nung nấu
Tuôn thạch phiến nồng nàn
Hải đảo xanh ngút ngàn
Chim trời tung đôi cánh
Hạt nắng hồng sưởi ấm
Hoa yêu thương bốn mùa
Giấc mộng đẹp đơn sơ
Bóng đêm tràn vây phủ
Màu Tối quyện hương nhớ
Gió lao xao nhành cây
Đôi bàn tay nắm gọn
Trẩy cung phím đam mê
Suối nước tình reo rắt
Nhịp đong đưa tràn trề
aB - Feb 2009
Buồn rơi vào tiềm thức
Vì sao ta mất nhau ??
Lối xưa giờ đá mòn Thân chỉ còn hư vô Trời cao sao mây thấp Vướng áo ai vô tình Sóng xa nát bở ghềnh Còn bến nào buông neo Thuyền ơi ta theo nhé Vượt Bão tố ra khơi Mong tìm ánh ban mai Nơi Bình minh vẫy gọi Nát thân đời viễn xứ Chỉ một tiếng mong chờ ! XVX
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 13:51:18 bởi XuanVienXu >
Tình Khói Sương
Vẫn khói sương lam bến vắng thuyền Thân quê bên lúa đành ngơ ngác Chẳng biết vì đâu sông ko chảy Trông mãi con đò bến ưu tư Ở nơi xa vắng đò ơi hiểu Bến ở tương lai vẫn sương mờ Mong vạt nắng mai nhanh hiện rõ Để sương lạnh khuya hạ bến bờ
Làm sao anh hiểu sau cánh màu hoa tým
Ngôi mộ tình nay đã phủ rêu phong
Không một lời - người lặng lẽ quay lưng
Em ở lại - đếm thời gian vụt mất
Không biết về đâu khi ngoài kia bão tố
Mái lều xưa hoang phế, ngả liêu xiêu
Ánh đèn khuya lập loè vắng lửa yêu
Người em yêu bên cánh hoa màu tým aB - Feb 2009 Còn em đứng nhìn hoàng hôn chết lịm
Dáng kiêu sa không gian tím mơ hồ
Em thả hồn trong ảo ảnh hư vô
Như chờ đợi giấc mơ đời đài cát
Tình ta đó, ngừy xưa giờ lưu lạc
Đã về đâu em hỡi - tình về đâu
Ngàn vì sao lấp lánh phía tinh cầu
Tình đã chết mất rồi sao em nhỉ!!!
ĐT
Chào XVX, anh ĐT ghé thăm

. Cho aB khất đến ngày mai họa thơ cùng ĐT & XVX nhen.
Như em luôn cần anh . . .
Đã bao ngày lạc nơi khu rừng vắng
Không tiếng cười không thấy dấu chân anh
Theo cánh chim tìm ngõ thoát cho mình
Nhưng vẫy vùng chỉ lạc sâu thêm nữa
Em rất nhớ những ngày vừa quen biết
Thường rủ nhau thả bộ, du ngọan sơn
Có anh bên chẳng sợ loài thú hoang
Khi vấp ngã ân cần - anh đèo cõng 

Giờ một mình hoang mang và hụt hẫng
Ước có anh nắm lấy đôi bàn tay
Đi theo anh sẽ về đến nhà thôi
Trước tối trời - kẻo Mẹ lo Cha mắng
Hứa từ nay em thôi không hờn vặt
Để anh lo đi khắp chốn kiếm tìm
Thả cánh chim bay muôn hướng gọi em
Nè thấy chưa - em cần anh lắm đó
Đừng bao giờ - để em ngồi trông gió
Ngắm mưa bay - hoặc xuống phố chờ anh
Luôn sánh đôi, dù đoạn đường dài ngắn
Và mai mãi hai đứa gần thiết tha
aB - Feb 2009
Mong tìm ánh ban mai
Nơi Bình minh vẫy gọi
Nát thân đời viễn xứ
Chỉ một tiếng mong chờ !
XVX
Sóng biếc . . .
Biển chiều con sóng vỗ
Nhẹ nhàng anh biết không
Nước mặn ôm bàn chân
Như nhân tình tha thiết
Đợi mong ai biền biệt
Cát cháy bỏng da thân
Xích lại chút thêm gần
Như biển ngàn sóng biếc
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 12:35:29 bởi damotlanyeunhau >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: