Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 100 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Đình Thế 12.02.2009 23:58:33 (permalink)
0
Em và anh. . .
 
Em và anh tình tha thiết đam mê
Gặp gỡ nhau vương muộn màng nên đắng
Giữ đáy tim cuộc tình trong - trầm lặng
Để muôn đời xin yêu mãi anh thôi
 
Em và anh theo dòng đời trôi mãi
Không điểm dừng cho tình ái lên ngôi
Để nhớ nhung thao thức đến bùi ngùi
Chung nhịp điệu nhưng muôn đời - đôi hướng

 
aB - Feb 2009
 




Nhưng em ơi tình còn trong tâm tưởng
Thì sẽ còn mãi mãi nhớ về nhau
Dù mai đây mái tóc đổi màu
Sao quên được ngày nào ta chung bước
Đường em đi ngàn hoa đang phía trước
Thì chuyện mình hãy chôn chặt trong tim
Vui lên đi cho hạnh phúc ấm êm
Và giữ mãi tình xưa còn đẹp mãi
Rồi tóc bạc răng long ngồi nhắc lại
"Bà, ngày xưa cũng có một mối tình
Đẹp biết bao và không thể nào quên..."
ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 00:00:43 bởi Đình Thế >
damotlanyeunhau 13.02.2009 12:50:54 (permalink)
0
 
 
 
Tóc ui! mới gọi Tóc đà có bài thơ hay để đọc   vậy aB cần phải thường gọi hơn hen
 
Cảm ơn anh ĐT đã thường ghé Biển thẩn thơ cùng aB
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 12:51:58 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 13.02.2009 12:59:44 (permalink)
0
 
 
 
Đã hứa nhưng quên...
 

Đã hứa
tình ơi!
không thể quên
Em bước
một mình
dưới mưa đêm
Vô tình ?
vội vã ??
thôi dẫu lỡ
Hạt buồn
rơi nhẹ
vào tâm can
Anh quên
em nhớ
sầu tình thôi
Màu hoa
sim tým
từng cánh rơi
Hoàng hôn
nắng tàn
mưa chợt đổ
Ngày tan
đêm vắng
chỉ mưa thôi
 
 
aB - Feb 2009
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 13:03:14 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 13.02.2009 14:46:21 (permalink)
0
 
 
Biển lặng lơ . . .


Mênh mông thảm nước màu xanh
Em nghe hồn biển gọi tên một người
Anh ơi chia cách đôi nơi
Bao canh dài đẳng chắc thời đà quên

Lần tìm bọt sóng miên man
Hình như sóng cuốn vô vàn xa xôi
Hai bốn giờ - thiếu một lời
Sao rơi mặt biển ngày trôi âm thầm

Với tay đẩy nhẹ cửa phòng
Mùi hương biển mặn ngất hồn đam mê
Em biết anh thật đã quên
Hay chưa từng nhớ, tuổi iu đậm đà

Một ngày thấm thoát đi qua
Không chờ chẳng đợi khiến hoa rũ màu
Biển lặng lơ hay biển sầu ?!
Và sao con sóng ngả màu - bạc đêm


aB -  Feb 2009

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:48:00 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 14.02.2009 03:30:41 (permalink)
0
 
 
 
aB thân mến chúc mọi người ghé dạo Biển, ngày Lễ Tình Nhân tràn đầy hạnh phúc - nồng nàn và luôn đậm thắm như ngày hôm nay...
 
 
aB -  Feb 14th 2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 03:37:42 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 14.02.2009 13:55:33 (permalink)
0
 

Tấm thiệp tình nhân . . .
 

Tấm thiệp tình nhân viết cho anh
Nét bút nghiêng nghiêng bởi tay run
Bưu điện giao thư - có chậm trễ
Anh yêu - có nhớ hay cùng quên ??
 
Em viết cho anh lời ân cần
Gói trọn tâm tư - cả niềm riêng
Trái tim mở rộng trên manh giấy
Tai sao nét cuối - bổng ướt mềm
 
Mưa rơi phố nhỏ vắng tình nhân
Bàn tay nắm lại lạnh vô ngần
Tấm thiệp ân tình anh có gởi ??
Như em nắn nót viết trao anh . . .???
 

aB - Feb 2009
 
 
 
SuongAnh 14.02.2009 17:22:02 (permalink)
0
 
 
Nến Hồng ValenTin
 
Nến hồng đem ánh sáng về
Lung linh huyền ảo đam mê vô cùng
Thánh Valentin dương cung
Đôi tim rơi xuống trùng phùng bên nhau

Tình yêu ôi thật nhiệm mầu
Lòng vui hạnh phúc trái sầu rung rơi
Hương yêu đậm ngát tuyệt vời
Bình yên một kiếp bên người yêu thương
 
Sương Anh
damotlanyeunhau 14.02.2009 19:24:07 (permalink)
0
Nến Hồng ValenTin
 
Nến hồng đem ánh sáng về
Lung linh huyền ảo đam mê vô cùng
Thánh Valentin dương cung
Đôi tim rơi xuống trùng phùng bên nhau

Tình yêu ôi thật nhiệm mầu
Lòng vui hạnh phúc trái sầu rung rơi
Hương yêu đậm ngát tuyệt vời
Bình yên một kiếp bên người yêu thương
 
Sương Anh
 
 
 
 
Suối nguồn đam mê . . .


Một nơi góc nhỏ thiên đường
Màu xanh biển thắm, mặn hương diệu kỳ
Suối nguồn nước chảy đam mê
Gió tình nhân giữa non khê chập chùng

Đôi tim nhóm ánh lửa hồng
Nấu thân thiêu đốt cõi lòng khát khao
Môi em đắm đuối ngọt ngào
Men tình anh rót mật đào hoa tiên


aB - Feb 2009
 
 
 
 
Wow SA "Nến Hồng ValenTin" đam mê dễ sợ...làm aB cũng mê theo nà    
Minh Tuấn 15.02.2009 03:57:28 (permalink)
0
 
 
 
Suối nguồn đam mê . . .


Một nơi góc nhỏ thiên đường
Màu xanh biển thắm, mặn hương diệu kỳ
Suối nguồn nước chảy đam mê
Gió tình nhân giữa non khê chập chùng

Đôi tim nhóm ánh lửa hồng
Nấu thân thiêu đốt cõi lòng khát khao
Môi em đắm đuối ngọt ngào
Men tình anh rót mật đào hoa tiên


aB - Feb 2009
 
 

 
ĐAM MÊ.
 
Công viên góc hẹn bên đường
Trăng thanh gió thắm thả hương định kì
Suối nguồn môi chảy đam mê
Ngả nghiêng giấc mộng đêm quê chập chùng
 
Buồng tim như cháy lửa hồng
Bàn tay thiêu đốt căn phòng ước ao
Ai say đắm ai ngọt ngào
Chân mơ bước chốn mộng đào hoa tiên.
 
 
MINH TUẤN
 
 
ab- bài thơ hay vô cùng /nồng nàn và kim cổ quá.Cho MT ké cảm hứng với nhé.
 
chúc bạn ngày lễ ,tìm nhau vui nhiều nhé
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 03:58:49 bởi Minh Tuấn >
Nguyên Đỗ 15.02.2009 04:10:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
 
 
Suối nguồn đam mê . . .


Một nơi góc nhỏ thiên đường
Màu xanh biển thắm, mặn hương diệu kỳ
Suối nguồn nước chảy đam mê
Gió tình nhân giữa non khê chập chùng

Đôi tim nhóm ánh lửa hồng
Nấu thân thiêu đốt cõi lòng khát khao
Môi em đắm đuối ngọt ngào
Men tình anh rót mật đào hoa tiên


aB - Feb 2009
 
 

 
ĐAM MÊ.
 
Công viên góc hẹn bên đường
Trăng thanh gió thắm thả hương định kì
Suối nguồn môi chảy đam mê
Ngả nghiêng giấc mộng đêm quê chập chùng
 
Buồng tim như cháy lửa hồng
Bàn tay thiêu đốt căn phòng ước ao
Ai say đắm ai ngọt ngào
Chân mơ bước chốn mộng đào hoa tiên.
 
 
MINH TUẤN
 
 
ab- bài thơ hay vô cùng /nồng nàn và kim cổ quá.Cho MT ké cảm hứng với nhé.
 
chúc bạn ngày lễ ,tìm nhau vui nhiều nhé
 
 
 


 
 
 
Khi Tình Nhân Điên?
 
Anh có khùng điên lúc bảo là
Sao mà nhớ quá nhớ người ta
Nến hồng cháy đỏ trong đêm tối
Soi tỏ tình nhân dáng mượt mà
 
Anh có khùng điên nham nhở không
Đôi môi đôi má đẹp xinh hồng
Muốn hôn muốn ướp cho thơm ngọt
Muốn nóng bừng quên lạnh giá đông
 
Anh có khùng điên mộng nắng về
Làm tan lỏng tuyết cháy đam mê
Giữa mùa băng giá, mong em đến
Mình bước song song mãi cận kề
 
Em có buồn không anh thích thơ
Quên cả rằng em đang ngóng chờ
Bơ vơ một góc trời xa lạ
Anh cứ vẩn vơ một góc mơ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
XuanVienXu 15.02.2009 04:21:16 (permalink)
0

Khắc khoải . . .


Đêm nhạt màu hương phai
Niềm khắc khoải đong đầy
Nửa trái tim nhoi nhói
Nửa tâm hồn chơi vơi

Em không là hạt Sương
Đọng vai anh những sáng
Luồn đam mê, lãng mạng
Long lanh suốt bình minh

Tiếng còi tàu ngân vang
Buồng tim thêm lạnh vắng
Vòng xe lăn chuyển bánh
Tình bỗng xa vô vàn

Mặn đắng dòng lệ châu
Em về với mưa ngâu
Buồn rơi vào tiềm thức
Vì sao ta mất nhau ??

                     Cuộc đời theo hư vô
                     Dấn thân miền dâu bể
                     Đâu phải là lãng du
                     Chạy trốn miền xưa cũ

                     Đường tàu sao quá dài
                     Mịt mù ướt sương đêm
                     Đèn ga khuya le lói
                     Hững hờ cùng ghế đá
            
                     Ai đó ! mong trở lại
                     Thêm chút ấm tình đời
                     Bình minh kia vẫy gọi
                     Để hạt sương lung linh
                 
                     Mong tình xa khoe sắc
                     Thêm chồi non nảy lộc
                     Hóa thân thêm 1 lần
                     Mơ quê nhà tan sương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/DA5A6D00DCE84E41B9F7FB1ECB6F5871.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 04:25:30 bởi XuanVienXu >
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 15.02.2009 15:37:44 (permalink)
0
 
anh MT - Nguyên & XuanVienXu đã ghé thăm và gởi lại những dòng thơ tình tự - dễ thương và quyến rũ. Hy vọng cuối tuần lễ tình nhân đã mang đến những gì thân thương nhất đến với mỗi người...
 
aB - Feb 2009
 
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 15.02.2009 16:29:51 (permalink)
0
 
 
 
Tình Đầy Yêu Thương
 
Tháng hai Xuân sắp về đây
Bây chừ chuẩn bị đón ngày tình nhân
Một năm chỉ có một lần
Đêm nay hội ngộ tình gần bên nhau
Mưa xuân lành lạnh đêm sâu
Phụng loan âu yếm trao nhau chữ tình
Ảo huyền ngọn nến lung linh
Như cùng hoà nhịp điệu tình đêm nay
Khẽ khàng tay nắm bàn tay
Môi tìm môi ngọt trao đầy yêu thương
Đưa nhau đi tới thiên đưòng
Cỏ hoa ngan ngát mùi hương ngọt ngào
Trái tình ngọt lịm làm sao....
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 16:35:40 bởi SuongAnh >
damotlanyeunhau 15.02.2009 17:06:47 (permalink)
0
 
 
Khi Tình Nhân Điên?

------------------------------
------------------------------

Em có buồn không anh thích thơ
Quên cả rằng em đang ngóng chờ
Bơ vơ một góc trời xa lạ
Anh cứ vẩn vơ một góc mơ

Nguyên Đỗ



Em hiểu tim anh - yêu bút thơ
Vẽ những chữ tranh đẹp vô bờ
Một cánh hoa dại thơm hương ngát
Một dòng suối nhỏ cũng bao la

Em hiểu trong anh lửa đam mê
Rực cháy yêu thương nhẹ vỗ về
Đôi khi cuồng nhiệt như nước lở
Những lúc êm đềm, say, thiết tha

Em biết anh yêu những giấc mơ
Dáng hoa tiên nữ, tóc nhung huyền
Chở che gió mưa - ru tình ấm
Bằng tiếng nhạc lòng - điệu vần thơ

Làm sao trách anh - chẳng thể hờn
Vì tình thơ đó viết tặng em
Nét bút chữ nghiêng đầy quyến rũ
Em biết tình anh, giữa trái tim 


aB - Feb 2009
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 17:10:06 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 15.02.2009 17:30:57 (permalink)
0
 
 
Ai đó ! mong trở lại 
Thêm chút ấm tình đời 
Bình minh kia vẫy gọi 
Để hạt sương lung linh
 
XuanVienXu
 
 
Hạt Sương . . .


Sương đọng trên nhánh cỏ
Long lanh một giấc mơ
Ngôi nhà tranh bên suối
Róc rách nước quanh bờ

Sương đẹp ánh pha lê
Nơi ngõ đón anh về
Cụm hoa mang sắc nhớ
Mỗi bình minh hé chờ


aB - Feb 2009

 
 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 100 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9