Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 100 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 15.02.2009 18:26:59 (permalink)
0
Tình Đầy Yêu Thương
 
Tháng hai Xuân sắp về đây
Bây chừ chuẩn bị đón ngày tình nhân
Một năm chỉ có một lần
Đêm nay hội ngộ tình gần bên nhau
Mưa xuân lành lạnh đêm sâu
Phụng loan âu yếm trao nhau chữ tình
Ảo huyền ngọn nến lung linh
Như cùng hoà nhịp điệu tình đêm nay
Khẽ khàng tay nắm bàn tay
Môi tìm môi ngọt trao đầy yêu thương
Đưa nhau đi tới thiên đưòng
Cỏ hoa ngan ngát mùi hương ngọt ngào
Trái tình ngọt lịm làm sao....
 
Sương Anh
 
 
 
 
Bướm tình say hoa . . .


"Trái tình ngọt lịm làm sao"
Chạm môi vị ấm dạt dào lâng lâng
Một lần gặp đà trót thương
Mơ mơ huyền hảo vấn vương bóng hình
Hôm nay vui nắng tình nhân
Sợi vàng óng ả ấm mềm thân hoa
Bướm đôi chấp cánh la đà
Mật thơm nhụy ngọt hương pha phấn hồng
Bướm đa tình - hoa thủy chung
Bên thềm soi bóng tình nhân hẹn hò
Nồng nàn say giấc ngủ mơ
Trăng thơ mộng áo vai kề sát vai 


aB - Feb 2009

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 18:28:56 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 15.02.2009 23:41:13 (permalink)
0
 
 
 
Đôi Bướm Nhởn Nhơ
 
Đôi bướm nhởn nhơ mộng thắm tình
Mặt trời thức giấc gọi bình minh
Anh về gõ cửa tim em đó
Nhận bó hồng xinh, một cánh tình
 
Đôi bướm nhởn nhơ tựa chúng mình
Nhịp nhàng vỗ cánh giữa hoa xinh
Tương lai hồng thắm như đang tới
Nhịp bước trái tim một chuyện tình
 
Nguyện chúc cho em trọn một ngày
Nến hồng sinh nhật cháy nồng say
Ngày mai hạnh phúc thêm ngây ngất
Thi phú văn chương mãi mãi đầy
 
Nguyên Đỗ
 
 
jacaranda 16.02.2009 00:30:10 (permalink)
0

 
 
...Một Ngày Cũng Đủ


Cho em một chút ngọt ngào
Cho em một chút xuyến xao ... người tình
Mỗi năm ngày lễ tôn vinh
Đắm trong mộng mị mơ hình bóng xa


Ngoài kia Mây, Gió là đà
Quyện nhau như thể ...gọi là tình nhân
Cứ ôm xiết thật là gần
Một ngày cũng đủ ... ân cần trăm năm



jacaranda

 
Valentine vui hôn... kể cho ja nghe với nè ... cho ja ôm hôn ké cái nha... chúc aB vui nhiều thiệt là nhiều
Nguyên Đỗ 16.02.2009 00:38:22 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda




...Một Ngày Cũng Đủ


Cho em một chút ngọt ngào
Cho em một chút xuyến xao ... người tình
Mỗi năm ngày lễ tôn vinh
Đắm trong mộng mị mơ hình bóng xa


Ngoài kia Mây, Gió là đà
Quyện nhau như thể ...gọi là tình nhân
Cứ ôm xiết thật là gần
Một ngày cũng đủ ... ân cần trăm năm



jacaranda

 
Valentine vui hôn... kể cho ja nghe với nè ... cho ja ôm hôn ké cái nha... chúc aB vui nhiều thiệt là nhiều


 
Mèn quơi,
 
Cho ND ké lun nha!
Minh Tuấn 16.02.2009 03:30:03 (permalink)
0




TÌNH TRĂNG

Trăng chia vẫn nét hiền từ
Kiếp đời xa xứ giống như không nhà
Bầu trời lơ lửng Hằng Nga
Nhân gian mực bút đem ra gửi sầu .

Trăng vàng nào  biết buồn đâu
Ngả nghiêng cũng tại mấy lầu thơ văn
Nhật Nguyệt trải lụa áo khăn
Thi nhân tung hứng nỗi lòng trần ai .

Muôn đời trăng thắm không phai
Trách trăng thơ vẫn nối dài...Tình trăng.

MINH TUẤN

ab-chúc bạn vui nhé

SuongAnh 16.02.2009 05:41:25 (permalink)
0
Khi Tình Nhân Điên?
 
Anh có khùng điên lúc bảo là
Sao mà nhớ quá nhớ người ta
Nến hồng cháy đỏ trong đêm tối
Soi tỏ tình nhân dáng mượt mà
----------
Anh có khùng điên nham nhở không
Đôi môi đôi má đẹp xinh hồng
Muốn hôn muốn ướp cho thơm ngọt
Muốn nóng bừng quên lạnh giá đông
--------
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Thơ...Điên
 
Bài thơ ta viết cho em
Tâm tư say đắm khát thèm yêu thương
Ôm lòng tơ tưởng dư hương
Bóng hình ai đó vấn vương lòng này
Trái tim ôm ấp mộng đầy
Tình si đắm đuối, nồng say, điên cuồng
Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn...hồn buông
Thơ tình ta viết thả tuôn đầy trời
Mong gió đem rải khắp nơi
Cho nàng nhận được những lời thơ...điên
 
Sương Anh
 
aB ui.....ra đường nhớ đội nón nha, coi chừng thơ...điên rơi xuống là...lủng tim đó hihihihihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 05:56:15 bởi SuongAnh >
damotlanyeunhau 16.02.2009 12:54:46 (permalink)
0
 
anh Nguyên, ja, Minh Tuấn và Sương anh  
 
ja ui! lễ tình nhân thơ mộng lắm, trời mưa lâm râm cuộn mình trong chăn tha hồ mơ...đẹp ơi là đẹp  
 
anh Nguyên  Cảm ơn bài thơ rất dễ thương của anh và như đã quen thì thơ ND lúc nào cũng tươi hồng, ấm áp.
 
Cảm ơn anh MT & nàng thơ tha thướt SA
 
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 16.02.2009 13:47:30 (permalink)
0
 
 
Để em say . . .


Em mơ say chén tình nồng
Em mơ say giấc ngủ hồng bên anh
Xua tan giá lạnh tuyết đông
Bên khung sưởi ấm mật tình chứa chan

Để em say - bờ môi anh
Say vòng tay xiết men say ân cần
Nắm tay thắp ngọn nến lòng
Đốt hương quyến rũ quanh phòng đê mê

Cho em say ảnh phu thê
Khóe môi ướt mọng tóc thề buông lơi
Để em say, dẫu ngày mai
Men nào chẳng đắng chát môi, rượu đời


aB - Feb 2009
 

 
 
damotlanyeunhau 17.02.2009 11:55:41 (permalink)
0
 
 
Gối chăn đêm . . .


Anh hứa làm chi - để rồi quên
Để em đợi mong chăn gối buồn
Để mưa trời đổ - hồn băng giá
Thấm lạnh vào tim - những dỗi hờn

Hứa để làm chi - lời qua môi
Tình Thu - áo tím nhạt phai rồi
Tóc nay khô sợi - hồn đẫm úa
Rưng rưng ngấn lệ, sắp như rơi

Hứa làm chi anh - mộng trăm năm
Kề vai tay gối sát, mặn nồng
Tình trọn hiến dâng - say đắm đuối
Chỉ còn em và - gối chăn đêm


aB - Feb 2009

 
 
damotlanyeunhau 18.02.2009 06:30:14 (permalink)
0

Mình đang yêu nhau . . .
 

Trăng chiều lơ lửng sau màn mây
Thay áo xiêm hoa, vòng hoa tay
Bóng tối chạm rơi trăng tình tứ
Lướt giải ngân hà - thoáng liêu trai
 
Trăng ơi! đây đó thật cách xa
Đại dương sóng lớn lắm phong ba
Áo nàng thướt tha - da lụa gấm
Tóc xõa nhịp cầu nối tình ta
 
Ánh trăng dịu dàng - suốt ngàn năm
Nắm lấy tay nhau lướt cung Hằng
Sảnh điện đêm này - say luân vũ
Tình nhân say chén rượu men hồng
 
Có lẽ, một lần đã yêu nhau
Tháng hai tình tự đượm sắc màu
Trăng ngàn non xa - vùng tha thiết
Biển mặn tình nồng - mình yêu nhau
 

aB- Feb 2009
 
 
 
 

damotlanyeunhau 18.02.2009 16:37:26 (permalink)
0
 

Dưới mưa . . .
 

Em chờ anh - từng hạt mưa buốt giá
Rơi rớt thềm gạch đá lạnh hoang vu
Hương ấm tình êm, anh mang cả về đâu
Trong gió mưa bóng hình, em đơn chiếc
 
Lời hẹn hứa luôn yêu nhau tha thiết
Chỉ một người chân ái ngự trong tim
Giờ gặp nhau bão mưa đến rất gần
Những ân cần bỗng chìm sâu lòng biển??
 
Em chờ anh dưới mưa ngâu ròng rã
Để biết rằng anh hứa - sẽ không về
Tình yêu với anh có lẽ, chỉ như thế
Mưa tạnh dần ánh nghiêng ngả - đường khuya
 
Viết cho anh - chữ thấm mưa nhàu rũ
Chung lệ dòng mặn đăng đắng môi ngoan
Cuối một ngày những bước cuối lang thang
Tưởng chừng như - không thể nào, anh hỡi!!
 

aB - Feb 2009
 
 
 
damotlanyeunhau 19.02.2009 10:32:26 (permalink)
0
 
 
Hồn Thi Sĩ . . .


Hồn Thi Sĩ phiêu du miền đất rộng
Nơi chan hoà hương nắng ấm, tình êm
Cũng đôi khi chạm vỡ hồn nát tan
Nhưng gởi trọn vào dòng thơ ... nét chữ

Hồn Thi Sĩ không nhạt màu, rũ úa
Yêu dạt dào . . . như Tinh thuỷ trắng trong
Ôm yêu thương nâng giữ nơi đáy lòng
Đẹp mai mãi - trên nỗi niềm cảm nhớ

Những hạt mưa chớm rơi, nơi cuối phố
Đủ rung động khơi dậy sóng mộng mơ
Từng nhịp thở từ đáy tim đam mê
Như nước biển chập chùng lập cơn sóng

Hồn thi sĩ thân thương, nồng ấm áp
Hiến tình yêu - dâng trọn vẹn trái tim
Nhỡ trái ngang cũng gục ngã bẽ bàng
Nét thơ khóc biển sầu hồn lịm ngắt


aB - Feb 2009

 
 
damotlanyeunhau 19.02.2009 13:48:00 (permalink)
0
 
 
Nơi phía sâu, tâm hồn . . .


Những lời tình chân thật
Ẩn sâu đáy trái tim
Nơi vô cùng tha thiết
Góc đam mê ấm nồng

Nơi phía sâu tâm hồn
Em giữ bóng hình anh
Mỗi ngày thêm nhung nhớ
Đêm mơ màng gọi tên

Nhịp thở nồng ấm êm
Nệm hồng ru mộng ái
Tay nắm trọn vòng tay
Yêu thương dâng muôn lối

Hai đứa một khung trời
Rung cảm đến chơi vơi
Nhịp thở mềm đắm đuối
Tình say ngất - tuyệt vời


aB - Feb 2009

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 13:49:46 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 20.02.2009 02:51:58 (permalink)
0
 
 
Anh ơi bên ngọn nến hồng
Nhớ anh em nhớ men nồng tình yêu
Gió đêm nhẹ thoảng hiu hiu
Suối tràn hạnh phúc chạm môi ướt mềm



aB - Feb 2009
 
 
 
 
 

damotlanyeunhau 20.02.2009 13:56:32 (permalink)
0
 

Dệt mộng . . .
 
 
Em đến bên anh tình thơ mộng
Suối tóc buông dài chạm lưng ong
Em đến hôn anh bằng nét bút
Gió quyện ngàn mây chở tâm lòng

Anh đến yêu em - những giấc mơ
Đèn khuya, ngọn nến toả lu mờ
Trên sông huyền thoại hồn lơ lửng
Sóng nước ân cần gọi thiết tha
 
Gọi nhau "người yêu" thơ ngất ngây
Nụ hôn thơm ngát toả đắm say
Em gọi tên anh mê đắm đuối
Mộng dệt yêu đương trọn tháng ngày
 

aB - Feb 2009
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 13:59:38 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 100 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9