Biển - Em và Anh...
Khát tình . . .
Tiếng chim thánh thót gọi nhau
Cùng bay về tổ mỗi chiều hoàng hôn
Nơi ấy góc nhỏ thiên đường
Cây tàng rợp bóng luyến thương vô bờ
Em nghe từ một giấc mơ
Lời anh rất khẽ dáng thơ chuyển mình
Từng hạt sương nhỏ lung linh
Đọng môi quyến rũ tự tình đam mê
Dáng anh đào - trái tim thơ
Thoảng mềm mây gió khát khao hương tình
Trong tim có bóng hình em
Giá tranh nét vẽ trăng đêm ngọc ngà
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 02:55:11 bởi damotlanyeunhau >
Anh chàng họa sỹ lang thang ơi!
Chữ B anh vẽ đẹp quá trời
Nét thẳng, đường cong nhìn mê đắm
Thoáng qua ngớ ngẩn đến chơi vơi
Anh chàng lãng tử vườn mộng ơi!
Bút thơ nghiêng dáng lá hoa cười
Má đào hây hây hương sắc thắm
Cùng mây phiêu lãng đến muôn nơi
Mực vẽ mộng mơ rất tuyệt vời
Ru hồn - quyến rũ chạm sao rơi
Tô lại dùm em đường hoa nắng
Rợp lá me bay của một thời
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 17:18:25 bởi damotlanyeunhau >
Gởi lại anh tình đầu...
***
Buồng tim bỗng nhói cơn đau
Anh về gọi lại tình đầu ngày xưa
Bỗng dưng tầm tã trời mưa
Làm sao gởi trả ngày xưa mặn nồng
Thì thôi, coi có như không
Để ngày xưa chẳng vướng lòng thêm đau
Biển chiều ngày ấy mưa mau
Lênh đênh cuồng nộ thét gào đau thương
Cũng đành một thuở còn vương
Rồi mai, rồi mốt tóc sương cuộc đời
Xa xôi và mãi xa xôi
Hai phương trời, hai mảnh đời... thôi em!
ĐT
Tâm sự với anh . . .
Ngồi kể anh nghe câu chuyện tình
Chuyện người con gái miền biển đông
Nỗi sợ, niềm lo cơn giông bão
Tâm hồn lịm tým - mặn yêu đương
Em kể anh nghe mối tình đau
Vết thương loang lổ ngấn lệ sầu
Héo cánh môi hoa - đời như vỡ
Những mảnh thủy tinh đọng tim sâu
Có cuộc tình nào ... vui trọn vẹn
Có hạnh phúc nào ... chưa xót xa
Đoản đường em đi mưa trơn ướt
Áo lạnh vai mềm - gót chân run
Ngồi kể anh nghe những tâm tư
Chuyện tình cô đơn khóc dưới mưa
Đôi tay xác xơ - mùa đông giá
Khoe mắt vương màu lá tình Thu
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 03:40:23 bởi damotlanyeunhau >
Mưa trong kỷ niệm . . .
Hôm qua em về duới mưa bay
Hạt thương giọt nhớ rớt bờ vai
Chiếc ô Gheisha màu Thu lá
Chợt tiếng gọi quen - thoảng bên tai
Ngừng bước quay lại - ra là anh
Người bạn ngày xưa mái trường xanh
Mười mấy năm trôi biệt tin tức
Xa mối tình đầu lạc thân thương
Cũng đôi mắt ấy - lần đầu tiên
Gặp anh xao xuyến tim nhịp run
Ánh mắt dịu dàng đầy quyến rũ
Một chút mơ hồ - chút say men
Có lẽ anh thấu trọn tim tôi
Hay trái tim nhau nhịp chung rồi
Định mệnh đổi dời - lần gặp cuối
Vòng tay chưa trọn, lệ chia đôi
aB - Feb 2009
Ước bây giờ . . .
Ước bây giờ mình đang gần bên nhau
Chiều hoàng hôn nhè nhàng rơi rất chậm
Kìa những cánh chim cũng bay về tổ ấm
Không gian mơ hồ - say đắm đuối tình thơ
Ước bây giờ mắt nhìn trong đôi mắt
Đọc âm thầm ký hiệu, dấu yêu đương
Em muốn gối đầu - chuyện trò với anh
Nghe hơi thở nhịp nhàng đầy mê đắm
Nếu bây giờ có anh yêu kề cận
Em sẽ mừng , sẽ hạnh phúc xiết bao
Anh thấy không những cơn sóng dâng trào
Nghe không anh - tiếng ngọt ngào êm ái
Ước lần nào nhìn nhau qua ánh mắt
Anh sẽ hiểu rằng - trong đôi mắt thiết tha
Hình bóng anh in sâu, nét đậm đà
Nơi khung cửa ngõ hồn em - thềm ước
aB - Feb 2009
Thơ mộng . . .
Hương thơ thoảng nhẹ đâu đây
Nắng thơ hong mái tóc dài nàng thơ
Bút thơ vương nét mong chờ
Trang thơ ghi dấu tình hoa bướm tình
Nhớ ai để những giấc mơ
Bước chân nàng khẽ dáng thơ lần về
Tình yêu đượm nét đam mê
Yêu tình tha thiết đậm đà thủy chung
Khúc ca vượt ngọn gió Đông
Qua ngàn hoa tuyết đèn chông ánh mờ
Đêm nay như đã từng mơ
Hương nồng chăn gối vai kề -tay đan
aB- Feb 2009
Mong tình xa khoe sắc
Thêm chồi non nảy lộc
Hóa thân thêm 1 lần
Mơ quê nhà tan sương
Giấc mơ nào vấn vương
Bước chân đời viễn sứ
Giấc mơ nào im ngủ
Giờ thức lên một lần
Dù chỉ một lần thôi
Về lại miền xưa cũ
Ru hạt sương mong manh
Ngủ trong giấc mộng lành
Dù còi tầu đã qua
Dù vòng xe chuyển bánh
Dù đêm dài có lạnh
Dù tình xa ngàn trùng
Bước chân xuân viễn xứ
Có mơ về ngày mai
Nắng lung linh ngày dài
Sưởi ấm đời lữ thứ.
gió không mùa bay qua Biển Syd

..
Khung trời gió - chân mây . . .
Có nhiều điều chưa nói phải không anh
Tình sông ngăn, luyến lưu vờn cách trở
Một khung trời quanh năm hun hút gió
Một chân mây - thăm thắm biếc một màu
Đến gần nhau để xẻ chia ngày tháng
Vị mặn mà - tha thiết mỗi chiều tan
Anh đón em lãng mạn môi hoàng hôn
Nhắm đôi mắt - với người yêu hạnh phúc
Dẫu cuộc đời ngõ cùng, quanh uẩn khúc
Dẫu một thời nếm trái đắng mật cay
Hãy tin nhau cùng xây đắp tương lai
Chỉ một điều - tim ân cần nguyện ước
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 08:38:21 bởi damotlanyeunhau >
Một nửa đời nhau . . . Mải mê tìm nửa cuộc tình tha thiết Nửa cuộc đời chất ngất lắm chông gai Ta kiếm tìm hạnh phúc nho nhỏ thôi Gom góp lại kết chuỗi xâu lấp lánh Có đôi khi con đường xuôi - phước hạnh Rợp bóng cây man mát gió thân thương Dòng suối hiền róc rách chảy triền miên Bếp hồng lửa bập bùng ân trìu mến Và mấy khi dòng đời như lòng muốn Trả ấm êm tình mưa thuận gió hoà Trái tình yêu tươi thắm đẹp như hoa Nửa đời nhau vẫn mỏi mòn trăn trở . . . aB - Feb 2009
aB ui....[sm=bed.gif] Bon Rêve [sm=kissing.gif]
Em, Con Mèo Nhỏ
Em, mèo con nho nhỏ
Vẻ mặt rất xinh tươi
Anh, niềm vui em đó
Hồn mãi luôn yêu đời
Bên nhau bao ngày tháng
Yêu thương chẳng dỗi hờn
Như suối nguồn lai láng
Tình cứ mãi tràn tuôn
Bốn muà luân phiên đổi
Lòng vẫn như ngày đầu
Trái tim luôn mời gọi
Chẳng hề phai nhạt đâu
Từng phút trôi giờ đến
Ngày chuyển tuần đi qua
Càng đam mê trìu mến
Tình cho nhau đậm đà
Con mèo con nhỏ bé
Sẽ mãi bên cạnh anh
Chuyện vui buồn thỏ thẻ
Anh vui đêm mộng lành
Sương Anh
Em, con Thỏ hiền...
Em, hiền như con thỏ
Tóc mượt mà dễ thương
Một lần gặp mãi nhớ
Đêm trăng mộng vẩn vương
Hai đứa chung mái trường
Kỷ niệm vui năm ấy
Thỏ Mèo nhất giảng đường
Bao nhiêu chàng để ý
Dưới tàng hoa Phượng Vỹ
Tiếng Ve sầu nao nao
Chia tay Hè năm cũ
Biết sẽ đến thuở nào??
Tình cờ gặp lại nhau
Vui mừng bao khôn xiết
Giọng em vẫn ngọt ngào
Dáng tiểu thư tha thướt
Thỏ Con của ngày xưa
Nhớ nhớ mấy cho vừa
Thân thương năm tháng cũ
Chợt bay về như mưa
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 13:06:38 bởi damotlanyeunhau >
Cỏ Biếc . . .
Tên em màu cỏ dại
Màu sóng nước Đại Dương
Màu hy vọng yêu thương
Anh rất thân - trân quý
Tên em màu Hải Thủy
Màu trời của nắng Xuân
Đồng nội mạ xanh non
Vui đong đưa làn gió
Sương long lanh cỏ biếc
Trên nhánh lá bình minh
Em ngồi đây xõa tóc
Áo hoa lá thắm tình
Vạn vật muôn vẻ xinh
Màu cỏ xanh trên lối
Nơi ghế đá công viên
Cỏ biên biếc dòng đời
aB- Feb 2009
Gió luồn khe tóc . . .
Mùa Thu đang về ... có phải chăng ??
Hạ thay xiêm áo rất vội vàng
Hôm qua còn nồng rực lửa cháy
Sáng nay gió đến quá dịu dàng
Gió luồn khe tóc - tóc bay bay
Chạm nước son môi chẳng muốn lay
Ý tượng mơ màng vùng suy tưởng
Có lẽ tình anh ?? - trong gió mây
Sợi tóc luyến lưu, hương tóc thơm
Che kín bờ vai - bức thành tường
Ngăn mưa, cách tuyết băng hồn giá
Sao gió luồn, êm đềm thản nhiên ??
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 16:28:19 bởi damotlanyeunhau >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: