Biển - Em và Anh...
Bâng khuâng bốn mùa. . .
Ngõ hồn bâng khuâng
Bốn mùa xoay chuyển
Xuân tươi ấm áp
Tình nồng trái tim
Bất chợt Thu về
Lá ngả màu thương
Bồi hồi nhớ anh
Tim rung điệu nhớ
Nhặt những chiếc lá
Kết dệt màn thơ
Gió nhẹ đong đưa
Đón anh đầu ngõ
Chỉ sợ Thu úa
Sẫm tím một màu
Tình yêu nhạt phai
Băn khoăn trăn trở
Đông sang buồn bã
Chăn gối hững hờ
Rũ dáng hoa thơ
Sóng cuồng tan vỡ
Anh thương nhơ nhớ
Tình biển mặn mà
Đôi bờ dẫu xa
Gọi thầm - yêu mãi
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 10:16:09 bởi damotlanyeunhau >
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Một nửa đời nhau . . .
Mải mê tìm nửa cuộc tình tha thiết
Nửa cuộc đời chất ngất lắm chông gai
Ta kiếm tìm hạnh phúc nho nhỏ thôi
Gom góp lại kết chuỗi xâu lấp lánh
Có đôi khi con đường xuôi - phước hạnh
Rợp bóng cây man mát gió thân thương
Dòng suối hiền róc rách chảy triền miên
Bếp hồng lửa bập bùng ân trìu mến
Và mấy khi dòng đời như lòng muốn
Trả ấm êm tình mưa thuận gió hoà
Trái tình yêu tươi thắm đẹp như hoa
Nửa đời nhau vẫn mỏi mòn trăn trở . . .
aB - Feb 2009
MỘT NỬA ĐỜI ĐAU Thơ Nguyễn Ánh Bích Nhạc Hàn Sĩ Nguyên MIDI diễn tấu
Em cúi mặt sau đêm dài sám hối
Anh u buồn hồn mỏi phút chia ly
Nhịp cầu xa chia mình về hai lối
Em thương ơi có còn lại chút gì!
Nhìn ánh mắt em sầu, anh đau thắt
Một đêm dài dằn vặt để rồi xa
Đêm hạnh phúc sao vội đành chia cắt
Và rồi đây còn lại những nhạt nhoà!
Hãy sát lại gần anh làn tóc rối
Để anh nhìn trong mắt chút sầu vương
Trong đôi môi sóng tình còn nóng hổi
Thế mà sao đôi đứa nỡ đôi đường!!!
ĐT
"Một nửa đời đau" 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 02:57:41 bởi damotlanyeunhau >
Em cúi mặt sau đêm dài sám hối
Anh u buồn hồn mỏi phút chia ly
Nhịp cầu xa chia mình về hai lối
Em thương ơi có còn lại chút gì!
Nhìn ánh mắt em sầu, anh đau thắt
Một đêm dài dằn vặt để rồi xa
Đêm hạnh phúc sao vội đành chia cắt
Và rồi đây còn lại những nhạt nhoà!
Hãy sát lại gần anh làn tóc rối
Để anh nhìn trong mắt chút sầu vương
Trong đôi môi sóng tình còn nóng hổi
Thế mà sao đôi đứa nỡ đôi đường!!!
ĐT Phút giây mình chia tay. . . Ánh trăng đêm nơi lưng chừng lưu luyến
Chưa muốn dời lặn khuất sau làm mây
Đôi nhân tình còn bên nhau phút giây
Trăng thơ ơi! níu giữ điều chi nữa Những kỷ niệm ?? vấn vương rồi cũng thế
Giây phút nay sẽ mai mãi chìm sâu
Lòng đại dương tiếp nhận thêm nỗi đau
Lập sóng cuồng - gọi mưa giông bật khóc Dòng nghĩ suy chập chùng nơi tiềm thức
Chỉ vậy thôi ?? có lẽ nào anh ơi!
Có thể nao hai đứa đừng xa nhau
Như đôi chim chắp cánh bay - chung hướng Dù sau núi là hoang sơ hải đảo
Hay muôn trùng một màu nước biển xanh aB - Feb 2009
Giấc mơ anh gọi tên ai ??
Để nhàu nhung nhớ nhạt phai ái tình
Vầng trăng khuyết em một mình
Biết tìm đâu nét mực tranh đậm đà
aB - Feb 2009
Giấc mơ lạ . . .
Vườn ái tình hoa dịu dàng ngan ngát
Cánh màu tươi anh hái tặng người Iu
Cụm mây trắng lơ lửng ở trên cao
Hơi thở tình yêu như vừa chạm môi thắm
Anh cùng em những bước chân kề cận
Sánh vai nhau dưới tàng lá thông già
Gió lao xao những cung nhạc vi vu
Cúi hôn em trăng ngà sao lấp lánh
Nói em nghe tâm tình người nhung nhớ
Lời ân cần vàm võ ủ trong tim
Lời yêu thương tha thiết dành cho em
Giấc mơ lạ xuôi nguồn chảy vào đêm
aB - Feb 2009
Tên tình yêu
Em gọi tên anh trong ước mơ
Không chỉ là mơ không hững hờ
Gọi tên anh yêu - bằng tha thiết
Bằng mạch tim hồng - nghiêng nét thơ
Em gọi tên anh giữa đêm trường
Ngọn sóng nồng nàn rực yêu thương
Chỉ riêng anh hiểu đam mê đó
Chỉ mỗi mình anh - trọn hiến dâng
Trời xanh vào Hạ hay Thu tàn
Lãng mạn lá bay đường công viên
Trái tim hai đứa như tiền kiếp
Dành trọn cho nhau - đẹp ước nguyền
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 16:12:34 bởi damotlanyeunhau >
Ngọn Hải Đăng . . .
Em yêu biển yêu muôn trùng ngọn sóng
Yêu thủy triều con nước lớn cạn dâng
Cánh Hải Âu tung bay giữa mênh mông
Ngọn hải đăng sáng non ngàn - soi bóng
Bến tình yêu con tàu nào - phiêu lãng
Đi muôn nơi vẫn khao khát quay về
Đèn hải đăng bừng sáng tỏa đê mê
Bóng tối đêm, ánh lung linh hy vọng
Em và anh dãi cát tình thơ biển
Thêm từng ngày cát hoá thể thủy tinh
Em yêu biển - yêu hơn vẫn là anh
Ngọn hải đăng giữa mênh mông triều sóng
aB- March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 16:11:02 bởi damotlanyeunhau >
Mũi tên tình yêu . . .
Em yêu anh từ phút đầu hôm ấy
Bởi ân cần lời tha thiết tình trao
Chén ái ân say đắm quá ngọt ngào
Đâu để vô tình lẻn vào hồn, xâm chiếm
Ánh trăng xưa, ngọc ngà tràn lưu luyến
Tóc xõa mềm sợi ngắn dài đọng môi
"Những ngón tay khẽ nhẹ vuốt - tóc ơi
Sang một bên để ta hôn nàng nhé"
Anh ru tôi nhịp thở nồng khao khát
Bờ môi say - tay đan xiết rực mê
Lời anh nói như cung tên tình yêu
Bắn vào tim tôi trở mình - dậy sống
Trót gởi trao mối chân tình vàng đá
Gối chăn hồng thêu nét cánh Phụng Loan
Tơ lòng yêu thương đan dệt gấm, se hoa
Chờ đợi mong - thuyền hoa đăng lễ cưới
Thầm ước mơ - thời gian đừng thay dổi
Đừng dời lay vị trí bóng hình em
Trong tim anh, đêm nay dáng Quỳnh Hương
Bên ngưỡng cửa ngõ hồn ơi! xao xuyến
aB - Mar 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 19:21:47 bởi damotlanyeunhau >
TRẢ NỢ TÌNH Em ngồi đó một thân hình kiều mỵ
Đôi mắt buồn như suy nghĩ xa xăm
Ta đang đứng nơi miền xa - vạn lý
Nhìn hình em mà chắc lưỡi than thầm
Em đẹp quá! ta chỉ người vô vị
Bỏ tuổi xuân theo đuổi mộng giang hồ
Ta là nợ trần của em; ta ích kỷ
Để em buồn đơn lạnh giữa hư vô
Thôi rũ bỏ tình anh đi em nhé!
Nợ tình anh coi như trả xong rồi
Tìm duyên mới cho nợ tình anh nhẹ
Đợi chờ gì duyên cũ mịt mù khơi
ĐT
"Trả Nợ Tình"
aB hông có đòi mờ nên khỏi trả nhen anh ĐT 

TRẢ NỢ TÌNH
Em ngồi đó một thân hình kiều mỵ
Đôi mắt buồn như suy nghĩ xa xăm
Ta đang đứng nơi miền xa - vạn lý
Nhìn hình em mà chắc lưỡi than thầm
Em đẹp quá! ta chỉ người vô vị
Bỏ tuổi xuân theo đuổi mộng giang hồ
Ta là nợ trần của em; ta ích kỷ
Để em buồn đơn lạnh giữa hư vô
Thôi rũ bỏ tình anh đi em nhé!
Nợ tình anh coi như trả xong rồi
Tìm duyên mới cho nợ tình anh nhẹ
Đợi chờ gì duyên cũ mịt mù khơi
ĐT
Mắt lệ tình . . .
Anh trả lại em mảnh ân tình
Đẫm dòng suối lệ mắt long lanh
Trả lại được không mùi hương tóc
Dáng nét liêu trai tuổi ngày xanh ??
Em ngồi xõa tóc chải cô đơn
Vuốt lại sợi thương cọng dỗi hờn
Lưng chừng cuộc tình - anh vội vã
Ngoảnh mặt quay lưng - mặc lệ tuôn
Nhắc nữa làm chi chuyện chúng mình
Tim em tan vỡ nát thủy tinh
Rớt thềm gạch đá đau khôn xiết
Anh ơi! sông đẫm ứa lệ tình
aB - Mar 2009
Giọt nhớ...
Cơn mưa đêm qua ướt lối về
Ướt áo người thương trổi đam mê
Nhớ anh rồi đó anh có biết
Hay bởi giọt nhớ quyện chung mưa ??
Hôm nọ dưới mưa có anh yêu
Che ô song bước trong tiết Thu
Sũng chiếc lá mềm - nơi hè vắng
Nụ hôn ái tình dưới mưa khuya
Rót vào tim nhau những ân cần
Lời thơ mộng mị chữ bâng khuâng
Hôn từng nét thơ lời anh viết
Nâng niu giọt nhớ góc tâm hồn
aB - March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 06:57:23 bởi damotlanyeunhau >
Nhớ da diết . . .
Có một thời em nhớ anh man mát
Mỗi khi nhìn mây trắng lả lướt bay
Một cánh chim lơ lửng hồn thơ lay
Nét bút nghiêng lướt nhẹ nhàng vần chữ
Thời gian trôi chợt nhớ anh tình tự
Ước môi cười quyến rũ chỉ vì em
Màu áo xanh mỗi chiều lang thang biển
Sóng ân cần hôn chân cát - yếm âu
Ngày hôm ấy môi hôn vụng về trao
Cả đất trời như cuồng say di chuyển
Giải ngân hà bừng cháy trong màn đêm
Nụ hôn ấy nối đời nhau vinh viễn
Để hôm nay em nhớ anh da diết
Chiếc phôn reo nghe giọng nói ấm quen
Ngày cuối Hạ gởi anh bút thơ tình
Tương lai hồng hai đứa viết chung tên
aB - March 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: