Biển - Em và Anh...
Sông thơ . . . Sông thơ nhỏ sao mình xa nhau quá
Nước lạnh lùng tê buốt bàn chân non
Hạt sương thu long lanh nét giỗi hờn
Rớt về đâu, mà anh không hề biết Sông tương tư bến đợi chờ tha thiết
Con đò chiều vẫn vắng bóng người thương
Mái chèo khuya râm ri điệu lý buồn
Mạng thuyền vỡ tình chơi vơi, duyên lỡ Xa xôi rồi những giờ, người nhung nhớ
Những tâm tình vàm võ dâng ngập tim
Nước sông đêm lẳng lặng trôi âm thầm
Nhớ người yêu . . . từng đêm trăng gợn sóng aB
Đại lộ hoàng hôn . . . Ngày nối ngày dòng sông tràn thương nhớ
Trào vào đêm là mê khúc ngọt say
Mình hẹn nhau yêu đương nơi chốn này
Ánh dương tà, ngất nồng trên đại lộ Hoàng hôn xẫm nước lăn tăn huyền ảo
Giây phút này hai đứa mềm khát khao
Trọn cuộc đời em là "tình nhân nhé"
Sánh bên anh suối tóc nghiêng vai đào Trót yêu anh tình đẹp muôn ánh sao
Giọt yêu thương môi rót chén ngọt ngào
Đại lộ hoàng hôn chiều nhân gian tuyệt mỹ
Khi bước đời cùng vui sống, vì nhau aB
Giọt lệ tình . . . Lệ ân tình em đà rớt vì anh
Vì những ngày mình đã cùng chung bước
Giữ trọn niềm tin và nguyên lời hẹn ước
Nhưng cuối cùng cũng đánh mất đời nhau Giọt lệ tình tuôn đổ trái tim đau
Em bước qua vực thẳm vũng lầy sầu
Duyên không nợ đành để người vui bước
Mảnh vụn tình gom góp, nối tương lai aB
Chân tình . . . Viết cho em mấy dòng
Không chuốt chải se hoa
Tấm chân tình thiết tha
Và anh không thể xoá Nàng thơ ơi thật quá
Từng nét bút - tranh hoa
Ý lãng mạng hiền hòa
Một đoá hồng kiêu sa Hồi âm với nỗi niềm
Thân thiện đến vô biên
Ngộ kỳ thời hay duyên
Gợi ân tình lưu luyến Cuối thư em xin hẹn
Đến những cánh thư sau
Bình yên khi có nhau
Mặc sóng gió - phai màu aB
Rạn nứt . . . Anh ơi! hứa hẹn để làm chi
Khi tim không còn cảm nhận gì
Còn chăng nhịp rơi, cung điệu lỡ
Hoa tình tan tác, lả chả rơi Xa nhau rồi anh yêu! hãy vui
Vạn sắc ngàn hương, bên dòng đời
Yêu đương xưa phai, tình cay đắng
Khối sầu mang trọn, chẳng trách người aB
Đêm phố vắng . . . Đêm nay phố vắng anh rồi
Đêm nay phố vắng một người tôi yêu
Đêm nay phố vắng quạnh hiu
Đêm nay phố vắng hiu hiu gió lòng Nhớ anh như dòng biển đông
Nhớ anh bát ngát sóng hồn say say
Nhớ anh yêu - nhớ mỗi ngày
Nhớ anh phố vắng đêm dài lao xao aB
Tình yêu muộn màng. . . Em nơi đây viết đôi câu tình nhớ
Viết yêu thương dệt trên những áng mây
Gói tâm tình và cùng chấp cánh bay
Đến phương trời - người em yêu nơi đó Biết không anh - đà nhớ anh vàm võ
Hẹn hôm này song hành ngắm non sơn
Những ngày cuối tuần mong gặp được lâu hơn
Nói với nhau lời trái tim trân giữ Em bình thường nào ngọc ngà thiên sứ
Nhưng trái tim chỉ nguyên vẹn có anh
Nỗi thiết tha hơn sóng, ngàn mây xanh
Và luôn mãi anh vẫn là tất cả Anh cùng em ương mầm non - hoa lá
Sau vườn nhà ngan ngát mùi xả thơm
Những luống rau mỗi ngày chung bữa cơm
Và hạnh phúc dẫu muộn màng, đã đến aB
9 Tầng Mây . . .
Một đêm trăng giấc tình đắm say
Lơ lửng đam mê trên ngàn mây
Lướt bay vũ trụ cuồng tha thiết
Chạm đỉnh thiên đường - chín tầng mây
Đêm trao ngọt ngào - đêm yêu thương
Đêm nồng ân ái - đẹp vô thường
Mình nhé cùng em phiêu du mãi
Chân trời góc bể vạn nẻo đường
aB
Giấc ngủ bên em . . . Bên nhau tình thổn thức
Đêm tròn mộng giấc say
Ôm em trong vòng tay
Thì thào lời ru khẽ Em yêu ơi! ngủ nhé
Mãi trong vòng tay anh
Bình minh rọi sang mành
Hôn em tình say đắm Đêm qua mau - tàn vội
Cuộc đời với nhau thôi
Gần nhau nghe nhịp thở
Trái tim yêu gọi mời aB
Nếu. . . Nếu em biết anh đi không trở lại
Thì ngày ấy em chẳng tiễn đưa anh
Không rưng rưng đẫm ngấn lệ long lanh
Không vật vờ chết lặng theo từng phút Nếu em biết anh sẽ quên hẹn ước
Vui bên người phương trời nắng, mây trong
Vết thương tình chắc sẽ ít hằn sâu
Bớt nhói đau mỗi khi Thu mùa đến Nếu em biết anh một lần rời bến
Quên con đò quên tóc rối quyện bay
Thoi thời gian thường gây những đổi thay
Em vẫn tin ân tình hoài chẳng đổi Nếu em biết lời yêu xưa, anh dối
Chắc em đã không vương lụy hôm nay
Có lẽ em từ ướm đôi giày ấy
Để giờ này ...........
........................... mắt lệ phải mặn cay aB
Say tình rượu đắng . . . Chưa có anh chén rượu cay men đắng
Chén rượu tình mặn đắng chát bờ môi
Về đi anh, tìm lại những nụ cười
Những yêu dấu đà tháng ngày vùi bỏ Chưa có anh đêm nay mưa loang phố
Gót chân hồng lang thang nhớ tình yêu
Từng hạt mưa rơi rơi gió liêu xiêu
Hồn khát khao người gần - hơi thở ấm Về đi anh - đêm thôi dài trăn trở
Đêm sẽ tàn say giấc cánh môi thơm
Nhỡ trời đổ mưa cũng sẽ ít lạnh hơn
Cùng bắt đầu một khối tình, mãi mãi aB
Anh hãy bước . . . Bước đi anh bên kia trời rực nắng
Biển xanh gờn, nước mặn mà thiết tha
Bước đi anh con đường của chúng ta
Đà chia đôi và cũng thành dĩ vãng Bước đi anh tìm yêu thương khát vọng
Ngày vui nào của mình đã xa xưa
Em yêu anh! nhưng duyên lỡ tình khuya
Khi bên nhau mật ngọt nồng đã chết Anh cứ đi không cần lời giải thích
Cũng không cần đền đáp, lỗi nghĩa chi
Xót xa này sẽ theo thời gian trôi
Và cũng quên trên nhịp sóng cuộc đời Bước đi anh tình yêu ai mời gọi
Đến bên người xây hạnh phúc bền lâu
Anh sẽ quên vết thương cũ tình đau
Đừng nán thêm, lệ dòng em sắp đổ aB
Yêu em, quên em . . . Đến một ngày xa lộ quen vắng bóng
Dáng người em - chiếc xe cũ vì đời
Nhớ không anh những lần mơ chung lối
Dòng ngược xuôi - gót lẻ loi em về Có một ngày giấc mơ vồi tan mất
Trái tim anh thôi khắc nhịp thiết tha
Em bất giác trở thành người xa lạ
Em thật lòng đâu chỉ thoáng mơ say Đừng nói với em - đùa vui ngôi tình ái
Đừng mang lời cay đắng rót vào tim
Tỉnh cơn mê cảm giác mất ấm êm
Thì anh nhé hãy vui như lúc đầu Có nhớ về - kỷ niệm cũ của nhau
Em cũng xin anh ơi! đừng nhớ nhé
Vì nếu chỉ em - Yêu anh
Thì có lẽ . . . anh đà quá vội vàng Yêu em, quên em . . .trong khoảnh khắc Đoá hoa tình từng cánh rơi lác đác
Bên lề đời tan tác với thời gian
Màu tím dại lỡ mơ, bờ hạnh phúc
Chiếc cuối cùng xác hoa rơi bẽ bàng aB
Thay lời người đi...
Chén tình cay xin một lần cạn uống
Đừng bận lòng đoạn dĩ vãng ngày xưa
Đến bên nhau bão tố - trời liên mưa
Đêm nức nở âm điệu sầu loang vỡ
Níu kéo anh ơi! tình yêu nay đà lỡ
Xin âm thầm gom góp hạt xót xa
Đau thắt lòng - mất anh cho người ta
Tìm lãng quên dấu tình đêm - hấp hối
Không đành bước nhưng đôi chân quay vội
Dấu lệ dòng đang mươn mướt nhạt nhoà
Tình yêu ơi! đoạn nào vương dối trá
Thoáng giây nào gươm bén, cắt hồn thơ
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 19:01:57 bởi damotlanyeunhau >
Đầu đông . . . Và mùa đông đã thật sự về đây
Cơn mưa đổi mùa bắt đầu rơi nghiêng ngả
Manh áo hồng giữ em ấm đêm qua
Khoác bờ vai hôm nay mưa tình tứ Đi dưới mưa cánh dù che hai đứa
Ướt sũng lòng vị ân ái nồng say
Đến nghìn sau nhớ mai mãi đêm nay
Cơn mưa tình từng giọt rơi đắm đuối Qua khe song - giọt mưa vương vấn đọng
Từng lá xanh mát rượi tắm ngọt ngào
Nghĩ đến anh - những ngày tháng gần nhau
Tim rộn rã đẹp vui hơn tình đầu . . . aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 19:49:52 bởi damotlanyeunhau >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: