Biển - Em và Anh...
Nhớ . . .
Anh ơi! nỗi nhớ dâng tràn
Nhớ từng hơi thở nhớ làn môi thơm
Lời đậm đà rót vào tim
Ngọt ngào âu yếm trăng đêm diễm tình
Nói với em nhớ vô cùng
Nhớ bờ tóc xõa chạm lưng chừng đồi
Nỗi nhớ gặp gió chơi vơi
Lập thành hạt nước đọng môi người tình
Đam mê nhung nhớ gọi tên
Em ơi! Anh hỡi - nụ hôn mật đào
Như thật - hay ngỡ chiêm bao
aB - March 2009
Vì Sao lạ. . .
Vì ai trăn trở băn khoăn
Nhìn vì sao lạ ngỡ rằng người thương
Men cay dĩ vãng - rượu buồn
Thấm buồng tim lạnh ru hồn tái tê
Đêm qua say giấc đê mê
Hương nồng vị mặn cánh sao chuyển mình
Ngờ đâu ngọn gió vô hình
Lùa trăng rơi bóng lắng chìm - biển mơ
aB - March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 18:28:34 bởi damotlanyeunhau >
Tại gió che mây trăng khuất nẻo Mượn bút vẩy thơ áng mây tan Nhưng đời lang bạt không nẻo viết Chỉ trách núi xa vướng mây rồi Thân buồn ai biết bờ bến đậu Ngán cảnh trăng kia vương nẻo về Nhờ men nâng chén xua tan bóng Mong mãi say đời khỏi nhớ trăng ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/D14E4BD33AF9449EB1E2110B20125EB5.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 21:03:13 bởi XuanVienXu >
Chào XuanVienXu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 07:41:02 bởi damotlanyeunhau >
Mộ tình . . .
Tuổi hai mươi tà áo màu gì nhỉ
Đã quên rồi vùi lấp bởi thời gian
Tuổi đôi mươi chết giữa cánh địa đàng
Vùng vẫy thoát mà đêm hoài mãi tối
Màu hoa soan tým môi thời con gái
Tóc lưng trần - vai chất ngất gánh đau
Một lần nao thuyền rẽ bến - nước ngầu
Không thể ngược, đời cứ xuôi vội vã
Chiếc khăn tang - gói mảnh tim vụn vỡ
Băng vết lòng rươm rướm máu đào tươi
Anh phụ em - thoát hạnh phúc bên người
Đừng bắt em - khơi nấm mộ tình côi
aB - March 2009
Thầm yêu . . .
Vô tình anh vẫn như ngày nao
Hai đứa về chung mưa ướt ngâu
Chiếc dù thân thương gần gũi lắm
Đôi mắt anh buồn hun hút sâu
Ao ước một lần gặp lại nhau
Note nhạc si mê, quyện lá Thu
Góp dòng kỷ niệm từ ngày tháng
Kết chặt vần thơ níu mai sau
Có lẽ tình yêu - chỉ là mơ
Là cơn gió thoảng đến bất ngờ
Chạm trái tim em bừng khao khát
Ấn tượng - đam mê sóng xô bờ
Có thể chân tình mãi nín câm
Phồn hoa mưa phố ngát hương trầm
Lời thương tiếng nhớ xin ôm giữ
Nơi đáy trái tim - kín âm thầm
aB - March 2009
Biết phải làm sao !!. . .
Em phải làm sao khi hiểu ra
Tình yêu bấy lâu vướng hững hờ
Gặp nhau chiều nay anh mạnh bước
Như chưa một lần đã yêu nhau
Anh nói với em, phải làm sao
Phút chốc thể quên thuở ban đầu
Bến xưa kỷ niệm tràn dấu ái
Ánh mắt bờ môi đã ngọt ngào
Phải quên anh thôi - em làm sao
Từ nay mai mãi sẽ mất nhau
Trái tim em run nhịp đau đớn
Đêm cuối bên người, tình dấu yêu
aB - March 2009
Có gì đâu phải làm sao
Mình cũng đã một lần yêu nhau rồi
Thời gian rồi sẽ phai phôi
Giờ đây em bước chung đôi bên chồng
Giữa đường gặp, coi như không
không hề quen biết, để lòng vô tư
Xin đừng vương vấn ngày xưa
Để anh, không ngại để vừa lòng ai
Ngày xưa!!! rồi cũng phôi phai
Có làm sao, hãy tựa vai bên chồng
ĐT
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Nhớ . . .
Anh ơi! nỗi nhớ dâng tràn
Nhớ từng hơi thở nhớ làn môi thơm
Lời đậm đà rót vào tim
Ngọt ngào âu yếm trăng đêm diễm tình
Nói với em nhớ vô cùng
Nhớ bờ tóc xõa chạm lưng chừng đồi
Nỗi nhớ gặp gió chơi vơi
Lập thành hạt nước đọng môi người tình
Đam mê nhung nhớ gọi tên
Em ơi! Anh hỡi - nụ hôn mật đào
Như thật - hay ngỡ chiêm bao
aB - March 2009
Nhớ... Nỗi nhớ da diết nào quên
Nhớ ơi là nhớ ... gọi tên thế nào ?
Nhớ quá đêm nằm chiêm bao
Người về trong mộng xuyến xao cuộc tình
Nụ hôn tinh khiết băng trinh
Rơi theo đắm đuối cuộc tình mộng thơ
Tỉnh giấc ... "ồ thì ra mơ"
Vậy mà đã phải ngẩn ngơ mấy ngày
Ảo hư... thật giả... ai hay ?
Mơ yêu một giấc chẳng tài nào quên
Tình thơ cứ thế gọi tên
Đêm về đầm ấm muốn quên chẳng đành
jacaranda
Lẻ loi vai trần . . .
Suối tóc dài thời con gái lưng ong
Bới chải non sơn bước theo chồng
Bên kia biển rộng hay nông cạn
Cỏ biếc một màu - hay bãi hoang
Ai ngồi bên song ghì kỷ niệm
Một thời dĩ vãng cuối hoàng hôn
Hải Âu xoải cánh mây trời ngát
Người yêu xa khuất, lịm xác hồn
Vai trần lem lủi - gánh nặng mang
Tình yêu mong manh gẫy giữa đàng
Bến xưa xa lạ người ai hiểu
Đoản khúc duyên buồn phận trái ngang
aB - March 2009
anh ĐT & ja - aB chúc ja & ĐT niềm vui và những ngày mới bình an tươi đẹp.
Một thời áo trắng . . .
Một thời áo trắng bay đâu
Hai tà tha thiết quyện nhau la đà
Phấn cuộc đời - bụi xót xa
Em ngồi tưởng nhớ tuổi hoa - sân trường
Em yêu màu áo thân thương
Dịu dàng đường nét tóc buông mây ngàn
Dặm xa vẫn nhớ vô vàn
Dẫu thời gian xóa bẽ bàng ngược xuôi
Dở dang tóc xõa với ai
Đành kẹp chung mảnh tình phai úa nhàu
Cánh môi thơm nắng hương cau
Thiếu vôi trầu đắng nhựa cau ngậm ngùi
aB - March 2009
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 19:45:24 bởi Viet duong nhan >
Mộ tình . . .
Tuổi hai mươi tà áo màu gì nhỉ
Đã quên rồi vùi lấp bởi thời gian
Tuổi đôi mươi chết giữa cánh địa đàng
Vùng vẫy thoát mà đêm hoài mãi tối
Màu hoa soan tým môi thời con gái
Tóc lưng trần - vai chất ngất gánh đau
Một lần nao thuyền rẽ bến - nước ngầu
Không thể ngược, đời cứ xuôi vội vã
Chiếc khăn tang - gói mảnh tim vụn vỡ
Băng vết lòng rươm rướm máu đào tươi
Anh phụ em - thoát hạnh phúc bên người
Đừng bắt em - khơi nấm mộ tình côi
aB - March 2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/90F563F8ECF745449FE9EBDDFF3E5408.jpg[/image]
QUÊN NHANH...
Tuổi hai mươi em mặc tà áo mỏng
Xanh điệu đàng như hy vọng ngày xuân
Đôi vòng tay ôm trọn ước mơ thầm
Lung linh nắng giữa đường trần em bước
Tình em dâng, tôi cho là thần dược
Uống mộng đời, quên trái ngược vây quanh
Nhưng em ơi, tôi từ bỏ địa đàng...
Và từ bỏ cả trăng vàng ươm mộng!
Em khóc than tưởng tình xưa lạc lỏng
Bội bạc nào vọng động cả trời xanh
Tôi nằm im dưới đáy mộ, cũng đành
Để em ngỡ... và quên nhanh tình cũ !
Tóc nâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 23:43:33 bởi Tóc nâu >
Đêm liêu trai ii . . .
Yêu em vì đam mê mộng ảo
Ánh đa tình sắc biếc thiết tha
Tóc buông lơi xõa bóng trăng ngà
Dáng liêu trai ngõ hồn say đắm
Yêu em vì - tình không hề dối
Yêu nét thơ dòng suối mênh mông
Ngả lòng nhau ngây ngất gió trăng
Hương anh đào thiên đường rộng mở
Chợt xa nhau - tim run bỡ ngỡ
Câu lạc vần chữ nhớ xẻ đôi
Cắt khổ thơ dòng lệ nhỏ rơi
Anh biết không vẩn vương, màu phấn
Đêm liêu trai - ẩn thềm tiềm thức
Đêm ngọc ngà hạnh phúc tình say
Bàn tay em lướt nốt cung này
Khắc khoải nhớ ....
.........................
aB - March 2009
Hi Tóc Nâu Long time no see...
Anh không cần phải nói . . .
Không cần phải nói - tiếng yêu em
Chỉ mong anh nhớ nụ hôn mềm
Vòng tay thiết tha ngày chung bước
Và những mong chờ cả những đêm
Anh không cần nói - lời yêu thương
Vì lời theo gió bay ngàn phương
Loãng tan từng hạt rơi biển chết
Hồn em nhỏ lệ khóc thiên đường
Không cần nói chi - hỡi dấu yêu
Ngàn lời cũng vậy khác chi đâu
Tình ơi! hãy nhớ Iu tha thiết
Tóc rối đam mê xoã những chiều
Nhỡ có một ngày thần tình yêu
Dương cung tên bắn từ trên cao
Trúng mạch trái tim gieo hạnh phúc
Em biết cuộc đời mãi có nhau
aB - March 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: