Biển - Em và Anh...
Thoảng hương tình . . .
Anh vội trách em sao hững hờ
Rưng rưng ngấn lệ trên bút thơ
Ngỡ ngàng không phải vì lời đắng
Vị đắng cuộc đời - vẫn xót xa
Xẻ đôi khổ thơ - thấy dở dang
Ngăn dòng nước mắt đã muộn màng
Anh ơi! đừng nói thêm chi nữa
Lặng lẽ thờ ơ - sóng giã tràng
Anh ơi! nhẹ nhàng đến bên nhau
Lưu luyến bâng khuâng những lúc đầu
Thì hãy vô tình như mây gió
Nhè bay thoảng lướt hồn biển sâu
aB - March 2009
Đêm Sẽ Đẹp Vô Cùng Đêm sẽ đẹp vô cùng
Nếu em đi về chung
Bước dưới vầng trăng sáng
Chuyện trò cười lung tung
Đêm sẽ đẹp vô cùng
Nếu em về đúng hẹn
Để tình dâng mênh mông
Dạt dào như sóng biển
Đêm sẽ đẹp vô cùng
Khi một nàng công chúa
Nghiêng đầu rất ung dung
Trong tà áo trắng lụa
Đêm sẽ đẹp vô cùng
Tình mình rộng mênh mông
Lớn hơn là biển cả
Tỏa lan khắp không trung
Nguyên Đỗ
Say nha anh. . .
Chút men rượu cay đế nhớ thêm
Mặn nồng ân ái dáng tình nhân
Nửa ánh trăng ngà soi lấp lánh
Liêu trai mộng giấc ngất hương đêm
Cạn chén tình say anh với tôi
Ướt mọng đam mê, quyến rũ mời
Ước gì phút nay men say ấy
Là những giọt tình nhỏ lên môi
Dìu bước chân nhau - luân vũ mơ
Theo từng cung note trẩy phím tơ
Note chùng rung cảm ôi mê đắm
Uống chén tình hồng cạn thiết tha
aB - March 2009
Khi trái tim yêu . . .
Em nhận ra trái tim mình yêu anh
Không phải lời lướt bay mơ lãng mạn
Yêu đam mê tưởng chừng như lửa cháy
Cũng lúc ấy cánh môi chạm môi hôn
Sát thân nhau - đôi mắt khép ngất ngây
Bờ tóc xõa nằm ngoan ngoãn trong tay
Nụ hôn đầu xe chặt duyên tình cuối
Môi mật đào mà như tẩm men say
Em biết rằng - cuộc đời mình cần anh
Cần hơi ấm sưởi những mùa Đông tuyết
Cần hơi nồng mỗi trời Thu thẫm sắc
Nắng Hạ vàng - anh quạt mát hương Xuân
Từng bước nhẹ trăng nước sáng lung linh
Theo tiếng lời, nhịp trái tim thổn thức
Thiên đường yêu bên suối nguồn xõa tóc
Nghe ríu rít tiếng cỏ lá nô đùa
aB - March 2009
New version
CỎ ẨN VÀO TIM Thơ Nguyễn Ánh Bích Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hoà âm Lâm Đình Thuận Ca sĩ Đăng Tuấn
anh HSN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 08:43:57 bởi damotlanyeunhau >
Thu Sang . . .
Gió đêm len lén qua song
Thổi hơi chớm lạnh báo rằng Thu sang
Những cánh lá còn tươi xanh
Nay mai gió đổi chuyển mình sậm nâu
Mình còn ? hay đã mất nhau
Mà sao trong sắc lá màu tương tư
Còn yêu em ? hay cũng như
Bốn mùa thay đổi khổ thơ sai vần
Với tay kéo lại tấm chăn
Tìm hơi tình ấm bên dòng ngược xuôi
Mạng thuyền vỡ - sóng vẫn trôi
Ngụp lặn biển nước chát môi - mặn tình
aB - March 2009
Dệt Mơ . . .
Buổi chiều nay em ngồi bên khung cưởi
Dệt lụa đào màu thanh khiết mộng mơ
Thêu cánh chim bay lượn giữa đồng hoa
Vẽ sợi nắng chan hoà khung trời ấm
Vạt nắng soi óng ả, hương lụa thắm
Mai anh về đan khăn ấm tặng trao
Mùi hương cau hoa khế - dáng anh đào
Để xa nhau nhớ hoài thương - quyến luyến
Em vẫn biết tâm hồn anh tha thiết
Yêu sắc màu sơn gấm của Quê Hương
Bến Vân Lâu, Tràng Tiền - Vỹ Dạ thôn
Suổi tóc huyền tiểng O thân trìu mến
Với nàng thơ - anh đam mê say đắm
Ôm vào lòng ủ ấp mộng tương lai
Say ngất ngây hai tà áo trắng dài
Lụa ngả màu - tình nguyên thời áo trắng
aB - March 2009
Nhớ vô ngần . . .
Cơn mưa nhè nhẹ vội bay ngang
Hạt rơi mân mê thấm vai nàng
Giọt nhớ lăn đều làm mưa ướt
Nhắn nhủ gởi trao nỗi nhớ thương
Cuối tuần ngắn ngủi lại trôi nhanh
Chưa kịp lên đồi - lướt sóng xanh
Bướm hoa chưa thỏa mật mê đắm
Vòng tay lưu luyến ái men tình
Hôm nay thứ hai rồi đó anh
Cố gắng tập trung - chấm bài nhanh
Thứ ba - thứ năm lần thứ sáu
Mỗi cuối tuần sang - nhớ vô ngần
aB - March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 06:56:08 bởi damotlanyeunhau >
Dáng Thu . . .
Thu của tuổi đôi mươi
Lá xanh nâu tuyệt vời
Đong đưa chiều hướng gió
Lả chà bay chơi vơi
Thu lãng mạn yêu đương
Màu lá sẫm đỏ hường
Gót chân xuyên biển lá
Hồn vương vẩn lạ thường
Chia tay nhau cuối Thu
Trao cánh thư kỷ niệm
Giữ ấm êm ngày cũ
Dáng nàng Thu trong tim
Anh bây giờ nơi đâu
Gió Thu đang chuyển mình
Thổi từng cơn lành lạnh
Lá ngả màu tương tư
aB - March 2009
Đôi Bờ . . .
Đêm nối đêm sương tan trên nhánh cỏ
Lăn chảy dài mướt sũng lá mộng mơ
Đôi bờ đê liếp dừa chạm lao xao
Đưa nhau về ánh sao trời lấp lánh
Dòng sông quê ngày xưa mình hò hẹn
Chờ lá trầu, vôi cau thắm nên duyên
Định mệnh buồn hai chuyến tàu ly hương
Anh hối hả - theo tàu vô định hướng
Giữa đôi bờ - lòng đại dương bát ngát
Đường chim bay ngun ngút gió hoàng hôn
Bờ nơi em ôm ven dốc - lối mòn
Bên kia bờ sóng vỡ loan bọt trắng
aB - March 2009
Đã Một Lần Yêu Nhau . . .
Ta đã yêu nhau cuộc tình đầu
Ngây ngô tha thiết mộng mai sau
Mặc gió thản nhiên lùa mây trắng
Phiêu du bay mãi khắp năm Châu
Vô tình mình đã lạc mất nhau
Ngày tháng xa xưa khuất chìm sâu
Biển sóng chập chùng cuồn cuộn - cuốn
Bọt xõa phủ tràn kỷ niệm yêu
Dòng đời xuôi ngược biết về đâu
Trọn vẹn ước mơ hay nuốt sầu
Làm sao thu lại sợi ngang trái
Làm sao mai mãi còn yêu nhau
aB - March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 09:41:10 bởi damotlanyeunhau >
Sương đêm . . .
Màu sương long lanh giữa bóng đêm
Nhẹ tay chạm phải giận hờn tan
Tình ngả lòng đêm nghiêng tha thiết
Sương lẻn vào hồn - tim dịu êm
Lang thang bước chân - tình nhân ơi!
Mật ngọt vị hương tràn mọng môi
Lướt thuyền xa khơi cung đảo vắng
Tiếng sóng nhịp vang vút chân trời
aB - March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 10:58:50 bởi damotlanyeunhau >
Tóc rối . . .
Không có anh - ai hong luồn tóc rối
Mỗi sáng chiều - khi bóng tối tràn qua
Thiếu vắng anh - bờ môi nào thiết tha
Ai khuyên dỗ khi cung lơi nhịp vỡ
Đời ngược xuôi sóng bên dòng bão tố
Nghe êm đềm mỗi lúc anh gần bên
Hơi thở tình yêu đam mê từng giấc ngủ
Quyện yêu thương tay đan ấm dịu hiền
aB - March 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: