Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 100 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Đình Thế 18.03.2009 23:01:02 (permalink)
0



 

Đã Một Lần Yêu Nhau . . .
 

Ta đã yêu nhau cuộc tình đầu
Ngây ngô tha thiết mộng mai sau
Mặc gió thản nhiên lùa mây trắng
Phiêu du bay mãi khắp năm Châu
 
Vô tình mình đã lạc mất nhau
Ngày tháng xa xưa khuất chìm sâu
Biển sóng chập chùng cuồn cuộn - cuốn
Bọt xõa phủ tràn kỷ niệm yêu
 
Dòng đời xuôi ngược biết về đâu
Trọn vẹn ước mơ hay nuốt sầu
Làm sao thu lại sợi ngang trái
Làm sao mai mãi còn yêu nhau

 
aB - March 2009
 

Cho dù mình đã lạc mất nhau
Em ơi sao quên được tình đầu
Thờ thẩn chiều giăng chim bay mỏi
Chờ hoài, mơ mãi một lần yêu!!

Còn gì em mãi ngóng trời xa!
Giang sơn, núi thẳm đã nhạt nhoà
Từng đôi chim đang kéo nhau về tổ
Em buồn làm nhói cả lòng ta

Thôi về đi, thôi hãy về đi em
Xa xôi tình vỡ, lệ hương chìm
Hoàng hôn đang tắt, tình xưa cũng
Tắt tự bao giờ trong lặng im,,,,
ĐT

damotlanyeunhau 19.03.2009 03:23:58 (permalink)
0
 

Hương xưa. . .
 

Hương thơ xưa vẫn còn nguyên như cũ
Nơi góc phòng Thạch Thảo đẹp ngát thơm
Chiếc ghế anh ngồi bàn làm việc thân quen
Cánh bình phong bức tranh tình đôi én
 
Em vẫn thường lật đọc tường thơ cũ
Nét mực tình đậm mặt chữ kiêu sa
Lời đam mê quyến rũ quyện lấy nhau
Mỗi ngày xưa lâng tràn vùng ký ức
 
Đừng vội trách - dập tắt làn mơ ước
Đốt thơ tình thiêu cháy bóng giai nhân
Người thương ơi! đã yêu nhau một lần
Chớ vội vã ngủ quên trên mộng cảm
 
Phòng thơ cũ không rêu phong - bụi bám
Chưa nhạt phai bóng dáng người tình mơ
Bóng tối về trăng bẽn lẽn nghiêng soi
Hạnh phúc lan, toả hương trầm ngan ngát
 

aB - March 2009
 

damotlanyeunhau 19.03.2009 10:05:43 (permalink)
0
 
 
Thôi về đi, thôi hãy về đi em
Xa xôi tình vỡ, lệ hương chìm
Hoàng hôn đang tắt, tình xưa cũng
Tắt tự bao giờ trong lặng im,,,,
ĐT

 
Vầng tương tư . . .
 

Dẫu biết tình ta giờ hoài niệm
Mỏi mong gì cũng ngất lịm tâm tư
Đời chia đôi khoe mi sầu lệ đổ
Ôm chính mình - hứng ngọn sóng xô bờ
 
Em hiểu rồi tình không thể như thơ
Mộng bao la chữ chập chùng quấn quít
Vút bay cao phiêu lưu ngàn sóng biếc
Chạm lạc loài - tóc rối xoã tương tư

aB - March 2009
 
 
damotlanyeunhau 19.03.2009 12:48:50 (permalink)
0
 
 
Yêu !!! . . .
 

Cũng có thể một lần là miên viễn
Bóng nhân tình khắc đậm nét vành tim
Hơi thiết tha xiết chặt cánh môi mềm
Để mãi nhớ một thời cùng chung lối 
 
Cũng có thể đây là giây phút cuối
Của xa nhau của tiếng sóng vô hình
Hạt mưa bay lưu luyến dáng cuộc tình
Chữ yêu vương bước chân người tìm đến
 
Dẫu một ngày không về nơi đã hẹn
Cách Ngân Hà hay vỹ tuyến song đôi
Trong tim nhau góc kỷ niệm tuyệt vời
Môi đào rót chén mật tình mê ngất
 

aB - March 2009
 

damotlanyeunhau 20.03.2009 02:35:00 (permalink)
0
 

Tình thơ mộng . . .
 

Em đã từng mơ một chuyện tình
Đẹp dịu dàng như huyền thoại "Lọ Lem"
Yêu chan hoà không bến bờ ngăn chia
Yêu bao dung chân thành tha thiết
 
Đã từng yêu - trên mộ tình hoa tuyết
Trái tim khờ đong băng giá quạnh hiu
Tiễn đưa ai mùa đông buốt chơi vơi
Nửa trái tim mất rồi - anh có hiểu
 
Tình thơ mộng dệt bằng hơi thở nóng
Với đam mê và khao khát vô bờ
Có đôi khi tưởng chừng như oà vỡ
Bỗng giật mình - giấc mơ thoát vòng tay
 
Em sẽ không hỏi nhỡ bóng hình vụt bay
Gió đong đưa sẽ lay tim nhức nhối
Tạ ơn anh nơi dâu bể dòng đời
Còn hương nồng tấm ân tình dung ái
 

aB - March 2009
 
 
damotlanyeunhau 20.03.2009 12:34:43 (permalink)
0
 

Màu Sen nhớ. . .
 

Sao nhớ nhung về run mạch tim
Cánh sao rơi nhẹ chiếm tâm hồn
Tình yêu nơi anh vời vợi quá
Em sắc dại hương - lấm bụi trần
 
Vì sao khao khát gọi tâm tư
Mơ ước môi hôn đắm say mê
Chân ái hay phút đầu luyến ái
Vòng tay đan ấm những đêm về
 
Thôi em trân giữ mối tình câm
Giữ tiếng "anh yêu" và kỷ niệm
Hãy cứ chào nhau khi gặp gỡ
Ghép nửa vầng trăng mộng tròn đêm
 

aB - March 2009
 
 
SuongAnh 20.03.2009 17:16:15 (permalink)
0


 

Hương xưa. . .
 

Hương thơ xưa vẫn còn nguyên như cũ
Nơi góc phòng Thạch Thảo đẹp ngát thơm
Chiếc ghế anh ngồi bàn làm việc thân quen
Cánh bình phong bức tranh tình đôi én
 
Em vẫn thường lật đọc tường thơ cũ
Nét mực tình đậm mặt chữ kiêu sa
Lời đam mê quyến rũ quyện lấy nhau
Mỗi ngày xưa lâng tràn vùng ký ức
 
Đừng vội trách - dập tắt làn mơ ước
Đốt thơ tình thiêu cháy bóng giai nhân
Người thương ơi! đã yêu nhau một lần
Chớ vội vã ngủ quên trên mộng cảm
 
Phòng thơ cũ không rêu phong - bụi bám
Chưa nhạt phai bóng dáng người tình mơ
Bóng tối về trăng bẽn lẽn nghiêng soi
Hạnh phúc lan, toả hương trầm ngan ngát
 

aB - March 2009
 
aB [sm=bed.gif]
 
 
Còn Mãi...

Như vẫn còn đây mùi vị tình yêu
Mời gọi tim ta luyến ái thêm nhiều
Hương bay dìu dịu đôi hồn say khướt
Tình rực lưả hồng đốt hai đưá thiêu
 
Hương yêu vẫn đó phất phới bay cao
Lôi cuốn vòng tay xiết chặt nhau vào
Bờ môi quyến rũ gọi đam mê tới
Quên đất quên trời chỉ thấy trăng sao
 
Ai đâu mà nỡ thiêu đốt ước mơ
Dẫu biết còn xa vẫn cứ ngóng chờ
Vần thêu câu dệt ngày đêm gửi gấm
Loan phụng sum vầy trong mỗi bài thơ
 
Dẫu bao thăng trầm tình chẳng rêu phong
Khi đã yêu nhau hai trái tim hồng
Cùng chung một nhịp không sau không trước
Hương xưa mãi còn ngào ngạt đưa đong
 
Sương Anh


damotlanyeunhau 21.03.2009 04:13:13 (permalink)
0
 
 
 
SA ơi! khỏe nhìu chưa mà lang thang ra biển - chừng lạnh sẽ lâu khỏe hẳn. Mùa Xuân đang về với Paris vậy là hôm nào có thể rủ SA lang thang đi uống nước mía   
 
 
 
damotlanyeunhau 21.03.2009 04:30:55 (permalink)
0
 

Biển đợi. . .
 

Cứ ngỡ như người tình xa xôi lắm
Xa vạn dặm đường hải lý mênh mông
Bên kia thôi những tảng đá xếp nghiêng
Mỗi ngày ngóng chờ nhau - hoàng hôn đổ
 
Từ bao lâu biết người yêu ở đó
Người biết em cũng một chỗ nơi này
Chưa một lần hẹn hò tay đan tay
Nụ hôn môi chưa chạm - mà đắm đuối
 
Như thuộc về nhau những vần thơ tiếp nối 
Như Eiffel soi bóng nước dòng Seine
Thành phố gió biểu danh Chicago 
Trời xanh mây đam mê La Perouse

Nhỡ một ngày biển lặng lờ uẩn khúc
Sóng cô đơn cuốn vỗ lớp thờ ơ
Hoàng hôn rơi nước lăn tăn bởi gió
Ai chờ ai? biển đợi từng giấc mơ...
 
 
aB - March 2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 04:59:39 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 21.03.2009 19:14:05 (permalink)
0
 

Anh...
 

Tìm em chi nơi xa xôi vỹ tuyến
Nơi rực rỡ ánh Ngân Hà lộng đêm
Tìm em đâu góc mơ màng hoàng hôn
Mây tym tým buông lơi bờ tóc xõa
 
Em rất gần trong trái tim anh đó
Trong nỗi nhớ dòng suy tưởng đam mê
Những lời thơ chứa chan ý đậm đà
Cách hai nơi nhưng đôi dòng tâm cảm
 
Chiều nghiêng rơi màu mây Thu lam tím
Màu thương yêu trên nền giấy trắng thơm
Nhung nhớ nào lồng lộng bay vào đêm
Ôm gối chăn mơ vị nồng men thắm
 

aB - March 2009
 
 
damotlanyeunhau 22.03.2009 04:59:33 (permalink)
0
 

Gởi Anh . . .
 

Thân thiết gởi anh câu chuyện lòng
Giọng trầm chữ ấm đượm yêu thương
Gởi trọn ước mơ hoài ôm ấp
Gởi tấm chân tình giữa mênh mông
 
Có lẽ cuộn tơ xước sợi mây
Chỉ loang màu phai đoản khúc này
Đêm nay em ngồi dệt khung gấm
Chung thủy một lòng, không đổi thay
 
Gởi anh đôi cánh mộng thiết tha
Vút bay vỹ tuyến dạo Ngân Hà
Hái em cánh Sao cài suối tóc
Duyên dáng trang đài lộng nét thơ
 
Suối tim ngọt ngào trôi về anh
Tình bạn tình yêu của đôi mình
Ra giêng lá trầu xanh hoa nắng
Vôi thắm têm cau kết duyên lành
 

aB -March 2009
 
 
damotlanyeunhau 22.03.2009 15:48:21 (permalink)
0
 
 
Biển đêm 3. . .
 
 
Em chờ vì trái tim mong
Em đợi vì bởi tiếng lòng nao nao
Cung nhạc trầm bổng vút cao
Nốt chùng điệp khúc - tiếng ca ngọt ngào
Anh ơi - sóng vỗ rì rào
Gọi trên anh đó con tàu yêu thương
Lòng biển say giấc ngủ đêm
Gió khoây gợn nước trăng lên mơ màng


aB - March 2009

 
 
 
damotlanyeunhau 23.03.2009 08:35:02 (permalink)
0
 
 
Đưa nhau về . . .


Đưa nhau về trời hôm nay mưa nhẹ
Ngả vào lòng cảm hơi ấm tim anh
Đã không còn khoảng cách, chỉ thời gian
Nghe trong hồn niềm đam mê len chiếm

Đưa nhau về hai bên đường hoa lá
Nhịp đong đưa khoe sắc ngào ngạt hương
Anh yêu nhất màu tym tým hoa sim
Dáng liêu trai, tóc huyền nhung tha thướt

Đưa nhau về trong yêu thương hạnh phúc
Hỡi dấu yêu người tri kỷ tâm giao
Ngước nhìn anh chạm khoé mắt - môi đào
Cúi hôn em trao ngọt ngào đắm đuối


aB - March 2009
 
 

 
 
damotlanyeunhau 23.03.2009 16:17:42 (permalink)
0
 
Mưa. . .
 

Những cơn mưa tuôn rơi - ròng rã
Niềm cô đơn rơi lả chả trong mưa
Cố trú thân dưới tàng cây ngày xưa
Nhưng vô vọng mưa cuộc đời quá lớn
Đi bên anh mơ gió lành êm ả
Mơ dòng sông nước ngọt mát - Quê Hương
Mưa vẫn rơi để tình tự quãng đường
Hai đứa đi những chiều nghiêng lá đổ
 
 
aB - March 2009
 

damotlanyeunhau 23.03.2009 17:20:31 (permalink)
0
 
 
Nhớ ai đó. . .
 
 
Bước lang thang - chợt nhớ về ai đó
Như rất gần và cũng rất xa xôi
Ngước nhìn mây - mây lơ đãng nhẹ trôi
Với ngọn gió nhưng gió chừng vội vã
 
Ta về đây viết tâm tư vàm võ
Tỏ nỗi lòng niềm nhung nhớ thân thương
Gởi người ta chữ nhớ vần yêu đương
Trong đường chiều nắng rơi xuyên vạt áo
 
Nhớ ai đó - không phải màn hư ảo
Không cuồng nhiệt như cơn lốc chóng tan
Góc nhỏ thiết tha dẫn lối thiên đường
Hạnh phúc nơi chín tầng cung Nguyệt điện
 

aB - March 2009
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 100 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9