Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 100 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
SuongAnh 24.03.2009 05:45:48 (permalink)
0

Biển đợi. . .
 
--------
Như thuộc về nhau những vần thơ tiếp nối 
Như Eiffel soi bóng nước dòng Seine
Thành phố gió biểu danh Chicago 
Trời xanh mây đam mê La Perouse
 
aB - March 2009


 Biển - Gió - Đam Mê...
 
Những vần thơ trên bưóc đường dong ruỗi
Gặp gỡ nhau bên bờ suối yêu thương
Nỗi đam mê cao chất ngất lạ thường
Tháp Eiffel không sánh bằng tình ấy
 
La Perouse ngàn năm hoài đưa đẩy
Con sóng tình rất dìu dặt êm êm
Vỗ bờ xa bằng lời ru dịu mềm
Vòng tay ấm hằng đêm ve vuốt cát
 
Chicago gió hiền và mộc mạc
Phe phẩy làm dịu mát cõi lòng ta
Đem niềm vui tình ấm cúng mặn mà
Cho nhân thế hồn thi ca chảy mãi...
 
Sương Anh

aB ui...SA nói như dzị đúng hông ha   
damotlanyeunhau 24.03.2009 10:23:45 (permalink)
0
 
 
 
Hình như hơi hông đúng ah SA .. riêng aB thì chỉ cần tình iu nằm lăn dưới chân Tháp Eiffel là dư hạnh phúc gòi . Cảm ơn SA ghé lang thang La Perouse  - Chúc niềm vui, bình an nhé SA
 
 
 
damotlanyeunhau 24.03.2009 10:33:25 (permalink)
0
 

Mong manh tình yêu . . .
 

Tình yêu thơ mộng
Yêu anh mộng mơ
Tình tự ý thơ
Muôn vàn nhung nhớ
 
Nắng mai xuyên ngõ
Gió nhẹ qua song
Hơi ấm tình nồng
Quyện mềm chăn gối
 
Men say tình ái
Giữ ấm buồng tim
Như khúc nhạc êm
Ru miền say đắm
 
Tình yêu mong manh
Bao la kỳ diệu . . .
 

aB - March 2009
 

damotlanyeunhau 24.03.2009 17:42:48 (permalink)
0
 

Nhớ đôi môi . . .
 
 
Em nhớ đôi môi - em nhớ anh
Em nhớ lời ru tiếng ân cần
Nhớ hơi thở nồng vòng tay xiết
Thủy triều dâng sóng - biển hoàng hôn
 
Em nhớ những lúc tìm đến nhau
Tóc xõa buông lơi sát mái đầu
Lặng lẽ bình yên, hồn giao cảm
Giữa lòng hương biển mặn - ngọt ngào
 
Em nhớ thiết tha mỗi đêm về
Mỗi khi sóng triều dâng đê mê
Đôi chim Hải Âu nghiêng xoải cánh
Nỗi nhớ vô bờ hỡi gió yêu
 

aB - March 2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 17:52:12 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 25.03.2009 02:17:55 (permalink)
0
 

Tim em trôi về anh . . .
 

Trái tim khờ đam mê
Đà yêu anh ngày đó
Trao em trao tất cả
Yêu anh vô bến bờ
 
Mơ dòng nước chảy xuôi
Ven bờ tim nương nấu
Trú mỗi khi giông bão
Mưa cuộc đời ngổn ngang
 
Mơ hương yêu lãng mạn
Quyện khe tóc dịu thơm
Bàn tay người ấm êm
Mân mê làn sương trắng
 
Tim em trôi về anh
Mật Đào Nguyên hương Thảo
Tronh ánh mắt tự tình
Khung trời mộng khát khao
 

aB - March 2009
 

damotlanyeunhau 25.03.2009 13:16:09 (permalink)
0
 
 
Tình ơi có dời lay. . .
 

Làm sao em viết cho anh hiểu
Trái tim em bé nhỏ, thật mong manh
Chỉ yêu một người, yêu mãi là anh
Nhỡ một mai - anh không về bến đợi
 
Em không có gì để đớn đau, tiếc nuối
Tiếng trách hờn sẽ chẳng rời khoe môi
Vì tình em trao anh cả một đời
Không một tối - hay đổi dời khi vắng
 
Không là con thuyền nhổ neo đi muôn hướng
Không là cánh chim, bay cuối nẻo ngàn mây
Em là em mang trái tim nồng say
Yêu thiết tha - và thương hoài hình bóng
 
Thuở lưng ong hát ca cùng hoa bướm
Tóc mơ huyền trên nền áo trắng mây
Thời gian trôi - có rất nhiều đổi thay
Tình trao anh nền thiên Thu vô tận
 
 
aB - March 2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 13:18:37 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 25.03.2009 15:56:00 (permalink)
0
 

Sóng cuồng . . .
 

Một đêm bước xuống thuyền
Sóng nước oà chơi vơi
Nghe tiếng côn trùng khóc
Nghe đàn cá khoẩy hờn
 
Một đêm thôi - định mệnh
Nghìn trùng đã chia xa
Bên Người giây phút ấy
Lời nghẹn - ngất tâm hồn
 
Có phải lời biển gọi
Ma lực đầy đam mê
Hay thân số phận người
Phải phiêu bạt ngàn khê
 
Một đêm biển bão giông
Cuồng nộ sóng chập chùng
Cuốn giấc mơ ngây dại
Mạng thuyền gỗ bị thương
 
Sau màn đêm bão bùng
Hào quang ánh Thái Dương
Chiếu nhẹ nhàng thoai thoải
Không thấy nữa người thương
 

aB - March 2009
 

Đình Thế 25.03.2009 21:52:55 (permalink)
0


"Qua gần tổ ấm đôi chim bạn
Chợt thấy lòng buồn đau ngẩn ngơ"   Xuân Diệu

Ai biết đâu chỉ đôi bóng chim mờ
Ta ảo tưởng là thiên đường hạnh phúc
Cuộc đời vốn phù du và trần tục
Cũng chỉ là ảo ảnh, mộng mơ thôi
Chưa bước đi hết cả suốt cuộc đời
Thì hạnh phúc biết đâu là vĩnh viễn!

Ngọn đèn tắt, đôi chim kia tan biến
Thì sắc màu hạnh phúc sẽ mong manh
Từ xa xôi vọng mãi tiếng kêu "tình"
Thì em hỡi có gì là mãi mãi
Một thời vụng dại
Bây giờ đau thương
Chỉ là
một thuở còn vương
ĐT

damotlanyeunhau 26.03.2009 08:10:26 (permalink)
0
 
 
cảm ơn anh ĐT - aB sẽ thơ chút nữa nha, bi chừ phải đi tìm cafe thôi...
 
 
 
damotlanyeunhau 26.03.2009 13:40:52 (permalink)
0
 

Palawan ơi! . . .
 

Có những con thuyền cặp bến mơ
Hành trình ít nguy sóng lặng lờ
Một lần chia ly và mãi mãi
Hai đứa đôi nơi nghìn trùng xa
 
Có những mạng thuyền vỡ đảo chao
Ngày đêm vật vã sóng thét gào
Hứng từng cơn mưa không lối thoát
Ngó biển gặp mây định hướng Sao
 
Những mảnh thuyền nhân Palawan
Cái nắng cháy da không thể quên
Biển dừa nằm song đường Phi Đạo
Câu chuyện tâm lòng trải thâu đêm
 
Anh đến từ đâu - Phi đảo nào
Nhớ không năm tháng dẫu hư hao
Hành trình - kỷ niệm thời gian ấy
Mỗi khi nhắc đến vẫn ngẹn ngào
 
Em mất người thương - mất tuổi thơ
Khung trời Luật Tân* thiếu mộng mơ
Gọi em Sài Gòn thân thương lắm
Palawan nhớ, những đợi chờ
 

aB - March 2009
 
damotlanyeunhau 26.03.2009 13:50:44 (permalink)
0
 

Đỉnh Gió Biển . . .
 

Anh trao em một thoảng ân tình
Em ngã nhào - luồng gió xiết thân
Vòng tay đam mê như đóm lửa
Thiêu cháy bờ môi nấu men đêm
 
Nguyệt Hằng nghiêng ngả ánh len song
Nỗi niềm đam mê dậy trong lòng
Hôn nhẹ má đào mi ân ái
Cắn trái đào thơm Cuội phủ trăng
 
Tiếng gió ngoài hiên thổi lao xao
Cửa phòng lay nhẹ gót chân vào
Bóng hình yêu thương - hay ma quái
Thực tỉnh hay chỉ - giấc chiêm bao
 
Em nhớ đôi môi thuở ngọt ngào
Đậm đà tha thiết đỉnh mây cao
Ngỡ như vũ trụ cuồng mê đắm
Trên giải Ngân Hà chỉ có nhau
 
 
aB - March 2009
 

damotlanyeunhau 27.03.2009 07:06:47 (permalink)
0
 
 
Ơn anh dẫu một lần . . .
 

Ly rượu chát - men cuộc đời đắng chát
Em trót nếm vị cay đắng bội pha
Tâm tư trao vì bản tính thật thà
Vì tình yêu không thể vương gian dối
 
Con nước xuôi - đôi cánh chim bay ngược
Lạc giữa dòng rơi mất trái mộng mơ
Vào lòng biển lời thề hẹn tin yêu
Khi cặp bờ mới hay mình đơn bước
 
Còn gì đâu thì trao chi lời đắng ??
Gom vét tình chỉ mong nghĩa đẹp ân
Ngó loanh quanh vẫn chỉ thấy riêng mình
Anh không còn đã quay lưng - vội vã
 
Đêm mùa đông buồng tim em lạnh giá
Đôi tay trần thấm rỉ máu xót xa
Bờ vai trĩu đôi bàn chân cóng tê
Ngậm phũ phàng nuốt chén tình bạc bẽo
 
Hồi tưởng lại dòng lệ nhàu ngực áo
Cảm ơn anh - đã ân cần lắng nghe
Mang ơn anh - dù một mai lặng lẽ
Dù chỉ một lần gói gém bằng bút thư
 
Em gởi anh trọn vẹn cả tâm tư
Ngày lẫn đêm cùng bốn mùa - năm tháng
Em yêu anh - và vết tình dĩ vãng
Với tương lai - mong tha thiết dịu dàng
 
Nếu có một ngày - anh về giữa mưa giông
Bàn tay em đã hao gầy mưa nắng
Ôm xiết nhau mặc lệ đẫm tuôn tràn
Để cảm nhận dòng suối nguồn hạnh phúc .
 
 
aB - March 2009

damotlanyeunhau 27.03.2009 14:44:02 (permalink)
0
 

Không thể mất anh nữa. . .
 

Ai cũng có một cuộc tình đánh mất
Giữa chợ đời hoặc ngang trái phong ba
Cũng có thể cuộc tình quá xót xa
Ngậm đắng cay nuốt âm thầm lệ vỡ
 
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ
Những kỷ niệm lặng lẽ tường thời gian
Thật đôi khi nghĩ rằng đã nguôi quên
Tiếng sóng biển đêm nay về gợi giấc
 
Ai cũng có một người tình tha thiết
Để tương tư để nhớ - chờ - đợi - mong
Dù hai nơi mà đồng hiểu cảm thông
Hay mỗi chiều được gần kề - quấn quít
 
Mối tình đầu áo trắng giờ xa khuất
Hằn vết đau chất ngất cuộc tình sau
Anh đã đến trao em niềm tin yêu
Em đón nhận trọn nồng nàn, thắm thiết
 
Em nhớ anh hỡi dấu yêu có biết ?
Dẫu mất rồi tuổi mây trắng hồn nhiên
Bước chông chênh bên dòng đời cô đơn
Tình yêu ơi! không thể mất anh nữa . . .
 

aB - March 2009

SuongAnh 28.03.2009 06:12:11 (permalink)
0

Không thể mất anh nữa. . .
 
-------------
 
Em nhớ anh hỡi dấu yêu có biết ?
Dẫu mất rồi tuổi mây trắng hồn nhiên
Bước chông chênh bên dòng đời cô đơn
Tình yêu ơi! không thể mất anh nữa . . .
 

aB - March 2009
 
 
 
Tình Đam Mê
 
Tình mở ngõ mà người chưa diện kiến
Khiến lòng buồn vương mắc biếc làn môi
Lòng hỏi lòng có phải đã yêu rồi?!
Người ta hỡi...sao im hơi lặng tiếng
 
Trên bầu trời có đôi chim én liệng
Gọi xuân về bằng tiếng hát vui tươi
Riêng mình em trên biển đợi một người
Mong hội ngộ cho thoả lời nhung nhớ
 
Em nhớ anh - nhớ cả làn hơi thở
Thơ ấm nồng chất chưá những đam mê
Chưa một lần tay nắm lời hẹn thề
Thế mà say...mơ cận kề vóc dáng
 
Sương Anh


aB ui....nhìn bức hình gợi cảm wá đi hà, thêm bài thơ nưã....eo ui...thế thì hổng phải là Tình Đam Mê thì gọi là gì há....hihihihihi....Chúc aB un bon week-end de rêve nha
damotlanyeunhau 29.03.2009 06:17:19 (permalink)
0
 SA, Bonjour  ...uhm Tình Đam Mê lắm, để aB đi tìm cafe rồi mơ đam mê tiếp nhen 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 06:21:32 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 100 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9