Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 100 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 29.03.2009 06:35:03 (permalink)
0
 
 
 
Tình Đam Mê
 
--------------------
--------------------
 
 
Em nhớ anh - nhớ cả làn hơi thở
Thơ ấm nồng chất chưá những đam mê
Chưa một lần tay nắm lời hẹn thề
Thế mà say...mơ cận kề vóc dáng
 
Sương Anh
 

Mật nhớ . . .
 

Có khi nào gió bay ngang khung cửa
Lay mình anh - chạm góc nhớ về em
Trào bút thơ trỗi ghi phút ấm êm
Dòng kỷ niệm nét chữ nghiêng - tình tứ
 
Sao đêm nay - lu mờ trong bóng tối
Sau cụm mây như uyển chuyển xoay mình
Thay chiếc áo từ màu nắng lung linh
Thành tym tým nhuộm hoàng hôn quyến rũ
 
Có khi nào tâm tư cuồng vàm võ
Đốt kỷ niệm loang sương khói mênh mang
Những lúc ấy - nghĩ đến em nhiều không
Muốn băng sông - vượt muôn trùng tìm đến
 
Đặt môi hôn trên môi người tha thiết
Thân xiết chặt ngất lịm trong đắm say
Ôm đam mê dáng người yêu trong tay
Như đêm nay yêu đương ơi! tình nhớ
 

aB - March 2009
 
 
Đình Thế 29.03.2009 18:39:05 (permalink)
0

Gió hiền . . .


Em không là gió - không làm mưa
Không gọi bão giông lối người về
Em không là mây bay vạn nẻo
Có lẽ chỉ là những chữ thơ ...aB



Em chỉ là những chữ thơ thôi
Mà vấn vương ai cả một đời
Nếu em là giông, em là bão
Không biết đảo điên bấy nhiêu người!!!

Có những thứ chỉ tìm trong ánh mắt
Có những phút giây yên lặng xao lòng
Có những buổi chiều nắng tắt bên sông
Nhưng gợi nhớ người xa, xa lắc

Dòng đời tất bật
Con người lao lư
Gặp nhau phút chốc giã từ
Cả đời đã phải suy tư, nặng sầu
Bỡi một lần đã yêu nhau..,
        ĐT
damotlanyeunhau 30.03.2009 08:38:39 (permalink)
0
 
Chào anh ĐT và mọi người . Mến chúc một tuần mới bình an niềm vui & thơ văn dạt dào... 
 
 
 
damotlanyeunhau 30.03.2009 08:50:11 (permalink)
0

Chuyển mùa . . .
 

Xuân đang về mà Đông còn lưu luyến
Nán lại bên khung trời ấy nơi anh
Nàng Xuân đến môi má hồng thắm xinh
Lay gió Đào rung cánh hoa hương ngát
 
Vài hôm nữa nắng Xuân trời ấm áp
Sẽ cùng anh dạo bước những con đường
Quanh chân núi - quanh phố biển thân thương
Nắm tay nhau hoàng hôn chiều ngả nắng
 
Dẫu cuộc đời không đẹp như mơ ước
Không nhẹ nhàng êm ái như vần thơ
Ánh trăng đêm cũng có lúc tỏ mờ
Chân ái tình nâng niu - đời thơm ngát
 
Góc thiên đường - đôi chim đùa vui hát
Lời mộng mị trăng thanh nước quyện nhau
Cuộc đời ơi! có mãi mãi nghìn sau
Xin mỗi ngày - thương, ân cần trìu mến
 

aB - March 2009
 

damotlanyeunhau 30.03.2009 17:07:38 (permalink)
0
 

Có lẽ ii . . .
 

Tóc xoã buông lơi
Bay theo làn gió
Một chiều bão tố
Bụi vướng tả tơi
 
Cánh xoa lả rơi
Mưa giăng nắng đổ
Tìm hương màu nhớ
Hạt nặng mưa thôi
 
Lời thơ tình gởi
Xao xuyến tâm hồn
Mộng đêm vào tưởng
Từng bước ai về
 
Ngọn gió mùa Thu
Bay qua rèm cửa
Chạm phải giấc mơ
Thoát thềm mộng nhớ
 
Có lẽ
anh yêu ?
Có lẽ anh quen ??
Có lẽ
ngày xưa
Có lẽ . . .
 

aB - March 2009

Đình Thế 30.03.2009 21:33:09 (permalink)
0
Em không là bão, cuồng biển Đông
Không gọi gió mưa trút lạnh lùng
Em mang trái tim hồng kỷ niệm
Thuở ấy bây giờ vẫn còn vương

aB- March 2009
 
Em chỉ là một thuở còn vương
Cũng đủ cho ta muôn kiếp buồn
Ngày xưa sao nghe mong manh quá
Một vầng mây nhạt, bóng chiều buông

Thuở ấy lòng ta quá dại khờ
Yêu em say đắm mà ngu ngơ
Trăm năm tình cũ còn vương mãi
Còn gì không, vụng dại ngày thơ

Chỉ biết yêu và yêu vậy thôi
Bây giờ ngày ấy quá xa xôi
Nếu cho ta trở về ngày ấy
Chuyện tình duyên chắc đã thành rồi

Thôi em hãy đi và ta đi
Ngày xưa đừng nhắc nữa mà chi
Cũng đã một lần yêu say đắm
Em ơi giờ còn có nghĩa gì!!!
ĐT

damotlanyeunhau 31.03.2009 08:42:12 (permalink)
0
 

 
 
Thôi em hãy đi và ta đi
Ngày xưa đừng nhắc nữa mà chi
Cũng đã một lần yêu say đắm
Em ơi giờ còn có nghĩa gì!!!

ĐT

 
Anh đi . . .
 

Anh đi - làm sao em ngăn cản
Vì tình buồn vương vấn sợi trái ngang
Nếu trái tim em không thể giữ được anh
Thì bên nhau còn chi đâu ý nghĩa
 
Anh đi - em sẽ không đưa tiễn
Vì biết rằng lệ sẽ đẫm mắt môi
Giọt mằn mặn lăn trào qua khóe mi
Dù đã từng đam mê yêu say đắm
 
Anh đi - tình yêu mình đã hết
Vui với người hạnh phúc nhé ấm êm
Tay đan tay môi trên môi - hoàng hôn
Như ngày xưa một thời còn chung lối
 
Anh đi - trời như đang vào tối
Nghe tim mình nhức nhối vàm võ đau
Anh đi - em về dưới mưa ngâu
Cả nỗi niềm như mũi gai cào cấu
 

aB - March 2009
damotlanyeunhau 31.03.2009 14:33:38 (permalink)
0
 

Phiên khúc đầu . . .
 

Đêm cuối tuần hai đứa hẹn nhau
Đàn ngân cung phím - phiên khúc đầu
"Hà Nội Mùa Này . . ." mưa hay nắng
Ánh mắt đa tình dưới đèn Sao
 
Tựa vào vai anh nghe đắm say
Nghe thoảng hương đêm quyến rũ lay
Lụa đào nút thơ như vụt thoát
Tan biến ẩn mình sau rèm mây
 
Nỗi niềm khắc khoải len vào tim
Chiều nghiêng lá đổ cảm nhớ thêm
Hà Nội mùa này mưa hay nắng
Phố Cổ, đèn khuya có nhớ em ??
 

aB - March 2009
 

damotlanyeunhau 01.04.2009 09:29:28 (permalink)
0
 

Bóng tối và trăng . . .
 

Bóng đêm yêu ánh Nguyệt Hằng
Nàng ngồi xoã tóc thềm trăng diễm tình
Ngân Hà toả ánh lung linh
Ngả nghiêng năm cánh Sao hôn ánh ngà
 
Bóng đêm ôm dáng thiết tha
Hương môi mọng ảo áo hoa lụa mềm
Để nghe hương gió ấm êm
Nghe từng nhịp thở ân cần gọi tên
 
Tình nhân hỡi - ngước nhìn lên
Thấy không ánh Nguyệt mơn man chân trời
Dường như thấu hiểu tình đôi
Dây đào quyến rũ chơi vơi thiên đường
 

aB - April 2009
 
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 04:14:42 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 01.04.2009 11:19:19 (permalink)
0
 

Phố khuya . . .
 

Phố Cổ - chiều nay bước cô đơn
Hoa sữa lay hương dọc đường bên
Hồ Tây cuối nẻo chừng run gió
Cái lạnh cuối mùa nhung nhớ thêm
 
Phố Cổ - ngày nao đón nhau về
Hàng Chè thơm ngọt quyện mân mê
Môi hôn đắm say chừng như sẽ
Kết tóc se duyên vẹn ước thề
 
Định mệnh hay đời phải ngược xuôi
Tình em như đóa lục bình trôi
Màu hương hoa tým lòng chung thủy
Chợt nhớ mà tim - vướng ngậm ngùi
 

aB - April 2009
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 04:15:39 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 01.04.2009 16:30:50 (permalink)
0
 

Tình Đại Dương . . .
 

Lòng biển quá bao la
Có lẽ rất bao dung
Nhưng mỗi khi hờn giỗi
Khủng khiếp đến vô cùng
 
Tình biển sóng mặn nồng
Trăm nghìn năm vẫn thế
Biển muôn nơi sóng cũng
Cuồn cuộn vỗ đam mê
 
Dấu tình theo ngày tháng
Nhạt kỷ niệm hôm nào
Gót chân in trên cát
Theo sóng về chốn nao
 
Ven biển nghe tiếng gió
Đang thổi mạnh từng cơn
Xô mình vào phiến đá
Lòng biển đau xót thầm
 
Ân tình nồng như biển
Ngọn sóng là tâm hồn
Dù không cùng một vịnh
Nhưng chung tình Đại Dương
 
 
aB - April 2009
R
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 18:55:11 bởi Viet duong nhan >
damotlanyeunhau 02.04.2009 04:09:35 (permalink)
0
 

Tình mưa bay . . .
 

Cơn mưa chiều đến rất nhanh hối hả
Trút từng cơn buốt giá lạnh bờ vai
Ô yêu thương hình như gió cuốn bay
Trong cơn lốc với ngày xưa thuở ấy
 
Con đường về lối quen nhưng sao lạ
Hàng thông xanh đong đưa ngả bốn mùa
Anh nơi đâu . . . em lẻ bước phố mưa
Mỗi hạt rơi lăn dài tê môi mắt
 
Lời hẹn quên hay ân tình đã chết
Nguội đam mê tha thiết lúc ban đầu
Mối chân tình rơi vỡ khúc mưa ngâu
Lá pha màu tương tư ơi! Thu úa
 
Cơn mưa ròng - hồn băn khoăn trăn trở
Phải không anh lời hứa đã phai dần
Thế nào cũng chẳng theo kịp thời gian
Chỉ buồn thêm mỗi mùa Đông hương giá
 
 
aB - April 2009
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 18:56:54 bởi Viet duong nhan >
damotlanyeunhau 03.04.2009 04:07:45 (permalink)
0
 
 
Hình Bóng . . .
 
 
Hình như không thể quên được nhau
Vì những thân thương lúc ban đầu
Hơi thở đam mê môi dấu ái
Vì những ân cần đã gởi trao
 
Hình như bóng hình khắc đậm sâu
Nơi đáy trái tim khó nhạt màu
Những đêm trăng ngà xuyên bóng tối
Tóc xõa chạm lưng dáng yêu kiều
 
Hình như một ngày không thấy nhau
Trời giăng mây xám làm mưa ngâu
Ra vào nhớ nhung hình tìm bóng
Giọng nói người thương tiếng ngọt ngào

aB - April 2009
damotlanyeunhau 03.04.2009 11:28:43 (permalink)
0

Nàng thơ Sen tým. . .
 
 
Em nghe một chút bình yên
Dòng sông lặng vắng êm đềm chảy xuôi
Như mơ một thoáng liêu trai
Ái Phi lên chánh điện ngai cung vàng
Tình thơ mật rót vào lòng
Nghe đời dạo khúc yêu đương ngọt ngào
Anh nhe như lúc ban đầu
Nàng thơ áo tým vương màu mắt Thu
 
aB - April 2009
damotlanyeunhau 03.04.2009 15:18:13 (permalink)
0

Mây yêu. . .
 

Môi tình yêu thơm hương tình tự quá
Khiến trái tim rộn rã tràn niềm vui
Bước bên anh dưới mây hồng buông trôi
Lời ngọt ngào trút say - hồn quyến rũ
 
Gió ân cần, thổi hôn làn tóc xoã
Chiều nắng nghiêng êm ả nhịp sóng xô
Những cánh buồm ngoài xa lướt nhấp nhô
Chẳng muốn rời biển chập chùng lôi cuốn
 
Vòng tay đan sóng xanh màu biên biếc
Đôi chân trần chạm biển mặn đam mê
Đêm hẹn hò quên những bước chân về
Đêm ngắm sao bên người tình - diễm ảo
 
aB - April 2009
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 100 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9