Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 100 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
SuongAnh 04.04.2009 04:41:32 (permalink)
0

 

Mây yêu. . .
 

Môi tình yêu thơm hương tình tự quá
Khiến trái tim rộn rã tràn niềm vui
Bước bên anh dưới mây hồng buông trôi
Lời ngọt ngào trút say - hồn quyến rũ
 
Gió ân cần, thổi hôn làn tóc xoã
Chiều nắng nghiêng êm ả nhịp sóng xô
Những cánh buồm ngoài xa lướt nhấp nhô
Chẳng muốn rời biển chập chùng lôi cuốn
 
Vòng tay đan sóng xanh màu biên biếc
Đôi chân trần chạm biển mặn đam mê
Đêm hẹn hò quên những bước chân về
Đêm ngắm sao bên người tình - diễm ảo
 
aB - April 2009
 
 
Mây Chiều
 
Tơ trời từng sợi ghép thành mây
Màu trắng tinh khôi thật đẹp này
Hoà lẫn sắc hồng màu rực rỡ
Gió gom kết lại quả tim đầy
 
Mây chiều đang dệt sơi tơ vương
Nhờ gió mang đi đến cuối đường
Nơi có bóng người tình dấu ái
Đang chờ mây đến để yêu thương
 
Trời xanh mây trắng trái tim hồng
Quấn quít tìm nhau trên biển Đông
Hai nưả quả tim đang khép lại
Trao nhau đắm đuối nụ hôn nồng
 
Sương Anh
 
Chúc aB cuối tuần dui dẻ ha...
damotlanyeunhau 04.04.2009 06:01:44 (permalink)
0
 
 
Allô SA   ...
 
aB đi tìm cafe rùi "Mây Bay theo Mây Chiều"  nhen
 
 
 
damotlanyeunhau 04.04.2009 06:24:59 (permalink)
0
Mây Chiều
 
Tơ trời từng sợi ghép thành mây
Màu trắng tinh khôi thật đẹp này
Hoà lẫn sắc hồng màu rực rỡ
Gió gom kết lại quả tim đầy
 
Mây chiều đang dệt sơi tơ vương
Nhờ gió mang đi đến cuối đường
Nơi có bóng người tình dấu ái
Đang chờ mây đến để yêu thương
 
Trời xanh mây trắng trái tim hồng
Quấn quít tìm nhau trên biển Đông
Hai nưả quả tim đang khép lại
Trao nhau đắm đuối nụ hôn nồng
 
Sương Anh
 
 
 
 
Mây Bay...
 
 
Cánh Hạc đỗ gót bên dòng sông
Gọi nhau tình tự giữa mênh mông
Gọi lời ân cần yêu dấu hỡi
Nguồn suối yêu thương uống mát lòng  
 
Nhỡ gió gọi mây bay xa xôi
Biển gọi cuồng phong sóng rã rời
Đôi cánh tình yêu giang che chở
Đôi hạc tình nhân đến suốt đời 
 
Dòng đời muôn hướng - trôi về đâu
Nguợc xuôi cách trở mấy nhịp cầu
Chân ái tìm về đam mê siết
Ngự trị nơi đáy tim của nhau
 
 
aB - April 2009
 
 
damotlanyeunhau 04.04.2009 14:28:21 (permalink)
0
 

Thoảng đam mê . . .
 

Mưa vẫn rơi - mỗi hạt như vẫn nặng
Trĩu cõi lòng buôn buốt giá buồng tim
Làn gió bay lẻn vào hồn rất nhanh
Lời bỗng ngẹn dù muôn điều chất chứa
 
Vẫn là em - cô đơn bước trong mưa
Những giọt lạnh đọng bờ môi tê cóng
Son cánh Sen em tô chưa đủ mọng
Sao vô tình mưa rơi chạm màu loang
 
Có lẽ mưa ơi! tình ấy chẳng dễ quên
Nên vẩn vương tìm về vùng tha thiết
Phút đam mê vỡ tan như bọt biển
Em chỉ là . . . thoảng giây phút tìm quên
 
Mưa cứ rơi - sũng ướt những con đường
Hãy mưa mãi dốc phố biển nơi đây
Để nắng Xuân chan hoà khung trời ấy
Anh đừng thấy những dòng lệ đang tuôn

aB - April 2009
damotlanyeunhau 05.04.2009 08:56:00 (permalink)
0
 

Câu kinh tình yêu . . .
 
 
Lời nguyện cầu bay về Nhan Cung Thánh
Góc thiên đường mở nhánh cửa bao dung
Cho trái tim em một góc nhỏ náu nương
Gục bên anh bờ suối nguồn rợp bóng
 
Tình yêu đó - nơi khung trời thơ mộng
Hoa lá say - chim vui hót thảnh thơi
Hương cỏ mây vương vấn bước chân ai
Đêm tương nhớ ngày chờ trông đợi nắng
 
Xuân đang về mang sắc hoa tươi thắm
Hạ nồng nàn uyển chuyển gót chân trần
Thu lãng mạn tình yêu em với anh
Đông tuyết rơi - ngọn lửa hồng ân ái
 
Tình mầu nhiệm với thời gian tồn tại
Cần có anh - diệu kỳ ánh lên ngôi
Mật đắm say trao một người mà thôi
Câu kinh tình yêu - nguyện ngày mai chung lối

aB - April 2009

damotlanyeunhau 05.04.2009 17:37:33 (permalink)
0



Hai tà áo trắng . . .


Một thoáng hồi tưởng ngày xưa
Một thời cặp sách nắng mưa hai mùa
Phượng đỏ thắm hồn mộng mơ
Tình thư chưa gởi vần thơ nối tình

Làm sao em hiểu tình anh
Ngày nao ngô ngố ham ăn, nô đùa
Nhảy dây, banh đũa mỗi trưa
Chiều rơi nắng ngả đong đưa học bài

Chia tay hôm ấy nửa lời
Cũng không thể nói và rồi cách chia
Mười năm, hai mươi năm qua
Hai tà áo trắng bôn ba chợ đời

Sóng vẫn xô thuyền nổi trôi
Bến bờ xa lạ hay thời vô duyên
Không thể đan mảnh áo len
Kịp mùa đông tuyết - mưa đêm tạ từ

Bất chợt màu "Áo Tiểu Thơ"
Bay ngang tầm mắt sáng Thu dịu dàng
Gặp người - chợt nhớ miên man
Ngày xưa áo trắng xẻ thân - hai tà

aB - April 2009
damotlanyeunhau 06.04.2009 08:14:21 (permalink)
0

Âm thầm tình em . . .
 

Tình đầu giữ kín trong tim
Vào đời chân bước bồi hồi vẩn vương
Dáng người con gái chung thôn
Chiều nghiêng xõa tóc - chạm thân con đò
 
Tình đầu trăng khoấy nước thơ
Hồn nhiên vạt áo tương tư đêm trần
Xa nhau rồi - thiếu vắng anh
Tôi như chợt hiểu mối tình lặng câm
 
Chiều nay ngọn gió chớm Đông
Hay sao gió lạnh vào lòng đêm Thu
Lá còn màu sẫm đỏ nâu
Còn lưu luyến đó đôi câu hẹn hò
 
Anh ơi! xa tuổi ngây ngô
Tình đầu áo trắng - mộng mơ tan dần
Em nâng niu khối tình câm
Hành trang đồng bước tình em, âm thầm

aB - April 2009
damotlanyeunhau 06.04.2009 17:04:11 (permalink)
0
 

Tôn thờ . . .
 

Từ một tình yêu - yêu huyền thoại
Những chuyện cổ tích ngày xa xưa
Người đến bên tôi như ngọn lửa
Đốt cháy lòng đêm, gieo ước mơ
 
Từ đó tình yêu được thêm tên
Nàng Thơ - Phù Thủy - Ma Nữ đêm
Iu yêu, Hạt Cỏ, biển gió núi
Liêu trai, giọng nói Bắc Kỳ Nam
 
Tình yêu diệu kỳ - ánh long lanh
Hạt nắng vàng soi chạm lá xanh
Thổi hơi sức sống nhụy hoa khẽ
Trầm hương ngan ngát xỏa cánh mềm
 
Tình yêu nơi em - mãi tôn thờ
Dù là khoảnh khắc chiếm hồn thơ
Hoặc những giấc mơ đầy ma quái
Chăn mộng đam mê gối thiết tha
 
aB - April 2009
damotlanyeunhau 07.04.2009 12:16:04 (permalink)
0
 

Hai lối mộng . . .
 

Cơn gió đời thổi xuôi, em ngược hướng
Gặp được anh - nhưng trái một con đường
Dù đứng lại dưới bốn mùa thân thương
Chẳng bao giờ sẽ được về chung lối
 
Bình minh đến bên anh - em vào tối
Con đường này thiếu hẳn bước chân ai
Cơn mưa nhẹ rơi đắm đuối khát khao
Giữa lòng đêm tên anh em gọi mãi
 
Mang dở dang - nửa trái tim ngây dại
Nửa còn lại không biết - anh có yêu
Hay cũng như ngọn gió thổi mắt cay
Nhòa khóe mi - lau xong anh cũng mất
 
Cho em biết khi nào gió thổi ngược ?
Xuôi đường êm - nhịp chân bước song đôi
Hay mai mãi chỉ là mộng, tình ơi!
Và chỉ em yêu người trong bóng tối . . .
 
aB - April 2009
damotlanyeunhau 08.04.2009 04:22:10 (permalink)
0
 

Ân tình gởi trả . . .
 

Anh trả lại em những ngọt ngào
Mà như suối lệ đẫm tim đau
Như mưa giao mùa rơi tầm tã
Lụt bến sông mơ - gẫy nhịp cầu
 
Trả lại cho nhau - được những gì
Tất cả kỷ niệm đã hằn ghi
Vào đáy tim sâu nơi thầm kín
Vào từng mạch máu trái tình si
 
Gởi trả cho em - bài thơ Iu
Luyến lưu từng chữ thuở ban đầu
Nồng nàn đam mê hơn lửa núi
Tình tự yêu đương mộng ngàn sau
 
Bây giờ - anh trả luôn niềm đau
Hãy vui hạnh phúc vôi thắm trầu
Cuộc tình em đong bằng huyết lệ
Nhận cay đắng - chẳng trách anh đâu
 
Em lỡ bước chân - chiều mưa giông
Phấn nhạt - môi phai nét son hồng
Chẳng đành kéo anh - chung lạnh lẽo
Vì em đã yêu, rất thật lòng
 
aB - April 2009
damotlanyeunhau 08.04.2009 11:03:59 (permalink)
0
 
 
Khúc Thu. . .
 

Thu vương màu lãng mạn
Sắc quyến rũ mộng mơ
Khung trời đẹp nên thơ
Vấn vương hoài nhung nhớ
 
Lạc mất nhau ngày đó
Suối tóc mượt, dáng xinh
Những chiều vui bắt bướm
Nhặt hoa cỏ ven rừng
 
Kỷ niệm theo chân anh
Đến phương trời xa lạ
Mỗi khi nhìn chiếc lá
Bồi hồi nhớ trăng Thu
 
Có lẽ không bao giờ
Gặp lại người em nhỏ
Cũng có thể trọn đời
Chẳng thể vùi - thương nhớ
 
Tình yêu - dậy trong tim
Dáng Thu về như quen
Ngỡ như người tìm đến
Nhặt lá vàng - ghép tên

aB - April 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 14:31:50 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 08.04.2009 14:36:51 (permalink)
0
 

Tóc Mây 2 . . .
 

Xào xạc ngoài hiên tiếng gió lay
Mơ nắng tình Xuân - đã bao ngày
Mùa Đông giá lạnh như vừa hết
Xuân nữ xuống trần tóc mây bay
 
Vi vu tàn lá nghe xôn xao
Nghe như thuở ấy hội Anh Đào
Tóc Mây quyện vương - chân trần bước
Cho hồn ai đắm đuối khát khao
 
Dạ khúc tình nhân - cung véo von
Theo ngọn sóng nô chảy về nguồn
Theo hương ái tình đam mê đắm
Tha thướt tóc mây ngất nửa hồn

aB - April 2009
jacaranda 09.04.2009 01:31:51 (permalink)
0


Thấy tấm hình đẹp, dễ thương quá... nên mượn tạm để lấy ý thơ... chúc cưng ngày vui_an lành nha


Thiên Thần Của Riêng Tôi


Em như Thiên Thần nhỏ
Cánh vàng lá thu bay
Anh mang con tim đỏ
Đắm hồn trong mê say


Dáng em tha thướt lạ
Lướt qua đêm nồng nàn
Hương ái ân vụt nở
Để hồn tôi miên man


Em Thiên Thần môi mắt
Theo vào mộng đêm nay
Cho hồn tôi say ngất
Lỡ yêu rồi ai hay ?


Nụ cười thơm Hàm Tiếu
Sóng Mắt xanh Mây trời
Tóc ru hàng dương liễu
Đẹp hơn lá mùa rơi


Em là của riêng tôi
Ơn trên ban tặng rồi
Mỗi đêm ... khi vào tối
Luyến mộng thơ nhẹ rơi


jacaranda

damotlanyeunhau 09.04.2009 09:24:33 (permalink)
0
 
 
Ja ơi! cảm ơn lời chúc an lành của Ja... và bài thơ mượt mà
 
damotlanyeunhau 09.04.2009 09:45:33 (permalink)
0
 

Một mùa Thu . . .
 

Có một mùa Thu ta ước gì
Ao ước tình yêu mải si mê
Như lúc ban đầu say lưu luyến
Tha thiết trao nhau câu nguyện thề
 
Có một mùa Thu ai đến đây
Cho hồn lưu luyến nhớ thương đầy
Và anh cũng đi - xa mai mãi
Lời hẹn vô tình trên lá bay
 
Rừng cây lá xanh đang chuyển mình
Trâm cài tóc xõa, sương long lanh
Lãng mạn đong đưa hờ nút gió
Vạt nắng Thu nghiêng em nhớ anh
 
Vào Thu mây giăng đượm u mê
Hẹn thề thoát bay - trống ngõ về
Uhm thôi anh quên, em sẽ nhớ
Kỷ niệm dấu ái một mùa Thu
 
aB - April 2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 09:47:07 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 100 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9