Biển - Em và Anh...
Nếu quên . . .
Nếu đã quên nhau - xin hãy quên
Luôn những kỷ niệm thuở êm đềm
Mắt môi dịu huyền đêm tha thiết
Quên tiếng ân cần, lẫn cơn men
Nếu một ngày đến, anh yêu người
Anh đừng mang theo trái tim tôi
Cứ để sau lưng bờ ân ái
Mùa trăng tình tự phút rã rời
Và nhỡ một ngày phải xa nhau
Ai tiễn ai đưa khúc tình sầu
Dòng thơ sắc màu nhuộm loang lổ
Một mình lê gót những chiều ngâu
aB - April 2009
Ánh trăng khuyết . . .
Em cũng có ước mơ
Cũng có những mong chờ
Niềm cô đơn - vật vã
Lẫn hy vọng - dẫu mờ
Nắng cuối ngày buồn tênh
Hạt nhớ thương long lanh
Đọng ngắn dài trên mắt
Hiện ẩn bóng cuộc tình
Mai lỡ phải xa nhau
Mũi tên cắm tim đau
Em đây rồi cũng hiểu
Mật đắng trái tình sầu
Ước mơ . . .em ước mơ
Dù thực - mơ trái ngược
Hai vỹ tuyến chênh lệch
Nhưng sóng vẫn xô bờ
Bờ môi khẽ gọi tên
Tên người tình tha thiết
Để chợt thấy êm đềm
Dù Ánh trăng đã khuyết
aB - April 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 08:18:46 bởi damotlanyeunhau >
aB ui....JOYEUX PÂQUE nha!
Mừng Lễ Phục Sinh
Lễ Phục Sinh mừng Chúa
Sống trở lại cứu đời
Tiệc ăn mừng ca muá
Bày biện khắp muôn nơi
Giọt mừng vui cảm động
Trên khoé mắt tươi xinh
Mừng vì Chuá lại sống
Sau khi chịu cực hình
Hàng năm vào chủ nhật
Ngày thật đẹp muà Xuân
Đó là ngày vui nhất
Chuá về bên thật gần
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 13:35:48 bởi SuongAnh >
SA [sm=flower.gif]... Chúc SA cuối tuần Phục Sinh bình an & Hồng Phúc nha.
Cũng chúc mọi người ghé dạo Biển mùa Phục Sinh An lành và Niềm Vui
Mộng liêu trai . . .
Trăng rớt bên sông thoát lụa đào
Nguyệt Hằng chải tóc Cuội khát khao
Leo ngọn cây Đa cành ngun ngút
Điện Nguyệt luân vũ sóng tình ca
Hằng ơi! cho ta mượn yếm hoa
Tà áo diễm kiều vạt thướt tha
Cho ta vài sợi mây đan tóc
Cánh Sao cài ngực áo lụa là
Đôi môi say đắm ta hôn người
Hôn làn da xạm nắng - mồ hôi
Tình không dời đổi vì nhung gấm
Cũng như Chị Hằng yêu Cuội thôi
aB - April 2009
Về đâu tình hỡi . . .
Có lần nào em đã nói với anh
Em không là bão gọi mưa sa
Em không là mây bay muôn nẻo
Gởi trả tình nhau sẽ về đâu ??
Mây bay thờ ơ mây bốn phương
Thuở xưa cặp sách bước đến trường
Gom màu trắng mây thêu áo mới
Gió thổi vô tình - mây mênh mông
Em có giận đâu - chỉ nhủ thầm
Thân thương kỷ niệm của tháng năm
Không thể trao anh tình áo trắng
Ngược dòng nước đổ đời chênh vênh
Một cánh hoa rơi bên dòng đời
Mỗi chiều về thấy dấu chân ai
Để lại vấn vương hoa tương nhớ
Giấu ẩn vào đêm, mộng trăng cài
aB - April 2009
Anh nghĩ gì . . .
Anh nghĩ em đã quên
Hay anh không còn nhớ
Ân tình sao gởi trả
Đùa vui bướm trăng hoa ??
Anh nghĩ gì hỡi anh
Khi nắng chiều nghiêng đổ
Khi gió thoảng Xuân về
Khi nhạc lòng mân mê
Anh nghĩ gì về em
Mỗi khi mùa giao đổi
Mưa rơi hạt ngắn dài
Nghĩ gì về - ngày mới
Hay đã thành quá khứ
Kỷ niệm của một thời
Sau đêm tàn cuộc vui
Suối tóc mây vương rối
Ánh tình yêu dịu vời
Soi rực trái tim côi
Giao mùa - mưa sũng ướt
Anh đã quên một người
aB - April 2009
Môi run . . .
Đôi môi run trong vòng tay tình ái
Đôi vai trần lụa áo rớt lòng đêm
Em vẫn bước cô đơn tháng ngày quên
Dòng thời gian bơ vơ trôi hờ hững
Đến gần em cảm nhận làn hơi nóng
Chạm bờ môi ướt nức nở si mê
Đã một thời gục ngã nuốt đắng cay
Và thế giới phân chia đời muôn hướng
Có lẽ tình yêu đam mê trong mộng tưởng
Vần thơ say chữ êm ái đê mê
Đến bên nhau - quên nhé lối đường về
Vết tình đau nguôi ngoai - nhẹ ray rứt
aB - April 2009
Tìm bóng . . .
Con đường quen dẫn đến nơi hò hẹn
Của một thời hai đứa nồng thiết tha
Dòng nước trong veo soi giải Ngân Hà
Nàng xõa tóc hạt nắng chiều nghiêng đổ
Sao bây giờ từng nẻo đường quạnh quẽ
Cánh môi son nhạt má phấn mờ phai
Góc Uyên Ương lặng lẽ - nỗi nhớ ai
Vườn thơ mộng tương tư rơi, tìm bóng
aB - April 2009
Môi run . . .
Đôi môi run trong vòng tay tình ái
Đôi vai trần lụa áo rớt lòng đêm
Em vẫn bước cô đơn tháng ngày quên
Dòng thời gian bơ vơ trôi hờ hững
Đến gần em cảm nhận làn hơi nóng
Chạm bờ môi ướt nức nở si mê
Đã một thời gục ngã nuốt đắng cay
Và thế giới phân chia đời muôn hướng
Có lẽ tình yêu đam mê trong mộng tưởng
Vần thơ say chữ êm ái đê mê
Đến bên nhau - quên nhé lối đường về
Vết tình đau nguôi ngoai - nhẹ ray rứt
aB - April 2009
Em-Anh & Biển-Sóng
Biển cũng như em xuyến xao rung động
Dòng lăn tăn bởi tình sóng đam mê
Những nụ hôn như trìu mến vổ về
Làm cho biển xôn xao lòng dậy sóng
Môi em run vì nụ hôn cháy bỏng
Vòng tay ôm truyền hơi ấm nồng nàn
Em là người hạnh phúc nhất thế gian
Được anh yêu trong muôn vàn thương mến
Bấy lâu này tình thơ em luôn dệt
Với tấm lòng thành thật đến cùng anh
Ngày tháng bên nhau hạnh phúc êm lành
Em-Anh & Biển-Sóng tình xanh muôn đời
Sương Anh
SA - SA còn nghỉ Easter phải hông?? Chúc SA những ngày nghỉ lễ vui nhiều, và hồn thơ luôn ngọt ngào dịu mát như dòng sông Quê Hương...(nồng wá thì sợ sẽ bị xém lửa & cháy......
bộ áo mới may bằng mây Thu )
Lần đầu ở La Perouse . . .
Sóng gợn lăn tăn gót chân trần
Em về lần đầu buổi gặp anh
Tóc nghiêng biển nước La Perouse
Ánh mắt tình cờ cuối hoàng hôn
Em điểm tô lại bức tranh xưa
Thêm màu thương nhớ thêm chút mưa
Đường trơn sũng ướt - ngọt mưa mát
Đọng hạt đam mê ấm môi khuya
Cho dẫu dở dang - xin vẫn yêu
Như sóng biển xanh mãi dạt dào
Cho dù dòng đời chia muôn lối
Anh mãi là người - Em ước ao
aB - April 2009
Thu yêu đương . . .
Em yêu anh tận đáy sâu tâm hồn
Không trọn viết nỗi niềm đêm khắc khoải
Ôm niềm đau và rồi không thể nói
Khối lặng thầm giữa chợ đời hoang sơ
Em yêu anh tha thiết dệt câu thơ
Nhỡ xa nhau - thì đây dòng kỷ niệm
Góc yêu đương phút mặn nồng - thân ái
Em sợ dòng đời trải cay đắng - phủ vây
Em yêu anh từ mùa Thu Sydney
Từ những lá vàng rợp bay tràn con phố
Trái tim em gởi trao anh ngày đó
Nay Thu về lá vận úa - cô đơn
Em yêu anh - mỗi buổi sáng mờ sương
Đến hoàng hôn - rồi vào đêm vật vã
Có những điều không thể nào gởi trả
Có những lời ăn sâu quá vào tim
aB - April 2009
Tiếc Nhớ ...
Nắng mùa Xuân ấm đã vút bay
Để lại sau lưng hạt sương gầy
Để trang kỷ niệm rêu phong kín
Để giọt lệ sầu hoen mắt cay
Nuối tiếc cuộc tình - lá Thu Phong
Cơn gió thoảng qua chiếm gian phòng
Thổi ngọn lửa đêm rừng bỏng cháy
Thiêu mất hồn ta chốn Non Bồng
Tiếc nhớ tháng ngày, cùng sánh đôi
Hai đứa đùa nô khúc khích cười
Công Chúa ngủ vùi nơi rừng vắng
Hoàng tử anh đến trao nụ môi
Thời gian vô tình hay dòng đời
Vội quên hẹn ước - hay cuộc chơi
Đã tàn ngay sau - đêm hồng ái
Để giọt cay đắng cứ chậm rơi
aB - April 2009
Áo Xưa . . .
Em ....đôi dòng lệ đổ
Trong mỗi bước không anh
Em ....ngẹn ngào nức nở
Thềm lòng vỡ chênh vênh
Nào dám nghĩ yêu đương
Gặp nhau lần hôm ấy
Anh sánh bước bên nàng
Em ngập ngừng, bắt tay
Và rồi cách xa nhau
Vỹ tuyến lệch - đường cong
Ngỡ anh vui hạnh phúc
Nào hay - người mỏi trông
Mong tà áo ngày xưa
Về tung bay trong nắng
Tóc nàng Thơ kiều diễm
Sợi nắng óng ả vàng
Không thể sánh bên nhau
Như tình nhân - dấu ái
Không là kỷ niệm đầu
Giọt lệ tình lăn mãi
aB - April 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: