Biển - Em và Anh...
Bước chân Thu . . .
Trời đã vào Thu gió lay đưa
Những chiếc lá non rộ trái mùa
Xen mầu xanh nhạt nâu đậm xẫm
Ngả dáng tương tư - xoã tóc Thu
Anh là tia nắng sưởi tim em
Co ro lạnh buốt - dấu tích buồn
Anh dòng suối thơ tuôn đổ xuống
Ân tình dịu mát đượm tâm hồn
Người tình Iu ơi! trong nắng Thu
Vọng ngân quanh đây tiếng anh cười
Em nghe giọng anh gọi tha thiết
Em nghe hồn mình say đắm mê
aB - April 2009
Môi nồng - hồng môi . . .
Cô đơn loang chiếm tâm hồn
Ngọn thông lay gió nỗi buồn bâng khuâng
Ta nghĩ em - đổi thay lòng
Chiều qua mưa đổ lạnh buông gót hài
Bỗng như trông thấy bóng ai
Dưới tàng thông ướt Tóc Mây lạnh lùng
Cơn mưa mạnh đổ - cuồng phong
Môi nồng ta rót - môi hồng ngất ngây
aB - April 2009
Men cay huyền ảo . . .
Ngày anh đến cõi lòng em mơ mộng
Đã yêu người sau - giây phút chạm môi
Em nâng niu hiện tại ngày hôm nay
Sợ bình minh vương phiền không đến nữa
Em đến với anh, không chỉ bằng lời hứa
Không vì một, khoảnh khắc cuồng nhiệt say
Mà trọn tâm hồn, tim thổn thức ngất ngây
Thương nhớ dâng dạt dào, không hạn giới
Vì anh đến trao em bờ môi ngọt
Trao tiếng yêu ru tha thiết mộng đêm
Anh trao em vị hương thắm đê mê
Cho em biết men diệu cay huyền ảo
aB - April 2009
Nàng Thu áo trắng . . .
Nhìn trong mắt em, một trời Thu
Những chiếc lá bay cuối sương mù
Khói lam mịt mùng hoàng hôn vắt
Trên đỉnh - đầu non vút Ngân Hà
Trên bờ môi em giọt ấm nồng
Đóng hạt sương lạnh treo gió Đông
Hạ qua vô tình từng cơn gắt
Thiêu cháy làn môi - rạn má hồng
Mùa Thu lãng mạn lá say mê
Đổi thay sắc áo mỗi chiều về
Màu xanh chớm đỏ, đậm tha thiết
Đèn đom đóm tỏa lộng đêm khuya
Hồn Thu lay động tình xôn xao
Nhặt chiếc lá rơi như thuở nào
Áo trắng một ngày nghiêng nắng đổ
Lòng chợt như ước mối tình Thu
aB - April 2009
Giật mình . . .
Giật mình trong, bóng đêm nay sao lạ
Không tiếng còi tàu thối dục rời sân ga
Chuyến cuối cùng của một ngày đi qua
Vài giờ lặng - rồi chen đua hối hả
Giật mình trong, dư âm tình xa quá
Giang đôi tay muốn níu giữ - anh ơi
Muốn giòng lệ được chậm khô, nếu rơi
Khát ngọt ngào ly mật ân cần rót
Giật mình cảm, nỗi niềm thương ray rứt
Anh không nhớ - em chợt nhớ tình quên
Nửa cuộc đời bão tố thuyền chông chênh
Muốn ngủ vùi tay gối đầu chân ái
Ngày đi qua sẽ không hề quay lại
Người quay lưng mạnh bước khỏi trái tim
Ngưỡng cửa cô đơn khép chôn khối tình em
Giật mình nghe tiếng hồn mình rơi vỡ
aB - April 2009
Như Giả, mà thật . . .
Ở nơi đâu cũng ngập tràn góc phố
Những con đường rợp bóng lá me bay
Quán vắng khuya - tình nhân hẹn đó đây
Bởi vì mưa - xin nán thêm một chút
Kể nhau nghe tình Ngưu Lang Chức Nữ
Chương Hàm Y tiểu thuyết bút Quỳnh Dao
Mối tình nào mặn mà không dang dở
Yêu đương nào không vương vấn nỗi niềm
Khiếp sợ chi khi nhịp tim phản phất
Hương ân tình khói sương mờ đam mê
Dẫu thời gian - và không chung ngõ về
Nhưng con đường đã khắc tên - Iu dấu
Ánh đèn khuya soi bóng - hình ẩn nấu
Bóng tối tràn hình bóng quyện vào nhau
Khác gì đâu? bởi trái đất nhẹ quay
Cùng Ánh Sao và Nguyệt Hằng tuyệt mỹ
Ta chỉ sợ . . . lời gian trần phi bỉ
Trách cứ nhau - gởi cay đắng phũ phàng
Đường cách ngăn mấy Đại Dương xá chi
Chỉ sợ lòng - tình người thay đen trắng
aB - April 2009
Một góc Iu đương . . .
Phải không anh thiên đường Iu lãng mạn
Hơi biển nồng trên môi nóng đê mê
Mỹ nhân ngư - huyền thoại từ ngàn xưa
Mải luyến lưu bước chân trần - nhân thế
Nếu thế giới Iu đương là ảo mộng
Ru hồn anh - lướt ngọn sóng phiêu du
Góc bể, chân trời cõi Non Bồng trăng hoa
Chạm môi em cảm nhận - không mộng ảo
Lâu đài tình nằm song ven sườn núi
Nghe sóng reo khi ôm ấp cát mềm
Biển du dương những cung note bổng trầm
Góc Iu đương bốn mùa thương và nhớ
aB - April 2009
Dư âm . . .
Con tàu đã đi qua, rất vội vã
Trong bóng đêm buốt giá của mùa đông
Không thể diễn đạt nỗi lòng người đứng lại
Chẳng thể phai mờ vết thương dại cuồng điên
Tiếng còi tàu âm ỷ phá lòng đêm
Gầm hú vang khoấy giấc mơ đầm ấm
Đôi bàn tay buông rơi niềm hy vọng
Đôi chân trần lê bước giữa hoang vu
Còn gì hỡi anh - trái tim yêu nhàu úa
Trên con đường phong kín cánh phong rêu
Giấc mơ tình trọn đời - đành chôn dấu
Đáy mộ cùng vết thương cuộc tình đau
aB - April 2009
Lệ vỡ . . .
Có tiếc thương - tất cả cùng đã mất
Nửa cuộc đời chất ngất những vết đau
Trăm ngàn lần, dù không muốn phụ nhau
Nhưng .. trái tim hằn vết sầu máu đẫm
Thời gian trôi mải miết và vô tận
Nụ cười nhạt - hiu hắt bóng thời gian
Lệ mặn cay nhỏ bước chân tìm quên
Hạt nước vỡ chia đôi nguồn - hạnh phúc
aB - April 2009
Eo hồng . . .
Tiếp đi anh những dòng thơ tình tứ
Vần ngọc ngà tô điểm trái tim mơ
Sợi dây voan cột ngang suối tóc thề
Sợi lãng mạn hồng eo thon lụa áo
Hãy tiếp viết về chân dung hạnh phúc
Sáng long lanh - đêm gấm vóc trời sao
Ngồi bên nhau ôi say đắm xiết bao
Nhìn vũ trụ chuyển xoay hồn trái đất
Anh cứ viết lời ân cần tha thiết
Như men cay rượu nồng xé cánh môi
Chạm mịn màng - hồn mê đắm chơi vơi
Nghiêng bút thơ trải lụa mềm hoa gấm
Viết cho người, tình yêu anh sâu đậm
Viết cho cuộc đời tô cánh lá xinh tươi
Viết cho nhau rạng rỡ đóa môi cười
Viết về em chút nỗi niềm tương cảm
aB - April 2009
Lụa Phong . . .
Tấm lụa Phong - anh mang về nơi ấy
Đan nồng nàn trên tấm áo vừa may
Ngọn gió Phong thổi tình áo qua đây
Khoác vai em thân lụa mềm - da ấm
Từng gân lá kết thêu tơ huyền mộng
Dệt nỗi niềm Loan Phụng cánh chấp đôi
Thông vi vu giọng ân cần khẽ nói
Người tình ơi! lụa Phong trên dáng người
Từng bước đêm, thôi lạnh vắng đơn côi
Như vòng tay, anh khoác bờ vai nhỏ
Rất dịu dàng lẫn đam mê vàm võ
Mảnh tâm tình tha thiết tên - Lụa Phong
aB - April 2009
Em và biển 2. . .
Trong biển sóng mơ hồ
Nàng tiên cá huyền thoại
Hay người từ cõi mơ
Đến bên nhau chiều nay?
Biển nói gì hỡi sóng
Người nhắn gì ta không
Tha thiết trời mây xanh
Và thương nhớ ngập lòng
Cánh Hải Âu bay nghiêng
Sao như bờ tóc xõa
Không định hướng đi xa
Mà mạng thuyền thổn thức
Mạch tim như xiết chặt
Lòng biển ơi! hiểu không
Em và biển mặn nồng
Đam mê từng lớp sóng
aB - April 2009
Luyến mơ Hà Nội. . .
Ngày gió mưa - bước chân xa Hà Nội
Xa con đường Cổ Ngư lá bàng rơi
Hồ Tây ơi! hẹn hò chỉ thế thôi
Xa nhau rồi biết khi nào gặp nữa . . .
Giọng hát ai ngân nga từ quán nhỏ
Áo em bay dưới cái rét đầu mùa
Ai đợi chờ - đưa hoa Sữa vào thơ
Mảnh khăn voan - ai đón đưa chiều tối
Chợt nhớ nhau, hay nỗi niềm vàm võ
Luôn ẩn mình trong cái lạnh Thu sương
Từng bước chân vương vẩn dáng người thương
Sẽ tìm đâu hương Sữa hoa chiều ấy
Mai tôi về - đường phố xưa còn vậy ??
Góc sân trường vạt áo trắng còn bay
Gió ơi! thổi không cho mái tóc em bay
Khơi hồn tôi những đam mê rực cháy . . .
aB - April 2009
Xác Pháo . . .
Xác pháo bay lưng trời
Tôi đứng lặng chơi vơi
Vòng tay ngày xưa cũ
Nay thật đã, ngàn khơi
Dở dang một chuyện tình
Tan vỡ mộng thủy tinh
Hẹn thề đời chung bước
Riêng ai - chỉ một mình
Một thời áo trắng bay
Mân mê làn gió mởn
Mưa ngâu suốt tháng ngày
Vạt áo rũ - sầu lăn
Tiếc nhớ kỷ niệm đầu
Buổi hai đứa quen nhau
Phấn học đường bụi trắng
Má em hây hây đào
Xác pháo bay chiều xưa
Ước sao chỉ là mơ
Để tôi hoài ôm ấp
Duyên dáng mối tình thơ
aB - April 2009
Ân tình . . .
Rồi cũng đã phai, nhạt dần theo ngày tháng
Bừng tỉnh dậy thành trống trải cô đơn
Người bước ra, khỏi vùng đắm mê say
Đi rất xa . . . lời mất trong tiếng gió
Lá chưa vàng, tình yêu thời ngả úa
Rơi lả chả trên mặt đất rừng hoang
Giang vòng tay mơ nhận đón yêu thương
Chân bước nhẹ sợ động, trời gọi bão
Rồi cơn mưa cũng tuôn rơi hối hả
Đôi chân trần buốt giá dưới mưa ngâu
Lòng bàn tay gom nhặt những mảnh sầu
Ôm trái ngang đêm cô phòng chôn dấu
Chén ân tình - đã không cạn được hết
Lời ân tình tan loãng vào hư vô
Em đứng lại trên dòng đời bơ vơ
Nát trái tim - mộng nghìn Thu tan vỡ
aB - April 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: