Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 100 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 20.04.2009 15:25:12 (permalink)
0
 
 

Em và biển . . .
 

Em dấu cuộc tình sau chữ Thơ
Em dấu trái tim trong bóng mờ
Mang dấu tất cả và chôn dấu
Dấu cả tâm tình thôi ước mơ
 
Đôi khi biển gọi bão tố đầy
Em đứng ven bờ không cánh bay
Dưới mưa chập chùng đôi chân buốt
Quay về từng bước lệ mặn cay
 
Bờ môi nhàu dấu vết thời gian
Hằn chút đau thương rạn nét buồn
Không như ngày xưa hồn nhiên khóc
Bây giờ lệ đẫm chất muộn phiền
 
aB - April 2009
damotlanyeunhau 20.04.2009 15:33:06 (permalink)
0
 

Hương Thu . . .
 

Tình yêu đến, bên tôi rất nhẹ nhàng
Cũng bây giờ của Thu ấy năm xưa
Anh thổi hương yêu trái tim tôi dậy sóng
Mỗi ngày qua nhung nhớ nói sao vừa
 
Khi bên nhau trái tim mơ rung động
Kiếm tìm nhau trao môi thắm hồng say
Dù nơi đâu cũng hướng về mạch tim
Nơi ấm nồng thân thương, hình dấu ái
 
Em đã ước và nguyện cùng anh mãi
Xây cuộc đời vun đắp mối tình thơ
Em đã yêu - trái tim khờ ngây ngô
Em đã say cùng anh rượu tha thiết
 
Gió xoay mùa . . .Thu lá rơi lành lạnh
Một chiếc lá còn đẫm nhựa màu xanh
Không yêu mùa Thu nên theo gió bay nhanh
Tìm nắng ấm, nơi trời xa mộng ước
 
Em hiểu được ngữ âm thầm - vần vắng
Em hiểu lời lặng lẽ trải thời gian
Em hiểu tình anh không vương giối gian
Có lẽ chỉ em - yêu anh đã muộn màng

aB - April 2009
damotlanyeunhau 21.04.2009 05:16:09 (permalink)
0
 

Gọi tên anh . . .
 

Gọi tên anh - từng nhịp tim nức nở
Âm ngẹn ngào rơi đêm vắng chơi vơi
Để mất nhau vòng tay đã buông lơi
Năm tháng quên - còn không anh tiếc nuối
 
Mối tình đầu - giấy thơm hương cỏ dại
Bức thơ tình chông đèn viết đêm thâu
Lời vấn vương lưu luyến mến gởi trao
Mộng vĩnh viễn yêu nhau ngàn muôn kiếp
 
Hai lối đi cách chia nhau biền biệt
Anh bây giờ . . . có hạnh phúc ấm êm
Em đêm nay ray rứt nhớ - gọi tên
Từng chữ rơi sâu lòng đêm quạnh vắng

aB - April 2009
 

damotlanyeunhau 21.04.2009 08:57:18 (permalink)
0
 

Ngày hôm ấy . . .
 

Có một ngày gió mây bay rất nhẹ
Như dập dìu luân vũ khúc - đam mê
Ngân Hà lung linh Bắc Nam cùng sơn khê
Nhịp sóng ân, trải dài muôn biển lớn
 
Có một ngày sương long lanh, gợi cảm
Cánh hồng hoa nhả quyến rũ mật yêu
Niềm ước mơ tim ấp ủ từ lâu
Chuyển mình lay đón trao - nguồn sống mới
 
Lối thiên đường muôn sắc hoa tuyệt mỹ
Thánh thót ca - tiếng chim hót véo von
Nắng ân cần sưởi ấm áp cỏ non
Niềm hạnh phúc mãi dạt dào miên viễn
 
Ngày hôm ấy - em biết anh đã đến
Sẽ cùng nhau nối chặt những yêu thương
Và em biết nơi phía cuối con đường
Lãng mạn nên thơ - vô ngần tha thiết

aB - April 2009
 

damotlanyeunhau 21.04.2009 15:48:05 (permalink)
0
 

Bài thơ thứ hai . . .
 

Anh yêu giai nhân, thướt tha tà áo trắng
Anh yêu mái tóc người con gái dịu dàng
Sân trường Hè cành Phượng Vĩ đỏ tươi
Cây tình si gío đong đưa ngàn nắng
 
Em yêu anh đáy tâm tư trầm lặng
Rất vô ngần - dẫu áo trắng xa xôi
Bên hiên nhà những hạt mưa rớt rơi
Khoác lên vai mảnh áo tình, thương nhớ
 
Em yêu anh nhịp tim rung, vàm võ
Gọi tìm nhau bình minh đến tàn khuya
Suối tóc mơ rôi rối tay đan khẽ
Đêm ái tình - dáng huyền nữ ru anh
 
Em yêu anh - gối vai ôm lồng ngực
Hơi thở tình say đắm ngất đê mê
Cảm nhận tình yêu - hạnh phúc là gì
Bài thơ thứ hai như đà yêu - thuở trước
 
 
aB - April 2009
XuanVienXu 21.04.2009 22:42:30 (permalink)
0
Lấp ló màn sương nghe tiếng nhẹ
Chân trần ai đó vướng thời gian
Bỗng xe đạp buồn mang theo gió
Vén cả sương mờ lộ áo ai
Một tiếng chim ca nghe thảng thốt
Vậy đã ! em tôi áo dài rồi
Tóc dài ánh mắt giờ sâu thẳm
Bước buồn hoa tím lạc đưa ai
Ngõ nhỏ chờ ai cây bàng rủ
Để nỗi quên đường với tiếng ve
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 17:39:57 bởi XuanVienXu >
damotlanyeunhau 22.04.2009 10:15:27 (permalink)
0
 
 
XVX
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 10:16:50 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 22.04.2009 10:22:10 (permalink)
0
 

Ngọt ngào . . .
 

Chén mật tình - qua bờ môi ngây dại
Hồn chơi vơi cạn từng giọt đam mê
Trời đầy sao soi lấp lánh đường về
Ngõ khuya vắng chỉ còn lại hai đứa
 
Người yêu ơi! bên nhau đêm này nhé
Thuỷ triều dâng tiếng sóng vỗ lao xao
Tình yêu mình chung đôi cánh bay cao
Đến cổng trời vườn tiên cung thần thoại
 
Khẽ nhé anh - nhỡ Thượng Hoàng tỉnh giấc
Tưởng mình là nàng Chức Nữ, chàng Ngưu
Trốn tìm nhau khi lệnh cấm đã ban
Em không muốn tình chia đôi nỗi nhớ
 
Được bên nhau đã vô cùng hạnh phúc
Mật yêu thương trao rót mỗi đêm hồng
Ngày mai đến hôm nay sẽ không còn
Uống cùng em giọt tình nồng miên viễn
aB - April 2009

damotlanyeunhau 22.04.2009 19:47:32 (permalink)
0
 

Giấc mơ huyền nữ. . .
 

Trăng ánh rằm - dâng cao cung điện nhớ
Đêm huyền thoại hai đứa đã cùng mơ
Suối tóc em chảy dài kết vần thơ
Ươm hy vọng người yêu ơi! trân giữ
 
Có đôi khi chìm đắm mơ mộng ảo
Tràn đam mê ngọn thủy triều cao dâng
"Nhớ nhau quá - không muốn phải cách xa"
Lòng biển động - sóng hoa tung bọt trắng
 
Trót tin yêu -  ngôi ái tình anh hứa
Lời nồng nàn tẩm chăn gối thân thương
Tim hiến dâng mơ góc nhỏ thiên đường
Và hạnh phúc chân ái tình thiện mỹ
 
Sợ mưa khuya lạnh thấm ướt bờ vai
Anh quên về hôn đôi môi - huyền nữ

aB - April 2009
damotlanyeunhau 22.04.2009 19:55:12 (permalink)
0
 
 
Chiều biển gió . . .
 

Chiều nay mưa, biển chập chùng sóng vỗ
Cuốn vút cao hun hút - thấy mờ xa
Bóng con thuyền nơi biển mưa xối xả
Trú nơi nào tàng thân ái - chở che
 
Cố gắng nhìn tìm hình dáng thương quen
Tìm nụ cười thiết tha của ngày trước
Tìm câu nói nhẹ nhàng đầy hẹn ước
Nhưng bất ngờ biển động - vùi dập chôn
 
Trong mắt cuộc đời - em ngọn sóng tha phương
Lửng lơ trôi theo biển lòng - tâm gió
Chẳng thể ngưng nguôi ngoai niềm nhung nhớ
Biết có một ngày thuyền hỏi sóng, đưa xa
 
Giữ chặt tâm tư đang cuồng đau nức nở
Giữ trái tim mình sắp rơi vỡ nát tan
Chiều biển mưa hồn như bãi tha ma
Sóng gào thét - với tiếng mình tan loãng
aB - April 2009

Tóc nâu 22.04.2009 20:45:35 (permalink)
0


Em và biển . . .
 

Em dấu cuộc tình sau chữ Thơ
Em dấu trái tim trong bóng mờ
Mang dấu tất cả và chôn dấu
Dấu cả tâm tình thôi ước mơ
 
Đôi khi biển gọi bão tố đầy
Em đứng ven bờ không cánh bay
Dưới mưa chập chùng đôi chân buốt
Quay về từng bước lệ mặn cay
 
Bờ môi nhàu dấu vết thời gian
Hằn chút đau thương rạn nét buồn
Không như ngày xưa hồn nhiên khóc
Bây giờ lệ đẫm chất muộn phiền


aB - April 2009





TÌNH  TRÔI...


Tình em thổn thức trong ý thơ
Hồn em man mác chốn mịt mờ
Yêu thương, nghìn thu còn in dấu
Thì nốt đường trần ta dệt mơ...

Dạt dào tiếng vọng của biển dâng
Đồi cát hoang sơ bóng thật gần
Một thoáng để rồi xa dịu vợi
Ơi người ! Yêu quá hoá ngại ngần...

Sầu khổ, ta_người.. kiếp nhân gian
Cũng như xanh lá, cuối mùa_vàng
Bay theo cánh gió chào ly biệt
Đoạn trường ai thoát cảnh hoang mang !

Nước mắt đừng rơi nữa em ơi
Kẽ tay ai hứng giọt sầu đời
Mặn đắng nhoè môi... nghìn thương xót
Thì cũng tình trôi như nước trôi...



Tóc nâu




damotlanyeunhau 23.04.2009 12:47:22 (permalink)
0
 

Tình nhân . . .
 

Những mê say em gởi trao anh đó
Người tình ơi! đôi môi ấm nồng nàn
Đưa nhau tìm giọt hạnh phúc vô biên
Nơi thăm thẳm và núi đồi chới với
 
Đối diện nhau hơi thở như tiếng gọi
Rất thân thương yêu dấu hỡi - tình ơi
Ngừng nơi đây - giữa đỉnh núi non đồi
Thảm cỏ mịn cánh chim thong trải bước
 
Vì yêu nhau nên mật tình tha thiết
Đôi môi em - ngọn lửa ấm mùa đông
Vòng tay anh ân cần che bão phong
Hai tâm hồn chung nhịp giây - tích tắc
 
Cả cuộc đời - trân quý nhau mỗi phút
Vun đắp từng ngày, luôn mai mãi nâng niu
Đóa hoa yêu -tuyệt mỹ dưới bóng chiều
Âu yếm nhau - như tình nhân thuở ấy

aB - April 2009
 

 
damotlanyeunhau 23.04.2009 18:41:21 (permalink)
0
 
 
Một thời rất xa . . .
 

Đã rất xa rồi phải không anh
Tà áo trắng bay rợp bóng sân
Phượng tím bâng khuâng xôn xao nắng
Mỗi Hè lưu luyến nhớ âm thầm
 
Cũng đà rất xa - nét hồn nhiên
Đùa vui ong bướm - sách vở trường
Nhạt nét hương son - mùi Mai Quế
Tà áo thôi bay với gió Xuân
 
Dòng đời .... thấm thoát nhiều đổi thay
Buồn vui, rạn nứt nằm trong tay
Hạnh phúc, như cánh chim bay mãi
Không bến lạc bờ - mỏi tháng ngày
 
Một thời rất xa vẫn nâng niu
Chiếc nôi, đôi guốc mộc vào đời
Một thời nối liền đêm và sáng
Đong gói kỷ niệm - thuở đôi mươi
aB - April 2009
 
 
damotlanyeunhau 24.04.2009 05:57:55 (permalink)
0
 
 
Đoản khúc. . .
 

Đoạn đường trông như - hoa nắng say
Mà sao bước đi vẫn u hoài
Cánh Lan bên đồi nghiêng ngả bóng
Chiều phai sắc úa - lành lạnh vai
 
Đoản khúc tình buồn - giết mật tim
Hằn khô dịu ngọt êm đềm tan
Phút giây mơ nguồn yêu thương đến
Dần chìm vào cuối ánh hoàng hôn

aB - April 2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 10:38:02 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 24.04.2009 06:01:00 (permalink)
0
 

Sắc Ô Mai . . .
 

Tan trường bước chân thơ
Chiều Tây Hồ quyến rũ
Khói lam hoàng hôn phủ
Nắng rơi vương tóc thề
 
Lá Cổ Ngư đong đưa
Gió xào xạc vi vu
Gợi tâm hồn xao xuyến
Chung đường anh hỏi - thưa
 
Ba mươi sáu phố phường
Con đường tình hò hẹn
Hoa sữa hương ngào ngạt
Phượng rộ mùa tiễn đưa
 
Quay về như ngày xưa
Chiều đón ai tan lớp
Lưng ong lọn bím tóc
Môi tô sắc Ô Mai

aB - April 2009
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 100 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9