Biển - Em và Anh...
Tóc buồn . . . Anh cho em biết cô đơn
Anh cho em biết giỗi hờn - nhớ thương
Giăng ngang một sợi tơ vương
Rối lòng nắng Hạ mưa giông chốn này Cho em đêm ấm tình say
Cho em mãi mãi nhớ người thiết tha
Đêm về mộng giấc trăng hoa
Ma sao khoe mắt nhạt nhoà cay cay aB
Đêm chia tay . . . Nếu một lần, đường quen anh rải bước
Thấy không anh bóng dáng của người xưa
Và nếu đó là ngày mưa đổ ướt
Nhớ không anh đêm mưa trước, tình xa Đêm chia tay màn đêm thật hiu quạnh
Nơi đáy lòng cũng rét lạnh tái tê
Em đang gắng, nối từng mảnh vỡ tình
Xếp lại từ, cay đắng cho dễ quên Đêm chia tay đèn đường mờ hiu hắt
Giọt sương khuya gieo rắc, hạt long lanh
Chờ chuyến xe đón em, nay đêm cuối
Môi choáng cười chung ngấn lệ rưng rưng Đêm chia tay phút cuối anh vẫn dối
Lời vỗ về - hương ân tình lạnh băng
Anh đổi thay dễ như trở bàn tay
Bến sông mưa, giá buốt một cuộc tình aB
Anh đến để yêu em . . . Đã một lần yêu nhau
Tan nát biển tình đầu
Lạnh băng chiều biển chết
Buồng tim nhức nhối đau Đà một lần xa nhau
Biển mặn hong vết nứt
Thời gian trôi chưa dừng
Thuyền chuyển bến, tình giông Một lần đã yêu nhau
Chung sóng nhịp qua cầu
Ôm em nghìn biển nắng
Bốn mùa nồng tình yêu aB @syd 15th Nov 08
Em và Biển . . . Tại sao biển, tình ơi nay băng lạnh
Đông chưa về mà buốt giá tình côi
Một con sóng vỡ tan nhịp tim rơi
Em vẫn đợi ngõ hồn dâng ngập sóng Em đứng đây chập chùng phong bão cuốn
Tình xa vời hay chẳng muốn gần nhau
Giọt muối mặn biển ơi! xót tim đau
Ngọn sóng nao đẩy khua, mạng thuyền vỡ Tóc buông xuôi kết trọn tình nhung nhớ
Hoàng hôn buồn trên nỗi nhớ vắng anh
Ngọn nước lăn tăn, cửa biển trông dáng mình
Để mai mãi cuộc tình treo, biển nước aB
Tình Biển . . . Vùi sâu trong mắt biển tình đầy thơ mộng
Chôn đáy lòng vạn khao khát đam mê
Anh từ đâu như cơn bão cuốn về
Làm dậy sóng yêu đương nồng tha thiết Anh là ai - trái tim em vương vấn
Lẫn nhớ nhung vàm võ từng canh khuya
Bình minh rạng - chầm chậm ánh dương tà
Không ước hẹn mà mênh mông biển nhớ Niềm đam mê tràn dâng như núi lửa
Trào đất liền nung thân, nấu cuồng say
Có một đêm mơ - anh rất gần nơi đây
Môi cháy bỏng trong biển nồng tình mặn aB
Em . . . Em đợi anh, đêm về trên biển vắng
Suối tóc mềm giữ ấm bờ vai ngoan
Mỏi đợi mong vòng tay khẽ nồng êm
Mà tháng năm xanh xao - hàng lệ đẫm Có đôi khi chập chùng trên ngọn sóng
Bóng hình anh vượt sóng nước đang về
Tim rộn ràng lúc tỉnh như mộng mê
Màu hoa thắm xanh ngời mây vân vũ Đêm nối đêm hoang vu - trăng lờ lững
Ánh sao mờ không rõ nét như xưa
Chợt hiểu rằng tình em rớt trong mưa
Mãi lênh đênh đại dương - nghìn trùng thẳm aB
Biển một bên, em một bên
Ôi sao nhớ quá chênh vênh nỗi sầu
Giờ đây em đã về đâu
Gục đầu sương rớt thắm màu cát rây !!!
Nghinh Tuấn
Sầu đông tuyết phủ vai gầy
Em đi dệt mông ngàn mây ân tình
Chừ giờ còn sót một mình
Ta đi tìm lại bóng hình mùa đông !
Nghinh Tuấn
Biển một bên, em một bên
Ôi sao nhớ quá chênh vênh nỗi sầu
Giờ đây em đã về đâu
Gục đầu sương rớt thắm màu cát rây !!!
Nghinh Tuấn
Chiều nay ngọn gió heo mây Biển nghiêng nỗi nhớ hao gầy dáng thơ Từng con sóng cuốn vật vờ Bờ yên cát lặng đợi chờ bước quen <<==dmlyn ==
Cảm ơn Nghinh Tuấn đến lang thang dạo biển với aB :)
Sầu đông tuyết phủ vai gầy
Em đi dệt mông ngàn mây ân tình
Chừ giờ còn sót một mình
Ta đi tìm lại bóng hình mùa đông !
Nghinh Tuấn Đại dương xanh thắm một màu
Hải Âu tung cánh năm Châu biển bờ
Tri kỷ nối kết vần thơ
Tìm nhau trong những giấc mơ ấm nồng <<==dmlyn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 09:09:08 bởi damotlanyeunhau >
Biển xưa . . . Biển đã chôn vùi
Tình buồn năm đó
Sóng đã cuốn trôi
Ngàn dòng kỷ niệm Nay qua phố biển
Con đường mòn xưa
Dấu chân tan mất
Dấu tình còn in Sỏi đá chông chênh
Cồn xưa vẫn đợi
Hàng thông vẫn xoải
Hoài mong người thương Thuỷ triều dâng dâng
Long lanh ngọn sóng
Nỗi niềm vấn vương
Ngàn trùng hải thuỷ aB
Ngồi bên nhau . . . Nếu một ngày anh ơi! mình gặp
Trên dòng đời vội vã ngổn ngang
Đường phố quen, thân ấm dịu dàng
Em có anh sánh đôi chung bước Nếu một ngày được như nguyện ước
Ngồi bên nhau nhìn ngắm hoàng hôn
La Perouse biển sóng nhẹ nhàng
Đón dấu tình, tình yêu mình đó Nếu một ngày thuyền xuôi bến Đỗ
Đôi tim về tổ ấm rợp mây
Chung quanh mình biển nước đắm say
Cuốn đời nhau tha thiết mặn mà aB
Biển, em và anh ii Chân trời hoàng hôn ảo
Sóng nước vỗ âm thầm
Suối tóc bay trên gió
Thao thức tình nhớ anh Biển loang màu lãng mạng
Em trong dáng đợi chờ
Và hạt nắng chiều vàng
Anh đến đẹp ước mơ aB
Một mình . . . Biển nước mùa đông
lạnh ngoài nỗi nhớ, nồng nàn
Tóc bay nghiêng gió
hướng nhìn thăm thẳm nơi xa khuất Bên kia ánh nguyệt hằng
sau ngàn mây bay bay La Perouse những ngày qua
thật buồn trong lặng lẽ Âm thầm chờ trăng lên
trăng nước quyện lẫn nhau
Em một mình
Cánh chim ơi bay xa
Xa thật xa - nhắn gởi Em yêu anh
trọn đời tình say đắm aB
www.mcgrathfoundation.com.au Thiên Thu Biển Nhớ . . . Tim xúc động đọc trang đầu nhật báo
Tim ngẹn ngào biển nước như ngừng rung
Không gian buồn mây xám màu giăng giăng
Bay xa mất thân thương - người tình nhớ Bao cuộc tình được thuỷ chung trọn vẹn
Đoá Hồng Anh toả hương ngát Úc Châu
Dào dạt niềm tin dù mang nhiều đớn đau
Cười rạng rỡ - đôi mắt hiền tha thiết Tôi không là ai " mà cảm nhận mất mát"
Lòng quay về ngày xa Mẹ mất Em
Làm sao viết nỗi tiếc thương - người ở
Chuỗi ngày dài khi vắng rồi - dáng em Bờ cát này Anh* lang thang đơn lẻ
Tìm bàn tay nắm chặt như hôm nao
Dấu tình yêu đậm sâu dài cát trắng
Anh* nhớ mình - Thiên Thu biển nhớ Em . . .
Tiễn biệt . . . Ngày tiễn biệt cũng đến rồi phải không
Tôi vĩnh biệt Em nát cõi lòng
Chất ngất niềm đau chân không bước
Gió ngoài se thắt tê tái hồn Tôi tiễn Em đi - tim chết ngục
Đứng ngây ngô không biết sẽ làm sao
Kỷ niệm, yêu đương chúng ta có quá nhiều
Người yêu, người vợ thập niên qua gắn bó Ngôi giáo đường này, xe hoa ngày xa đó
Nên vợ chồng - hạnh phúc đến hôm nay
Tình chia ly - Thánh Đường cung nhạc lỡ
Chào em - vĩnh biệt, tình, tri kỷ ... aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 15:04:53 bởi damotlanyeunhau >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: