Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 100 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 24.04.2009 10:49:31 (permalink)
0
 

Tình - Nguyn . . .
 

Trái tim rung động phút giây đầu
Tình cờ hôm ấy gặp được nhau
Nắng nhạt chiều buông Nguyệt Hằng đến
Toả ánh đam mê quyến rũ Sao
 
Tiếng gọi trái tim bỗng chập chùng
Từng mạch tim nóng - dạ lâng lâng
Anh như vừa chuốc men say đắm
Hay ánh Nguyệt em - quá ấm nồng
 
Tình anh, vô tình bị ngả nghiêng
Bằng ánh mắt em - môi cười duyên
Đôi tay nhẹ nhàng em giữ đấy
Một chút đê mê ngất, dịu dàng
 
Anh chợt thổn thức dưới ánh trăng
Đêm tương mộng nhớ dáng Nguyệt Hằng
Tình nguyện yêu em hồn mê đắm
Mơ nụ hôn môi - bỗng thẹn thùng

aB - April 2009
 
damotlanyeunhau 24.04.2009 16:35:46 (permalink)
0
 

Quyến Rũ . . .
 

Người tình, say đắm với người tình
Mỗi ngày thương mến nhớ lung linh
Như ánh pha lê luôn toả sáng
Từ thuở gọi nhau tiếng - ân cần
 
Tháng ngày  thầm lặng nhẹ nhàng trôi
Tưởng như anh đã lãng quên rồi
Quên hương tóc mây chiều biển gió
Kỷ niệm tràn về mọng ướt môi
 
Quyến luyến bên nhau như ban đầu
Vần thơ ý nhạc trải canh thâu
Quỳnh hương ngát thơm mộc quyến rũ
Môi chạm bờ môi suối ngọt ngào
aB - April 2009
 
 
SuongAnh 25.04.2009 12:51:41 (permalink)
0
 

 
 
 
 
SA ơi! aB có ghé lang thang Đường Paris, nhưng hông có ngồi lại nhâm nhi cafe với Mật Sein được - tại dzì aB hông biết viết Đường Thơ nên trú bên cung điện Đam Mê thui nha. Bon week - end SA   



 
aB nè, ở đâu cũng là Paris hết á, nhưng ở chỗ này hợp dzí tụi mình hơn tại dzì nơi cung điện Đam Mê có dòng Seine đầy thơ mộng....dễ cho hai đưá mình...theo nhau xuống phố trưa nay....môi còn chất ngất cơn say....phải hôn?!
Cho SA hẹn bài thơ hoạ nha, vì hai ngày week-end này bên SA có trại họp ban cho các em Oanh vũ GĐPT vùng Đông Pháp, SA phải đi bây giờ đây. Chúc aB vui thiệt vui và thi hứng như suối nguồn vô tận ha...  [sm=kissing.gif]
 
 
 
damotlanyeunhau 26.04.2009 08:21:31 (permalink)
0
 
 
 
Hy vọng SA đã có những ngày họp trại GĐPT thật vui, nhẹ nhàng & kỷ niệm [sm=kissing.gif], tự nhiên aB nhớ những ngày trước đi Cắm Trại với TNTT - hồn nhiên và vô tư dễ sợ...
 
Khi nào hông có hội họp thì đúng vậy đó SA, hai đứa sẽ "theo nhau xuống phố trưa nay... đang còn chất ngất cơn say - Vũng lầy của chúng ta" muh  hihihi chắc là hông có ai say mà là SA & aB ngất tại dzì lang thang mỏi chân quá nên ngất  
 
Thơ thì khi nào thi bút tung cánh bay thì họa or không cũng được SA a, hông sao - Mỗi ngày trồng một cánh hoa mới bên lâu đài Đam Mê cho thêm lãng mạn đó thôi.
 
 
 

 
damotlanyeunhau 26.04.2009 08:22:58 (permalink)
0
 

Bên đời . . .
 

Ta mải bước lang thang
Giữa hai mùa mưa nắng
Nhịp chân như chuyển động
Mạch tim đứng lặng yên
 
Đếm từng bước chân quen
Bốn mùa thương và nhớ
Giấc ngủ đêm trăn trở
Tình yêu - trái hững hờ
 
Châu lệ lả chả rơi
Quên mối tơ, duyên lỡ
Dẫu đáy tim cuồng nhớ
Nhưng biết chẳng - khi nào
 
Con thoi cạn chỉ hồng
Tranh Phụng thiếu dáng Loan
Đôi cánh xương chạm gẫy
Gục ngã bên đời hoang

aB - April 2009
 
 
damotlanyeunhau 26.04.2009 08:30:22 (permalink)
0
 

Yếu mềm. . .
 

Gió nhẹ hôn lên suối tóc mềm
Sao hồn bỗng lạnh giữa màn đêm
Ta đâu gọi gió, sao ngươi đến
Người tình Iu đâu - hơi vắng tênh
 
Trăng đã nhạt dần sau bóng mây
Ta ngắm hình trăng, từ phút giây
Nàng vừa chải tóc - choàng manh áo
Tha thướt lụa hoa uyển chuyển thay
 
Vòng tay buông lơi bờ vai lạnh
Em ngồi trong bóng - tối đợi anh
Chỉ nghe gió Thu vờn ngọn sóng
Và nghe nhịp tim quá yếu mềm . . .
aB - April 2009

damotlanyeunhau 26.04.2009 18:55:41 (permalink)
0
 
 
 
Giỏ Phượng Hồng. . .
 

Hè xưa vang vọng tiếng ve kêu
Chiều nay mai nữa sẽ nhớ nhiều
Tà áo thiên thần run hơi gió
Giỏ đầy hoa Phượng hồng luyến lưu
 
Thân cây Phượng Vỹ áo đong đưa
Hai vạt nghiêng ngả bóng đường xưa
Lời yêu ban đầu - chưa lần ngỏ
Trang thư phong kín, dẩu tương tư
 
Ánh mắt hồn nhiên cả một trời
Giấy thơm mùi phấn bụi rơi rơi
Xe ai giỏ đầy - cành Phượng Vỹ
Cho tôi nhắn nhủ chút đôi lời
 
Tà áo trắng ơi! vẫn nhớ thương
Nhớ lắm bờ đê - ngõ đến trường
Tàng cây lá bàng rợp bóng mát
Và gánh hàng rong sát ven đường
 
Phượng dáng nơi này - tym tým hoa
Vương vẩn niềm thương Phượng Quê nhà
Mỗi Hè ve kêu hồn tha thiết
Ngớ ngẩn mộng mơ, tuổi ngọc ngà ....

aB - April 2009

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 19:02:45 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 27.04.2009 05:01:21 (permalink)
0
 
 
Chiều Thu . . .
 

Những chiếc lá Thu nhè nhẹ rơi
Những cánh chim bay lạc cuối trời
Áo trắng một thời bên đường cũ
Xơ xác nhành cây - dáng lẻ loi
 
Một chiếc lá buồn lay bơ vơ
Hay ước xa xôi thả hồn mơ
Ước như cánh chim bay muôn hướng
Hay nguyện một lần - có chung đôi ??
 
Má phấn môi đào đón lệ mi
Đong vết thời gian - hỡi chim Di
Trang nhật ký xưa ngày thân ái
Mực phai chữ úa - sẽ còn gì
 
Buông lơi suối tóc - chắn bão mưa
Che những cơn nóng giữa Hạ mùa
Phủ bờ vai gầy Đông lạnh giá
Chiếc lá Thu rơi về ngày xưa

aB - April 2009
 
 
damotlanyeunhau 27.04.2009 18:03:18 (permalink)
0
 

Xẻ đôi trái tim . . .
 

Ta có một trái tim
Yêu vô vàn tha thiết
Ta có một chuyện tình
Đơn sơ - mơ đẹp nhất
 
Và một lần anh quên
Con đường xưa hò hẹn
Một ngày anh không đến
Mạch tim rơi - vỡ tan
 
Nhưng một góc tâm hồn
Màu thuỷ tinh trong sáng
Là tình thân bè bạn
Kỷ niệm hoài mến thương
 
Tình yêu nhuốm - vệt đau
Bàng hoàng lẫn xót xa
Tình bạn luôn đậm đà
Thật khó thể tách chia
 
Nơi phía sâu tâm hồn
"Iu" trân quý bạn luôn
Nụ cười thương mến lắm
Dạt dào trong suối nguồn

aB - April 2009
damotlanyeunhau 27.04.2009 18:41:20 (permalink)
0
 

Tóc Mây Mưa . . .
 

Tóc mây trong gió chiều qua
Rối bay quyện chiếc lá Thu mơ hồ
Hình như trông dáng ai chờ
Ôm đàn nâng phím bên bờ đê mê
 
Tóc mây quen bước anh về
Cách xa một thoảng như dài vô biên
Nồng nàn hai đứa gọi tên
Xen lồng hơi thở miên man chân trời
 
Ngoài hiên mưa nhẹ rớt rơi
Hạt pha lê trắng, chạm môi nhân tình
Mưa đêm tha thiết - ân cần
Mắt môi mê đắm rần dần theo mưa
aB - April 2009
 
SuongAnh 27.04.2009 19:10:59 (permalink)
0
 
 
Chiều Thu . . .
 

Những chiếc lá Thu nhè nhẹ rơi
Những cánh chim bay lạc cuối trời
Áo trắng một thời bên đường cũ
Xơ xác nhành cây - dáng lẻ loi
 
Một chiếc lá buồn lay bơ vơ
Hay ước xa xôi thả hồn mơ
Ước như cánh chim bay muôn hướng
Hay nguyện một lần - có chung đôi ??
 
Má phấn môi đào đón lệ mi
Đong vết thời gian - hỡi chim Di
Trang nhật ký xưa ngày thân ái
Mực phai chữ úa - sẽ còn gì
 
Buông lơi suối tóc - chắn bão mưa
Che những cơn nóng giữa Hạ mùa
Phủ bờ vai gầy Đông lạnh giá
Chiếc lá Thu rơi về ngày xưa

aB - April 2009
 
 
 
Kỷ Niệm...
 
Nhớ một chiều thu lá nhẹ rơi
Đôi ta sánh bước dạo chân đồi
Mối tình áo trắng nay còn đó
Kỷ niệm còn hoài chẳng thể vơi...
 
Tứng chiếc lá vàng theo tiếng Thu
Lửng lơ ẩn hiện dưới sương mù
Heo may gió thổi bay từng chiếc
Thầm lặng bên đời rớt nhẹ ru!
 
Nhật ký ngập tràn câu nhớ thương
Hãy còn giữ mãi gối đầu giường
Đêm buồn khó ngủ từng trang lật
Để nhớ một thời bao vấn vương
 
Suối tóc bây chừ đã búi cao
Không còn vai xoả như ngày nào
Nhưng tình thì vẫn như ngày cũ
Mãi mãi hồn yêu như thuở nao
 
Sương Anh
 
 
[sm=kissing.gif] aB ui...làm sao mà có thể quên kỷ niệm xưa hén, bởi dzì hai đưá giờ vẫn còn tiếp tục sánh bước bên nhau mà, đúng hôn?   chúc đầu tuần dui dẻ mạnh phẻ ha 
damotlanyeunhau 28.04.2009 09:07:59 (permalink)
0
 
 
   SA  ! aB nhận dzui dzẻ còn mạnh phẻ nhường lại cho SA nhen. Ngủ ngon, hẹn xuống phố lần sau nhe... [sm=rose1.gif]
damotlanyeunhau 28.04.2009 09:14:31 (permalink)
0
 

Giọt lệ Chức Nữ . . .
 

Giọt lệ ai rơi phía chân trời
Từ nơi cao ấy rất xa xôi
Thiên đường tình yêu sao nức nở
Có phải nàng không - Chức Nữ ơi!
 
Sao lệ tuôn rơi giữa không gian
Giữa nắng hồng hoa - giữa suối ngàn
Ô Thước bao xa mà đi mãi ??
Mỏi mòn nỗi nhớ hỡi thời gian
 
Bến bờ kia ơi! Ngưu Lang đâu
Chàng có nhớ em - còn nhớ nhau
Trái tim thét gào cuồng điên đảo
Mỗi năm bao tháng - một mùa ngâu
 
Mình đến gặp nhau nức nở mừng
Giọt lệ Chức Nữ với Ngưu Lang
Tình mình bây giờ - anh yêu hỡi
Có khác gì - Chức Nữ Ngưu Lang

aB - April 2009

damotlanyeunhau 28.04.2009 12:09:13 (permalink)
0
 

Phố đêm Sydney . . .
 

Mặt trời vừa lặn thôi
Bóng đêm đà lan phủ
Ánh đèn giăng đây đó
Em ngồi viết cho anh
 
Khoảng cách là thời gian
Chứa muôn vàn nhung nhớ
Máu con tim hừng đỏ
Tình yêu vượt núi ngàn
 
Ngữ thơ, vần đạm bạc
Mực viết từ thiết tha
Giông tố dẫu ghé qua
Vẫn giữ lòng - yên ấm
 
Vì nơi đáy tâm hồn
Em giữ tình yêu anh
Em nâng niu bóng hình
Dệt đan rèm - hạnh phúc
 
Ngôi nhà hai đứa dựng
Hoa lá thắm bên thềm
Vun đắp mộng uyên ương
Giăng rèm hương trầm gấm
 
Em sẽ đọc anh nghe
Dòng chữ viết đêm này
Và sẽ ôm nói khẽ
Yêu người, "Iu" đắm say

aB - April 2009
 

damotlanyeunhau 29.04.2009 04:24:50 (permalink)
0
 

Từ - Anh . . .
 

Từ anh đi biển cồn cào gọi sóng
Bủa đôi chân lạnh cóng - rét vào hồn
Cõi mơ hồ hay mộng giấc rã tan
Thuyền dần xa mịt mùng - đêm bão tố
 
Từ anh đi bên rèm song - vàm võ
Gió buốt vào băng nhung nhớ rạn đau
Ôm vết thương còn sệt trong giọt máu
Rát với đời - người yêu hỡi! hiểu chăng ??
 
Từ anh đi - bóng đêm về cô quạnh
Biển thôi ru du dương khúc tình ca
Sóng dạt dào cuộn cuồn những phong ba
Một giấc mơ lạc vùi sâu biển lớn
 
Từ anh đi - em đong giòng nước mắt
Uống vào lòng hạt mặn chát - xót xa
Hạnh phúc đến - quên một trong hai ta
Đôi bờ biển rã rời cơn sóng vỡ. . .
aB - April 2009
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 100 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9