Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 100 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 03.05.2009 11:31:45 (permalink)
0
 


Tình ơi! đã giận anh rồi
Gió Thu se lạnh rã rời trên vai

Kìa Xuân ong bướm lả lơi
Mật hương tình ái - bên người mê si
 
Tình ơi! anh đã quay đi
Quên hình bóng cũ một thời dấu yêu

Cả đêm suối lệ tuôn trào
Em ngồi ghi nốt bút thư - cạn lòng
 
Biết nói gì cũng dở dang
Bao nhiêu hờ hững lạnh lùng anh trao

Loãng tan ngọt ấm ngày nao
Mạch tim rơi vỡ nhói đau khôn lường
 
Đêm nay không phải mưa tuôn
Chỉ là mặn đắng tủi thân phận mình

Tình em chết giữa biển đêm
Đôi môi còn đẫm ướt mềm - trên môi
 

aB - May 2009
 
 
damotlanyeunhau 03.05.2009 11:50:16 (permalink)
0
 

Liễu rũ đê mê . . .
 
 
Liễu dáng trang đài ngả lòng anh
Nhạc tim thổn thức cung phím êm
Bên cửa rèm mê - hương say gió
Khẽ hỡi nụ hôn của hồn em
 
Ai trách chi ai - để mây buồn
Rũ màu tym tým nhuộm hoàng hôn
Trách gì ngươi yêu khi thấu hiểu
Tim Iu tha thiết vị nồng nàn
 
Bóng tối mỗi đêm bao phủ vây
Để lại hồn em - khoảng trống này
Mi hoen dỗi hờn long lanh ướt
Về đâu chén nồng - men đắm say

aB - May 2009
 
 

damotlanyeunhau 03.05.2009 18:33:23 (permalink)
0
 
 
 
Ân tình mong manh. . .
 

Chỉ muốn viết những dòng thơ tha thiết
Chép vào lòng nét bút của người thương
Ôm trong tim hình bóng người yêu em
Một cuộc tình như trọn đời nguyện ước
 
Em yêu anh - nồng nàn luôn say đắm
Không vội vã bon chen chốn chợ đời
Gió giao mùa lành lạnh hạt sương rơi
Bờ vai cảm - ngẹn ngào môi nức nở
 
Bảy ngày chờ, mong một ngày hò hẹn
Anh vần nhớ hay rồi cũng lãng quên
Một mình em công viên ghế đá buồn
Lá me bay lạnh trọn đêm hiu hắt
 
Anh nhớ em nhưng thời gian ngăn cách
Anh yêu em mà biển lớn chia đôi
Em cần anh từng hơi thở nhớ người
Lạc nơi đâu - mùa trăng ngàn say đắm
 
Vẫn đợi chờ không gian buồn sâu lắng
Mưa lạnh lùng giọt dài ngắn tủi hờn
Một bóng hồng và bóng tối vô hương
Thoảng ngày xưa - phút ngậm ngùi lặng lẽ
 
Ân tình mong manh trên dòng đời hối hả
Giây phút nào thân thiết dành cho nhau
Nắng Hạ về soi gắt cánh héo sầu
Hoa cằn khô sa mạc nhàu thân xót
 
Dáng thơ ngọt ngào hương nồng luôn phản phất
Bên chân trời ngan ngát đoá hồng trinh
Mắt chợt cay nén giữ giọt lệ tình
Em muốn tin - đà hết rồi nghiệt ngã
 
Lá Thu bay lối đường xa
Bao giờ ngọn gió vì nhau xuôi chiều
 
 
aB - May 2009
 
 

damotlanyeunhau 04.05.2009 10:45:36 (permalink)
0
 

Phồn Hoa. . . 

Anh đã không còn hôn em những buổi sáng
Vòng tay vội vàng buông thả những ái ân
Mặc nắng mưa nơi khoe mắt - tâm hồn
Em không nghĩ - anh hững hờ lãng quên
 
Vì vô tình, nơi sóng gió phồn hoa
Những sắc hương nồng nàn chân trời nắng
Nặng nợ chi - một người tình lặng lẽ
Một tâm hồn đơn lẻ chỉ yêu anh
 
Sao lung linh trên nền trời xa thẳm
Ngôi sao nào là minh chứng tình yêu
Có khi nào một cánh sao gãy rớt
Tìm nơi đâu hạnh phúc - ngõ thiên đường
 
Lời ước hẹn ăn sâu trong trái tim
Nếu không thật sao mạch tim rươm rướm ??
Khung ảnh người yêu mịt mờ xa mỗi bước
Anh không cần em, nhưng em mãi cần anh
 
Chợt ngẩn ngơ - nỗi buồn không có tên
Chợt rưng rưng giọt nước mắt rơi thềm . . .
 

aB - May 2009 
 
 
 
damotlanyeunhau 04.05.2009 11:19:11 (permalink)
0
 

Tha thiết . . .
 

Dù chỉ một lần thiết tha Iu
Rồi mãi thiên thu cách biệt vời
Vết son môi đọng làn da nóng
Khó thể tàn phai theo dấu đời
 
Đã một lần yêu nhau đắm say
Em giữ trong tim dấu tình đầy
Mỗi nụ hôn môi ngọt ngây ngất
Như thể ngày mai - sẽ biệt ly
 
Nhưng tình trao anh - đậm đà luôn
Dù ngày trôi nhạt - đêm phôi pha
Trái tim nồng nàn từng mạch sóng
Bừng dậy mỗi khi gần thiết tha
 

aB - May 2009
 
 
damotlanyeunhau 04.05.2009 18:43:57 (permalink)
0
 
 
Lời từ biệt - tình yêu . . .
 
 
Cảm ơn anh - đoạn đường yêu thơ mộng
Rất nồng nàn - những đêm đắm say mê
Cảm ơn anh tình tự những vần thơ
Ru đời em - chấp cánh bay nguyện ước
 
Cảm ơn anh - trao em tình một thuở
Trao ân cần tha thiết ngất trời mây
Góc thiên đường - với ai anh đắp xây
Không phải riêng em chân trần, em không dám
 
Ước vọng cao - bay xa mơ tinh tú
Cùng với anh bắt đom đóm lung linh
Hạnh phúc niềm vui tạo cuộc sống thêm xinh
Mưa bão lớn, em giật mình hoảng hốt
 
Bên cạnh gối - chăn u buồn hiu hắt
Ngỡ ân cần - nhưng trống vắng cô liêu
Gom góp tâm tư em viết trọn thương yêu
Dòng lệ đổ mắt cay nhoà - thư giấy
 

aB - May 2009
 
 

SuongAnh 04.05.2009 21:41:56 (permalink)
0
 
Lời từ biệt - tình yêu . . .
 
 
Cảm ơn anh - đoạn đường yêu thơ mộng
Rất nồng nàn - những đêm đắm say mê
Cảm ơn anh tình tự những vần thơ
Ru đời em - chấp cánh bay nguyện ước
 
Cảm ơn anh - trao em tình một thuở
Trao ân cần tha thiết ngất trời mây
Góc thiên đường - với ai anh đắp xây
Không phải riêng em chân trần, em không dám
 
Ước vọng cao - bay xa mơ tinh tú
Cùng với anh bắt đom đóm lung linh
Hạnh phúc niềm vui tạo cuộc sống thêm xinh
Mưa bão lớn, em giật mình hoảng hốt
 
Bên cạnh gối - chăn u buồn hiu hắt
Ngỡ ân cần - nhưng trống vắng cô liêu
Gom góp tâm tư em viết trọn thương yêu
Dòng lệ đổ mắt cay nhoà - thư giấy
 

aB - May 2009
 
 
 
 
Hư Thực - Chuyện Tình Yêu...
 
Sao lại có lời thơ buồn trỗi dậy?
Ai làm cho lệ mắt chảy theo thơ
Ai làm cho câu chữ phải thẩn thờ
Trái tim yêu máu loang thành dòng đỏ
 
Còn nhớ không lời hẹn thề thuở nọ
Giữ hồn thơ như đôi thỏ xinh ngoan
Tay nắm tay chạy nhảy khắp non ngàn
Lời thi tứ rộn ràng vang khắp chốn
 
Lời thơ buồn khiến lòng ta hỗn độn
Trái tim đau xé buốt tận tâm cang
Ai đã làm cho hồn thơ uá vàng
Như chiếc lá bên đàng đang thổn thức
 
Chuyện tình yêu biết đâu là hư - thực
Đời khổ nhiều mượn bút mực hoá thân
Biến u buồn thành câu thơ nồng nàn
Lời tình tự ân cần ru tim ngủ...
 
Hãy ngoan nhé, đừng nghe lời gió rủ
Bên ngoài kia tuyết phủ ngập trời đông
Vòng tay thơ  đến tận chốn loan phòng
Ru em đó...tình ơi...mong ngoan giấc..
 
Sương Anh
 
aB [sm=kissing.gif] ngủ ngoan em nhé tình thơ...ngày mai thức dậy ngọt bờ môi hôn...   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 21:50:45 bởi SuongAnh >
jacaranda 05.05.2009 02:53:06 (permalink)
0

 
Thấy tấm hình ngộ ngộ  nên làm vài câu tặng aB, thương chúc ngày an lành [sm=console.gif]
 
 
Mưa Đời...
 
 
Mưa ngoài trời ... hay mưa đời em đó ?
Lạnh thấm hồn run rẫy cả vành môi
Yêu đêm qua ...tình đêm nay hấp hối
Em mệt nhoài thân xác đẫm đau thương


Người ra đi ... có còn chút gì vương ?
Hay rũ áo quên thương cho tim vỡ
Em gục đầu ... xót cuộc tình đã lỡ
Đêm sâu dần hạt mưa vỡ miên man


Yêu đêm qua ... đêm nay sầu lai láng
Đôi tay buồn ôm ngày tháng hư vô
Tỉnh mộng đời ... ôi con sóng nào xô
Ta gục chết giữa đọa đày oan nghiệt



jacaranda



damotlanyeunhau 05.05.2009 09:44:34 (permalink)
0
 
 
 
Nước mía . . .


Cuộc đời ngọt như ly nước mía
Gặm thì khô, ép nước tuyệt vời
Lá mía xước đau lắm, anh ơi
Nhưng vẫn mê vị ngọt trong mía

Cây mía khô ép nước khỏi chê
Vài cục đá, giải khát dịu Hè
Đôi nhân tình dạo phố lê mê
Một ly thôi chung môi cùng hút

Nước cạn rồi trên môi còn ngọt
Muốn ngọt hơn xin chút môi em
Đời bỗng xinh, tim nhịp êm đềm
Anh ghiền rồi nước mía và em
 
aB - May 2009
 
 
 
SA ui Xuống phố uống nước mía nhen... sau đó sẽ "Xin Lỗi Em" sau..  
 
 
 
 
 
 
Ja ơi! lang thang xuống phố uống nước mía cùng với SA-AB hông??
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 09:50:07 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 05.05.2009 14:22:22 (permalink)
0
 
 
Thấy tấm hình ngộ ngộ  nên làm vài câu tặng aB, thương chúc ngày an lành [sm=console.gif]
 
i loved the poem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 14:31:10 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 05.05.2009 15:12:43 (permalink)
0
 

Xin lỗi em . . .
 

Xin lỗi em, lời tình buồn tôi viết
Đã vô tình làm sầu úa trang thơ
Cho tâm hồn lay láng dòng lệ châu
Cho Sương lạnh đọng môi Anh - ủ rũ
 
Cuộc tình buồn đã chôn sâu đáy mộ
Màu khăn tang cũng loang lổ thời gian
Đừng khóc nhe em - định luận hợp ly tan
Chỉ một thoảng tâm tư cồn - gọi sóng
 
Xin lỗi em - vô tình gây xao động
Gây suy tư khoây nức nở mạch tim
Đưa em về - khung trời vắng không tên
Kỷ niệm xưa với những ngày Đông tuyết
 
Cũng như em - mình hãy vui, quên hết
U phiền nào và chén đắng tình cay
Thơ ngọc ngà diễm tuyệt -  Thư Quán này
Trải đắm say muôn sắc hoa tình tứ
 
Xin lỗi em - một bài thơ viết lỡ
Cho cuộc tình trở dĩ vãng hôm qua
Đừng để tim chảy giọt nước mắt ngà
Bút thơ ơi! hãy ngân nga trìu mến
 

aB - May 2009
 
 
Đình Thế 05.05.2009 18:47:17 (permalink)
0


MƯA ĐỜI


Mưa làm ướt cả đời em
Mưa ngoài trời lạnh vào tim rưng sầu
Trong lòng lạnh một niềm đau
Chờ ai sướt mướt vò nhàu nhớ thương
Người ơi, đâu một đoạn đường
Để ta nối lại yêu đương một thời
Lạnh trong lòng, lạnh ngoài trời
Bao giờ để trọn tình người với ta...
ĐT


jacaranda 05.05.2009 23:58:51 (permalink)
0
aB rủ ja đi uống nước mía, sao ja hong đi chứ  lâu rồi hong được uống muh, ly của ja đặc biệt... thêm miếng trái Tắc nha ... ngồi đếm ngón tay xem bao năm rồi chưa uống nước mía nè... úi chà, phải thêm ngón chân nữa mới đủ
 
 
Hương thơm nồng, vị ngọt thanh
Em ngồi xích lại gần anh...thêm tình...
Nắng Sài Gòn, bóng đôi mình
Kề vai uống ngọt hương tình... Hạ quê
 
 
Hihihi.... chúc cưng ngày an lành ha , Thân mến
SuongAnh 06.05.2009 04:27:32 (permalink)
0


 

Xin lỗi em . . .
 

Xin lỗi em, lời tình buồn tôi viết
Đã vô tình làm sầu úa trang thơ
Cho tâm hồn lay láng dòng lệ châu
Cho Sương lạnh đọng môi Anh - ủ rũ
 
Cuộc tình buồn đã chôn sâu đáy mộ
Màu khăn tang cũng loang lổ thời gian
Đừng khóc nhe em - định luận hợp ly tan
Chỉ một thoảng tâm tư cồn - gọi sóng
 
Xin lỗi em - vô tình gây xao động
Gây suy tư khoây nức nở mạch tim
Đưa em về - khung trời vắng không tên
Kỷ niệm xưa với những ngày Đông tuyết
 
Cũng như em - mình hãy vui, quên hết
U phiền nào và chén đắng tình cay
Thơ ngọc ngà diễm tuyệt -  Thư Quán này
Trải đắm say muôn sắc hoa tình tứ
 
Xin lỗi em - một bài thơ viết lỡ
Cho cuộc tình trở dĩ vãng hôm qua
Đừng để tim chảy giọt nước mắt ngà
Bút thơ ơi! hãy ngân nga trìu mến
 

aB - May 2009
 
 
 
 
Em Xin...
 
Em xin nha, nói chi câu xin lỗi
Em là người có tội...hiểu lầm anh!
Và bây giờ cho em xin làm lành
Bằng nụ hôn đền anh bằng lòng nhận?
 
Bởi quá yêu nên đâm ra lẩn thẩn
Hở chút hờn chút giận lại nghi oan
Giờ nghĩ đến thấy thương anh vô vàn
Em xin nhé, vòng tay khoanh chịu tội
 
Suốt ngày nay nhẩm câu kinh sám hối
Tự hưá lòng mai mốt chẳng vậy đâu
Ừ nha anh, vui lên chớ u sầu
Môi em nè phạt mau lên...kẻo trễ!
 
Em xin anh nụ cười tươi tắn nhé
Kể từ nay mình vui vẻ giung giăng
Anh thấy không ánh mắt cuả chị Hằng
Rất long lanh dịu dàng tia thông cảm
 
Đêm hôm nay trời không còn ảm đạm
Màu u buồn mây xám đã đi rồi
Bờ Seine chiều hai đưá sánh bước đôi
Tay trong tay nụ hôn môi trao tặng...
 
Dòng đời tấp nập, đôi mình yên ắng
Ngồi bên nhau nghe nhịp đập con tim
Cảm xúc về, hồn thơ như cánh chim
Vút lên cao tìm Người Tình Yêu Dấu!
 
Sương Anh
damotlanyeunhau 06.05.2009 09:59:44 (permalink)
0
 
 
ja ơi! vậy để cuối tuần ni aB đi Cabramatta uống dùm ja một ly nha  Khoảng 10 năm vừa qua thì cuối tuần nào aB cũng được uống nước mía, tuần nào không lang thang được thì tuần kế uống bù
 
 
SA - hỏi sao luôn được làm em mí Anh chớ?? Ngọt hơn mía lùi kìa.. aB đọc mà còn thấy ngọt đến......... phơ  
 
 
Chào anh ĐT
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 100 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9