Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 100 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 06.05.2009 10:27:42 (permalink)
0
 
 
 
Mưa Đời...

Mưa ngoài trời ... hay mưa đời em đó ?
Lạnh thấm hồn run rẫy cả vành môi
Yêu đêm qua ...tình đêm nay hấp hối
Em mệt nhoài thân xác đẫm đau thương

Người ra đi ... có còn chút gì vương ?
Hay rũ áo quên thương cho tim vỡ
Em gục đầu ... xót cuộc tình đã lỡ
Đêm sâu dần hạt mưa vỡ miên man

Yêu đêm qua ... đêm nay sầu lai láng
Đôi tay buồn ôm ngày tháng hư vô
Tỉnh mộng đời ... ôi con sóng nào xô
Ta gục chết giữa đọa đày oan nghiệt


jacaranda
 
 
 
 
Dẫu vẫn mơ - ước tình không đoạn kết
Vương lỡ làng mật đắng - lệ trái ngang
Giang đôi tay mong nhận đón yêu thương
Nào ngờ đâu trời gió mưa - vây bủa
 
Hẹn gặp nhau - nhưng người không đến nữa
Chỉ biết rằng đã mấy mùa Thu Đông
Lời chia ly cũng dấu chặt đáy lòng
Ta ngơ ngác dưới mưa ngâu - lạnh tỏa
 
Tình yêu nồng nàn như còn đó hôm qua
Một giây thôi cũng đã là - dĩ vãng
Dưới mưa chiều cho nỗi đau mờ loãng
Băng giá hồn kỷ niệm thoát - vụt bay
 
 
aB - May 2009
 
 
  
 
 
 

damotlanyeunhau 06.05.2009 11:26:17 (permalink)
0
 
 
 
 
MƯA ĐỜI

Mưa làm ướt cả đời em
Mưa ngoài trời lạnh vào tim rưng sầu
Trong lòng lạnh một niềm đau
Chờ ai sướt mướt vò nhàu nhớ thương
Người ơi, đâu một đoạn đường
Để ta nối lại yêu đương một thời
Lạnh trong lòng, lạnh ngoài trời
Bao giờ để trọn tình người với ta...
ĐT
 
 
 
 
 
Em nghe tiếng bước chân quen
Đang về với giấc mơ đêm ân cần 
Trong tiếng mưa giọng ai thân
Gọi Iu tha thiết - hơi tim nồng nàn
Đoạn đường nào đã có anh
Chiếc ô nho nhỏ mong manh dưới trời 
Ngọt ngào hương cánh son môi
Đan tay ngực ấm phố đời bình yên


aB - May 2009

Đình Thế 06.05.2009 23:32:36 (permalink)
0


Em nghe tiếng bước chân quen
Đang về với giấc mơ đêm ân cần 
Trong tiếng mưa giọng ai thân
Gọi Iu tha thiết - hơi tim nồng nàn
Đoạn đường nào đã có anh
Chiếc ô nho nhỏ mong manh dưới trời 
Ngọt ngào hương cánh son môi
Đan tay ngực ấm phố đời bình yên

aB - May 2009


Đan tay ngực ấm phố đời bình yên

Vẫn còn một chút tơ duyên
Ngày mưa thuở ấy sao quên cho đành
Đôi mình một chiếc lá xanh
Che chung, ướt áo, ấm tình yêu thương
Cánh son môi ngọt ngào hương
Cơn mưa tầm tã, con đường chung đôi
Và giờ xa quá em ơi
Ngày mưa, thở ấy ngậm ngùi đi qua...
ĐT

damotlanyeunhau 07.05.2009 14:08:55 (permalink)
0
 
 
 
Biển đợi người về . . .


Cứ mỗi lần về qua La Perouse
Không hiểu tại sao, em mơ tưởng đến anh
Con đường này - chưa một lần sánh vai
Nhưng bóng hình quẩn quanh từng muôn ngả

Cứ mỗi ngọn sóng, em mơ anh gần đến
Ở nơi này - nhìn ngắm ánh hoàng hôn
Cho em tựa đầu đan ngón tay thon
Để ngữ từ không cần chi - đến nữa

Em nhận ra - những khi lòng buồn bã
Biển vỗ về bằng nhịp sóng thân thương
Ôm bàn chân tha thiết ấm diệu thường
Dù Hạ nồng hay gió đông lạnh giá

Biển đợi chờ đôi tình nhân chung bước
Biển âm thầm nương sóng gió - thuyền trăng
Biển chứa chan du dương khúc nhạc nồng
Biển và em mơ dấu tình - trên cát


aB - May 2009
 
 
 

damotlanyeunhau 07.05.2009 14:14:53 (permalink)
0
 
 
 
Vẫn còn một chút tơ duyên
Ngày mưa thuở ấy sao quên cho đành
Đôi mình một chiếc lá xanh
Che chung, ướt áo, ấm tình yêu thương
Cánh son môi ngọt ngào hương
Cơn mưa tầm tã, con đường chung đôi
Và giờ xa quá em ơi
Ngày mưa, thở ấy ngậm ngùi đi qua...
ĐT

 
 
 
 
 
Mưa bay . . .


Cơn mưa định mệnh thuở xưa
Cùng về chung lối bên nhau cận kề
Hương tình đầu vị đam mê
Thời gian vội vã ngỡ quên nhau rồi
Để những khi mưa ngoài trời
Trên tàn nhánh lá che đôi ngày nào
Em nhớ! môi ấm ngọt ngào
Nhớ niềm thổn thức dạt dào, mưa bay


aB - May 2009

damotlanyeunhau 07.05.2009 14:45:45 (permalink)
0
 

Bút ngọc ngà . . .
 

Hơn một lần nơi sóng đời hối hả
Ta đi tìm chút thơ ấm mộng mơ
Quên vết đau - tình Iu người chối bỏ
Đã tìm về vườn tha thiết - Uyên Ương
 
Hơn một lần lệ đẫm mắt canh khuya
Hồn trăn trở mỏi mong trời hãy sáng
Xua tan bóng đêm, chập chùng vây kín
Thả yếm đào tắm suối ngọc - Uyên Ương
 
Cũng có khi hôn môi gió lang thang
Chạm làn da làm mạch tim dậy sóng
Giọt đam mê tình Iu - trang gối mộng
Đã đem về gởi bốn mùa nhớ - yêu
 
Rồi những khi lòng nức nở, hắt hiu
Ngữ thơ buông như mạch tim rỉ máu
Như lần cuối không còn nơi nương nấu
Uyên Ương quay về nương cánh gió - tôi bay
 
Dẫu cuộc đời - có hội ngộ chia ly
Có thiết tha nồng nàn - và hờ hững
Ngọt đắng cuộc tình em nếm từng giọt đắng
Nhưng với Người - mê say thắm yêu đương
 
Thơ - nhịp đập riêng trái tim
Lãng mạn buồn với ân cần tha thiết
Thơ - ngọn sóng ngời biên biếc
Bút ngọc ngà dệt mơ ước Uyên Ương
 

aB - May 2009
 
 
damotlanyeunhau 08.05.2009 04:38:35 (permalink)
0

 
 
 
Suối tóc giai nhân . . .
 

Nửa cuộc đời em trải dài trên tóc
Từ ngày xưa màu áo trắng thần tiên
Sợi tóc thề với thương nhớ miên man
Không nỡ cắt vì - tình yêu anh ở đó
 
Nửa cuộc đời gặp biết bao thử thách
Chạm bão giông đường mưa ướt chập chùng
Chân lấm lem môi nhạt phấn son hồng
Chỉ còn lại suối tóc buồn gợn sóng
 
Và dư âm giấc mơ thời hoa mộng
Khát khao tìm tia nắng ấm - bình minh
Rọi hương yêu hoa thắm, sắc tươi xinh
Thì tại sao cánh hoa sầu - rơi vỡ
 
Màu áo xanh hay rêu phong vây phủ
Thành nét sầu vương khoé mắt giai nhân
Cỏ đong đưa vạt áo trải nền Thu
Còn ai không ? ru em cuộc tình lỡ . . .
 

aB - May 2009
 

damotlanyeunhau 08.05.2009 14:57:58 (permalink)
0
 
 
Cho em tựa khẽ vai anh
Mỗi chiều nhạt nắng buông mành qua đêm
 
Thân thương gọi mãi tên em
Trong mưa - ngày nắng mạch tim ấm nồng
 
Cho em nỗi nhớ mênh mông
Khung trời riêng của biển lòng chơi vơi
 
Đam mê xây giấc mơ đời
Mặc ai quên dấu ngọt môi phũ phàng
 
Cho em ngự đáy tim anh
Bình yên mơ ước say men rượu nồng
 
Tặng em một đóa hồng nhung
Màu tươi sắc thắm quanh năm bốn mùa
 
Cho em viết mãi tình thơ
Buồn vui - ngọt đắng thiết tha dạt dào
 
Môi hôn anh nhé, ngọt ngào
Và cho em nét vẽ mầu hoài thương
 

aB - May 2009
 

damotlanyeunhau 09.05.2009 08:44:16 (permalink)
0
 

Người tình - Iu . . .
 

Đôi mắt anh quyến rũ
Em ước là mùa Thu
Để người yêu mãi ngắm
Lãng mạn chìm đắm mê
 
Đôi môi anh nồng nàn
Vượt rượu mạnh hương men
Chuốc hồn em thổn thức
Thành nhung nhớ vô ngần
 
Vòng tay anh ân cần
Em gối trọn giấc êm
Chắn mưa che biển nóng
Dìu em bước đường trần
 
Trái tim anh thiết tha
Lời thơm ngát đậm đà
Mỗi khi em rưng khóc
Cõi lòng anh xót xa
 
Hỡi người tình dấu, Iu
Yêu anh yêu thật nhiều
Sợi tơ duyên định mệnh
Mai mãi thuộc về nhau
 

aB - May 2009
 

damotlanyeunhau 09.05.2009 17:39:34 (permalink)
0
 
 
 
 
Mưa hoa tình yêu - em bên anh
Chiếc ô thần thoại nhỏ xinh xinh
Lạc vào thiên đường cung mê ái
Hạnh phúc đơn sơ - mộng ước lành


aB - May 2009

 
 
damotlanyeunhau 10.05.2009 06:16:42 (permalink)
0
 
 
 
Ngày Lễ Mẹ ...


Ngày lễ Mẹ con gục đầu trên gối
Biết nói gì ? trong hồn lời trào dâng
Con chấp nhận thêm hai chữ xin vâng
Tuổi thơ dại mồ côi tình mẫu tử

Nhớ thật nhiều những năm chưa xa xứ
Sống êm đềm dưới mái nhà tranh mơ
Được hồn nhiên ríu rít của tuổi thơ
Mẹ chăm sóc ... từng miếng cơm manh áo

Có đôi khi trong rương nhà hết gạo
Mẹ lo toan vay mượn đầu mượn đuôi
Cho các con miếng canh ngọt, cơm ngon
Lo ăn học cho ngày mai tươi rạng

Khi con bịnh Mẹ ngồi thâu canh sáng
Rất ân cần, Mẹ vỗ lời dịu êm
Không màng chi đã mất ngủ nhiều đêm
Chỉ nguyện ước con lành, vui chạy nhảy

Sống ngày xưa đâu đầy đủ xung túc
Mẹ tảo tần buôn bán sớm về khuya
Đôi bờ vai hao gầy với nắng mưa
Vải lụa đẹp Mẹ dành may con hết

Viết bao nhiêu Tình Mẹ ôi tha thiết
Như sóng trùng ... bao la sánh đại dương
Ngọt ngào hơn nước sông của quê hương
Và bát ngát hơn núi ngàn sừng sững

Cắt trái tim gởi con cho người dưng
Gởi con thơ trên thuyền trôi bé bỏng
Con lênh đênh trên biển sóng Biển Đông
Mẹ đau xót mỏi mòn theo ngày tháng

Tin con đến đất liền được bình an
Tạ ơn trên Mẹ đôi dòng nước mắt
Dẫu nỗi đau xa con chưa lắng đọng
Nhưng biết rằng con vượt biển bằng an

Còn thơ dại ơn Mẹ chưa đền đáp
Chưa đáp lễ phụng dưỡng Mẹ một ngày
Mà con đã là như cánh chim bay
Xa vạn dặm ... ngay cả khi Mẹ mất

Được tin Mẹ hơi thở con như tắt
Ôm tim mình mà chất ngất niềm đau
Vầng khăn tang con quấn ở trên đầu
Và vĩnh viễn mất Mẹ hiền thương kính

Từ ngày ấy cuộc đời con lâm bịnh
Sốt liên hoài từng cơn nóng trần gian
Đã nhiều khi gục ngã trong bàng hoàng
Ngước nhìn trời mong vòng tay Mẹ đến

Con nguyện sống không làm Mẹ hổ thẹn
Yêu thương người đùm bọc các em thơ
Lời Mẹ dạy ngày xưa con khắc nhớ
Trong tim con Hình Mẹ mãi Tôn Thờ
 
 
 
 
aB
 
R
==
 

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 17:28:36 bởi Viet duong nhan >
damotlanyeunhau 10.05.2009 17:53:38 (permalink)
0
 
 
 
Mẹ ơi! ....
 

Nơi viễn xứ con âm thầm gọi Mẹ
Vọng lời tình tha thiết gởi Mẹ yêu
Hoa hồng đỏ con biết Mẹ thích nhiều
Con tặng Mẹ những bông hoa tươi thắm
 
 

 
 

Nơi viễn xứ năm tháng buồn hiu quạnh
Khát khao tìm vòng tay ấm chở che
Dòng đời ướt trơn con té - gượng đứng lên
Vì nhớ Mẹ vì yêu Me khả kính
 
Không bao giờ con muốn Me phiền muộn
Mẹ đau lòng con quặn thắt đau thêm
Phận nữ nhi con hiểu tâm Mẹ hiền
Đà hy sinh cho gia đình trọn vẹn
 
Con nuối tiếc vì Hiếu chưa đền đáp
Chữ Nghĩa thì chưa một lần tận dâng
Chữ Tình ...
..................con ngậm ngùi rưng rưng
Con nghẹn ngào chắc Me con đà hiểu
 
Đoá hồng trắng con cài trên ngực áo
Ngày hôm nay để ghi nhớ Mẹ ơi!
Mẹ không còn bên con, với cuộc đời
Màu hoa trắng nghìn đời con tưởng nhớ
 
 
 Và mỗi khi nhìn cánh hoa hồng trắng
Con biết rằng Me luôn chở che con
Dẫn con đi trên bước ngay từng đường
.....................................................
 

 
 
aB
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 17:27:48 bởi Viet duong nhan >
Đình Thế 10.05.2009 23:12:55 (permalink)
0

ĐI ĐI EM
Em cúi mặt bước vào vùng hư ảo
Của cuộc đời giông bão mưa rơi
Anh ở lại nghẹn lòng sầu não
Sao tình ta cứ ngang trái tình đời

Về đâu em, mưa đời, chiều tắt
Tự đáy lòng tiếng nấc xé tim
Mình bị cuốn bỡi dòng đời tất bật
Ta bên nhau mà cứ mãi kiếm tìm

Thôi em về, chiều nay mưa có ướt
Cũng chỉ một lần não nuột chia xa
Ngày mai đây sẽ một màu xanh mướt
Trời sáng bừng, cuộc sống nở ngàn hoa
ĐT

damotlanyeunhau 11.05.2009 09:36:07 (permalink)
0
 
 
. . . Vâng em đi


Em bước đi quên cuộc tình đang nhớ
Còn nồng nàn mọng ướt cánh môi son
Bước chân em - mỗi ngày sẽ không anh
Mưa đã đổ từ đáy lòng lạnh buốt

Anh ơi! bên nhau không hạnh phúc
Níu làm gì để chăn gối buồn so
Để lệ mi vương đôi mắt em khờ
Anh ở nhé - khung trời tươi ấm nắng

Em sẽ đi - trái tim đong kỷ niệm
Với tháng ngày đã ưu ái hôm qua
Bước trong mưa hạt nặng nhẹ tả tơi
Run mái tóc một thời anh ve vuốt

Không còn gì cho nhau? hay định mệnh
Em là người rải mỏi gót mưa giông
Căn phòng đó ngày nao hương mặn nồng
Hơi ấm êm - em bước cùng ngõ rét


aB - May 2009

 
 
damotlanyeunhau 11.05.2009 09:43:13 (permalink)
0
 

Tình mô côi . . .
 

Tình em đến sau -tình mồ côi
Lời hứa ngày nao  - yêu em thôi
Sóng xô bạc màu hằn chân cát
Mới hay dấu ái - vỗ trùng khơi
 
Tình em yêu anh, bằng trái tim
Bằng hơi thở ấm - nhịp êm đềm
Chắc sẽ dễ quên - như anh đã
Khi em yêu mình hơn yêu anh
 
Dở dang, ngang trái em xin mang
Chấp nhận tìm quên, xiết nồng nàn
Chẳng trách gì anh - ôm dấu lỡ
Dòng lệ tuôn đổ, xin lỗi anh
 
Xin lỗi người yêu - em không thể
Ngăn bước anh đi tìm đam mê
Ngăn niềm run cảm tim hồng thắm
Giữ anh bên mình như đã mơ
 
Và anh cũng đã đi rất xa
Dư âm ân ái nhạt phai mờ
Tim yêu - chân tình chôn vùi lấp
Dẫm nát hồn em giết mộng mơ
 

aB - May 2009
 

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 100 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9