Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 100 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
jacaranda 12.05.2009 03:06:52 (permalink)
0

 
Chỉ thả dòng cảm xúc theo tấm hình thôi aB nhé, chúc ngày đẹp nha  Mến
 
 
... Thôi Nhé Quên Chàng
 
 
Rồi ta thuộc mãi về nhau ?
Hay là phút chốc rồi đau trọn đời ?
Vòng tay người sẽ buông lơi ?
Tình không điểm tựa sẽ rơi chốn nào ?


Hoa buồn úa nhụy xanh xao
Gió buồn hát khúc "Ngọt ngào lãng quên"
Thầm thì tim gọi lại tên
Nghe chừng man mác ... nghe thênh thang sầu


Hỏi anh :"Ta thuộc về nhau" ?
Chỉ nghe mưa rớt mà đau đớn lòng
Lững lờ như nước trôi sông
Tình em nay lạnh như dòng Tuyết tan


Nhủ lòng ... thôi nhé quên chàng
Tình nay như nấm mộ hoang cuối trời
Bốn mùa lá phủ mưa rơi
Chăn hư vô lạnh một đời cho em



jacaranda

damotlanyeunhau 12.05.2009 08:45:46 (permalink)
0

 
 
Chỉ thả dòng cảm xúc theo tấm hình thôi aB nhé, chúc ngày đẹp nha  Mến ==>> Ja ơi! aB biết được, cảm ơn Ja nhe  - aB đi tìm ly cafe rồi lang thang thơ thẩn họa thơ nhen.
 
 
 
Đình Thế 12.05.2009 09:14:36 (permalink)
0

Vương chi giấc mơ buồn

Lỡ rồi em ơi tình kia sâu đậm
Những giấc mơ buồn gặm nhấm đời ta
Phía trước em khung trời rộng bao la
Nhưng hư ảo và nhạt nhoà biết mấy

Giấc mơ buồn đừng em, đừng gợi lại
Sẽ buồn thêm và tê tái thêm thôi
Em trót đi, em trót đã đi rồi
Thì dĩ vãng thả trôi theo dòng nước

Ngày mai đây trên bước đường xuôi ngược
Chúc em tròn mộng ước, trọn tình duyên
Chuyến sang ngang êm ả một con thuyền
Vương chi nữa chuyện ngày qua - một thuở!
                   ĐT
damotlanyeunhau 12.05.2009 09:22:18 (permalink)
0



... Thôi Nhé Quên Chàng


Rồi ta thuộc mãi về nhau ?
Hay là phút chốc rồi đau trọn đời ?
Vòng tay người sẽ buông lơi ?
Tình không điểm tựa sẽ rơi chốn nào ?


Hoa buồn úa nhụy xanh xao
Gió buồn hát khúc "Ngọt ngào lãng quên"
Thầm thì tim gọi lại tên
Nghe chừng man mác ... nghe thênh thang sầu


Hỏi anh :"Ta thuộc về nhau" ?
Chỉ nghe mưa rớt mà đau đớn lòng
Lững lờ như nước trôi sông
Tình em nay lạnh như dòng Tuyết tan


Nhủ lòng ... thôi nhé quên chàng
Tình nay như nấm mộ hoang cuối trời
Bốn mùa lá phủ mưa rơi
Chăn hư vô lạnh một đời cho em



jacaranda









Dù đã mất nhau. . .
 
 
Những đêm nồng thắm sẽ không còn
Vì nhau?? Môi đắng mặt lệ tuôn
Không còn nữa hẹn hò đưa đón
Sáng thứ bảy - quạnh quẽ hoang vu
 
Em vui nhặt sắc màu lá Thu
Xếp cánh tình yêu dấu ái xưa
Vòng tay ân cần buông rơi xuống
Hương nồng theo gió cỡi bay xa
 
Dù đã mất nhau - sau đêm ngà
Chén nồng cạn uống rượu say mê
Khoảnh khắc vỡ tan trong tiếng nấc
Giọt tình mặn chát đọng nền hoa
 
Dẫu lỡ tình đau riêng em mang
Nhớ hay quên - mật đắng ngỡ ngàng
Vì trái tình yêu đà tan nát
Bóp ngẹn hương thơ ngữ trái ngang
 
 
aB - May 2009
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 09:25:18 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 12.05.2009 10:33:23 (permalink)
0
 
 
 
Vương chi giấc mơ buồn

Lỡ rồi em ơi tình kia sâu đậm
Những giấc mơ buồn gặm nhấm đời ta
Phía trước em khung trời rộng bao la
Nhưng hư ảo và nhạt nhoà biết mấy

Giấc mơ buồn đừng em, đừng gợi lại
Sẽ buồn thêm và tê tái thêm thôi
Em trót đi, em trót đã đi rồi
Thì dĩ vãng thả trôi theo dòng nước

Ngày mai đây trên bước đường xuôi ngược
Chúc em tròn mộng ước, trọn tình duyên
Chuyến sang ngang êm ả một con thuyền
Vương chi nữa chuyện ngày qua - một thuở!
                   ĐT

 
 
 
 
 
 
 
Một thuở . . .


Một thuở - kỷ niệm đêm đưa tiễn
Em gục đầu suối nước mắt long lanh
Nói gì với nhau cho đêm đừng trôi nhanh
Cho hương nồng ấp ôm và mãi mãi

Một thuở đam mê - say mộng ái
Say nhịp sóng mơn trớn vỗ cát mềm
Dấu cuộc tình hằn trên da biển thơm
Mùi nước mặn ngất hương đêm lập gió

Một thuở rất xa - trong nỗi nhớ
Chuyến xe đời hối hả chạy ngược xuôi
Chiếc xe hoa hiu hắt cánh tả tơi
Hạnh phúc niềm vui - em gởi người đêm cuối


aB - May 2009

damotlanyeunhau 12.05.2009 15:58:10 (permalink)
0
 

Bài thơ dở . . .
 

Có những bài, thơ tình em viết dở
Không mặn mà - quyến rũ ngát trầm hương
Những con chữ trải dài nỗi nhớ thương
Nỗi thiết tha xoay cuồng trong chữ nhớ
 
Có bài thơ say đắm viết trong mơ
Em rải bước bên anh mình chung bóng
Dìu bước nhau, luân vũ điệu tình nồng
Bóng đêm tràn ngây ngất gối tay thơ
 
Môi ngọt ngào dưới ánh bình minh tỏ
Vầng ửng hồng đo đỏ cuối chân mây
Anh nhẹ nhàng ôm giữ nắm đôi tay
Chuyền hương yêu - lòng bàn tay ấm áp
 
Có những bài thơ - em viết trong hờn giỗi
Khi người yêu theo cánh bướm lang thang
Sườn núi cong khoe dưới nắng hanh vàng
Theo cánh chim dạo bay chiều sóng vỗ
 
Bút mực tim em viết còn dang dở
Anh đâu rồi ?? về chấp nối ngữ thơ
Anh nơi đâu ?? lá vàng rơi chiếc cuối
Đoạn thơ hồng - tình yêu em đợi chờ
 

aB - May 2009
 

Đình Thế 12.05.2009 23:05:42 (permalink)
0


Bút mực tim em viết còn dang dở
Anh đâu rồi ?? về chấp nối ngữ thơ
Anh nơi đâu ?? lá vàng rơi chiếc cuối
Đoạn thơ hồng - tình yêu em đợi chờ

aB - May 2009


TÌNH NHƯ BIỂN SÓNG
Anh vẫn thế - giữa chợ đời ồn ã
Biệt ly sầu đôi ngả nhớ về nhau
Vẫn thương mãi biển xanh sóng cả
Những đông sang sóng biển bạc đầu

Cuộc tình ta bồng bềnh như cơn sóng
Lúc êm đềm ru mộng mị đời nhau
Lúc cuồng nộ như trùng khơi biển động
Để tim ta tan vỡ một tình sầu
ĐT

damotlanyeunhau 13.05.2009 12:28:08 (permalink)
0
 
 
 
TÌNH NHƯ BIỂN SÓNG

Anh vẫn thế - giữa chợ đời ồn ã
Biệt ly sầu đôi ngả nhớ về nhau
Vẫn thương mãi biển xanh sóng cả
Những đông sang sóng biển bạc đầu

Cuộc tình ta bồng bềnh như cơn sóng
Lúc êm đềm ru mộng mị đời nhau
Lúc cuồng nộ như trùng khơi biển động
Để tim ta tan vỡ một tình sầu

ĐT
 
 
 

Biển động . . .
 

Những ngọn sóng lạnh lùng xô bờ cát
Hạt dã tràng bát ngát Đại Dương xanh
Biển nồng nàn - tha thiết yêu mình anh
Nhưng lỡ làng thuỷ triều dâng, quạnh vắng
 
Ấp ủ đam mê tan vỡ theo ngàn sóng
Ân cần chìm - trong bão lốc thời gian
Giết nồng nàn bằng hững hờ - giá băng
Sương muối mặn xát vết đau còn rướm
 
Một mình em giữa phong ba - biển động
Đêm hoang vu lê gót - tìm dấu yêu
Tìm hương nồng vị mặn thuở đam mê
Chỉ còn em bên ven bờ biển sóng
 
Vâng anh đã đi - em viết lời tuyệt vọng
Chôn tim mình - run rẩy giữa bão giông
Vết thương đau âm ỷ rịn máu đào
Lịm chân tình - hoa sóng hóa màu tang
 

aB - May 2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 12:35:46 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 13.05.2009 12:35:16 (permalink)
0
 
 
 
Quên được sao ....???


Quên được sao tháng ngày ta dệt mộng ???
Dẫu hai bờ thăm thẳm vẫn đê mê
Bởi yêu thương nồng cháy cả câu thơ
Ngày với đêm bến xưa cùng thệ ước

Cứ ngỡ rằng tình sẽ trao muôn thưở
Mãi nồng nàn như nắng quyện hồn mây
Lâu đài ái hai đứa cùng nhau xây
Sao lại dỗi hờn ai rồi...chẳng dám ???

Em kiêu sa dịu dàng và khả tú
Sao để buồn mắt nhòe lệ lung linh
Hãy cười lên để đóa môi tươi xinh
Tình vẫn thắm xin người đừng hoảng hốt

Bờ đông sầu bến Tây cũng hiu hắt
Se sắt lòng thương giấc mộng hoang liêu
Chớ tủi hờn nếu ta thật đã yêu
Gom con chữ cùng dệt thơ trên giấy


Kimigasuki1507
5/2009



 
 

 

Sao quên được . . .
 

Không quên được, những ngày thân ưu ái
Những khổ thơ trao chuốt bọc mật hương
Những ngón tay trải ngữ vần yêu đương
Không thể quên, chuỗi ngọc pha lê sáng
 
Không giận anh - trách gió bay nhiều hướng
Không giỗi hờn cho lay láng lệ môi
Sự thật đớn đau, nhức nhối mảnh tim côi
Nhịp thở ngẹn mỗi khi trời chuyển tối
 
Xõa mái tóc che tuổi đời buồn giá
Khoác áo hoa tìm nắng ấm hương Xuân
Gót chân đeo đôi hài sắc nhã - hiền
Tim trần trụi lạc giữ cơn lốc bão
 
Đâu dám mơ - yêu mặn nồng hư ảo
Mở tâm hồn đón sắc mộng uyên ương
Người mạnh mẽ đưa đón, phút thiên đường
Lạnh môi hồng - cửa thiên đường đóng khẽ
 
Tôi đứng ngoài - đèn bên trong huyền ảo
Tình nhân tình - tha thiết trao mật hoa
Không thể quên khi đã yêu thật thà
Cũng không thể là yêu - trong hờ hững
 

aB - May 2009
 
 
 
Cảm ơn K đã ghé họa thơ cùng aB nhen
damotlanyeunhau 13.05.2009 12:40:05 (permalink)
0
 
 
 
Mỹ Nhân Thu ...


Những chiếc lá Thu đã ngả màu
Đỏ úa khung trời, có chút nâu
Gió lạnh từng cơn - gọi mưa đổ
Trơn ướt ngõ đường - nay vắng nhau

Hạt nắng nhạt hơn - mỗi buổi chiều
Không còn óng ả lắm bao nhiêu
Đủ vừa soi ánh nàng Tulip
Khe khẽ chuyển mình khoe sắc Thu

Hồn thơ lay động như chuốc say
Vào tim giọt nóng - ngọt - đắng - cay
Corden Bléu đọng môi tình mọng ướt
Nét ngả nghiêng thương nhớ trải đầy


aB - May 2009
 
 
 

SuongAnh 13.05.2009 13:41:28 (permalink)
0


 
 
 
Mỹ Nhân Thu ...


Những chiếc lá Thu đã ngả màu
Đỏ úa khung trời, có chút nâu
Gió lạnh từng cơn - gọi mưa đổ
Trơn ướt ngõ đường - nay vắng nhau

Hạt nắng nhạt hơn - mỗi buổi chiều
Không còn óng ả lắm bao nhiêu
Đủ vừa soi ánh nàng Tulip
Khe khẽ chuyển mình khoe sắc Thu

Hồn thơ lay động như chuốc say
Vào tim giọt nóng - ngọt - đắng - cay
Corden Bléu đọng môi tình mọng ướt
Nét ngả nghiêng thương nhớ trải đầy


aB - May 2009
 
 
 
 
 
 
 Thu Vàng
 
Chiếc lá cuối muà lác đác bay
Vàng, nâu, tím, đỏ, xác phơi đầy
Đâu đây văng vẳng hồn Thu khóc
Khi thấy lá đầy dưới gốc cây
 
Nắng đã nhạt dần theo tiết Thu
Trời mây ảm đạm bởi sương mù
Đâu đây tiếng lá đang hờn giỗi
Bởi nắng một đời gót lãng du
 
Chẳng biết bao giờ nắng trở về
Mơn man cành lá nét đam mê
Để cho hồn lá thôi buồn tủi
Than thở buồn Thu tiếng não nề
 
Sương Anh
 
  aB ui....SA đây nè, bưả giờ ở nhà có vui hôn? kể cho nghe dzí ha...
damotlanyeunhau 14.05.2009 09:48:49 (permalink)
0
 
 
Thu Vàng
 
Chiếc lá cuối muà lác đác bay
Vàng, nâu, tím, đỏ, xác phơi đầy
Đâu đây văng vẳng hồn Thu khóc
Khi thấy lá đầy dưới gốc cây
 
Nắng đã nhạt dần theo tiết Thu
Trời mây ảm đạm bởi sương mù
Đâu đây tiếng lá đang hờn giỗi
Bởi nắng một đời gót lãng du
 
Chẳng biết bao giờ nắng trở về
Mơn man cành lá nét đam mê
Để cho hồn lá thôi buồn tủi
Than thở buồn Thu tiếng não nề
 
Sương Anh
 
  aB ui....SA đây nè, bưả giờ ở nhà có vui hôn? kể cho nghe dzí ha...
 
 
là là là la lá SA! aB cũng đây nè chưa có đi đâu hít . Oui ngày nào cũng có nắng đó - chắc tại aB hông đi ra ngoài nên hông ấm mấy . Để aB đi tìm cafe rùi ôm chút nắng về đây nhen...
 
 
 
damotlanyeunhau 14.05.2009 10:19:37 (permalink)
0
 
 
 
Đỗ Uyên Ương . . .
 

Khung trời mây hồng giăng ngang lối mộng
Dáng trang đài thon thả lọn tóc nhung
Đi bên nhau từng bước đến yêu thương
Đỗ uyên ương - nghe ngọt ngào âu yếm
 
Trâm Ngọc Bích cài tóc mơ huyền dịu
Màu ân tình kỷ niệm thuở ban sơ
Suối tóc mềm anh tha thiết nâng niu
Vuốt chải suông cài Bích Trâm mỗi sáng
 
Tình thơ mộng trời uyên ương lãng mạn
Khối chân tình đại dương sóng sánh mê
Thuỷ triều rơi đôi chim én bay về
Theo hương nồng ngọn gió lòng quyện rũ
 
Mật tình trao trên dòng đời hối hả
Giữ chặt nhau ngay cả những nỗi hờn
Giận một ngày, chỉ mặn thêm yêu đương
Đỗ uyên ương tình nồng nàn say đắm. . .
 

aB - May 2009
 

damotlanyeunhau 14.05.2009 16:39:51 (permalink)
0
 

Gợn nhớ . . .
 

Lăn tăn mặt nước đêm
Dáng Thu nghiêng dịu hiền
Nhúng mảnh tim rạn vỡ
Tê tái góc linh hồn
 
Hôn đôi môi tình nhân
Vị mặn run xác thân
Vòng tay vô khoảng cách
Múi thời gian hòa tan
 
Đêm nay dưới trăng Thu
Lệ ngẹn ngào tim côi
Đêm nay một góc phố
Lặng lẽ - sầu lên ngôi
 
Hồ Lệ Thu khóc ai
Sao lây láng u hoài
Mà tim mình nhoi nhói
Gợn sóng nhớ - tình ơi!
 

aB - May 2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 05:11:23 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 15.05.2009 05:13:35 (permalink)
0
 
 
 
Tình khờ yêu anh . . .
 

Em trao anh trái tim khờ mê dại
Yêu trọn vẹn tha thiết mình anh thôi
Dẫu dối trá - xảo gian song bước đời
Em vẫn tin vẫn yêu anh nồng thắm
 
Người yêu khờ bên nhánh sông thần thoại
Giữ cho anh hơi sưởi ấm mùa đông
Chiếc khăn cổ em đan mũi yêu thương
Quãng thời gian miệt mài đây, anh hỡi
 
Con tim ơi! ngố khờ một tiếng nói
Hiến chân tình đôi môi ấm mọng môi
Em yêu anh giữa thế giới muôn người
Tim em khờ thổn thức yêu anh thôi
 

aB - May 2009
 

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 100 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9