Biển - Em và Anh...
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Tình khờ yêu anh . . .
Em trao anh trái tim khờ mê dại
Yêu trọn vẹn tha thiết mình anh thôi
Dẫu dối trá - xảo gian song bước đời
Em vẫn tin vẫn yêu anh nồng thắm
Người yêu khờ bên nhánh sông thần thoại
Giữ cho anh hơi sưởi ấm mùa đông
Chiếc khăn cổ em đan mũi yêu thương
Quãng thời gian miệt mài đây, anh hỡi
Con tim ơi! ngố khờ một tiếng nói
Hiến chân tình đôi môi ấm mọng môi
Em yêu anh giữa thế giới muôn người
Tim em khờ thổn thức yêu anh thôi
aB - May 2009
Trái Tim Khờ
Khi đã yêu bỗng hoá ra khờ dại
Trí tâm lòng luôn mãi nghĩ đến ai
Nếu không được gặp cảm thấy u hoài
Chữ nhung nhớ suốt ngày đêm đeo nặng
Khi đã yêu bỗng thích ngồi nơi vắng
Chỉ một mình thầm lặng với tình yêu
Thích lang thang trên bãi cát biển chiều
Để gậm nhắm đôi điều về chữ ái
Khi đã yêu quên hết đời hiện tại
Sống trong mơ như huyền thoại ngày xưa
Chỉ muốn yêu chẳng nghĩ đến lọc lưà
Ai bảo dại - Mặc - Tình là trên hết!
Sương Anh
Hồ Lệ Thu . . .
Tình buồn lệ nhỏ ướt mặt Thu
Hồ gợn lăn tăn nhịp tương tư
Dấu những nỗi đau tận sâu kín
Băng giá mạch tim mất ngõ về
Lệ Hồ lây láng - ai biết chăng
Những đêm hồng ái dưới đèn trăng
Cánh Sao lập lờ nghiêng chao đảo
Tình yêu mầu nhiệm phút gọi tên
Rèm Thu kết từ trang giấy thơm
Hoa ngữ vần thơ viết chung tên
Mộng vàng uyên ương say quyến luyến
Du dương điệu gió nồng hương men
Nước mắt ai rơi tận đáy hồ
Sầu thương tan vỡ thành hư vô
Gió Thu hôn xác, hồn lệ đá
Thề mây hẹn nước lạnh phôi pha
aB - May 2009
Ngọt đắng cuộc tình. . .
05- 2009
Vẫn muốn hỏi - tại sao đây đêm cuối
Tay hững hờ nụ hôn buốt bờ môi
Lời ngọt ngào đông lạnh nơi đáy tim
Nhưng đêm đã tàn, bình minh tràn muôn lối
Vẫn muốn bìết đoạn đường nào, vương dối
Vẫn muốn nghe dù nhức nhối khổ đau
Vẫn là em yêu anh quá đậm sâu
Trái tim đang từng cơn sầu vật vã
Dòng đời ơi! có điều chi không giả
Khung trời nào chỉ nồng ấm thương yêu
Góc trái tim loang lổ sũng máu đào
Ngọn nắng ơi! mau sưởi hong vết rát
Vẫn muốn tin có giấc mơ - chốc lát
Chân lạc bước chạm vũng lầy khoẳm sâu
Như ngày xưa cùng Cha chài - giăng câu
Về ra suối gội tắm nguồn nước mát
aB - May 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 10:42:40 bởi damotlanyeunhau >
Vị Ngọt . . .
Hôn đôi môi người yêu đêm hò hẹn
Đêm yêu kiều tha thiết vầng trăng khuya
Đêm lao xao tình nhân sánh vai kề
Đêm thuyền thoại để vạn ngày nhung nhớ
Hôn đôi môi vị ngọt ngào rất lạ
Không giống như kẹo mứt - shô cô la
Vị thần tiên chao đảo nhụy mật hoa
Vị đam mê khát khao run chất ngất
Tình hiến trao dẫu mai không đoạn kết
Hai lối về đông hạ, trái ngược xuôi
Cũng có lẽ trọn một kiếp làm người
Không tìm được nụ hôn môi như đã
Em nhớ - nhớ ân tình dẫu lỡ
Nhớ nụ hôn đắm đuối bờ môi ngoan
Sợi tóc mây quyện hương ấm tình đêm
Anh tình ơi! đừng gởi men mật đắng
aB - May 2009
Gấm tình . . .
Dẫu trong một giấc mơ điên cuồng nhất
Cũng không thể nào lường đong đựơc nỗi đau
Thì làm sao em viết trọn thương yêu
Bằng vần ngữ nơi khoảng trời xa cách
Anh đã ra đi gối chăn đêm còn ấm
Xót xa là "em tin anh còn đây"
Còn trao em hương ái tình ngất ngây
Gấm tình hồng nhàu nhăn vị đắm đuối
Em vẫn tin lời ngọt ngào - đêm ấy
Xiết vòng tay thân chặt đến nhói đau
Cơn gió nào băng lạnh thấm tim sâu
Vết dao nào rạch thịt da rỉ máu
Những ngón tay, cắt băng thân liễu rũ
Suối tóc ngoan nằm ủ rũ trên vai
Người yêu đâu ?? cánh tình em gẫy xoải
Nơi rừng hoang biển vắng không một người
aB - May 2009
Thu vấn vương . . .
Em nhớ đôi môi - em nhớ anh
Em nhớ lời ru tiếng ân cần
Hơi thở dịu dàng vòng tay xiết
Nghe nhịp sóng vỗ biển hoàng hôn
Em nhớ những khi mình bên nhau
Tóc xoã buông lơi sát mái đầu
Lặng lẽ bình yên hương hạnh phúc
Âu yếm trao hơi ấm tình yêu
Sáng nay Thu lá bay xác xơ
Mai cánh tuyết Đông sẽ trắng nhoà
Con đường không tên - hay đã mất
Kỷ niệm hai đứa - ghi đậm đà
Xác lá Thu rơi trải ngập đường
Ước gì ...
ta vẫn là thân thương
Người tình, người Iu người tri kỷ
Cho Thu, mỗi mùa thêm vấn vương
aB - May 2009
Ý mưa . . .
Mưa rơi cuối phố đường ướt trơn
Mưa rơi hộ ta lệ giỗi hờn
Hẹn đón đưa nhau sao đành nỡ
Lả chả mưa ơi! tủi đá buồn
Người yêu cũng đến dẫu mưa bay
Có phải vì yêu quá đắm say
Quanh năm bốn mùa luôn tha thiết
Không vì mưa nắng tình đổi thay
Em vẫn yêu anh như thuở nào
Bắt đầu khi sắc chớm ngả Thu
Nhạc lòng, thời gian thêm quyến luyến
Yêu nhau thấm thoắt đã bốn mùa
aB - May 2009
Ý mưa . . .
Mưa rơi cuối phố đường ướt trơn
Mưa rơi hộ ta lệ giỗi hờn
Hẹn đón đưa nhau sao đành nỡ
Lả chả mưa ơi! tủi đá buồn
Người yêu cũng đến dẫu mưa bay
Có phải vì yêu quá đắm say
Quanh năm bốn mùa luôn tha thiết
Không vì mưa nắng tình đổi thay
Em vẫn yêu anh như thuở nào
Bắt đầu khi sắc chớm ngả Thu
Nhạc lòng, thời gian thêm quyến luyến
Yêu nhau thấm thoắt đã bốn mùa
aB - May 2009
MƯA RƠI...
Bốn mùa mưa lệ đổ chờ nhau
Thắm thoát mùa mưa đến nghẹn ngào
Mình ta một bóng trong mưa ướt
Nhoà nước mắt cay khoé mắt trào...
Xa rồi ta đã đành xa nhau
Mấy độ tình thu mộng vẫy chào
Vì sao trời lại chia đôi ngả
Để sầu hai đứa lắm thương đau...
Chiều nay mưa tuôn giọt ào ào
Tím lòng hoa mộng quằng cánh đau
Giọt mưa gợi nhớ hoa sầu rủ
Khóc biệt từ li tím phai màu !
Hà Ngân Hà
( Em thích tranh thiên nhiên và thơ rất hay của aB . Em thường ghé vào vào đọc mãi ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 17:26:47 bởi Ha Ngan Ha >
Cảm ơn Ha Ngan Ha đã ghé lang thang dạo biển cùng aB - Chúc niềm vui & thơ tình dễ thương hòai
aB tiếp Mưa Rơi nhen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 10:28:15 bởi damotlanyeunhau >
Tiếng mưa . . .
Chủ nhật mưa bay với lá Thu
Kỷ niệm lao xao cuối đường chiều
Chiếc lá ân tình rơi ướt sũng
Em nhặt mảnh nhũn nát tâm tư
Tiếng mưa lả chả rơi đường quen
Từng bước chân xa lánh nỗi niềm
Người quên kẻ đợi, tình lạnh lẽo
Bóng tối vây quanh đoản khúc buồn
Những ngày Chủ Nhật hẹn hò xưa
Tiếng cười khúc khích dẫu trời mưa
Hai đứa bên nhau thật thân thiết
Nỗi nhớ không tên nói sao vừa
Đường mưa trơn ướt quạnh thư phòng
Bờ vai lạnh giá giữa thinh không
Đôi môi mật đào màu tê tái
Em biết người yêu đã thay lòng
aB - May 2009
Tiếng mưa . . .
Chủ nhật mưa bay với lá Thu
Kỷ niệm lao xao cuối đường chiều
Chiếc lá ân tình rơi ướt sũng
Em nhặt mảnh nhũn nát tâm tư
Tiếng mưa lả chả rơi đường quen
Từng bước chân xa lánh nỗi niềm
Người quên kẻ đợi, tình lạnh lẽo
Bóng tối vây quanh đoản khúc buồn
Những ngày Chủ Nhật hẹn hò xưa
Tiếng cười khúc khích dẫu trời mưa
Hai đứa bên nhau thật thân thiết
Nỗi nhớ không tên nói sao vừa
Đường mưa trơn ướt quạnh thư phòng
Bờ vai lạnh giá giữa thinh không
Đôi môi mật đào màu tê tái
Em biết người yêu đã thay lòng
aB - May 2009
Buồn Bã...
Em biết anh giờ đã đổi thay
Đâu còn những kỷ niệm vơi đầy
Trí tâm dành hết cho người ấy
Để lại trong em những đắng cay
Chủ nhật lang thang trong phố mưa
Co ro lạnh lẽo nói sao vưà
Anh đâu để hồn em đơn lạnh?
Còn nhớ gì không...kỷ niệm xưa...?!
Mưa ở ngoài trời thấm ướt lòng
Tiếng mưa rả rích dưới Thu phong
Làm cho nỗi buồn thêm cao ngất
Giọt nhớ dâng lên ướt má hồng
Lạnh quá tình em đêm cuối Thu
Tình anh mờ ảo như sương mù
Này đây môi má lời êm ngọt
Thôi đã hết rồi...tình lãng du...
Sương Anh
aB ui....SA thức dậy rồi nè...aB rảnh chưa đi dạo phố thơ dzí SA hôn?
Buồn Bã...
Em biết anh giờ đã đổi thay
Đâu còn những kỷ niệm vơi đầy
Trí tâm dành hết cho người ấy
Để lại trong em những đắng cay
Chủ nhật lang thang trong phố mưa
Co ro lạnh lẽo nói sao vưà
Anh đâu để hồn em đơn lạnh?
Còn nhớ gì không...kỷ niệm xưa...?!
Mưa ở ngoài trời thấm ướt lòng
Tiếng mưa rả rích dưới Thu phong
Làm cho nỗi buồn thêm cao ngất
Giọt nhớ dâng lên ướt má hồng
Lạnh quá tình em đêm cuối Thu
Tình anh mờ ảo như sương mù
Này đây môi má lời êm ngọt
Thôi đã hết rồi...tình lãng du...
Sương Anh
Còn gì cho nhau?!. . .
Còn gì cho nhau không hỡi anh
Hai dòng châu lệ trào tuôn nhanh
Ướt đôi môi ngoan nụ hôn thắm
Mi đào hoen úa vết sâu hằn
Còn gì trao nhau hay lỡ làng
Thuyền ai xuôi đỗ nước Hương Giang
Chiếc nón nghiêng che hạt long lánh
Kinh chùa Thiên Mụ - vọng ngân vang
Đây ngôi mộ tình phủ màu tang
Đây nén hương yêu - khói muộn màng
Em đứng thẩn thờ nghiêng suối tóc
Bươm bướm lả lơi ngõ thiên đàng
Lãng du anh ơi! cuối chân trời
Mây hồng bay mãi đến xa xôi
Còn gì cho nhau - lời nguyện ước
Ai đã quên Iu dấu môt thời
aB - May 2009
SA! rủ dạo phố thơ mà mình ên lướt nhanh wá chòy - aB thường là mang guốc 5cm, chắc phải theo gót ja & tocnau bỏ chạy chân đất may ra.....mà cũng theo hông kịp là chắc Nghỉ chân ngồi uống tách cafe đã nhen "Tiểu Thư" Trước sau gì thì cũng muộn & trờ ê trê ngã trễ rùi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 17:28:57 bởi damotlanyeunhau >
Lệ Thầm . . .
Có những hạt lệ thầm
Rơi bờ môi lặng lẽ
Mặn chát và đê mê
Vì sao lại như thế ??
Dòng đời trôi vô tình
Sóng biển cuốn xa xôi
Một chiếc bóng vô hình
Niềm cô đơn ngậm ngùi
Trải bút nơi mênh mông
Ngân Hà muôn tinh tú
Con chữ nhỏ mộng thường
Gánh nặng tình dang dở
Yêu đương dẫu phút giây
Hạnh phúc rồi tan biến
Ngọn gió lướt qua đây
Vội vàng xa miên viễn
Những giọt lệ âm thầm
Rơi gối chăn đêm vắng
Môi cười gởi cho anh
Em nuốt giòng mặn đắng
aB - May 2009
Biển xanh đêm hồng . . .
Men say rượu mềm môi ái ân
Vòng tay đan xiết đến vô ngần
Biển gió chao động hằn dấu cát
Mật ngọt hương đào quyện xác thân
Biển đêm nồng mặn ánh trăng thơ
Giây phút đam mê sóng vỗ bờ
Côn trùng bất chợt im tiếng nấc
Chỉ còn nồng nàn hơi thở trao
Suối tóc chia đôi bờ vai ngoan
Cánh sao thẹn thùa áo giai nhân
Khoảnh khắc thiên đường bừng lửa sáng
Như ngàn ngọn đuốc đốt lòng đêm
Biển xanh đêm hồng pha đam mê
Tình nhân say đắm quên ngõ về
Quên cả thời gian vùn vụt mất
Đôi môi bịn rịn dưới trăng khuya
aB - May 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: