Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 100 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
SuongAnh 19.05.2009 19:45:51 (permalink)
0

 

Lệ Thầm . . .
 

Có những hạt lệ thầm
Rơi bờ môi lặng lẽ
Mặn chát và đê mê
Vì sao lại như thế ??
 
Dòng đời trôi vô tình
Sóng biển cuốn xa xôi
Một chiếc bóng vô hình
Niềm cô đơn ngậm ngùi
 
Trải bút nơi mênh mông
Ngân Hà muôn tinh tú
Con chữ nhỏ mộng thường
Gánh nặng tình dang dở
 
Yêu đương dẫu phút giây
Hạnh phúc rồi tan biến
Ngọn gió lướt qua đây
Vội vàng xa miên viễn
 
Những giọt lệ âm thầm
Rơi gối chăn đêm vắng
Môi cười gởi cho anh
Em nuốt giòng mặn đắng
 

aB - May 2009
 
 

Làm Sao Mà Anh Hiểu
 
Làm sao mà anh hiểu
Tại sao vần vu vơ
Con chữ tự bao giờ
Đã biến thành vần điệu
 
Làm sao mà anh hiểu
Tình em chỉ riêng dành
Cho một người là anh
Khiến hồn luôn bận bịu
 
Làm sao mà anh hiểu
Nhìn cánh hạc đêm mưa
Giưã trời đang gió luà
Cảm thương đời phận liễu
 
Làm sao mà anh hiểu
Lòng âm thầm vấn vương
Vắng ai nhạt má hường
Hồn nghe như thiêu thiếu
 
Làm sao mà anh hiểu
Nỗi lòng cuả em đây
Đam mê theo tháng ngày
Dâng cao cuồn cuộn sóng
 
Sương Anh
 
aB nè...đi dạo nảy giờ đã mệt chưA, SA khát nước wá hà, giờ hai đưá đi ăn kem nha...
 
Hai đƯá ăn chung ha...Miam...Miam...
 
damotlanyeunhau 20.05.2009 08:37:38 (permalink)
0
aB nè...đi dạo nảy giờ đã mệt chưA, SA khát nước wá hà, giờ hai đưá đi ăn kem nha...
 
Hai đƯá ăn chung ha...Miam...Miam...
 
Ăn kem nữa nhen SA   cho hồn thơ aB lạnh chút để khi rượt xong nó ấm vừa vừa
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 20.05.2009 09:16:51 (permalink)
0
 
 
Làm Sao Mà Anh Hiểu
 
Làm sao mà anh hiểu
Tại sao vần vu vơ
Con chữ tự bao giờ
Đã biến thành vần điệu
 
Làm sao mà anh hiểu
Tình em chỉ riêng dành
Cho một người là anh
Khiến hồn luôn bận bịu
 
Làm sao mà anh hiểu
Nhìn cánh hạc đêm mưa
Giưã trời đang gió luà
Cảm thương đời phận liễu
 
Làm sao mà anh hiểu
Lòng âm thầm vấn vương
Vắng ai nhạt má hường
Hồn nghe như thiêu thiếu
 
Làm sao mà anh hiểu
Nỗi lòng cuả em đây
Đam mê theo tháng ngày
Dâng cao cuồn cuộn sóng
 
Sương Anh
 
 
 
 
 
 
Làm sao anh hiểu được . . .


Anh làm sao hiểu được
Trái tim nhỏ si mê
Đan dệt những ước mơ
Cung đàn ngân hạnh phúc

Anh làm sao hiểu được
Vần ngữ quyện yêu đương
Lá ngả màu vấn vương
Đi bên anh mỗi bước

Anh làm sao hiểu được
Tại sao mắt em buồn
Môi ướt mọng trái tim
Nhớ mong anh những lúc

Anh làm sao hiểu được
Sợi lưu luyến âm thầm
Đang xoắn quyện vào em
Hồn bâng khuâng xao xuyến

Anh làm sao hiểu được
Dòng tâm cảm tương tư
Từng con chữ vần thơ
Bờ vai màu nhung nhớ


aB - May 2009
 
 

 
damotlanyeunhau 20.05.2009 10:39:06 (permalink)
0
 
 
Biển mơ . . .
 

Giấc mơ trăm năm gởi vào lòng biển lớn
Gởi chân tình nồng mặn người đã quên
La Perouse loang tím mỗi hoàng hôn
Sóng lăn tăn cát biển yên lặng lẽ
 
Cơn gió hôm nào thổi bay làn tóc xõa
Luồn vào tim sợi nhung nhớ bâng khuâng
Bừng tỉnh dậy áo mây trời giăng ngang
Tôi gặp anh La Perouse tình tứ
 
Tình yêu lớn dần, mênh mang như biển cả
Lời chân thành "mình luôn mãi cần nhau"
Đôi Hải Âu có đi đâu về đâu
Bến hạnh phúc êm đềm La Perouse
 
Có lẽ ước mơ đan dệt trên con nước
Sóng đi xa gom mơ ước cuộn theo
Người đợi chờ biển mơ gió đìu hiu
Trời cuối Thu . . . lạnh buồn theo ngàn sóng
 

aB - May 2009
 

damotlanyeunhau 21.05.2009 04:35:41 (permalink)
0
 
 
 
 
Anh cho em nỗi cô đơn . . .
 

Em viết trong vùng sầu nước nhớ
Trong hương tình còn vàm võ hơi anh
Em viết trên Thu lá vàng xanh
Mai giao mùa mộng lành đêm ôm ấp
 
Còn viết dở dang mà chuyện tình đã kết
Hằn trong tim rạn nứt nhói cơn đau
Dẫu thực thật mình đã lạc mất nhau
Sau cánh lá của Thu mùa lãng mạn
 
Em viết mong nhớ nhung vơi cạn
Giải thoát tương tư đang dằn xé tâm can
Em viết dòng lệ nóng tuôn tràn
Ngôn khắc khoải trên trang thơ - Ngọt Đắng
 

aB - May 2009
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 04:37:17 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 22.05.2009 12:45:55 (permalink)
0
 

Dấu ân tình . . .
 

Dấu ân tình làm sao ta gởi trả
Làm sao quên khi nồng mặn - nâng niu
Tình yêu - dẫu muộn màng dẫu lỡ
Cũng không đành gạt nước mắt tiễn nhau
 
Anh hãy về vui thắm duyên cầu trau
Đừng vướng bận suối tóc nhung huyền nữ
Một người quên - một người xin mãi nhớ
Thuở nồng nàn sương đào mọng ướt môi
 
Đêm ảo huyền - theo sóng cuốn xa xôi
Rượu cần hương lời hẹn thề ngày trước
Rẽ hướng đi mặc em trên Ô Thước
Đừng gởi trả ! anh hãy bước tình ơi
 
Sợi len buồn em đan áo cỏ mây
Chắn cơn rét mùa Đông đang về đến
Tơ yêu thương đam mê, vừa chạm nốt
Biển nồng nàn anh hỡi sóng vô thường
 

aB - May 2009
 

Nguyên Đỗ 22.05.2009 15:07:04 (permalink)
0

 
 
Bồng Bềnh Sóng Nước
 
Bồng bềnh sóng nước giữa canh khuya
Dấu ái đam mê cứ vọng về
Thuyền mộng bến mơ em an ngủ
Đêm dài không dứt dáng đam mê
 
Trăng sáng trên cao lấp lánh hồ
Quanh em dìu dặt sóng lô xô
Hồ xanh mộng thắm ai vương vấn
Em cứ ngủ ngoan anh đợi chờ
 
Nguyên Đỗ
jacaranda 23.05.2009 00:53:00 (permalink)
0

 
Giấc ngủ nồng nàn nhiều mộng đẹp đến với aB nhé
 
 
Ru Giấc Địa Đàng
 
 
Êm êm gió gợn... nước mặt hồ
Có nàng vỗ giấc giữa hư vô
Trăng thanh, sao sáng như thề thốt
Đê mê cơn mộng giấc ngây ngô


Hãy cứ lặng yên ...cứ lặng yên
Tình đến trong mơ cũng là duyên
Vuốt ve thỏa nhé trăm con chữ
Cho mộng tìm Trăng giữa đêm nghiêng


Huyền diệu người ơi ... có phải không ?
Dây tơ kết chặc giấc mơ lòng
Địa đàng chốn ấy nơi hò hẹn
Môi đắm làn môi thỏa chờ trông


jacaranda

damotlanyeunhau 23.05.2009 10:59:12 (permalink)
0
 
Cảm ơn anh N & ja    Chúc ja & Nguyên cuối tuần vui nhiều bên người thân thương nhen...
 
ja ơi! chỉ là viết theo bức tranh thui đúng hông . Để aB đi "trộm" tấm hình nữa về dán nơi địa đàng thơ
 
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 23.05.2009 21:17:53 (permalink)
0
 

Sống trong tình yêu . . .
 

Vẫn khát khao con đường tình em bước
Cùng với anh luôn trong sáng thần tiên
Như ban đầu yêu nhau rất hồn nhiên
Không bởi tại vì đa đoan cuộc sống
 
Vẫn thầm mơ tình yêu đừng dang dở
Lệ đắng cay thôi cháy ướt mặn môi
Sẽ vì nhau yêu say đắm trọn đời
Chén mật ngọt hương trao đêm hồng ái
 
Vẫn thiết tha dù nửa lời chẳng nói
Cửa thiên đường khẽ đóng từ hôm qua
Em xin giữ mạch tim ấm đậm đà
Như vẫn sống trong tình yêu ngày cũ
 
Sẽ không còn vần câu thơ ủ rũ
Vì xót xa đã liềm đáy mồ sâu
Và chẳng còn Đã Một Lần Yêu Nhau
Tình yêu ơi! bút nhạt vần hư ảo
 

aB - May 2009
 

damotlanyeunhau 24.05.2009 15:01:21 (permalink)
0
 
 
 
Thơ tình cuối Thu . . .


Thơ ngủ vùi trên lá sương Thu nhớ
Những bước chân tình khẽ cất nhịp nhàng
Lòng đất chuyển thanh âm run rẩy động
Chợt giật mình - đêm xào xạc lá bay

Thơ ngủ vùi trên áo lụa giai nhân
Quyện sợi hồng sợi tým kết bâng khuâng
Chữ nhớ gởi, mạch tim ôi xao xuyến
Chữ mặn nồng chặt giữ lấy yêu thương

Thơ nằm yên trên những ngón tay hoa
Không muốn chạm sợ mật hoa rơi vỡ
Nhưng bút ơi! nếu như không vẽ chữ
Cánh tình thư sao bay về - nơi xa ??

Để ngày sau thành kỷ niệm tình ta
Những trang thơ đậm đà màu ý nghĩa
Đủ sắc hương vườn thơm hoa ngọt trái
Mực đủ nồng trải viết mãi nghìn thơ


aB - May 2009

 
 
damotlanyeunhau 25.05.2009 11:20:36 (permalink)
0
 
 
 
Tình yêu ơi! hãy nói . . .


Tình yêu là gì ?? trái tim ơi hãy nói
Với mạch nghĩ để thôi bớt suy tư
Cho những đêm niềm trăn trở bơ vơ
Không làm ướt đôi mắt buồn Thu lá

Tình yêu là gì ?? hai chữ mà lớn quá
Lại bao la bát ngát một trời xanh
Biển nước, cả vũ trụ mông mênh
Nhìn chẳng thấy bước chân hoài không tới

Chỉ biết tình trao anh thật diệu vợi
Nhớ vô cùng theo giây, phút thời gian
Tim nhịp ngẹn nếu ý nghĩ, không anh
Hồn rũ úa mỗi khi anh, lặng lẽ

Chỉ biết nơi, đáy tim Iu nhỏ bé
Em nâng niu tha thiết riêng bóng hình
Ngôi yêu đương đan kết nệm gối chăn
Từng sợi nhớ quyện vương sợi say đắm

Tình yêu là gì ?? Sao xa xôi vạn dặm
Vẫn nghe lòng thổn thức khát khao mê
Đốt ngọn nến hương say thoảng hồng hoa
Note nhạc lâng, lãng mạn trên cung phím


aB - May 2009
 
 
 

damotlanyeunhau 25.05.2009 18:14:58 (permalink)
0
 

Tương cảm . . .
 

Em nhớ ai
cho lệ rơi khoe mắt
Nét u hoài
thổi khô cánh môi thơm
Bờ vai gầy
hay cơn gió giận hờn
Rơi lạnh buốt
vào vô cùng tâm khảm
 
Em nhớ ai
bút thơ đồng tương cảm
Viết cho người
như cả viết cho tôi
Có lẽ khi
giây phút yêu vỡ đôi
Thì lệ nào
cũng rã rời đau đớn
 

aB - May 2009
 
 
 

damotlanyeunhau 26.05.2009 04:53:27 (permalink)
0
 
 
Thuyền xa . . .
 

Con thuyền đã một lần rời xa bến
Theo sóng ngàn phiêu lãng khắp muôn nơi
Chiếc thuyền hoa hồng thắm một khoảng trời
Mơ sang bên bến bờ kia, hạnh phúc
 
Sao biết được cơn bão đang ập đến
Xoáy mặt lòng Đại Dương thẳm bao la
Khi vật vờ cuồng quay với phong ba
Nhìn quanh mình đơn côi cao ngất sóng
 
Tình yêu chết giữa bão giông - biển động
Tình vỡ tan bọt sóng trắng tựa vôi
Hứa bạc đầu mình còn sẽ chung đôi
Vừa ra khơi mạch sóng tim, chìm lắng . . .
 

aB - May 2009
 
 
 
 
damotlanyeunhau 26.05.2009 12:29:45 (permalink)
0
 

Dối lòng?! . . .
 

Anh vì sợ bóng tối dài vô tận
Để lại em cùng bóng tối cô đơn
Đếm từng canh lau nước mắt giỗi hờn
Người yêu hỡi, đêm buồn tênh lạnh vắng
 
Mình xa nhau, phải chăng vì định mệnh
Hay vô tình hờ hững vụt mất nhau
Trái cau xanh xẻ đôi ba têm trầu
Vôi bạc chát - chát nồng môi cay đắng
 
Sợi tóc mây quyện tình xưa bới chặt
Bước âm thầm đời bụi bã phong sương
Đêm nghe mưa ray rứt nỗi nhớ thương
Cuộc tình gầy lạnh buồn trong mưa giá
 

aB - May 2009
 

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 100 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9