Biển - Em và Anh...
Chờ nhau . . .
Chờ nhau - biển nên thơ Ngọc Bích
Trăng trữ tình soi quyến rũ đê mê
Gợi mặt sóng miên man cuốn xô về
Nuốt từng hạt thân cát mềm mịn trắng
Chờ nhau - nghe tình run trên phím
Điệu nhạc lòng biển dạo note du dương
Hoàng hôn tàn rơi trên phiến đá buồn
Dáng tình nhân cô đơn ôm bóng tối
Chờ nhau - để hồn thơ xao xuyến
Thổn thức mềm rần mạch bút ngả nghiêng
Chờ nhau trao nụ hôn đam mê
Giữa lòng đêm ngất ngây hơi nồng ấm
aB - May 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 09:59:44 bởi damotlanyeunhau >
Mưa tình nhân . . .
Hạt mưa lất phất rơi rơi
Hôn từng chiếc lá trên cây Thu vàng
Mưa bay qua những con đường
Dừng chân anh nhé môi hôn đợi chờ
Hạt thương chạm gió đong đưa
Đôi tim nhịp lẫn với mưa êm đềm
Dưới ô say đắm môi mềm
Tình nhân người hỡi phố đêm ngọt ngào
Bờ vai anh - em tựa vào
Nghe nhịp tim ấm nghe hồn lâng lâng
Nghe thân thương đến vô ngần
Mơ hoài chung bước bên anh mưa tình
aB - May 2009
Dối gian 3
Có lẻ muôn đời rất khó quên
Em về bên ấy phố lên đèn
Anh về chốn cũ như thầm khóc
Gọi nắng cho hồn thêm buồn tênh !
Có lẻ muôn đời rất khó quên
Em vai mềm lụa những êm đềm
Lược gương em dấu vào trong tóc
Làm gió chiều dâng hương thân quen !
Có lé muôn đời rất khó quên
Thơm em da thịt nhớ chiếu mền
Buồn ai mang lại đêm từ giả
Từ đó hồn đau thêm chông chênh !
TN - Dối gian 3 - 05/26/09
Anh dối gian - Em vẫn yêu . . .
Tình anh dối gian - em trót yêu
Nhớ dòng kỷ niệm, nhớ quá nhiều
Đêm hồng say rót môi mọng thắm
Đêm ấm ngọc ngà xiết thân nhau
Tình anh dối gian - em đớn đau
Về nơi chốn cũ lệ Thu sầu
Lăn tăn biển sóng bờ hoang vắng
Nắng nhạt hoàng hôn nuốt Hải Âu
Tình anh dối gian - em thật lòng
Âm thầm lê bước gánh chờ mong
Thời gian miệt mài vô hương sắc
Phai cánh son môi - nhạt má hồng
aB - May 2009
Nỗi nhớ của anh. . .
Em tên nỗi nhớ của anh
Dòng sông nhỏ bé hoá thành mênh mông
Em ôm giấc ngủ hoài mong
Con thuyền xuyên cánh gió bồng bềnh trôi
Em tên nỗi nhớ của tôi
Ngày đêm mơ tưởng chung đôi tự tình
Nghiêng vai thấy bóng với hình
Tóc đào ôm dáng nhân tình chơi vơi
Em ơi! cảm nhớ rã rời
Mạch tim thổn thức vương hơi thở nồng
Em là nỗi nhớ - đợi trông
Em là nỗi nhớ chất chồng đam mê
aB - May 2009
Đoạn thư tình. . .
Anh viết cho em đoạn tình thư
Đơn giản thế thôi chỉ mấy từ
Nhưng sao hồn em gợn xao xuyến
Thổn thức bâng khuâng rộn rã vui
Anh viết cho em chỉ vậy thôi
Em ơi! "anh nhớ em quá rồi"
Mai chung mái nhà tình quấn quít
Yêu đương tha thiết mãi không rời
Anh viết cho em với em thôi
Nàng thơ tri kỷ suốt cuộc đời
Mỗi ngày ghi chép trang huyền sử
Thơ nét đậm đà lãng mạn trôi
aB - May 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 17:08:57 bởi damotlanyeunhau >
Biển ơi!. . .
Sao sóng cuộn xa - xa xa mãi
Chân trời nào mây tym tým lửng lơ
Biển ơi! mặn nước lòng đam mê
Có buồn không mỗi khi thuyền rẽ bến
Biển ơi! cho ta một góc hẹn
Ven ân tình nằm nghe tiếng sóng xô
Ngắm trăng đêm chênh chếch treo đỉnh non
Trên hương nồng sóng hôn bờ tha thiết
Dãi cát xô miên man theo dòng nước
Ra biển khơi - lặn chìm đáy Đại Dương
Trăm năm gởi - ước mơ dẫu vô thường
Biển ơi! đã cuối mùa Thu vắng
aB - May 2009
Môi ngọt. . .
Cánh môi chạm mạch nồng say
Cuộn tình trăng nước sông mây lựng lờ
Tình cờ trên một chuyến đò
Dòng sông quê Ngoại điệu hò luyến lưu
Chỉ vậy thôi một buổi chiều
Mắt trao ánh mắt thẹn thùng bâng khuâng
Để mai xa cách muôn trùng
Ai hoài nhớ mãi huyền nhung, vai gầy
Mười năm trôi nổi đó đây
Phương trời anh đến, nơi này xa xôi
Chim bay mỏi cánh đường Iu
Môi đào ngan ngát hương say mật tình
aB - May 2009
Khi tình yêu đến . . .
Bỗng nhiên niềm cô đơn tìm đến
Rơi vào hồn khoảng trống hoang vu
Bỗng nhiên thổn thức gào tâm tư
Và anh đến trong mưa chiều tha thiết
Anh đến ưu phiền như xoa hết
Thoảng ân cần trong đôi mắt Iu thương
Bước bên nhau đến tận cuối con đường
Bến trăng sao ánh ngân hà toả sáng
Anh đến cài tóc em vương miện
Kẹp Bích Trâm màu lãng mạn hương thơ
Tình yêu đến nhiệm màu như ước mơ
Hai trái tim đắm say hồ biển mộng
aB - May 2009
Nỗi nhớ. . .
Nỗi nhớ khua sóng biển khuya
Khơi lòng biển lớn đam mê vỗ trào
Anh ơi! nỗi nhớ ngọt ngào
Mặn mà con nước dâng trào mật thương
Tên em thơ mộng vấn vương
Hoà từng con chữ vui buồn đời nhau
Em mang nỗi nhớ đậm sâu
Gởi anh một chút nắng màu thuỷ tinh
aB - May 2009
Nhói tim. . .
Em biết
anh đã xa thật rồi
Lời nói đã không còn thương Iu
Em biết
tình anh đã cạn vơi
Dấu tình rạn tim nứt đau nhoi nhói
Dẫu biết
tình yêu rời lối mộng
Bay xa, mặc xác bướm vùi chôn
Em quên
một nửa mảnh tâm hồn
Trái tim quặn - thắt đau yêu dấu hỡi
aB - May 2009
aB - May 2009
Em vào trang thơ aB trông hình rất đẹp
Nhất là hình động nhúc nha nhúch nhích
Em đọc thơ nhìn hình thích lắm cơ
Vì thích quá nên thả vội vài dòng thơ
Kha Khả Tú
Cảm ơn KKT ghé lang thang dạo biển với aB nhe - Chúc cuối tuần vui & hạnh phúc bên người thân
Đêm cô đơn . . .
Đêm nay em về trong cõi mơ
Gối chăn thơm hương ân tình hồng ái
Đêm mai em về cô đơn dài mai mãi
Anh đi rồi cơn gió chướng gọi Đông
Thu đã qua dư âm màu lơ đãng
Nét yêu kiều lãng mạn thuở xa xưa
Đưa nhau về lất phất trời đổ mưa
Níu bàn tay thân thương nồng hương ấm
Đêm nay em về, đường quen sao buồn vắng
Lá nhũng sầu tan rã hạt long lanh
Đêm nay mưa, hơi gió thấm xuyên mành
Dối gian chi! gối sầu chăn nhung nhớ
aB - May 2009
Chia đôi . . .
Giọt lệ tình chia đôi
Chia cả hai phương trời
Chiều buồn mây giăng lối
Bóng tối về chơi vơi
Giọt lệ tình đơn côi
Làm sao viết thành lời
Vô hình không tiếng nói
Âm thầm ray rứt thôi
Và giọt tình lẻ loi
Mằn mặn cay đắng môi
Lời hẹn thề ai nói
Trọn đời yêu - chung đôi
Mơ ước đâu xa xôi
Hoen úa một góc trời
Tình yêu như cung phím
Đàn chết giữa nghìn khơi
aB - May 2009
Mưa biển . . .
Mưa rơi biển vắng một mình
Lang thang nghe sóng ru tình si mê
Mưa rơi biển lạc hướng về
Thuyền chông chênh nước u mê rã rời
Biển mưa thiếu bước chân người
Thiếu bờ vai rộng cho tôi dựa kề
Môi hồng gọi gió phương xa
Níu cơn sóng mạnh thiết tha vào bờ
Mưa biển rơi ngữ từ thơ
Rơi niềm nhung nhớ mộng mơ dâng đầy
Ảm đạm màu xám chân mây
Làm mưa đong cả đắm say tuyệt vời
aB - May 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: