Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 100 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 31.05.2009 13:02:07 (permalink)
0
 
 
Đêm mưa gió. . .
 

Đêm nay mưa, gió trút mềm hơi thở
Đôi chân trần lạnh giá bước hoang vu
Em khóc?! đèn ánh nhạt lu mờ
Như oằn oại bởi gió mưa gào thét
 
Anh có nghe?! Tiếng một người con gái
Gọi tên anh từ mạch sóng trái tim
Hay thế giới riêng anh, mải đam mê
Hoặc xác mưa rớt nhanh chạm tan vỡ
 
Đêm nay mưa, cùng tâm tư nức nở
Hạt vô tình rơi buốt suối hồn đau
Giọt cô đơn đọng môi ướt cánh sầu
Hỡi nồng nàn, hơi ấm áp tìm đâu
 
 
aB - May 2009
 
 
 
 
damotlanyeunhau 31.05.2009 19:08:05 (permalink)
0
 

Áo trắng nàng Thu . . .
 

Em ngồi nơi đây - trông chờ ai
Những cánh lá Thu lác đác rơi
Áo trắng ngọc ngà mê hương nắng
Đôi mắt huyền thoại ướt khung trời
 
Em đợi ai đây - giữa trời Thu
Qua làn trắng mỏng khói sương mù
Sương mai nhẹ tan đọng vai áo
Trời Thu lưu luyến bước chân yêu
 
Trông dáng tình Thu tim rũ nhàu
Thì ra anh đã quên thật mau
Lời hứa ngày nao khi Thu đến
Chấp lá đỏ vàng đến bên nhau
 
Áo trắng anh yêu - em khoác vào
Công viên chiều nhạt - nắng cô liêu
Miệt mài con chữ trang nhật bút
Và giọt lệ tim bỗng tuôn trào
 

aB - May 2009
 
 
 
 
damotlanyeunhau 01.06.2009 14:15:05 (permalink)
0
 
 
 
 
Chữ Tình . . .
 

Cũng chỉ là một chữ tình yêu
Một trái tim thôi tận hiến trao
Tâm hồn thủy chung vượt giông bão
Lướt ngọn hải dương đến gần nhau
 
Chữ tình đam mê đượm khát khao
Làn hương thơm ngát thoát ngọt ngào
Nhưng có riêng anh niềm nhung nhớ
Giấc nồng nàn chất ngất bay cao
 
Cũng là một chữ tình - trăm năm
Đôi khi bởi dấu nét muộn phiền
Có khi vì mật đời cay đắng
Một mình cạn uống chén cô đơn
 
Chữ tình thiết tha hay dối gian
Tim vui hạnh phúc - cũng bẽ bàng
Từng mảnh vụn rơi trang tình sử
Tình ơi vớt cứu một linh hồn
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 01.06.2009 17:08:57 (permalink)
0
 
 
Chữ yêu . . .
 

Chữ yêu anh viết thành Iu
Làm cho Iu tưởng người yêu là mình
Hạt nắng bỗng rớt thật xinh
Vào hồn nhịp khúc trữ tình lâng lâng
 
Tên em nỗi nhớ bâng khuâng
Yêu Iu song sánh chung đường mộng mơ
Mai sau nét bút vần thơ
Iu yêu không thể hững hờ - giá băng
 
Anh ơi! cơn gió Hạ nồng
Thuyền trôi viễn xứ có mong ngày về
Ta cùng dạo dưới trăng khuya
Lúa vàng hạt óng Hương Quê đậm đà
 

aB - June 2009
jacaranda 02.06.2009 01:22:41 (permalink)
0

 
 
Thanks aB đã ghé thăm ja nhé, chúc aB luôn hạnh phúc với chữ "yêu"
 
 
Chữ "yêu"...
 
 
Chữ "yêu" giải nghĩa làm sao ?
Mênh mông nhân thế hay cao hơn trời ?
Đôi khi chẳng nói một lời
Mà yêu rộng tựa bể khơi ngút ngàn


Vượt bao hải lý quan san
Ghép chung cơn mộng chàng_nàng nên đôi
Lắm khi lệ đắng đầu môi
Con tim rỉ máu ... đâu thôi yêu người


Chữ "yêu" từ tiếng Mẹ cười
Con thơ vững dạ ... nên người mai sau
Lời ru lai láng ngọt ngào
Cùng dòng sửa ấm Mẹ trao một thời


Chữ "yêu" mấy thuở ...ai lơi ?
Anh em dòng máu, một đời khó phân
Dẫu xa muôn vạn bước chân
Con tim vững đập nhịp gần thân thương


Chữ "yêu" ai giải cho tường ?
Khổ đau mấy nẻo vẫn vương vấn tình
Thế nên mọi giới tôn vinh ...
Từ Tim xin viết cho mình chữ "yêu"


jacaranda


damotlanyeunhau 02.06.2009 11:08:56 (permalink)
0

 
 
ja ơi!! anytime and likewise thanks for passing by. Hôm nay ja uống cafe hay nước mía??
 
 
 
damotlanyeunhau 02.06.2009 11:15:50 (permalink)
0
 
 
Corden Bléu . . .
 

Đã qua rồi, đã xa xôi lời hứa
Yêu và thương rơi lả chả thành mưa
Trái mộng sầu ly rượu đắng men chua
Cơn gió thoảng những chiều vô hương sắc
 
Đã qua - thời đợi mong chất ngất
Đắm đuối say khao khát mật tình yêu
Tiếng côn trùng không nức nở bao nhiêu
Corden Bléu từng giọt nồng đầm, ấm
 

aB - June 2009
SuongAnh 03.06.2009 05:45:24 (permalink)
0
 
 
 
 
Chữ Tình . . .
 

Cũng chỉ là một chữ tình yêu
Một trái tim thôi tận hiến trao
Tâm hồn thủy chung vượt giông bão
Lướt ngọn hải dương đến gần nhau
 
Chữ tình đam mê đượm khát khao
Làn hương thơm ngát thoát ngọt ngào
Nhưng có riêng anh niềm nhung nhớ
Giấc nồng nàn chất ngất bay cao
 
Cũng là một chữ tình - trăm năm
Đôi khi bởi dấu nét muộn phiền
Có khi vì mật đời cay đắng
Một mình cạn uống chén cô đơn
 
Chữ tình thiết tha hay dối gian
Tim vui hạnh phúc - cũng bẽ bàng
Từng mảnh vụn rơi trang tình sử
Tình ơi vớt cứu một linh hồn
 

aB - June 2009
 

 
 
Chữ Tình Yêu
 
Đời người cũng tại chữ tình yêu
Mà khiến trái tim cứ khổ nhiều
Lận đận bao lần trong bể ái
Đêm nằm thổn thức dáng liêu xiêu
 
Cớ sao yêu chẳng được gần nhau
Duyên nợ trăm năm chẳng bạc đầu
Nguyệt Lão thường hay se lộn mối
Để người khóc hận kẻ buồn đau
 
Trăm năm hạnh phúc một đời người
Mộng ước khi vưà mới kết đôi
Hy vọng bừng lên rồi vụt tắt
Ai người bóng mát chở che đời
 
Chữ tình yêu có lắm gian nan
Hồn vỡ tim đau lệ ngập tràn
Biết thế nhưng mà sao lại vẫn...
Đắm say khao khát rồi than van
 
Mấy ai ước muốn được như mong
Tình mãi xinh tươi như nắng hồng
Hể bước vào yêu là thấy khổ
Tình ơi! sao cứ mãi long đong...
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 05:47:27 bởi SuongAnh >
damotlanyeunhau 03.06.2009 10:48:57 (permalink)
0
 
 
Sa ơi! uống ly trà với aB rùi lang thang dạo phố TQ nhen - Nghe SA kể đi chơi vui như vậy làm aB cũng muốn đi mấy tuần nà...
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 03.06.2009 11:03:45 (permalink)
0

 
 
Chữ tình 2 . . .
 

Chữ tình em viết gởi trao anh
Bằng giọt máu tim rất chân thành
Vẽ từng cánh hoa đều hương sắc
Lộng nét đam mê ánh lung linh
 
Chữ tình em viết mãi tươi xinh
Vì tình yêu anh mộng giấc lành
Suối tóc êm đềm em buông xoã
Nhẹ nhàng rong đuổi bờ vai ngoan
 
Chữ tình Mẹ dạy thuở đầu nôi
Kính Cha thương Mẹ cả cuộc đời
Trọng Thầy mến bạn - anh em quý
Chữ tình đậm khắc đáy tâm ghi
 
Thiên đường tình yêu - Em yêu Anh
Trái tim thổn thức hai chúng mình
Lá cau xanh, trầu vôi đằm thắm
Đôi én chung về cuối hoàng hôn
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 03.06.2009 18:46:04 (permalink)
0
 
 
Em vẫn thế _ Một mình và Kỷ niệm
Nỗi nhớ nghìn trùng đau xót mảnh trăng côi
Vẫn quanh Em , dĩ vãng đẹp tuyệt vời
Và Yêu dấu vẫn ngập tràn ký ức
 
Wild Rose
 
 
Thoảng mong manh. . .
 

Nhiều đêm trôi tất cả thành quá khứ
Em kiếm tìm dư hương thoảng mong manh
Anh vẫn đây khoảng cách lạnh vô biên
Nên rất gần và xa xôi cũng rất
 
Tình yêu của em, anh không còn mong đợi
Đôi trái tim nhịp lệch loạc chướng sai
Đã hết rồi thuở ấy tình lên ngôi
Tân Hoàng Hậu yêu kiều, Vua triều ái
 
Kỷ niệm thành niềm cô đơn tồn tại
Giết nụ cười - môi khô úa thời gian
Chợt nhớ anh - ngàn mũi kim vào tim
Đâm mạch sống suối lệ trào lây láng
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 03.06.2009 18:55:23 (permalink)
0
 

Môi em mọng thắm vì anh
Vì tình đượm nét biển xanh mây hồng

Tóc em gợn cuốn mơ màng
Mộng yêu tha thiết nồng nàn đam mê
 
Mưa giao mùa đổ lê thê
Chập chùng sóng cuốn vỗ về nâng niu

Sao nghe một chút thân Iu
Sao nghe mê đắm ngọt ngào - nơi anh
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 04.06.2009 12:30:53 (permalink)
0
 
 
Góc đời Em yêu . . .
 

Cảm ơn anh đã không còn yêu em
Để em biết trái tim còn rung cảm
Còn yêu thương với ân tình tha thiết
Còn nhớ nhung chất ngất sóng dạt dào
 
Cảm ơn anh quay mặt bước rất mau
Cho em hiểu dòng đời là như thế
Sự kỳ diệu, niềm tin nguồn mạnh mẽ
Buồm gió căng vượt vũng sầu - biển đau
 
Cảm ơn anh chuốc mật ngọt hương xưa
Hơi thở nồng đốt lòng đêm bùng cháy
Khát khao đê mê những đêm hồng đắm đuối
Em biết rằng tình vẫn thắm ngực tim
 
Cảm ơn anh - ngọn đuốc sóng biển đêm
Đưa thuyền em một chặng đường - hải lý
Em biết được sóng phiêu du muôn hướng
Không dừng chân - dù bất cứ ở đâu
 
Cảm ơn anh - cho em biết đớn đau
Khi trọn vẹn hiến dâng đau như thế
Từng giọt máu tim rơi trong lặng lẽ
Cảm ơn người một góc đời, riêng Iu
 

aB - June 2009

Kha Khả Tú 04.06.2009 12:51:31 (permalink)
0
Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
Sa ơi! uống ly trà với aB rùi lang thang dạo phố TQ nhen - Nghe SA kể đi chơi vui như vậy làm aB cũng muốn đi mấy tuần nà...


 
 
 
 
 
a B và S A đã đi rồi
Tú vào nhà, Tú tự nhiên ngồi
Sẵn ấm trà xanh Tú cứ rót
Tách trà bốc khói bay lên trời...

Đợi a B mãi không về , Tú go thôi !

Kha Khả Tú

( Hi...hi...hi...Em qua nhà aB để đọc thơ và nhìn tranh động đấy !  Tranh đẹp quá ! Thích quá ! )
SuongAnh 04.06.2009 15:10:58 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Kha Khả Tú

Trích đoạn: damotlanyeunhau


 
 
Sa ơi! uống ly trà với aB rùi lang thang dạo phố TQ nhen - Nghe SA kể đi chơi vui như vậy làm aB cũng muốn đi mấy tuần nà...


 
 
 
 
 
a B và S A đã đi rồi
Tú vào nhà, Tú tự nhiên ngồi
Sẵn ấm trà xanh Tú cứ rót
Tách trà bốc khói bay lên trời...

Đợi a B mãi không về , Tú go thôi !

Kha Khả Tú

( Hi...hi...hi...Em qua nhà aB để đọc thơ và nhìn tranh động đấy !  Tranh đẹp quá ! Thích quá ! )


 
S A - A B vẫn đây
Sau khi hết bận về ngay thôi hà
B đang sau bếp nấu trà
S thay mặt tiếp K K T nè...
Tạm thời xơi bánh T nhe!
 
SA
 
 
 
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 100 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9