Biển - Em và Anh...
Suối tình Suối tình mơn trớn trảy về tim
Tình say đắm đuối đêm - hoàng hôn
Rực lửa yêu đương - tràn ngây ngất
Hơi thở nồng nàn gọi tên anh Mình cùng lướt sóng biển nồng mặn
Chất ngất thuyền mang nặng ái ân
Đêm nay ân ái không huyền ảo
Giây phút tuyệt vời anh và em Từ nào viết trọn đỉnh khát khao
Lời nào vẹn nghĩa nét ngọt ngào
Tình ơi! anh ơi mơ bến Đỗ
Biển nước sóng trào đến cùng nhau Đêm say ngày nhớ áo lụa mong
Gối chăn tha thiết đêm màu hồng
Một lời hò hẹn em khắc nhớ
Hình bóng anh về - không chỉ mơ aB
Mưa Hồng . . . Mưa giao mùa mênh mang
Ướt trơn từng góc phố
Long lanh hạt nhung nhớ
Xa xôi trong rất gần Mưa mùa đông, chắc lạnh
Giọt đọng bờ môi ngoan
Sáng nay cơn mưa hồng
Rơi vào hồn ngây ngất Đời mong manh sương khói
Thời gian vội vàng qua
Cơn mưa tình nơi anh
Sũng ướt một khung trời aB
SA ! 9 tầng mây + Du Mộng nữa... quá ư là romantique luôn, aB lơ lửng tiếp nhen. Merci SA :) DU MỘNG... Trên chín tầng mây anh với em
Đôi ta du mộng đến say mèm
Trời mây vũ trụ như nghiêng ngã
Chỉ có hai mình yên giấc đêm Khoảnh khắc yêu thương rất ngọt ngào
Má kề vai tưạ bờ môi trao
Vòng tay khép kín...hai như một
Quyện lấy đời nhau đến bạc đầu... Sương Anh Lửng Lơ Mây bay huyền dịu nối đam mê
Nguyệt Hằng soi bóng dáng ngọc ngà
Ngân Hà đêm nay tươi rực rỡ
Lơ lửng ngàn mây - anh với ta Tóc quyện đôi vai ở lưng chừng
Môi chạm tha thiết - giữa không trung
Dòng đời cuốn trôi, dù vội vã
Hạnh phúc cho nhau - góc thiên đường aB @syd 16th Nov 08
Hoa Mộng . . . Mênh mang giữa cánh đồng vàng
Ánh chiều nghiêng đổ vô vàn nhớ anh
Bích nơi đây người yêu đâu
Vào đêm trăn trở sũng màu tương tư aB
Tay nắm bàn tay . . . Hãy nắm bàn tay, anh đừng buông
Đừng để hơi lạnh, xuyên dẫu khẽ
Đừng để thời gian khô da sứ
Bởi em muôn đời - chỉ yêu anh Em còn yêu anh, và yêu mãi
Chung bước đường đời dù chông gai
Em muốn bên anh, quãng đường còn lại
Và yêu anh - mỗi ngày như thứ bảy Nắm tay nhau xây lâu đài tình sử
Bằng chân tình lợp nhân ái trên ta
Bảy biển năm châu, đâu cũng là nhà
Và tất cả - với tình yêu mình đó Không phút nào - hững hờ vui mây gió
Khắc vào lòng hình anh đó - giọng thân
Khoảng cách xa nhưng rất thật rất gần
Và có lẽ ....
................ ................ aB
Đêm nay có lạc, một bước chân ?
Mà sao đam mê lẫn nhớ thương
Vòng tay vẫn còn - nhưng chẳng phải
Mịn màng nhịp thở - hương tóc em
aB Ừ nhỉ sao mình chẳng nhớ ra Ngày xưa áo trắng, ngày xưa xa Đã một thời ngây thơ vụng dại Ôi ngày xưa! mà cứ ngỡ hôm qua Em ơi thuở ấy mối tình đầu Một lần trao trọn trái tim đau Để giờ nhắc lại còn vương vấn Một nụ hôn tình dưới mưa ngâu Nụ hôn đầu đời mãi không phai Mưa ướt không gian, thấm áo dài Bàn tay anh ướt khung trời mộng Môi ướt tình ta trong chơi vơi Mưa lạnh đã ngăn mất đường về Đường tình rộng mở trong đêm mê Em ơi một thuở...giờ xa quá Đừng trách gì nhau đã lỗi thề Áo trắng một thời hương tóc em Bờ vai buông rũ mái tóc mềm Ngàn năm nhớ mãi mùi hương tóc Mái tóc ngày xưa... ... Biết đâu tìm ĐT cảm ơn damotlanyeunhau ghé thăm
Ừ nhỉ sao mình chẳng nhớ ra
Ngày xưa áo trắng, ngày xưa xa
Đã một thời ngây thơ vụng dại
Ôi ngày xưa! mà cứ ngỡ hôm qua
"Ngày xưa" hai tiếng rất xa
Sân hồn tương nhớ như là còn đây
Bờ môi thơm ấm vòng tay
Thu Đông se lại héo gầy - vầng trăng Nửa cuộc tình hoài lênh đênh
Nửa đời soi lại bóng trăng đêm nào
Còn không em tiếng ngọt ngào
Nhớ không anh hỡi rượu đào môi say . . . aB
Chiều nhạt nắng ... Chiều nhạt nắng xa nhau
Bên thành hoa rơi vỡ
Chông chênh bơi niềm nhớ
Bước đêm nay rã rời Ánh chiều lặn một nơi
Bóng đêm cuối chân trời
Mộng ngày mai chung lối
Không xa nữa - nghìn đời Trăng khuya đã lên rồi
Tóc hờn mây chắn gió
Mai xuân đẹp hoa tươi
Yêu đương chung biển bờ aB
Cánh diều . . . Tình anh như cánh diều bay
Theo ngàn cơn gió theo mây muôn ngàn
Tình em như cánh đồng vàng
Thơm hương tóc mạ ruộng nương quê mình Đi xa anh nhớ tìm về
Nơi mình hò hẹn trăng thề đêm nao
Ghì đôi môi thắm ngọt ngào
Đêm trong vắng lặng gọi nhau nồng nàn aB
Vắng anh . . . Vắng anh - giấc ngủ về thật khó
Đêm vật vờ cùng nỗi nhớ vây quanh
Đêm lạnh dần từng canh thêm hiu hắt
Cung điệu hờn trên vũ khúc RumBa Ôm gối chăn, giăng trần từng kỷ niệm
Đêm màu hồng, ngày ấm nắng nồng say
Ngự trong tim nhau tha thiết từng phút giây
Nhịp thở nóng - đôi môi chàm tình tứ Đêm vắng lặng - mà xa xôi giấc ngủ
Không có anh - bất giác hồn cô đơn
Tim khắc khoải tìm ngọn đuốc thiên đường
Bừng tỉnh giấc ngấn lệ đêm lạnh vỡ aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
SA ! 9 tầng mây + Du Mộng nữa... quá ư là romantique luôn, aB lơ lửng tiếp nhen. Merci SA :)
Lửng Lơ
Mây bay huyền dịu nối đam mê
Nguyệt Hằng soi bóng dáng ngọc ngà
Ngân Hà đêm nay tươi rực rỡ
Lơ lửng ngàn mây - anh với ta
Tóc quyện đôi vai ở lưng chừng
Môi chạm tha thiết - giữa không trung
Dòng đời cuốn trôi, dù vội vã
Hạnh phúc cho nhau - góc thiên đường
aB @syd 16th Nov 08
...Giưã Trời Giưã trời đôi cánh nối liền nhau
Cất tiếng reo vang...ôi nhiệm mầu!
Tình đã vẹn thề chung lối bước
Từ nay và mãi mãi đến nghìn sau Ta sẽ bên nhau hết kiếp này
Một đời hạnh phúc ngất ngây say
Đam mê đắm đuối đêm huyền thoại
Trao trọn đời nhau năm tháng ngày Sương Anh aB ui...SA tính out để đi công việc nhưng mà đọc bài này chịU hổng nổi phải ráng ngồi lại nè...thấy tình ghê hôn? sợ để aB một mình bùn....ngủ...hihihihi.... bi giờ SA phải đi thiệt đây, chúc aB week-end vui vẻ ha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 14:49:32 bởi SuongAnh >
SA :) Cám ơn SA đến thăm và có lời chúc vui cuối tuần. How was your weekend?? ==
Dấu yêu . . . Yêu đương dậy trong tim
Đi đâu cũng nhớ tìm
Bóng hình người yêu dấu
Lời tha thiết ân cần Ánh nắng mùa đông nhạt
Đủ sưởi ấm lòng nhau
Giây phút tình dâng cao
Rượu ái ân ngọt ngào Ngất ngây lội trong mưa
Cơn mưa tình say đắm
Xoã tóc vai nghiêng nằm
Vòng tay anh nồng chặt Những giây phút lặng thầm
Cho nhịp tim bay nhảy
Vũ điệu trào mê say
Dòng nhạc - thơ bậc cháy Đêm nay mai vẫn thế
Ngọn lửa nồng tỉ tê
Mạch tim xuôi một lối
Chung suối nguồn đam mê aB 17th Nov 08
Xúc động . . . Em gục đầu che dòng lệ sắp đổ
Che nỗi lòng xúc cảm đang trào dâng
Từng câu nói anh trấn an ân cần
Dẫu vậy mà . . . lệ không ngăn được nữa Xếp khuôn hình, suối tóc đón hạt mưa
Vẫn mằn mặn, dù đà quen vị đắng
Càng yêu anh - càng lo dòng ngang trái
Làm sao có thể vắng thiếu anh - trong đời Ngày hôm qua mình làm sao thay đổi
Nhưng hôm nay em biết - rất cần anh
Cần vòng tay đôi môi hôn - ân tình
Cần hơi thở đam mê nguồn tha thiết Trao gởi anh tin yêu đời dâng hiến
Con tim nồng say đắm từng nhịp thương
Em muốn cùng anh, chung bước một con đường
Nguồn hy vọng sớm mai sương, nắng ấm aB
Ô cửa... Qua những ô cửa nhỏ
Ánh nguyệt xen vào lòng
Gió lay hoa hương toả
Ước gì anh biết không ?? Trăng treo đỉnh đầu non
Cụm mây bay giỗi hờn
Lửng lơ màn sương mỏng
Nhè lướt bên người thương Thương lắm suối tóc buồn
Sợi ngắn dài quyện vương
Mắt đong đầy lãng mạng
Đôi môi hé gọi mời Đêm nay ánh trăng rơi
Bên thềm tay đan gối
Hứng từng giọt nồng ái
Thơm hương suốt dòng đời aB
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: