Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 100 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 07.06.2009 20:29:07 (permalink)
0
 

Nữ Nhi . . .
 

Áo dài tha thướt mái tóc nhung
Sợi cuốn lăn tăn đẹp vô cùng
Như từng lớp sóng chập chùng cuốn
Vướng trái tim anh đến lạ lùng
 
Áo lụa thướt tha sắc biển trời
Màu xanh hy vọng kết hoa trôi
Đôi chim Hải Âu vương tung cánh
Về nơi bến mộng nhất trần đời
 
Áo tuổi hẹn hò xinh quá xinh
Nữ Nhi môi má xuyến tim anh
Đêm ngày ước mong bờ môi ấm
Chạm ngõ tiên cung say ái tình
 
Mái tóc thiên thần hay dáng hoa
Xâm chiếm lòng tim ướt đậm đà
Ngôi cung chánh điện nàng tha thướt
Gót hài Nhi Nữ chạm thiết tha
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 08.06.2009 07:30:34 (permalink)
0
 

Vì sao anh không thể nói?? . . .
 

Có điều chi anh ơi! không thể nói
Cò điều gì làm ray rứt tâm can
Cần thật lòng tiếng nói từ trái tim
Dẫu trái ngang cũng trôi xuôi dòng nước
 
Chiếc cầu nào xa hơn cầu Ô Thước
Sảnh điện nao lớn hơn giải Ngân Hà
Điều gì đó giăng vỹ tuyến cách xa
Lời anh viết bâng quơ trên cung note
 
Nghe du dương vút cao làn da mướt
Nghe âm thanh chải chuốt phím đàn run
Nghe đê mê thân xác quyện tâm hồn
Điều gì đó nửa cuộc đời tìm kiếm . . .
 
Bước tha phương vai gánh đầy kỷ niệm
Thuở ấu thời năm tiểu học a b
Con đường quê hàng me - lũy tre già
Mái trường với dáng thiên thần áo trắng
 
Đêm hôm nay góc phố yên trầm lặng
Đêm mỹ miều tha thiết bởi vầng trăng
Đêm lãng mạn ru say nén hương lòng
Hãy cùng nói với nhau về điều ấy . . .
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 08.06.2009 17:39:28 (permalink)
0
 

Chơi vơi . . .
 

Vầng trăng xưa - người tình ơi còn nhớ ??
Môi hôn nồng chất chứa những men say
Giữa lòng đêm thao thức trỗi đê mê
Tiếng xào xạc gió đong đưa gợn lá
 
Đôi môi hồng - trăng sao mơ mộng quá
Mây la đà cài rem phấn hồng hoa
Đôi tình nhân và vũ trụ bao la
Đảo điên quay cơn bão cuồng ập đến
 
Giọng nói - rót nhẹ nhàng tha thiết
Vào suối tim thấm từng mạch ly ti
Đêm buông lơi trăng nước quyện chơi vơi
Đêm ái ân muôn nghìn trùng hải nhớ
 
Hạnh phúc như từng phiên đá nhỏ
Gom chấp thành cụm núi lớn tình yêu
Với non sông gấm vóc của Quê Hương
Không là bao nhưng với nhau - chới với
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 09.06.2009 04:50:19 (permalink)
0
 

Cà phê buổi sáng . . .
 

Chào buổi sáng hương cà phê quyến rũ
Bên thư phòng nhìn sương khói dầy giăng
Trời mùa Đông mây buồn nhớ bâng khuâng
Ta hồi tưởng giấc mơ đêm vừa mới
 
Chào buổi sáng dòng thư tình ai gởi
Rất ngọt ngào, chung pha tách cà phê
Từng giọt ngấm đậm đà chút đê mê
Tưởng nụ hôn của yêu thương chạm đến
 
Chào buổi sáng công viên thơ hò hẹn
Những ngón tay trải thương nhớ thẩn thơ
Anh có biết - trái tim iu mộng mơ
Khát tình yêu nồng nàn và say đắm
 
Chào buổi sáng cà phê rơi chầm chậm
Giọt mặn nồng trầm hương ngát - anh yêu
Buổi trưa sang, mây lơ đãng bay chiều
Yêu dấu ơi! mật ngọc ngà chăn gối
 

aB - June 2009

SuongAnh 09.06.2009 05:57:08 (permalink)
0
 

Cà phê buổi sáng . . .
 

Chào buổi sáng hương cà phê quyến rũ
Bên thư phòng nhìn sương khói dầy giăng
Trời mùa Đông mây buồn nhớ bâng khuâng
Ta hồi tưởng giấc mơ đêm vừa mới
 
Chào buổi sáng dòng thư tình ai gởi
Rất ngọt ngào, chung pha tách cà phê
Từng giọt ngấm đậm đà chút đê mê
Tưởng nụ hôn của yêu thương chạm đến
 
Chào buổi sáng công viên thơ hò hẹn
Những ngón tay trải thương nhớ thẩn thơ
Anh có biết - trái tim iu mộng mơ
Khát tình yêu nồng nàn và say đắm
 
Chào buổi sáng cà phê rơi chầm chậm
Giọt mặn nồng trầm hương ngát - anh yêu
Buổi trưa sang, mây lơ đãng bay chiều
Yêu dấu ơi! mật ngọc ngà chăn gối
 

aB - June 2009

 
 
Café Buổi Tối
 
Bên ấy người ta chào nhau buổi sáng
Mời ly café thơm ngát muì hương
Ở nơi đây trời yên lặng lạ thường
Khiến em thèm mùi café buổi tối
 
Người mỗi nơi thế mà hồn chung lối
Mộng yêu đòi phải được sánh bước đôi
Tay đan tay đi dạo khắp núi đồi
Tình ngan ngát giưã khung trời gió lộng
 
Café ngày hay đêm đều rất giống
Vị hương ngọt ngào lan rộng bay xa
Như đôi ta tình cứ mãi đậm đà
Ngày càng mặn nồng thiết tha say đắm
 
Chào em buổi tối! Chào anh buổi sáng!
Ta cùng nhau nâng tách uống cạn đi
Café thôi sao ngất ngây lạ kỳ
Hồn chuếnh choáng dìu nhau đi vào mộng
 
Sương Anh
 
  Bonsoir aB...ui, café thơm ngon wá hà
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 05:58:53 bởi SuongAnh >
damotlanyeunhau 09.06.2009 12:24:32 (permalink)
0
 
 
 
SA ui! hình như cafe buổi tối nồng nàn hơn cafe buổi sáng đó - Tại dzì buổi sáng phải lo chạy đi làm hông có nhìu thời gian để tha thiết
 
Chúc và hy vọng SA đã ngủ một giấc ngon, đẹp nhen - Mai dạo phố
damotlanyeunhau 09.06.2009 12:30:13 (permalink)
0
 
 

Ngọt đắng cuộc tình . . .
June 2009
 

Mùa Đông đã về lạnh mênh mông
Nắng nhạt đong đưa e ấp buồn
Như sợ thiêu tan mầu ân ái
Như sợ cháy mất nén hương lòng
 
Bên ly cafe khói nhẹ bay
Vị đắng loanh quanh góc tim này
Vị ngọt bờ môi người đà lấy
Đến chốn xa xôi - ướp mật cay
 
Ai có nhớ chăng ? lời thương yêu
Từng chữ mặn mà qua cánh thư
Giọng nói ân cần đêm tha thiết
Con chữ tuyệt vời xiết thân nhau
 
Còn nhớ không anh hoa tuyết bay
Em sẽ cùng anh nắm bàn tay
Trao nhau ấm nồng luôn mãi mãi
Hạnh phúc thiên đường từ chốn đây
 
Mùa Đông đã về mây âm u
Tuyết rơi trắng xõa thềm tâm tư
Bàn tay lẻ loi hương băng giá
Đôi tay nhân tình quá vời xa
 

aB - June 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 14:38:38 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 10.06.2009 05:22:24 (permalink)
0
 

Em và Biển . . .
June 2009
 

Xõa nghiêng suối tóc biển ngày Đông
Từng ngọn sóng xa kéo vào lòng
Ôm trọn thân thương vị mặn chát
Hương nước muối pha đắm say nồng
 
Nhìn ánh hoàng hôn chầm chậm rơi
Mầu gà loang mỡ cụm mây trời
Không biết bây giờ trong lúc ấy
Nụ hôn còn tìm trao cánh môi
 
Thân xiết cuồng phong níu bão giông
Giây phút đam mê đốt lửa hồng
Bằng dầu thiết tha thân cháy bỏng
Bằng củi ân tình khói mênh mông
 
Biển chợt rơi mình nghiêng ngả đêm
Bóng tối ngất say ngọn gió mềm
Luồn trong cánh tay run thổn thức
Suối mạch tim trào tiếng lăn tăn
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 10.06.2009 11:54:41 (permalink)
0
 
 
Café Buổi Tối
 
Bên ấy người ta chào nhau buổi sáng
Mời ly café thơm ngát muì hương
Ở nơi đây trời yên lặng lạ thường
Khiến em thèm mùi café buổi tối
 
Người mỗi nơi thế mà hồn chung lối
Mộng yêu đòi phải được sánh bước đôi
Tay đan tay đi dạo khắp núi đồi
Tình ngan ngát giưã khung trời gió lộng
 
Café ngày hay đêm đều rất giống
Vị hương ngọt ngào lan rộng bay xa
Như đôi ta tình cứ mãi đậm đà
Ngày càng mặn nồng thiết tha say đắm
 
Chào em buổi tối! Chào anh buổi sáng!
Ta cùng nhau nâng tách uống cạn đi
Café thôi sao ngất ngây lạ kỳ
Hồn chuếnh choáng dìu nhau đi vào mộng
 
Sương Anh
 
 
 
 
 
 
Cà phê khuya . . .


Những giọt cà phê màu tối đen
Rơi giữa lòng đêm choáng muộn phiền
Từng giọt keo nồng rơi xuống cốc
Chạm đáy tình yêu nồng như men

Cà phê đường khuya tình tự thay
Hai đứa lang thang phố trải dài
Ánh đèn mơ hồ buông quyến rũ
Môi chạm môi người ngây ngất say

Màu cà phê đen giống đêm khuya
Một chút đường thôi dưới trăng ngà
Long lanh Sương ngọc trên phím lá
Pha lê Anh sáng thấu lòng ta

Ly cà phê khuya với hai người
Chung tình chung thủy - cau trầu vôi
Đại dương lắng sâu tình sâu thắm
Và em yêu mãi - anh trọn đời


aB - June 2009

damotlanyeunhau 10.06.2009 16:10:14 (permalink)
0
 

Chỉ có anh trong tim . . .
 

Có lẽ em đã - yêu anh rất sâu đậm
Nồng nàn từng cử chỉ đầy đắm say
Mỗi bóng đêm tràn qua góc phố này
Em mong anh chung đường cùng một lối
 
Không phủ nhận em là người đến muộn
Yêu thương anh chẳng phải mối tình đầu
Em chấp nhận đã là người đến sau
Chút xót xa và dẫu sầu hoen mắt
 
Đêm hôm nay nghe nhịp tim ngân hát
Cung thiết tha điệu nhung nhớ đầy vơi
Vùng đam mê gọi tên anh ngất ngây
Hồn lâng lâng say chén men tình thắm
 
Có lẽ em đã - yêu anh rất sâu đậm
Nên từng giờ thao thức đếm thời gian
Nguyện tơ lão bà nguyệt se kết duyên
Gối trăm năm - bờ vai anh yêu dấu
 

aB - June 2009

Nguyên Đỗ 10.06.2009 20:12:19 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Vì sao anh không thể nói?? . . .
 

Có điều chi anh ơi! không thể nói
Cò điều gì làm ray rứt tâm can
Cần thật lòng tiếng nói từ trái tim
Dẫu trái ngang cũng trôi xuôi dòng nước
 
Chiếc cầu nào xa hơn cầu Ô Thước
Sảnh điện nao lớn hơn giải Ngân Hà
Điều gì đó giăng vỹ tuyến cách xa
Lời anh viết bâng quơ trên cung note
 
Nghe du dương vút cao làn da mướt
Nghe âm thanh chải chuốt phím đàn run
Nghe đê mê thân xác quyện tâm hồn
Điều gì đó nửa cuộc đời tìm kiếm . . .
 
Bước tha phương vai gánh đầy kỷ niệm
Thuở ấu thời năm tiểu học a b
Con đường quê hàng me - lũy tre già
Mái trường với dáng thiên thần áo trắng
 
Đêm hôm nay góc phố yên trầm lặng
Đêm mỹ miều tha thiết bởi vầng trăng
Đêm lãng mạn ru say nén hương lòng
Hãy cùng nói với nhau về điều ấy . . .
 

aB - June 2009




Không Thể Nói
 
Trong đời sống có vạn điều huyền nhiệm
Không dễ dàng không thể nói khơi khơi
Như mong manh như dễ vỡ khi rơi
Anh đắn đo đi tìm lời sát nghĩa
 
Có khỏang trống lớn dần như hoang địa
Sa mạc hồn thấm thía tận tâm can
Cất tiếng ngân thiên hạ bảo "đồ gàn"
Không lên tiếng để thấu lòng cô độc
 
Trong quan hệ anh là tên rất ngốc
Chỉ cười trừ thinh lặng sống cô đơn
Sống thảnh thơi không một chút óan hờn
Kệ thiên hạ ai hiểu sao thì hiểu
 
Tình yêu dấu bản tình ca muôn điệu
Có duyên, du1 vạn dặm vẫn gặp nhau
Không cơ duyên đối diện chẳng tâm đầu
Duyên nợ khởi từ ngàn đời kiếp trước
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 10:29:33 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 11.06.2009 09:50:11 (permalink)
0
 
oh anh Nguyên anh cũng có điều hông thể nói huh...   
? Vậy khi nào có thể nói thì nói iu nghe với nhen
   . Have a lovely evening anh...
 
 
 

 
damotlanyeunhau 11.06.2009 10:02:37 (permalink)
0
 

Cõi yêu nhớ. . .
 

Thu đã sang ấp ôm làn hơi thở
Của Hạ nồng vàm võ khói hương yêu
Đông đã về anh ơi! còn có nhau
Hay chỉ em vật vờ riêng cõi nhớ
 
Tình yêu em miên man trong hồn gió
Ảo ảnh say mật thắm thiết đê mê
Yếm đào rơi thân liễu rũ trăng khuya
Lập ngọn sóng vỗ đôi bờ ân ái
 
Nhớ vòng tay - nhịp tim nồng rực cháy
Đường phố này lưu luyến bước tình nhân
Lửa khát khao bùng dâng nơi đỉnh núi
Thiêu bóng hồng sức nóng tỏa vào đêm
 
Chợt bừng tỉnh cõi nhớ nhập cô đơn
Em với tay níu chăn yêu ngày cũ
Phủ ngôi mộ xác xơ ngọn cỏ úa
Sao ngỡ ngàng - tình đã mất hôm qua . . .
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 11.06.2009 17:57:24 (permalink)
0
 

Ảo mộng . . .
 

Tình ảo tan vội theo mây
Mộng tan khi giấc mơ thay sắc trời
Nhỡ anh quên em ngậm ngùi
Tìm đâu môi mắt - vòng tay ân cần
 
Không muốn tin yêu vội vàng
Vì sợ giây phút ảo huyền vậy thôi
Anh đi xa em lẻ loi
Mưa chiều ai đón đêm rơi vật vờ
 
Dìu nhau luân vũ hương thơ
Đưa nhau từng bước mộng mơ tháng ngày
Corden Bléu vị ngất ngây
Đôi môi thơm mọng đắm say ngọt ngào
 

aB - June 2009

damotlanyeunhau 12.06.2009 05:21:06 (permalink)
0
 

Mưa tháng sáu . . .
 

Bước chân người đi ngày mưa tháng sáu
Mưa lưng trời rơi thương nhớ xa xăm
Bóng đèn khuya bâng khuâng trải lòng đêm
Lời nhạc run anh yêu ơi! có nhớ
 
Mưa hôm trước hai đứa mình dạo phố
Vùng ngoại ô trăng nửa ánh soi nghiêng
Hương tình yêu quyến rũ mềm môi nóng
Hương đồng nội tàng lá thấp che mưa
 
Tháng sáu mưa - đường Quê Hương ướt sũng
Tà áo dài cột lưng, thắt eo ong
Trên chiếc xe đôi bánh trải phố phường
Tay em lạnh xiết thân người tha thiết
 
Vì cuộc sống - đôi bờ vai xa cách
Vài ngày thôi mà mưa hỡi nặng chi
Cho nỗi niềm nhung nhớ đọng khóe mi
Mắt môi nhạt - anh ơi về mau nhé
 

aB - June 2009

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 10:40:02 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 100 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9