Biển - Em và Anh...
Đâu Cần Phải Nói... Đâu cần phải nói ... thiết tha yêu
Ta hiểu lòng nhau rõ một điều
Sông ngăn núi cách dòng chung thủy
Vẫn chảy về tim ...sớm như chiều
Đâu cần phải nói ...rõ từng câu
Đời có cách xa, có vạn sầu
Chim còn mỏi cánh rừng còn lá
Nước có cội nguồn ... lạ gì đâu
Không cần phải nói ... hãy lặng yên
Để Gió mang đi những muộn phiền
Để Mây kết đọng từng ân ái
Giọt Thơ tan chảy ngập bờ duyên
jacaranda
aB ním tay ja đi phố... mà ja muốn uống Nước Mía cho buổi trưa, còn buổi sáng thì phải cafe mí được aB ui
Từ đáy tim nồng nàn . . .
Người đi qua biển hoang sơ - hôm ấy
Nghe không anh tiếng sóng cuốn chập chùng
Không nghỉ ngừng dù giây phút làm quen
Hoặc phút tiễn đưa tình yêu rời bến đỗ
Dẫu muộn phiền cũng lăn tăn gợn vỗ
Đưa thuyền ai sang bờ bến bình an
Ôm mạng thuyền trong lặng lẽ cô đơn
Làm sao anh hiểu nỗi niềm trong biển sóng
Nỗi đam mê nơi trái tim cháy bỏng
Hương nồng nàn khép sau cánh cửa tim
Mong manh thôi - nhưng tha thiết êm đềm
Chỉ gởi trao khi khóa tình yêu mở
Không bay cao như nàng mây chàng gió
Không lặn sâu nàng tiên cá Hải Dương
Em luôn mãi giữ mộng đẹp uyên ương
Cùng với anh - khi bão giông yên ả
Em sẽ rót trao anh hương nồng ấm
Vị đậm đà mật sống trái đào nguyên
Tận hiến dâng chân ái nguồn thủy chung
Một linh hồn ân cần say đắm đuối
aB - June 2009
Bến biển xưa . . .
Gió không trả lời gió cứ bay
Mùa Thu rời xa phố biển này
Lời ai nhắn gởi tung bọt trắng
Rồi cũng âm thầm giữ trên tay
Đàn chim yêu đương tìm đảo mơ
Rũ lá nằm yên hơ nắng đào
Một lần đôi cánh thôi mệt mỏi
Đôi chân chạm nhánh cỏ mượt mà
Có những cánh buồm lướt lòng đêm
Rẽ sóng đam mê quyến rũ mềm
Nhạc sóng lâng lâng hồn Thủy Thủ
Hình bóng người tình cuốn trái tim
Một ngày thân ái nơi bến xưa
Con thuyền đầy ắp nỗi mong chờ
Khoang ngập tình yêu không thể sống
Xa bờ mãi mãi, hỡi người thơ
aB - June 2009
Đâu Cần Phải Nói... Đâu cần phải nói ... thiết tha yêu
Ta hiểu lòng nhau rõ một điều
Sông ngăn núi cách dòng chung thủy
Vẫn chảy về tim ...sớm như chiều
Đâu cần phải nói ...rõ từng câu
Đời có cách xa, có vạn sầu
Chim còn mỏi cánh rừng còn lá
Nước có cội nguồn ... lạ gì đâu
Không cần phải nói ... hãy lặng yên
Để Gió mang đi những muộn phiền
Để Mây kết đọng từng ân ái
Giọt Thơ tan chảy ngập bờ duyên
jacaranda
. . . Phải không anh Không cần phải nói - mỗi từng ngày
Vì tình yêu đã lạc đường bay
Khói sương tan mờ trên ngọn sóng
Bụi nhoà mi mắt đỏ se cay Không cần nói chi - phải không anh
Ngoảnh mặt quay lưng bước thật nhanh
Mặc mùa tuyết đông vây phủ kín
Thân người yêu nhỏ thuở trăng tình Không cần phải nói - phúy biệt ly
Ngẩn ngơ ai đứng ở vũng lầy
Nhấc chân muốn chạy theo chiếc bóng
Vũng sâu cuộc tình níu chặt thây Không cần nói chi - theo dòng đời
Vết đau lâm lủi sẽ quên thôi
Nếu như trọn mùa, mưa không đổ
Thì em sẽ mãi chẳng nhớ người aB - June 2009
Ly Cafenho . . .
Cạn ly café bờ môi như đăng đắng
Hay lệ trào hoen úa cánh môi ngoan
Anh đâu rồi mây lơ lửng ven sông
Thân liễu rũ trên lá mầu xanh thắm
Đôi thiên nga trên mặt sông du ngoạn
Cánh dịu mềm phe phẩy sát thân nhau
Em nhớ anh những ngày tháng dấu yêu
Dòng kỷ niệm êm đềm trôi lặng lẽ
Cạn ly café cơn gió ùa kéo đến
Hơi lành lạnh như chơm chớm mùa đông
Quay về thôi - thuyền xưa đã qua sông
Níu kéo chỉ khơi bão lòng tiếc nuối
aB - June 2009
Trăng say . . .
Trăng say luân vũ đêm qua
Dưới trăng say bước ngọc ngà bên nhau
Lời nào không viết thành câu
Trải lên cung phím note cao điệu trầm
Ngân nga thánh thót Dương Cầm
Đam mê quyến rũ tóc mềm buông lơi
Mùi hương say ngất tim rồi
Vòng tay xiết cả thân người vào thân
Thiên đường nơi chốn trần gian
Ong mơ hương nhụy bướm van sắc Đào
Tình ai sao quá ngọt ngào
Tim tôi lạc giữa ánh mầu đê mê
aB - June 2009
Cốc tình... Em nhặt ngữ thơ thoả nỗi niềm
Thoả hương mộc ái của những đêm
Đáy cốc tình sâu nguồn tha thiết
Trăng treo lơ lửng ánh êm đềm
Vườn Đào hoa mộng, ngát hương say
Đôi môi mọng ướt thổn thức đầy
Xuyến xao ngực tim làm ngây ngất
Như đã chuốc cạn độ nồng cay
Mưa bay nhẹ nhàng lất phất rơi
Gợn sóng tâm can trỗi rã rời
Nhớ vị đam mê Đào Nguyên ngọt
Nhớ hương muối biển mặn nồng môi
Như tiếng thân quen của người xưa
Gọi tên thiết tha mỗi đêm khuya
Tiếng chuông ngân đổ - Em yêu hỡi
Mạch sống chảy vào rực cõi mơ
aB - June 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 07:15:16 bởi damotlanyeunhau >
Anh và nỗi nhớ 2 . . . Nỗi nhớ muôn trùng chim mỏi cánh
Nỗi nhớ vật vờ gọi tên anh
Môi hôn đêm nao tình mê đắm
Nay mất nhau rồi vỡ tan nhanh Nỗi nhớ vô bờ sóng cũng tan
Bờ cát hoang mang, cơn mê vờn
Tình yêu như biển màu xanh thắm
Khi bão tố về loang tým than Nỗi nhớ trong em chìm ngất dần
Vịnh sâu bể lớn nuốt một tên
Tên mà hai đứa ngày nao ghép
Tên mộng yêu đương gối ngủ đêm Và nỗi nhớ ơi! ta đã mang
Bốn mùa đi xa - suốt chặng đường
Ai ơi! về đây cho em gởi
Trọn nỗi nhớ thương gánh nợ duyên aB - June 2009
Bài thơ tình. . .
June 2009 Bài thơ tình với bao lời tha thiết
Yêu muôn trùng bất diệt chỉ mình em
Mỗi một ngày thương nhớ sẽ dâng lên
Và mỗi đêm nồng nàn hay men giấc Bài tình thơ người yêu hay - vẫn viết
Thả ngữ vần ươm ướp mật ngọt ghê
Nếm một lần vị đắm đuối si mê
Còn đọng mãi dư âm miền khao khát Bài thơ tình có thật - hay hư ảo
Mà vì sao từng con chữ nhảy bay
Vào tâm can xiết gọn trong vòng tay
Cả xác thân đắm mê hương chữ ái Bài tình thơ làm tim tôi ngây dại
Bỗng một ngày vần đắng mật chua cay
Em ngẩn ngơ đau đớn hỏi tại sao
Nếu hư ảo ?? sao lệ mắt rơi rơi aB - June 2009
Mưa tháng sáu 2 . . . Mưa tháng sáu cơn mưa đón mùa đông
Môi tê tái nhạt cánh son hồng phấn Cơn mưa chiều ròng rả bay rất chậm
Như nói rằng nỗi nhớ vẫn đậm tâm
Còn nơi đây tàng lá bàng trú mưa
Còn trong em niềm đam mê khao khát Anh ơi - cung điệu rơi mưa hát
Note lạnh lùng tan vỡ khi chạm nhau
Đất buồn sũng ướt đôi chân buốt sầu
Cả hai đau - nuốt cơn mưa vội vã Mưa tháng sáu như giai nhân nức nở
Má môi nhàu hoa nhạt sắc tàn phai
Nhụy rớt nhanh trên dãi đất ai hay
Giữa bão giông gió thét gào hun hút aB - June 2009
Mưa tháng sáu 3 . . . Em vẫn nhớ từng ngày yêu thương cũ
Ta tìm nhau qua câu nói thân thương
Gởi nụ hôn say giấc ngủ mộng vương
Lòng tin yêu như lửa rơm gặp cháy Em vẫn nhớ đêm trú mưa kỷ niệm
Môi tìm môi hơi thở đuối đê mê
Vòng tay ân cần níu kéo đêm khuya
Bờ núi đôi nước sông ngòi róc rách Mưa tháng sáu ướt dáng hồng đẫm sắc
Màu đam mê cuồng nhiệt - tượng thiết tha
Cánh hé nở nuốt sương ngọt đậm đà
Chợt ngất lịm trên khóe môi hồng nhũ aB - June 2009
Một thuở tình nồng . . .
Em đã yêu anh - một thuở tình say đắm
Thuở nồng nàn đan ước vọng xa bay
Từ ngữ thơ mà ngỡ viên gạch xây
Cung điện Nguyệt, hoa bướm vườn thượng uyển
Em đã yêu anh - bằng lửa tim bừng cháy
Bằng tâm hồn - niềm tin sức linh thiêng
Quên chính em đã mỏi mòn đợi trông
Một lời hứa thoảng qua rèm huyền ảo
Em đã yêu anh - một thời vui hạnh phúc
Đâu ngờ rằng hạnh phúc quấn sợi mơ
Qua một đêm giấc mơ bay lửng lơ
Sự thật nóng mảnh tim khờ khô cháy
Từng nhịp tim khua chuông hồng nhạc ấm
Em đã yêu anh - một thuở tràn đam mê
Quên thời gian, khao khát bước anh về
Lời của gió mà cứ ngỡ đê mê
aB - June 2009
Anh về chưa ?!. . . Anh về chưa ?Tách trà xanh em rót
Khói tỏa bay thơm ngát một ước mơ
Có anh thôi xoắn xuýt dệt vần thơ
Đan tim yêu ngữ nồng nàn say đắm Anh về chưa trà tình nhân quyến rũ
Buổi sớm mai từ sương mới long lanh
Vị đậm đà thanh khiết chén trà xanh
Quyến luyến nhau thành mông mênh nỗi nhớ Anh về chưa - xem nè em đã bỏ
Suốt những ngày se vò lá trà khô
Phơi dưới sương, nắng mộng, tuyết SaPa
Cho cánh hương vị tuyệt vời đặc sắc Anh về chưa - đừng để mi hoen ướt
Nỗi niềm riêng, vây kín cả không gian
Cũng lạnh lùng bởi vắng anh Iu thương
Về chưa anh - tách trà xanh mong nhớ aB - June 2009
Chữ Tình 3 . . . Chữ tình yêu rót nhẹ nhàng rất khẽ
Bằng lời êm dịu ngọt chất chứa nồng
Nhưng sao như cơn bão lốc cuồng phong
Thổi bổng chân thân như bay lả lướt Mật yêu đương trao nhau đêm say ngất
Ghế công viên ngả giấc chín tầng mây
Thảm cỏ Thu như huyền thoại chiếu bay
Aladdin và Jasmin công chúa Ôi tình yêu làm sao em viết rõ
Qua mực thô trang giấy úa phận đời
Con chữ nào viết trọn vẹn anh ơi!
Liebende - J'Taime - Te Amo ?? Em yêu anh! vẫn ngọt ngào nồng độ
Nghe liêu xiêu thấm mạch máu rực say
Cũng không bằng khe khẽ tay đan tay
Dắt đưa nhau đỉnh tình yêu cao vút aB - June 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: