Khúc Uyên Ương . . .
Vườn thơ mộng của những ngày say đắm
Khung trời mộng lả lướt cánh chim bay
Anh ơi! phiên ghế đá nơi đây
Đang lạnh lẽo mỏi chờ người qua đến
Bốn mùa yêu - đường xác xơ quạnh vắng
Quét lá vàng mùa Thu trước - gom mây
Mây trắng hồng đẹp lãng mạn ngất ngây
Rồi lá tàn phai trong sắc Đông uẩn xám
Để yêu thương, nguôi tan màn dĩ vãng
Mắt em buồn như Thu vẫn vương đây
Rèm mi cong long lanh ánh lệ cay
Ngày xa xưa - anh bảo "hạt châu quý"
Để nhớ nâng niu, bước đường phận Nữ Ái
Để nhớ hoài tha thiết kỷ niệm mang
Vườn thơ mộng - bốn mùa yêu, nhớ thương
Tiếng chân ai xào xạc nhịp vẳng vắng
aB - June 2009
Mời Gọi...
Đây khúc uyên ương réo gọi ta
Khung trời xanh ngát rất an hoà
Suối lời tình tự ru hồn gió
Vườn mộng gợi lòng bao thiết tha...
Đây bến yêu đương cõi tục trần
Chờ người lãng tử ghé dừng chân
Đường còn vạn dặm đi đâu vội?
Hãy đến tìm nhau chớ ngại ngần
Đây suối thương yêu suối đợi chờ
Về mau đi nhé hỡi người thơ
Vần câu lắng đọng nằm yên ắng
Chờ bút mực hoà câu hẹn hò
Đây những áng thơ rất trữ tình
Này đây: suối mộng, ánh trăng xinh
Lá hoa khe khẽ ngân nga hát
Kể chuyện tình yêu cuả chúng mình...
Sương Anh
ab ui...aB à...đã thức dậy chưa ...trời trưa lắm đó...bánh cuốn đây nà...kà kà ngon lắm...SA đang nhắm...dô trễ hết trơn...đừng có dỗi hờn...khóc la ỏm tỏi...rùi mai mốt nói...SA ham ăn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 02:11:55 bởi SuongAnh >