Biển - Em và Anh...
Chào Otoyuko ghé đến Biển với aB - Chúc một tuần mới bình an và niềm vui nhe. Nghịch với lá thu woh nghe cũng thích thú lắm - mùa Thu sau sẽ ghé rủ Otoyuko, KKTu' & HB cùng chơi nhen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 11:50:50 bởi damotlanyeunhau >
Em đợi 2 . . .
Em đợi vì chân tim không bước
Cứ vật vờ nơi ghế đá công viên
Đếm thời gian - gạt qua những muộn phiền
Niềm mong chờ hy vọng hương gió ấm
Em đợi mặc mưa giông đang tới
Mây xám đen giăng nơi cuối chân mây
Lời nhạc buồn nghe văng vẳng đâu đây
Đừng vội trách Chim Đa bay lạc hướng
Em đợi suốt hai mùa mưa nắng
Nắng ngắt gay cháy rát làn môi hoa
Mưa sầu cho khối tình duyên lỡ
Trái tim gầy một nửa ngặt tái tê
aB - June 2009
Anh chờ mãi em . . .
Con đò nào đưa người xa xôi bến
Cho ai chờ ai đợi mãi khôn nguôi
Nhịp yêu thương khua từng nấc rã rời
Cơn mưa chiều ập trên cao - xối xả
Đợi chờ nhau nuôi nấng tim ấm áp
Dẫu một lần bất giác ngã trên sông
Sũng tâm tư - bùn lây áo tơ hồng
Mưa có sẽ - gội xoá tan dấu vết
"Anh chờ mãi" em nghe đời ngây dại
Gió bấc về không cảm nữa cô đơn
Thôi rưng rưng vì ngưỡng cửa tim anh
Đang rộng mở đón bước chân tình ái
aB - June 2009
Ảo Tình... Môi tìm môi ... run theo làn hư ảo
Mắt nhắm nghiền hồn lảo đảo men yêu
Như Mây xanh mơ theo ánh Nắng chiều
Thả lơ đểnh biết nơi đâu dừng lại
Chút ảo thôi ... để quên đời ngang trái
Nở hoa tình, hồn thư thái ngao du
Không mùa Thu nhưng vẫn có sương mù
Không là Hạ vẫn Nắng hồng chan chứa
Em và tôi ... ta đâu cần phải hứa
Vẫn mặn nồng tình bốc lửa thiên thu
Lời thơ yêu ... làm tan khói sương mù
Làm ấm lại những chiều Đông băng giá
jacaranda
Chút ảo mộng gửi cưng để giấc mơ thêm đẹp nhé...
Người đẹp Boston . . .
Đêm nay lụa ngà áo giai nhân
Dìu nhau nhịp say điệu Boston
Ôi sao mỹ miều đôi môi thắm
Suối tóc trải dài ngất tim anh
Đêm nay mê say - note nhạc đời
Quyến rũ ru tình ái chơi vơi
Em như men nồng, cồn cay xé
Chạm môi ngọt đẫm mật ong trời
Trong vòng tay đêm chỉ đôi ta
Tha thiết muôn trùng biển bao la
Hãy là của nhau như mãi mãi
Non cao biển lớn - cả ngân hà
Người đẹp Boston - dáng yêu kiều
Ta gọi tên em hỡi dấu Yêu
Cõi tình ảo huyền liêu trai giấc
Đắm đuối trăm năm uống mật Đào. . .
aB - June 2009
Em đến . . .
Em đến tiếng cười trong biển ngọc
Sóng xô bờ xóa trắng ánh pha lê
Em đến nhẹ nhàng như giấc mơ
Gót chân tiên hay cánh chim mộng ước
Em đến trái tim yêu tha thiết
Nơi gian trần mà cứ ngỡ thiên cung
Đẹp làm sao đôi mắt - suối tóc nhung
Ánh đam mê soi thấu tim rực bỏng
Em đến nồng nàn trên lớp sóng
Để hồn tôi mơ ngóng được lăn xa
Đến nơi đâu - đảo hoang dã cạn sâu
Chỉ cần em bên đời anh yêu mãi
aB - June 2009
Âm thầm . . .
Có mối chân tình giữ cho nhau
Năm tháng đi qua vẫn đẹp màu
Hồng nhung khiêu sa - hồng phấn nhớ
Hồng tým thủy chung sắc ngọt ngào
Có một mối tình trao cho anh
Nguyên vẹn trái tim rất chân thành
Âm thầm bởi - ngàn muôn sóng gió
Cỡi bủa vây quanh xâm chiếm hình
Tình em âm thầm nơi thiết tha
Lộng dưới đèn trăng ánh ngọc ngà
Ấp ôm nồng nàn hương thoảng ngát
Mai ngày chung bước tận hiến trao
Và lỡ ngày mai - không đến nhanh
Tình em vẫn thế - vẫn âm thầm
Nhạc buông lơi thơ hồn âu yếm
Quyện những đam mê bởi yêu anh
aB - June 2009
Người Tình Paris!...
Người tình Paris ơi!
Thật dễ thương quá đi
Mai này yêu thương ghé
Hạnh phúc mãi trọn đời
Sông Seine êm ả trôi
Chiếc thuyền cong cong đuôi
Mây hồng trời xanh nắng
Khua mái chèo nhịp đôi
Người bạn thân mến thương
Xa lắm mấy Đại Dương
Tâm tình luôn nồng ấm
Phải chăng gối mộng chung
Một ngày rất đẹp tươi
Hoa thắm sắc rạng ngời
Yêu kiều tà áo mới
Cau với Trầu nên đôi
aB - June 2009
Người Yêu Sydney!
Hỡi người yêu Sydney!
Lòng em hoài ao ước
Mối tình ta có được
Sẽ bền vững suốt đời
Biển quyến rũ lã lơi
Em muốn hoài bơi lặn
Trong tình anh yên ắng
Mãi mãi chẳng xa rời
Người yêu Sydney ơi!
Dù sông sâu biển rộng
Em vẫn hoài ươm mộng
Một ngày ta có nhau
Tình ta ngát xanh màu
Bên Seine hiền êm ả
Pérouse dễ thương lạ
Một đời luôn khắc ghi
Sương Anh
SA ui! Chúc cuối tuần thiệt đặc biệt và ấm áp nhen... Dĩa bánh cuốn ngon ghê, chấp SA ăn luôn đó Nhớ anh tham nhiều chút nha (để làm gì thì chưa biết ) aB rinh thêm dĩa gỏi cuốn nữa nà, hai đứa tha hồ ngồm ngoàm
aB ui...cuối tuần vưà rồi mệt wá nên SA ăn bánh cuốn hổng hết, mãi đến bưả nay mới xong nè , giờ wa trả diã nha...
oh SA
Chúc SA một ngày mới thiệt dzui & bình an nhen... Người yêu Syd vừa viết xong bài "Diễm Kiều - Dallas" hông biết trong TQ có sis nào ở Dallas hôn??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 11:07:07 bởi damotlanyeunhau >
Diễm Kiều - Dallas . . .
Nàng hỡi là ai nét kiêu sa
Vai thon tóc xoã trắng lưng ngà
Thư phòng hoa giăng hương tình tứ
Từ trang huyền thoại hay chỉ mơ
Đôi mắt Diễm Kiều chốn thành đô
Phố đêm nhộn nhịp lắm kẻ chờ
Người đưa - ai đón em mỗi bước
Huyền nhung mỹ nữ thoát hương thơ
Giai nhân tráng lệ - thành Dallas
Biết cho rằng đã lắm kẻ si mê
Mơ mộng mơ sánh chung một lối về
Ước nồng nàn trên làn môi mọng ướt
Ta yêu em trăng sao ơi! minh chứng
Nguyện nâng niu ấm son gót mùa Đông
Giọt đam mê luôn âu yếm đậm nồng
Phố Dallas thiên đường tình Kiều Diễm
aB - June 2009
Lộng gió . . .
Biển chiều nắng nhạt
Cánh én đảo chao
Tình yêu nơi đâu
Rã rời nỗi nhớ
Biển chiều vàm võ
Hình bóng người thương
Bên kia Đại Dương
Sóng buồn trăn trở
Người yêu một thuở
Ân ái mặn nồng
Bỗng chợt hư không
Thuyền ai đắm đuối
Vào đêm biển gọi
Mơ tiếng vỗ về
Chỉ nghe lộng gió
Hững hờ trôi xa
aB - June 2009
Lộng gió . . .
Biển chiều nắng nhạt
Cánh én đảo chao
Tình yêu nơi đâu
Rã rời nỗi nhớ
Biển chiều vàm võ
Hình bóng người thương
Bên kia Đại Dương
Sóng buồn trăn trở
Người yêu một thuở
Ân ái mặn nồng
Bỗng chợt hư không
Thuyền ai đắm đuối
Vào đêm biển gọi
Mơ tiếng vỗ về
Chỉ nghe lộng gió
Hững hờ trôi xa
aB - June 2009
Buồn Đêm Không Ngủ
Buồn đêm hồn không ngủ
Lang thang khắp mây trời
Tâm chẳng gì vui thú
Khi trái sầu rụng rơi...
Bâng quơ hồn muốn khóc
Nhìn về cuối chân mây
Một mình ta cô độc
Rưng rưng lệ vơi đầy...
Ngoài kia trời lộng gió
Hất tung cánh rèm voan
Lưới tình giăng đây đó
Muốn trốn chỗ đâu còn
Trần gian đêm im vắng
Ánh trăng vàng lẻ loi
Chị hằng buồn lẳng lặng
Lẩn mây tránh cuộc đời
Xin em đôi cánh nhỏ
Bay về phiá trời xa
Đến thiên đường hoa nở
Quên phiền muộn ta bà...
Sương Anh
Sao đêm buồn hông ngủ dzị SA?? Hy vọng và chúc SA đêm nay vừa sang đã ngủ ngon nhen. Bon week - end [sm=blowing%20kisses.gif]
Nửa giấc mơ buồn . . .
Với tấm chăn mềm của lòng đêm
Đắp nỗi nhớ thương đang cuộn tròn
Xiết nơi lồng ngực ngăn mê đắm
Hình như đã chậm - hơn thời gian
Tên anh thoát khỏi bờ môi ngoan
Đậu trên cánh tim nhịp võ vàm
Chợt như hơi thở bay lối cũ
Sông núi tự tình đêm trắng đêm
Với tay khoảng trống - quá mênh mông
Đan tay - hụt hẫng chạm vết thương
Mũi khâu cuộc tình loang ray rứt
Tìm nhau chạm nửa giấc mơ buồn
aB - June 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: