Biển - Em và Anh...
Nơi giữa trái tim - DC . . .
Ở nơi giữa trái tim
Như nâm châm điều khiển
Nhịp nồng mạch tha thiết
Mặt hồ nước bình yên
Ở nơi đâu cũng có
Quốc Gia - gọi thủ đô
Ẩn nép sau bút thơ
Một tình yêu chan chứa
Bóng hình người tôi giữ
Từ thành phố Đào Hoa
Từ lâu đài Bạch Ốc
Cung đệ nhất - Quân Phu
Washington DC
Lịch sử hào hùng ghi
Tượng bia anh hùng sĩ
Viện bảo tàng uy nghi
DC là mạch sống
Của biết bao nhiêu người
Riêng vơí trái tim tôi
Anh sẽ là tất cả
Cuộc đời luôn vội vã
Hờn giận - trách - bon chen
Dẫu chưa lần kề bên
Đã vô cùng thương mến
Cánh Anh Đào rơi rơi
Mùa Xuân hoa sắc tươi
Nơi giữa lòng mê đắm
Trái tim thở nhịp đôi. . .
aB - June 2009
Biển ơi 2! . . .
Biển Hạ xưa nồng nàn
Yêu dấu bước chân quen
Cát quyện vương suối tóc
Nước mặn rít - da thân
Biển ơi! nhớ em không
Nhớ hương thuở mặn nồng
Dáng chiều buông nghiêng ngả
Hồn chất ngất lâng lâng
Bước chân em đang về
Dãi cát mịn mân mê
Ôm vào lòng hương biển
Và nguyện ước câu thề
aB - June 2009
Một ngày nữa thôi . . .
Còn một ngày nữa kỷ niệm sẽ thật xa
Không còn luyến lưu không còn nữa đậm đà
Dẫu có vạn lần em khát khao - tiếc nuối
Nhưng biển mặn - sẽ chẳng ngọt khi nào
Một ngày nữa thôi - tất cả sẽ không còn
Vì từ đó tình nơi anh đã chết
Chỉ vì em đam mê say chất ngất
Cũng tại em yêu tha thiết - ngố khờ
Và ngày nữa thôi - hai chúng ta quá lạ
Lạ hơn lần đầu gặp nơi phố bâng khuâng
Dẫm nát tim nhau - vò xé nén hương lòng
Sau ngày ấy - còn gì cho em nhớ
Có chăng là - một khoảng trời hụt hẫng
Lời hứa bâng quơ - lời nói dối phũ phàng
Còn chăng là chữ nhức nhối - khăn tang
Một khối tình - lẫn lầm trong mưa ảo
aB - June 2009
Đêm khắc khoải . . .
Đêm tàn rượu cạn tình đầy vơi
Còn chi để rót dấu yêu ơi!
Anh hỡi còn đâu thời ngây ngất
Những đêm tha thiết đến rã rời
Dâng chén rượu buồn - chát môi nhau
Giọt đắng long lanh rớt vũng sầu
Tôi hứng lòng tay - mơ đừng vỡ
Đừng rớt trên nền đá, tim đau
Nắm lấy tay anh lần sau cùng
Giữ chặt thân ái xiết vô biên
Sao như hơi lạnh xuyên thấu cả
Da đào ren rét đến mạch tim
Trong đôi mắt em đốt ngẹn ngào
Như dòng thác lệ từ non cao
Tận đáy tim như vạn kim chích
Rạch nát đường đi cả lối vào
Từ nay xa nhé - hỡi người tình
Rượu cay môi chát choáng bình minh
Bao lời nguyện xưa thôi đà lỡ
Tàn đêm khắc khoải - một bóng hình
aB - June 2009
Song kiếm . . .
Tôi dấu tình tôi sau bút thơ
Giữ hình bóng anh nơi thiết tha
Cả một trời thương yêu mê đắm
Song kiếm ngọc ngà anh có mơ
Quạt gió đê mê những đêm hồng
Vòng tay ân ái lạc lõng buông
Bờ môi nhạt mầu đau khô rát
Anh hỡi người tình nỡ đành không
Đừng dùng kiếm gươm rạch tim em
Để lại vết thương thấm thời gian
Hãy đến bên đời trao hương gấm
Để gối chăn nồng suốt trăm năm
Đừng dùng gươm đao đốn nhành hoa
Cánh mịn tan nát trầy xước da
Chàng ơi cứ đến hôn nhụy sắc
Giọt mật hương đào dâng hiến trao
Đừng để sắc gươm cắt môi ngoan
Vì đôi môi ấy sẽ hôn anh
Hôn làn hương da mạch quyến rũ
Lời nói yêu - hơi thở nồng nàn
aB - June 2009
Em đợi tình anh . . .
Ước ao anh ở gần em hơn
Trong tầm tay với sát kề bên
Mỗi đêm tự tình nghe sóng vỗ
Trên cung điệu nhạc gõ phím mềm
Ao ước em được ngủ trong anh
Nơi đáy trái tim ấm nồng nàn
Vòng tay yêu đương cuộn chăn gối
Nghe gió thiên đường cưỡi hồn đêm
Một ngày sẽ đến phải không anh
Vũ trụ say cuồng nắng đảo điên
Là khi tình yêu đậm hương sắc
Níu hai tâm hồn kết đôi tim
Phương trời xa lạ bỗng gần hơn
Từng bước anh đến rất ân cần
Đôi môi dẫu hằn vương trần bụi
Nhưng mãi ngọt ngào với tình anh
aB - June 2009
Merci SA - Chúc SA một ngày mới ấm nồng và tha thiết nhen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 19:36:58 bởi damotlanyeunhau >
Anh ơi! Em như . . .
Anh ơi! Em như vầng trăng khuyết
Bởi xa rồi những ngày Tết trung thu
Treo chênh vênh sau áng mây lửng lơ
Mặc bóng đêm chập chùng vây phủ kín
Anh ơi! Em như hạt mưa tuyết
Rơi xuống đời lạnh tê buốt đôi chân
Phận mồ côi độc đơn kiếp lữ hành
Gánh nợ đời oằn đôi vai nặng trĩu
Anh vẫn thương, nâng niu tha thiết
Trải ân cần, lời chan chứa dịu êm
Nụ hôn buổi sáng hay chiều về bên nhau
Chỉ trao em nồng nàn luôn âu yếm
Anh ơi! em như loài hoa dại
Được anh trồng vun tưới nước tình yêu
Anh gần bên, em hạnh phúc bao nhiêu
Người tình ơi! yêu anh tràn đắm đuối . . .
aB - June 2009
Anh chờ mãi em . . .
Con đò nào đưa người xa xôi bến
Cho ai chờ ai đợi mãi khôn nguôi
Nhịp yêu thương khua từng nấc rã rời
Cơn mưa chiều ập trên cao - xối xả
Đợi chờ nhau nuôi nấng tim ấm áp
Dẫu một lần bất giác ngã trên sông
Sũng tâm tư - bùn lây áo tơ hồng
Mưa có sẽ - gội xoá tan dấu vết
"Anh chờ mãi" em nghe đời ngây dại
Gió bấc về không cảm nữa cô đơn
Thôi rưng rưng vì ngưỡng cửa tim anh
Đang rộng mở đón bước chân tình ái
aB - June 2009
Ảo Tình...
Môi tìm môi ... run theo làn hư ảo
Mắt nhắm nghiền hồn lảo đảo men yêu
Như Mây xanh mơ theo ánh Nắng chiều
Thả lơ đểnh biết nơi đâu dừng lại
Chút ảo thôi ... để quên đời ngang trái
Nở hoa tình, hồn thư thái ngao du
Không mùa Thu nhưng vẫn có sương mù
Không là Hạ vẫn Nắng hồng chan chứa
Em và tôi ... ta đâu cần phải hứa
Vẫn mặn nồng tình bốc lửa thiên thu
Lời thơ yêu ... làm tan khói sương mù
Làm ấm lại những chiều Đông băng giá
jacaranda
ĐẾM NGÀY TRỞ LẠI. Khi cách xa...Thấy nụ hôn thật lạ Có gì đâu một cảm xúc cận kề Có gì đâu chỉ một thoáng si mê Sao vương vấn lại tìm về mộng mị. Như lần ấy ta chưa hôn thật kĩ Nên con tim mới rên rỉ tháng ngày Như cánh chuồn mỏng mãi đường bay Trời ngập nắng mà vẫn đày thân xác. Có nụ hôn thì con tim biết hát Có nụ cười thì có nhạc tình hay Có cơn mơ thì nỗi nhớ dãi bày Người xa cách...Có đếm ngày trở lại...? MINH TUẤN Vào nhà bạn thấy người quen và gia chủ họa thơ hay -MT họa ké góp vui nhé CHÚC CÁC BẠN VUI
Cảm ơn MT ghé thăm & họa thơ cùng với ja & aB nhé - Chúc MT niềm vui & tình thơ dạt dào :)
Chưa lần nói yêu nhau . . .
Chưa lần nói yêu nhau
Mà tình như đã trao
Dù thời gian khoảng cách
Vẫn thương mến dạt dào
Chưa một lần chung vai
Rải chân trên phố dài
Ngắm đèn sao lấp lánh
Corden Bléu giao môi
Chưa một lần đam mê
Nụ hôn bỏng đêm về
Vòng tay đan tha thiết
Mà như đã ước thề
Chỉ yêu riêng mình anh
Dù một lần chưa nói
Những giấc mơ đã gọi
Tên tha thiết - nồng nàn
aB - July 2009
Sát thủ tình yêu . . .
Trái tim người mê đắm
Say vào giấc mộng đêm
Hương nồng nàn ngây ngất
Đôi vòng tay ân cần
Phải sát thủ tình yêu?
Môi ướt mọng mỹ miều
Hoặc thân trai vạm vỡ
Gieo rắc mật xuyến xao
Khơi mộng ái liêu trai
Suối tóc mây buông dài
Mắt tự tình quyễn rũ
Rượu chưa uống đà say
Ấy phải chăng chỉ mơ
Hay hư vô - ảo ảnh
Sao thịt da canh cánh
Mộng sát thủ tình yêu
Chiếc quạt như phép bùa
Phe phẩy phấn hương thơ
Đêm nối đêm tương nhớ
Trăng đến thoả đợi chờ
Sát thủ tình yêu ơi!
Nguyệt Hằng đang trẩy hội
Hãy là ngọn cuồng gió
The phòng yếm đào rơi
aB - July 2009
Ta lần tìm làn hương môi ngày cũ
Mà thời gian đã lem lúa nhạt phai
Em đi tìm vạm vỡ một bờ vai
Chỉ thấy hoang vu - sóng chiều mây vân vũ
Ta lần tìm từng bước chân rời rã
Nghe nhọc nhằn hằn vết dấu Chim Di
Em tìm anh cánh rừng chiều lá rơi
Gió hun hút thổi sâu lòng rét giá
Chợt hiểu rằng - một thời thương yêu đã
Như con mùa thay đổi bốn, quanh năm
Ánh Nguyệt Hằng khuyên khuyết nhớ đêm rằm
Đợi anh chi - người đã xa bến cũ
aB - July 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 11:56:36 bởi damotlanyeunhau >
Mắt môi . . .
Đôi mắt anh nhuộm buồn
Chút gì đó đắm mê
Một chút như tha thiết
Lưu luyến cả non khê
Đôi môi mọng ướt tình
Màu son nhạt cánh sen
Gió dịu dàng nhẹ thổi
Mắt chạm thắm môi em
Đôi mắt anh ân cần
Ấm áp nồng chứa chan
Như mênh mông bể nước
Trải giấc mộng bình yên
Đôi môi em mật đào
Chợt run cảm xuyến xao
Mỗi khi chạm anh mắt
Bỗng như diều bay cao
Riêng tư một khung trời
Chỉ có anh và tôi
Đôi mắt buồn say đắm
Nồng nàn trên cánh môi
aB - June 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 12:19:05 bởi damotlanyeunhau >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: