Biển - Em và Anh...
Bến bờ tình yêu - Toronto . . .
Bài thơ này em viết riêng cho anh
Ngọn sóng xa đang cuốn về tha thiết
Ước muôn đời như nước ngàn xanh biếc
Ôm biển nồng sâu thẳm khúc mênh mông
Bến bờ tình yêu - Toronto thơ mộng
Nhất thu vàng sắc lãng mạng hồn mơ
Trải vô tận niềm chất ngất đam mê
Trong lòng anh bến bờ tình say đắm
Toronto theo nguồn về chân thác
Niagra Falls hùng vỹ mạch tim trào
Những nồng nàn - và cả những khát khao
Tuôn đố xuống tâm hồn em ngợp mát
Bài thơ này em viết không chải chuốt
Viết thật lòng từ ngữ đáy con tim
Bến bờ tình yêu đà lênh đênh mỏi tìm
Toronto - neo thuyền chia giọt nhớ
Giữa đôi bờ mạch tim nung nhịp thở
Cứ vô hình đan xếp cánh Phượng Loan
Vút cao bay phiêu du khắp những miền
Rồi lại về bến bờ tình yêu dấu
aB - June 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 12:19:56 bởi damotlanyeunhau >
Thân thiết . . .
Một ngày rã rời
Em muốn có anh
Bình yên thanh thản
Tóc xõa vai trần
Một ngày khắc khoải
Sóng đời bủa vây
Hương tình men say
Ru hồn chất ngất
Màn đêm buông nhẹ
Sao tối chập chùng
Đêm dài mênh mông
Nhớ anh có lẽ ??
Một tên gọi khẽ
Đọng ở làn môi
Xác hồn chơi vơi
Mơ đường chung lối
Một ngày thương mãi
Đến những ngày sau
Lời anh ngọt ngào
Ru đêm tha thiết
aB - July 2009
Bỏ quên lặng lẽ . . .
Anh quên
tiếng thơ lòng - dĩ vãng
Lời êm
ru say giấc ngủ nồng
Anh quên
em đứng dưới mưa giông
Lạnh buốt
nhìn theo anh - hạnh phúc
Em quên
vì tình anh đã hết
Không còn
dành riêng nữa cho em
Tháng ngày
trái tim gầy héo hon
Chẳng thể
khi chia năm sẻ bảy
Anh quên
mùa Thu đầu hò hẹn
Kỷ niệm
hằn trên dáng thân Iu
Dòng đời
buồn vui sánh thủy triều
Tình em
anh bỏ quên lặng lẽ
Hợp tan
chuyện thường tình nhân thế
Nát lòng
vì sự thế bạc vôi
Anh đi
không từ giã một lời
Để em
dằn vặt trong nức nở
aB - July 2009
Vì đam mê . . .
Lá Thu run khi gió buông lạnh giá
Vì nắng nhạt không đủ sưởi niềm riêng
Ta run rẩy khi trời chưa lập Đông
Bởi da thịt mỏng manh trong sương tuyết
Không là lá nên em không thể hiểu
Lá có buồn rươm rướm mắt lệ hoa
Không vô tình - trái tim yêu thiết tha
Nên bốn mùa cứ nồng nàn mê đắm
Dẫu hiểu rằng dòng đời qua vội vã
Người không chờ - tình chẳng đợi lẫn nhau
Ai hối hả ngoảnh mặt đi rất mau
Khi nàng Xuân vừa chớm mùi đôi tám
Cảm nhận nỗi đau - vì tim còn yêu dấu
Còn đam mê thổn thức mỗi mùa Thu
Lỡ con đò - kỷ niệm hoá ngày xưa
Nên có lẽ muôn đời Thu tương nhớ
aB - July 2009
Chào MT Hôm nay cho aB gởi một chút màu Thu ở đây nhé - Chúc MT niềm vui & ý thơ luôn lãng mạn diệu kỳ như muà Thu. . .
MÙA TRĂN TRỞ. Thu đã đến gửi bao điều trăn trở Một mùa êm mang duyên nợ phong trần Mảnh trăng vàng in bóng dáng hoa xuân Bến hò hẹn những bước chân trông đợi... Ngàn lá reo khi gió lành chợt tới Nụ cười vui khi góc đợi hai người Tiếng thở dài từ một góc đơn côi Thu đã đến trao thêm thời kỉ niệm. Góc cô đơn thêm một lần mong tiếng Tìm ngày xưa trong hoài niệm âm thầm Chẳng vô tình...Sao không đến mùa xuân Hận đen bạc...Nỡ nảy mầm tan tác. Con tim yêu lẽ nào không khao khát Một vòng tay hay điệu nhạc thu buồn Lá rơi hoài ,theo gió thổi mưa tuôn Trăng lại sáng... Sao nỗi buồn không dứt. Cảm nhận đau...Khi con tim cùng cực Kẻ ra đi mang kí ức không về Thuở học trò chung bóng dáng làng quê Chân lỡ vướng sợi tơ thề mỏng mảnh? Nguội đam mê như con diều đứt cánh Giờ tìm nhau trong ảo ảnh xa vời Dẫu xa rồi... Thu nhớ mãi người ơi Mùa êm ái...Mang tơ trời dăng thả. MINH TUẤN Cám ơn bạn nhé ab.Thơ tình của Ab...đau đáu quá...hi...MT xin thử đau cũng bạn một chút nhé...Chúc Ab và gia đình cuối tuần vui.
Ngọt đắng cuộc tình. . .
July 2009
Nếu em biết anh yêu em vội vã
Qua đường chiều - đêm hương phấn thế thôi
Thì chắc rằng em mặc kệ đơn côi
Ướp mạch tim chen khẽ hồn khoang trống
Nếu biết rằng anh yêu em giới hạn
Bởi thời gian hoặc khi vắng bóng ai
Thì em đã không cạn chén nồng say
Để bờ môi cháy bỏng dầu nhức nhối
Dòng thơ ngày nao đam mê vui phơi phới
Từng chữ một thấm nhuần xoáy hồn tim
Sao bỗng dưng bây giờ lạc xanh xao
Chữ vẫn hay mà nhạt vần lạnh lẽo
Nếu biết rằng trò chơi tình rượt bắt
Xem ai bay với hái được trâm Sao
Thì hỡi anh, trả lại anh ngày nào
Con bướm bay tung vờn mật hương nắng
aB - July 2009
Nhỡ anh hỏi . . .
Anh hỏi " em có thương anh không" ?
Chắc sẽ bâng khuâng đến vô cùng
Mây trời bỗng nhiên quyện xanh thắm
Tâm hồn xao xuyến vượt mênh mông
Mình đã luyến vương tự khi nào
Xa nhau bảy biển cả Năm Châu
Nhịp tim run rẩy lâng nhung nhớ
Mỗi bóng đêm về mưa khát khao
Anh hỏi "mình thương nhau nhe em"
Gật đầu ùhm hủh hay lặng yên ??
Em sợ tình yêu như mây khói
Làn sương hư ảo phủ mất anh
Hãy cứ yêu nhau dưới ánh dương
Bên sóng đam mê - cát mịn màng
aB - July 2009
Chiêm bao . . .
Từng bước dịu dàng thiên đường mơ
Em đến bên anh rất tình cờ
Lụa áo mong manh vạt mê đắm
Tóc xoã theo chiều vẫn ngữ thơ
Không đẹp duyên dáng như tuyệt tranh
Ao ước mong anh - trọn giấc lành
Mộng mơ tuyệt vời môi thơm ngát
Hương ngọt ái tình - gối tay anh
Em đến trong mơ - rồi đêm tan
Đặt nụ môi hôn trên môi mềm
Mặt trời ửng hồng rèm mây sáng
Anh giữ em nơi đáy tâm hồn
Để lại vấn vương rơi theo ngày
Lá thư viết vội gởi gió bay
Em đọc cho anh niềm say đắm
Bóng tối lượn về ôm tóc mây
aB - July 2009
Một ngày nữa thôi . . .
Còn một ngày nữa kỷ niệm sẽ thật xa
Không còn luyến lưu không còn nữa đậm đà
Dẫu có vạn lần em khát khao - tiếc nuối
Nhưng biển mặn - sẽ chẳng ngọt khi nào
Một ngày nữa thôi - tất cả sẽ không còn
Vì từ đó tình nơi anh đã chết
Chỉ vì em đam mê say chất ngất
Cũng tại em yêu tha thiết - ngố khờ
Và ngày nữa thôi - hai chúng ta quá lạ
Lạ hơn lần đầu gặp nơi phố bâng khuâng
Dẫm nát tim nhau - vò xé nén hương lòng
Sau ngày ấy - còn gì cho em nhớ
Có chăng là - một khoảng trời hụt hẫng
Lời hứa bâng quơ - lời nói dối phũ phàng
Còn chăng là chữ nhức nhối - khăn tang
Một khối tình - lẫn lầm trong mưa ảo
aB - June 2009
Một ngày nữa thôi - cuối cùng . . . . . .
Ngày không mong đợi cũng đã đến
Em bước về từng nẻo vắng tanh
Cánh chim đời xoải cánh rũ cô đơn
Bay nghiêng ngả tiễn đưa nhau lần cuối
Ngày không đợi nhưng rồi cũng đà tới
Dấu vết tình khâu vá lại xốn xang
Mũi kim châm sợi chỉ thô xoáy lòng
Phải chấp nhận uống mật tình cay đắng
Ngày em đợi - dù chẳng bao giờ đến
Hay muộn màng đến cuối giấc ngủ mơ
Từ hôm nao tình anh đã thoát xa
Em để tang, theo mấy vầng trăng khuyết
Em van anh, xin anh đừng nhắc nữa
Tên một người sau bút chữ tầm thường
Đã một lần anh rạch mổ vết thương
Đừng gợi nữa, khi anh vui với người . . .
aB - July 2009
aB... ước gì dạ? chúc ngày vui nha Mong Ước Gì... Mong ước gì ... khi tình xưa đã cạn
Hẹn thề phai hồn lai láng giọt buồn
Em cuối đầu che giấu lệ nào tuôn
Sầu khắc khoải đêm trường rơi cô quạnh
Nghe trong ta từng cơn mưa chẳng tạnh
Người xa người nên tình lạnh đắng cay
Lạc mất rồi những nồng ấm mê say
Chỉ còn lại mùa đông bên lối cũ ...
Đừng hỏi em ... vì sao tơ liễu rủ
Gió ưu sầu mây vần vũ thương đau
Linh hồn em như chết tự thuở nào
Tàn mong ước mỏi mòn theo hơi thở
jacaranda
Mong Ước Gì...
Mong ước gì ... khi tình xưa đã cạn
Hẹn thề phai hồn lai láng giọt buồn
Em cuối đầu che giấu lệ nào tuôn
Sầu khắc khoải đêm trường rơi cô quạnh
Nghe trong ta từng cơn mưa chẳng tạnh
Người xa người nên tình lạnh đắng cay
Lạc mất rồi những nồng ấm mê say
Chỉ còn lại mùa đông bên lối cũ ...
Đừng hỏi em ... vì sao tơ liễu rủ
Gió ưu sầu mây vần vũ thương đau
Linh hồn em như chết tự thuở nào
Tàn mong ước mỏi mòn theo hơi thở
jacaranda
Ước mong gì . . .
Mong ước gì - tình yêu cũng đà lỡ
Gió giao mùa vàm võ trở vết đau
Em ngồi vá may lại đường chỉ khâu
Khép chặt cửa rào con tim gào thét
Ước mong gì - khi tình yêu đã hết
Túi hành trang anh gói cả tim tôi
Lệ lăn dài trong bóng tối mồ côi
Đông rét buốt co ro vây rạn vỡ
Mong ước chi - thuyền yêu xa bến đỗ
Phiêu lưu ngàn non nước thiên đường xa
Quên câu thề - khi mặn nồng thiết tha
Không một lời chia tay nơi phút cuối
Em gục ngã - người sang bờ bến mới
Trải yêu thương mê say chén rượu nồng
Mong ước gì ?? nơi phố biển ngày Đông
Ước mong chi . . .cũng lập thành quá khứ
aB - July 2009
ja ơi! dạ aB ước........nói nhỏ ja nghe thui nhen. . .
Cũng vậy thôi . . .
Đêm qua dấu ái vút bay xa
Mộng vỡ hương tan loãng mặn mà
Rưng rưng lệ gối buồn hoen mắt
Anh không còn gần dẫu mộng mơ
Đêm qua em viết bài tiễn đưa
Chuyện tình mưa nắng đủ mấy mùa
Mặn nồng Thu Đông - rồi Xuân đến
Tình em bỗng chốc - dĩ vãng xưa
Đêm qua ngọn gió thoảng lạnh vai
Còn đâu suối tóc xoã buông dài
Chỉ còn lăn tăn sợi đan rối
Dư âm mất còn - cũng vậy thôi
aB - July 2009
Người tình. . .
Người tình ơi - Iu say men nồng ái
Say môi mềm chất ngất độ cuồng si
Bên đời nhau tha thiết vẹn chữ thề
Từ giấc mộng đến bình mình - tươi sáng
Người tình ơi - Iu đam mê nhiều lắm
Lời nhạc buồn âm vọng đến note cung
Những con sóng xoã trắng ngàn mênh mông
Như miên man trải xây đường hạnh phúc
Người tình ơi - Rumba khoan thay bước
Dìu dắt nhau về cõi giới thần tiên
Ngàn Sao bay lấp lánh ngõ thiên đường
Bờ bến mộng ngọt ngào hương mạch suối
Và người tình - Iu thân thương hờn dỗi
Môi ướt mềm hương canh cánh tìm môi
Đêm màu hồng mật hoa ngát, chơi vơi
Nhịp thở mịn, dập dồn lên cung phím
aB - July 2009
Em là - Thơ . . .
Em là thơ qua bốn mùa gió đổi
Gió nồng nàn thổi mơn trớn yêu đương
Gởi cho anh nụ hôn mềm vấn vương
Khi lá Thu đong đưa bay khắp phố
Em hòa mình trong biển chiều đẫm nhớ
Cuồn cuộn trôi về nơi đó rất xa
Ôm bàn chân nước muối biển mặn mà
Hạ đam mê trên cát vàng óng mướt
Cánh hồng nhung dáng kiêu sa tha thướt
Hương ngọt ngào nhụy quyến rũ đê mê
Em là em trái tim sống mộng mơ
Ngõ anh về mỗi mùa Xuân tình tứ
Vì tình yêu luôn ngọc ngà chung thủy
Dù khi Đông hoa tuyết lất phất bay
Cuộc tình ngỡ buốt lạnh bởi màu mây
Đốt ngọn lửa mặn nồng chăn ân ái
Em và thơ luôn dịu dàng trìu mến
Bên đời anh suốt bốn mùa - trăm năm
Dẫu đôi khi thơ nức nở giỗi hờn
Như tình yêu có vui - buồn - hạnh phúc
aB - May 2009
Hi MT :) Hy vọng màu Thu này êm hơn màu Thu trước .
CHO MỖI LẦN THU TỚI... Thu đã tới như những mùa thu trước Gío vẫn thơm như chiếc lược chải mây Rừng thì thào tiếng chim hót trong cây Sông êm ả tấm thân đầy mơ mộng... Bao yêu thương tràn đầy nhựa sống Trái tim thu như cánh cổng khép hờ Khi trăng vàng ngơ ngẩn dọi đường mơ Lúc hoa cúc ngát đôi bờ hò hẹn. Mái trường xưa chỉ đường bay cánh én Con đường làng kết chữ hẹn câu thề Thu xa rồi...Lúc tình thắm đam mê Tiếng quê mẹ...Hẹn đường về thắm dạ. Thu đã sang nét dịu dàng khó tả Câu thơ em muốn gói cả khung trời Một tiếng lòng...Viết hai tiếng...Người ơi...? Đôi mắt nhỏ thoáng rối bời..Kỉ niệm. Chia đôi nơi...Cho mùa thu im tiếng Nụ cười em muốn thăm viếng ngày nào Bàn tay em muốn xiết chặt chiêm bao Cơn gió thoảng...Tiếc dâng trào trống vắng. Người thương ơi....Đã bao lần thầm lặng Cùng mùa thu viết thơ tặng cho người Cùng đau buồn khi thấy lá vàng rơi... Cùng lưu luyến...Khi đất trời thu tới... MINH TUẤN Cám ơn AB nhé....Bài thơ Thu trong sáng và cảm xúc tình yêu hình như chỉ một thoáng giận hờn...Nhưng hai chữ chờ đợi và tình quê vẫn tràn trề trong tiềm thức. Chúc bạn và gia đình cả tuần vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 04:55:26 bởi Minh Tuấn >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: