Biển - Em và Anh...
Xin làm người tình . . .
Cho em làm ngưởi tình của anh nhé
Cùng lang thang dạo phố bước bên nhau
Khung trời hoa tươi thắm - đẹp muôn màu
Tà áo giai nhân thướt tha bay hồn gió
Cho em làm người yêu của anh nhé
Được nũng nịu khi tha thiết đam mê
Được hôn anh xõa tóc vai sát kề
Được xẻ chia nỗi niềm và hạnh phúc
Cho em là người yêu anh mọi lúc
Cho em là nhạc khúc trẩy hồn say
Corden Bléu môi đào rót đêm nay
Uống nhe anh cạn nồng nàn đắm đuối
aB - July 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 11:41:40 bởi damotlanyeunhau >
Nơi xa - xứ lạ . . .
Anh nơi xa - em nỗi buồn xứ lạ
Biết bao điều dẫu mến chẳng thể trao
Lời tâm tư lắng đọng - không thành câu
Tiếng trái tim nền tâm tư khắc khoải
Anh nơi xa - em nửa đời rong rủi
Bể cuộc đời sóng lớn bão bùng vây
Da cằn khô sa mạc nắng bỏng thây
Muốn níu đôi tay, lại sợ như vội vã
Chưa hề có anh, mắt môi chưa lần chạm
Nhưng lại sợ rạn nứt tình bạn thân
Chưa nói lời tha thiết nhớ những đêm
Lại run rẩy khi nhắc tên - gần gũi
Em muốn nói - nhưng thôi không thể nói
Bởi phương trời canh cánh lạc ngày đêm
Chắc gì anh đã vương vấn hình em
.......................................
aB - July 2009
Trong men cay . . .
Men nào cay xé môi
Lời tan vỡ ngẹn rơi
Như thủy tinh vụn nát
Trên đất nền đá vôi
Không cần nói đâu anh
Em hiểu được lòng thành
Cánh chim bay lạc hướng
Chạm mũi độc - cung tên
Ôm ấp nỗi niềm riêng
Đến nghìn sau mai mãi
Chẳng thể đi ngược lại
Mà chẳng thấy tương lai
Rượu chát nồng men cay
Hủy tan nát tình nhau
Lụy khụy nhấc chân bước
Gánh nợ tình - trả vay
aB - July 2009
aB ui....ở nhà chơi vui ha, thả thơ nhìu nhìu cho SA dià đọc nha
SA đi vacance khoảng tháng sau mới trở lại cùng aB hoà nhịp iu thương ha hihihihi...chúc aB vui khoẻ và hồn thi lai láng, mênh mông như Biển nha, kỳ này SA đi biển đó ở dưói miền nam nước Pháp từ Montpelier sẽ đi dọc xuống theo chiều dài cuả vùng biển Méditerrannée
.
Thiếu màu thủy chung . . .
Tuyệt nhất là sắc cầu vồng
Bảy màu chen lẫn đỏ hồng vàng xanh
Cố Đô tà áo tím than
Hải Vân eo nhỏ - mây lam tím mờ
Thuở nao áo trắng dệt thơ
Mồng tơi mực viết ước mơ đơn thuần
Tan trường thẹn bước bên anh
Ve kêu Hạ nhớ - đã thành xa xưa
Ngước nhìn trong những cơn mưa
Tìm nguồn tha thiết tìm màu thủy chung
Hôm qua, ân ái mặn nồng
Lời ai thề hẹn trắc lòng ghi tâm
Tô màu nhớ đậm miên man
Vẫn hoài chỉ thấy màu lam khói mờ
Chân trần say gót trong mưa
Cầu Vồng hiện sắc - người vừa quay lưng
aB - July 2009
Đôi mắt tình nhân . . .
Ánh mắt anh ru hồn
Từ phút ấy đầu tiên
Bỗng nhiên, em như ngã
Mà sao quá êm đềm
Nơi đôi mắt tuyệt vời
Mê say đến chơi vơi
Như đêm nồng, rượu mạnh
Biển sóng vỗ rã rời
Phải đâu còn ngây ngô
Áo trắng bay theo gió
Phạm tội yêu - đôi mắt
Sợ Mẹ biết - rầy la
Ánh mắt anh trao tôi
Ma lực của cuộc đời
Hay bởi đêm quyến rũ
Khao khát tìm hương môi
Khoảnh khắc của thời gian
Cuốn trôi cả non ngàn
Một ánh nhìn say đắm
Nung trái tim nồng nàn
Có những điều sẽ quên
Có những ngày phải mất
Phút giây nhìn trong mắt
Len lẻn ẩn vào tim
Có những lời không nói
Có tiếng chưa thành câu
Một tia mắt trao nhau
Ngàn lời như vô nghĩa
aB - July 2009
Cô đơn tìm về . . .
Không phải anh, mới đi hôm qua
Chẳng phải lần đầu, tình rời xa
Biết bao mùa Đông lạnh buốt giá
Khoảnh khắc cô đơn lén tìm về
Sáng nay nắng nhạt ánh vô thường
Có phải bởi mưa ròng rã tuôn
Phố phường chìm trong thung lũng nước
Dấu tình tan biến - nặng vết thương
Nỗi buồn không còn ray rứt nhau
Từ khi xác pháo đốt tan nhàu
Tân Hôn rượu nồng người say chén
Còn tôi ngơ ngẩn - vá tim đau
aB - July 2009
Huyền thoại nụ hôn mơ . . .
Gởi em nụ hôn - trong giấc mơ
Để nghe mộng mị gối nên thơ
Để thấy tim cười rung luyến nhớ
Cuộc đời vội vã, những bất ngờ
Nụ hôn gởi em - bỗng huyền thoại
Trở mình ngây dại trải bút nghiêng
Ngọn lửa thiên đường đầu loe lóe
Hạnh phúc vô thường vẫn miên man
Anh hỏi "cho anh hôn em không
Trong mơ" một thoảng ngây ngất lòng
Hương da bừng tỉnh dầu mưa tuyết
Gió đổ hiên ngoài giữa đêm đông
Nụ hôn gởi trao - cả nỗi niềm
Một thời chưa nói hẳn chưa quên
Môi hoa ướt mọng mời đưa đón
Hôn em huyền thoại cháy hồn đêm
aB - July 2009
Mắt môi người tình . . .
Có lẽ một lần đã yêu nhau
Cổng trời Sapa không lưới rào
Đôi tim bay nhảy vui đùa hót
Hồn nhiên xoải cánh vút mây cao
Đôi mắt anh, thơ buồn quyến rũ
Ru hồn em chất ngất si mê
Tìm bàn tay hoa bướm lạc về
Chốn non bồng lụa Đào da phấn
Bờ môi em nụ tình ướt đẫm
Lối thiên đường đất ẩm cỏ xanh
Nụ hôn nồng tha thiết trao anh
Đông Sapa cổng trời khẽ mở
Tiếng giao hòa mây trời vân vũ
Rớt vào hồn âm tú tuyệt thanh
Ước ngàn đời trong đôi mắt anh
Nhớ làn môi người tình mãi mãi
aB - July 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 14:34:26 bởi damotlanyeunhau >
Bạn Tình Iu . . .
Bạn tình Iu - bóng hình treo tiềm thức
Viết tên người dòng mực nóng đậm đà
Cửa tương lai nắng hôn xiết dáng hoa
"Yêu tha thiết nhửng ngày qua thơ mộng"*
Yêu những chiều hoàng hôn nghiêng soi bóng
Trên mặt sông đầy ắp những tiếng cười
Lá vàng bay thành hương gió chơi vơi
Sát thân nhau quyến rũ nguồn mê đắm
Có thể trọn đời cách xa xôi vạn dặm
Có thể một lời thành nỗi nhớ nghìn Thu
*Câu thơ của thuyenvienxu1
aB - July 2009
Ngữ sai - tình say. . .
Dòng tâm tư viết đó - cho anh
Tự tình thiết tha chấm ân cần
Mây ngàn lãng du song cánh gió
Tựa cửa sông Ngân đón hoàng hôn
Vần ngữ đơn sơ thấm mật tình
Chữ nhớ mơ màng quấn chữ thương
Quyện trái tim yêu rực hoa nắng
Vẽ bức tranh ngọc ngà uyên ương
Dẫu bài thơ đó - em viết sai
Câu văn dang dở nét u hoài
Mực trên giấy muộn, tim đầm ấm
Xóa rồi nhưng vẫn sẽ muôn đời
aB - July 2009
Tạ từ nhau . . .
Cứ ngỡ muôn đời chẳng gặp nhau
Biển lòng tương tư sóng bạc màu
Gởi niềm thân thương chiều sóng vỗ
Gởi tình lênh láng đáy tim sâu
Tạ ơn dòng đời trôi miên man
Trái đất tròn xoay với thời gian
Điệp khúc mong chờ ngân vang mãi
Khoảnh khắc tương phùng - gần sát bên
Môi cười thân ái - thay câu chào
Sóng mắt ru hồn tim xuyến xao
Giây phút tạ từ lưu luyến bước
Mơ ước biển tình xoắn xuýt nhau
aB- July 2009
Nếu như trái tim mình
Dễ dàng ghi rồi xóa
Tẩy vết nhơ - dối trá
Em giữ lại hình anh
Giá như cuộc đời này
Nắng mưa không đổi thay
Quanh năm mùa lặng lẽ
Tìm đâu hương nồng say
Bài thơ luôn vội viết
Khi cảm xúc dâng trào
Sóng miên man dạt dào
Gọi tên người tha thiết
Tình thơ không chải chuốt
Lộng khung gấm nhung hoa
Con chữ ghi thật thà
Vì viết từ trái tim
Nếu như dòng thời gian
Vô tình trôi mai mãi
Anh ơi! em giữ lại
Nụ hôn buổi gặp đầu
Và nếu có xa nhau
Cũng sẽ như hôm nào
Kỷ niệm êm đềm sống
Dẫu tất cả - hư hao
aB - July 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 04:25:27 bởi damotlanyeunhau >
Thư Phượng - Hè 2009 . . .
Thư em viết ghép Phượng Hồng kỷ niệm
Tuổi học trò sân trường nắng rơi rơi
Ngày xa xưa chiều tan lớp song đôi
Soi ánh trăng nắn nót ghi từng chữ
Thư gởi rồi khung trời mong, ngóng đợi
Phong thư tình màu phơi phới - hương xa
Câu ước hẹn theo ngày tháng phôi pha
Bóng tình yêu dần khuất chùng bóng tối
Vết thương đau kỷ niệm thời con gái
Lăn tròn về tê tái góc tâm hồn
Đỉnh trái ngang hay anh đã vội quên
Trạm hững hờ, cổng giá băng Phượng rũ
Hạ lại về rực sắc hoa ngày cũ
Màu đỏ hồng che dấu vết, lá sâu
Phượng rơi rơi ai khóc tiễn đưa nhau
Thư cuối cùng ba tháng Hè tan mất
aB - July 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: