Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 100 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 16.07.2009 08:52:19 (permalink)
0
 

Bạn tình . . .
 

Có những khi lạnh lùng như chưa biết
Chưa một lần cười khúc khích bên nhau
Rồi những khi lại như quá thắm sâu
Đã một lần yêu nhau từ kiếp trước
 
Có đôi khi như tình nhân tha thiết
Sẻ tâm tư chia sớt nấc muộn phiền
Nhạc bổng trầm ru luyến ái pha men
Hương rượu thơm khiến mắt môi chạm nếm
 
Sâu hơn tình bạn - tình yêu còn chưa nói
Gói trong lòng ấp ủ những đam mê
Thoi thời gian đan nối những ngõ về
Đêm mộng mị thân gần nhau gang tấc
 
Bạn tình Iu - bóng hình treo tiềm thức
Viết tên người dòng mực nóng đậm đà
Cửa tương lai nắng hôn xiết dáng hoa
Đêm buông lơi gió luồn the cửa nóng
 

aB - July 2009
 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 08:53:40 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 17.07.2009 03:27:53 (permalink)
0
 
 

Xa quá . . .
 

Nhắc đến chuyện tình, mới ngỡ rằng xa quá
Một chuyến tàu hai mươi bốn giờ bay
Múi thời gian xuyên hai mùa đổi thay
Tình muốn trao . . .
ngại ngần chim rũ cánh
 
Nhắc đến anh, như chưa hề xa lắm
Luôn rất gần thương mến từ xa xưa
Hơn một lần nghe tha thiết bâng khuâng
Tình muốn gởi . . .
mà âm thầm lặng lẽ
 
Hỡi dấu yêu con tim lời khe khẽ
Nghe không anh? hay cũng bởi xa xôi
Loãng trong mưa tan vỡ trên ngàn khơi
Tình em đó . . .
anh chiếc dù - che chở
 

aB - July 2009
 

damotlanyeunhau 18.07.2009 18:53:05 (permalink)
0
 
 
Vô ta . . .
 

Đừng nói nữa - anh ơi đừng viết nữa
Con chữ nào cũng đau nhói như kim
Em không tin cuộc đời mãi đa đoan
Thì tại sao .... tại sao hoài bất lý
 
Chén rượu còn hoang mang và cay đắng
Vị chát nồng đọng môi xót thời gian
Lệ đầm đìa lây láng cùng bóng đêm
Không ai hiểu - mà hình như anh hiểu
 
Vết thương em mang bởi con tim, khờ dại
Bởi dòng đời đem dối trá đổi trao
Câu chuyện lòng chôn dấu - vì áo cơm
Nhưng anh hiểu, vỗ về tranh nét chữ
 
Đừng viết nữa em van anh đừng nói
Lệ chảy dài đau nhức nhối trang thư
Từng ngữ thơ rơi vỡ như pha lê
Trời lập đông, biển chập chùng khơi bão
 

aB - July 2009
 

damotlanyeunhau 19.07.2009 06:51:09 (permalink)
0
 
 
Hồn biển .  .  .
 

Một nửa linh hồn biển nâng niu
Tận đáy biển sâu chẳng bạc màu
Nồng nàn đắm mê không vương dối
Mãi đến muôn đời vẫn thương yêu
 
Một nửa linh hồn anh mang theo
Khi chia tay nhau chiều hôm nao
Hải Âu tung cánh bay vội vã
Sợ nhỏ giọt sầu mặt biển đau
 
Trăng lên nghiêng bóng xoã tóc mềm
Soi chút nỗi niềm vướng cô đơn
Luân vũ dìu nhau mặn nồng sóng
Đêm nay nghe biển - nũng nịu hờn
 

aB - July 2009
 

damotlanyeunhau 20.07.2009 05:26:58 (permalink)
0
 

Còn gì nữa . . .
 

Còn gì nữa làm sao em nhớ hết
Một khung trời biên biếc mộng thắm xanh
Làm sao quên kỷ niệm em với anh
Những con đường ánh trăng đêm tình tứ
 
Còn gì nữa câu ca dao - huyền sử
Chiều qua cầu - bão gió áo em bay
Ôm người yêu trọn vẹn trong cánh tay
Hương nồng say sông núi hòa điệp khúc
 
Còn gì nữa đôi môi mềm hạnh phúc
Nụ hôn trao ngây ngất đến vô biên
Mắt ân tình nồng nàn hơn nước biển
Còn gì không hỡi nỗi nhớ - ngàn năm
 

aB - July 2009
 
 
damotlanyeunhau 21.07.2009 11:34:10 (permalink)
0
 
 
Bóng Nguyệt Hằng
tha thướt với lòng đêm
Đôi mắt nhung
suối tóc hiền buông xõa
Trăng dịu dàng
ru nhân gian gối ngủ
Gió âm thầm
thổi mát những canh Hè
Mưa giao mùa
ai đón bước chân về
Hoa tuyết rơi
kỷ niệm đan tay áo
Anh sẽ đến
trong cơn mơ huyền ảo
Anh lại đi
khi bóng tối vừa sang
Hẹn đêm mai
ngọc ngà dưới ánh trăng
Tựa vai nhau
nghe thời gian đầm ấm

aB - July 2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 11:39:30 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 21.07.2009 11:43:30 (permalink)
0
 

Hoa Boston . . .
 

Duyên dáng làm sao gót ngọc ngà
Chân nhón nhẹ nhàng sắc kiêu sa
Như nơi thượng vườn Tiên vương quốc
Lộng lẫy yêu kiều hoa Boston
 
Nàng hỡi đi đâu - dạo phố nào
Ngẩn ngơ tiếng sóng ưỡn lên cao
Tuyết lê mỹ miều - hồng ngây ngất
Kẻ đợi người chờ gió lao xao
 
Đên nay nhạc vũ khúc tình nồng
Say phím trên đàn hát mê cung
Đôi mắt thiên thần si mê quyến
Rũ cả hồn ngây lướt non bồng
 
Giấc mộng ngư dân biển trần gian
Ước gì em hóa Nàng Tép, Tôm
Như huyền thoại xưa Nàng Tiên Cá
Yêu Chàng Ngư Phủ . . . yêu vô ngần
 

aB - July 2009
 

damotlanyeunhau 22.07.2009 11:49:26 (permalink)
0
 
 
Chỉ có một lá thư
Tội tình chi phải xé
Con chữ như tàn phế
Không chở che được mình
 
Anh xé lá thư tình
Đêm qua em trọn viết
Cửa thiên đường tình chết
Xóa dấu mòn lối quen
 
Chỉ là tờ giấy thô
Sắc mực hồn đơn sơ
Ghi lại bằng nét chữ
Khoảnh khắc tằm nhả tơ
 
Sợi tơ rối vì thương
Sợi tơ non vì chờ
Sợi ửng hồng tha thiết
Sợi ngắn dài đam mê
 
Thư tình anh xé đi . . .
Em nhặt gom mảnh vụn
Keo tình yêu dán lại
Kề gối mơ giấc hiền
 

aB - July 2009
 

damotlanyeunhau 22.07.2009 11:51:12 (permalink)
0
 
 
 

Lối cũ . . .
 

Nắm tay em dắt nhau về lối cũ
Gió rì rào - thanh sáo điệu du dương
Tiếng thở mềm quyến rũ đến lạ thường
Chấp cánh bay thiên đường tình mộng ước
 
Hồi chuông đổ nơi không gian lặng vắng
Gác Giáo Đường ngân vọng hối thúc nhau
Người yêu ơi! giây phút ấy nhiệm màu
Bóng tối ơi! đừng đến mau vội vã
 
Nắm tay nhau phiêu du chân trời ấm
Từ đồng bằng, sông nhánh nước Cửu Long
Miền Bắc Việt Sapa núi chập chùng
Đỉnh chân mây - cổng trời muôn tinh tú
 
Dừng nơi đây trên dốc quen, lối cũ
Nghe tim mình quằn quại đắm đuối say
Nụ hôn trao trên cánh gió hoa lay
Bay vút xa mật hương nồng rơi toả
 

aB - July 2009
 

damotlanyeunhau 22.07.2009 18:28:48 (permalink)
0
 

Nếu không rời xa . . .
 

Không thể rời xa, được không anh
Ở lại bên em kết duyên lành
Chiều nghiêng lộng gió hay mưa tuyết
Đêm thắm tình nồng bên mái tranh
 
Nếu không rời xa lòng sướng vui
Anh sẽ gần bên suốt cuộc đời
Hạnh phúc - mộng mơ ngàn say đắm
Tóc em buông dài hương quế rơi
 
Không thể rời xa, nhé người yêu
Tình em trao anh thật rất nhiều
Khoảng trống vô hình - đêm hiu hắt
Nếu như hôm ấy thiếu hơi nhau
 

aB - July 2009
 
 
Minh Tuấn 23.07.2009 04:00:37 (permalink)
0
 
 

 
Nếu không rời xa . . .
 

Không thể rời xa, được không anh
Ở lại bên em kết duyên lành
Chiều nghiêng lộng gió hay mưa tuyết
Đêm thắm tình nồng bên mái tranh
 
Nếu không rời xa lòng sướng vui
Anh sẽ gần bên suốt cuộc đời
Hạnh phúc - mộng mơ ngàn say đắm
Tóc em buông dài hương quế rơi
 
Không thể rời xa, nhé người yêu
Tình em trao anh thật rất nhiều
Khoảng trống vô hình - đêm hiu hắt
Nếu như hôm ấy thiếu hơi nhau
 

aB - July 2009
 

 
HƯƠNG QUÊ -HƯƠNG TÌNH.
 
Muốn ở bên em cho thật nhiều
Mỗi ngày bên cạnh nói lời yêu
Khi đông ấp ủ làn mây ấm
Lúc hạ dang tay thả gió diều.
 
Muốn tặng cười em thắm sớm chiều
Khi mùa thu thả nắng tình yêu
Khi xuân đơm lộc cành hò hẹn
Cho ước trao tay đủ mọi điều.
 
Em thích mùi hương quế của ta
Lá xanh hương ngát tựa hồn nhà
Vỏ cay vị thuốc tâm cuộc sống
Như vị thuốc tình, tính vị tha.
 
Một năm có lắm ngày không nhỉ
Để lúc xa nhau...Dài xót xa
Hương quế rừng xưa thay mấy bận
Vị tha...Tình cũ để nhạt nhòa.
 
MINH TUẤN
 
Hi...Ab...vào thăm hương quế của bạn nè...Chúc Ab luôn nồng thắm với trái đắng nhé...
 
 
 
 
damotlanyeunhau 23.07.2009 08:38:07 (permalink)
0
 
 
Hi anh MinhTuan   cảm ơn anh ghé thăm & thẩn thơ cùng aB "Hương Quê - Hương Tình" cũng tha thiết lắm...họa thơ cùng anh sau nhen
damotlanyeunhau 23.07.2009 08:41:57 (permalink)
0
 

Anh Iu . . .
 

Anh ơi! có phải vì mê đắm
Rất nhẹ nhàng mà thân cháy tim run
Ngực xuyến xao bởi đôi mắt ru hồn
Dẫn em vào lầu thiên đường tình ái
 
Anh ơi! ánh mắt trao ngây dại
Quyến rũ hơn, cả chất nồng men cay
Cung phím nào ngây ngất tựa mây bay
Chín tầng cao hay vũng lầy đắm đuối
 
Anh ơi! trong tầm đôi mắt ấy
Giữ hình em chặt nhé hỡi dấu yêu
Mạch tim da tha thiết mãi vì nhau
Ánh mắt say - góc đời riêng hai đứa
 
Anh ơi! dẫu chưa lần hẹn ước
Gởi câu thề - đà chan chứa nồng say
Vì ánh mắt làn môi, khi đan tay
Và ước mơ một tình yêu thương mãi
 

aB - July 2009
 

damotlanyeunhau 23.07.2009 11:12:31 (permalink)
0



Hôn mơ . . .


Anh đến tìm em - trong chiêm bao
Đẹp như Hoa Trăng thay yếm đào
Nhẹ như làn gió mơn man lướt
Sợ đêm tan vội lạc mất nhau

Anh đến hôn em - bờ môi ngoan
Mắt nhắm hồn say ngỡ thiên đàng
Lòng đêm chập chùng đam mê đắm
Người đến trao em mật yêu thương


aB - July 2009




damotlanyeunhau 23.07.2009 18:40:13 (permalink)
0
 

Tiếng khóc . . .âm thầm trong đêm vắng
người vô tình khoây động ngón côn trùng
gọi gió mưa thêm lạnh buốt mùa Đông
mang xót xa lên vết đau còn mới
 
Tiếng khóc . . .lặng lẽ không lời nói
trái tim câm chẳng thể thốt thành câu
bay về đâu, thề hẹn mãi có nhau
mà hoang vu vội vàng tìm lối rẽ
 
Tiếng khóc . . . ru bóng đêm quạnh quẽ
ru hồn người quên bội bạc dối gian
mỗi ngày đều đón nhận ánh hoàng hôn
xin màu mỡ óng vàng trôi vết nhớt
 

aB - July 2009
 

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 100 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9